Không tiền không bạc mấy ai thân
Cao sang lắm của vạn người kính
Bần hàn cơ cực người người khinh
Hết tiền rồi có ai rủ nhậu không ta 🤣
Lại thứ 7 nữa rồi anh em ơi..😅😅
Chốn ăn chơi tôi xin tạm hoãn để kiếm tiền vun đắp tương lai
Ký ức miền quê
_____Nhớ tết quê xưa..!
Tuổi Trẻ Hãy Sống Đúng Với Cảm Xúc Của Mình..:)
Suy đi nghĩ lại đời vẫn thế...không tiền không bạc mấy ai thân
Cuộc sống mà. Đôi khi mình phải bỏ đi cái sĩ diện để đổi lấy miếng ăn ..:!
Miệng đời ai nói gì thì cứ mặc...Gia đình là tất cả ❤️❤️❤️
Hạnh phúc nhất khi về già, chỉ đơn giản vậy thôi ..❤️❤️
Làm gì có ai sinh ra là đã hợp nhau..
Cha mẹ nuôi con như biễn hồ lai láng
Con nuôi Cha mẹ tính tháng tính ngày..?
Chơi vơi giữa bão tố đông người
Nhìn cứ tưởng là đám cưới
Hạnh phúc của một tang gia
Càng gần Tết áp lực kính tế càng đè nặng
Mới sáng đã thấy mệt mỏi
Nhưng vẫn cố dậy để vật lộn với đời
Dạo này tôi lạ lắm, hay buồn, hay mệt còn thức khuya 😕
Đừng ai chê mập nữa nha 😂
Những đứa nghèo thường thức khuya lắm
Kẻ không tiền lấy đâu ra người thương
Đầu tháng mong cho cha mẹ luôn bình an
Sống không tiền đời con tuy cực khổ, chỉ có tình nên kẻ ghét người thương
Có ai mà muốn bầu bạn với cô đơn mãi đâu..:’((
Phận làm thuê phá nát đời trai trẻ
Tay cầm tiền lẻ liệu mấy ai chơi.
Gần Tết mà chả thấy gì, ngoài những nỗi buồn ...