Raanana Nomi

Raanana Nomi thanks for follow me

Đừng nhắc lại chuyện tình yêu này nữaEm đau rồi ,đau nửa trái tim thơCảm giác xa mỗi lúc cứ dại khờAnh có thấy bây giờ m...
06/11/2025

Đừng nhắc lại chuyện tình yêu này nữa
Em đau rồi ,đau nửa trái tim thơ
Cảm giác xa mỗi lúc cứ dại khờ
Anh có thấy bây giờ mình đã khác
Không còn nhớ đồ rê mi nốt nhạc
Đêm trăng tròn không còn hát tình ca
Em muốn quên kỉ niệm thuở đậm đà
Em muốn xoá lời thiết tha ngày cũ
Em sợ lắm khi niềm đau giăng phủ
Phủ kín lòng làm giấc ngủ không ngon
Anh hãy đi, đừng quay lại lối mòn
Em chẳng thể giữ con thuyền rời bến
Tình yêu đó tuân theo vòng định mệnh
Nuối tiếc gì ..chẳng đến được với nhau
Giấc mơ yêu hóa kiếp ngã phai màu
Người đã bước còn niềm đau ở lại

Em muốn về níu lại giấc mơ trưaCó cơn gió thổi đu đưa cánh võngGiữa mùa hạ ngoài trời ôi rực nóngTiếng ve sầu núp bóng r...
06/11/2025

Em muốn về níu lại giấc mơ trưa
Có cơn gió thổi đu đưa cánh võng
Giữa mùa hạ ngoài trời ôi rực nóng
Tiếng ve sầu núp bóng réo inh tai
Em muốn đi giữ lại tháng năm dài
Nghe mẹ kể một hai câu chuyện cũ
Thời bà ngoại ,thời đói ăn rau củ
Để thay cơm ,chịu đủ khổ trên đời
Em muốn về mảnh đất tuổi thơ ơi
Có lũ trẻ nói cười ôi thoải mái
Vô tư chạy nhảy..cả trai lẫn gái
Có đôi khi ghẹo khóc cả buổi chiều
Em muốn về tắm sông nước thân yêu
Được bay nhảy thả cánh diều căng gió
Rồi mỏi mệt nằm dài trên bờ cỏ
Nhổ cỏ đầu gà ..đá cỏ với nhau
Em muốn về ươm hạt nắng tươi màu
Để cây trái thay nhau mà trĩu quả
Bằng lăng tím nở màu hoa đẹp lạ
Khiến ta say phượng nở một góc trời
Em muốn về để được phút vui chơi
Được đào dế, bắt chuồn chuồn cắn rốn
Giờ nhớ lại mình sợ nên chạy trốn
Tụi trai làng nó nghịch quậy lắm luôn
Em muốn ôm điệu lý khúc ca buồn
Người thiếu phụ ngồi buồn nghêu ngao hát
"Như thương nhớ như mong chờ câu hát "
"Nhìn lục bình trôi... xa mãi nơi nào"
Em muốn về đọc lại khúc ca dao
Nghe tiếng mẹ" dí dầu "ru con ngủ
Quên mệt mỏi quên thân mình lam lũ
Mãi ấm lòng ấp ủ những yêu thương

Em không còn cảm giácNghe bản nhạc ngày xưaGảy điệp khúc âm thừaChẳng say sưa đoán nhậnCó nỗi buồn xen lẫnRồi ngân ngấn ...
06/11/2025

Em không còn cảm giác
Nghe bản nhạc ngày xưa
Gảy điệp khúc âm thừa
Chẳng say sưa đoán nhận
Có nỗi buồn xen lẫn
Rồi ngân ngấn lệ rơi
Từng giây phút rã rời
Thấy chơi vơi lạc lõng
Ai cuộn vào cơn sóng
Nơi biển vọng ngân nga
Ẩn bóng dưới chiều tà
Ánh trăng sà mặt nước.
Bàn tay không nắm được
Một nguyện ước chung đôi
Người đã bước xa rồi
Duyên lạc trôi năm tháng
Men yêu này đã cạn
Thì có đáng đau không
Em giận dỗi chất chồng
Đành hóa đông tim nhỏ
Nếu mai này sóng gió
Anh hãy nhớ tìm em
Nơi trốn ẩn êm đềm
Mãi đợi anh quay lại

Ngày anh bước trên thuyền hoa mộngCũng là ngày trống rỗng con timNhìn nhau chỉ biết im lìmAnh ôm vợ đẹp thiên kim nhà gi...
06/11/2025

Ngày anh bước trên thuyền hoa mộng
Cũng là ngày trống rỗng con tim
Nhìn nhau chỉ biết im lìm
Anh ôm vợ đẹp thiên kim nhà giàu
Ngày anh nói bên nhau không thể
Em âm thầm giấu lệ vào trong
Đành rơi nước mắt trong lòng
Nuốt cơn quặn thắt đếm đong nỗi buồn
Ngày hôm đó mưa tuôn thác đổ
Em đứng chờ ở chỗ hẹn xưa
Cả đêm đợi mối duyên thừa
Do mình lỡ dại bị lừa một phen
Ngày anh nói dối em như vậy
Cha mẹ anh đã thấy chúng mình
Rồi về ngăn cấm linh tinh
Không cho hai đứa trọn tình lứa đôi
Anh còn nhớ cái hồi đi học
Em hay buồn trách móc vu vơ
Nắm tay dắt đến ven bờ
Hái chùm trứng cá bây giờ tặng em
Và ngày đó mình kèm nhau học
Mỗi buổi chiều chăm sóc cây ngô
Mình đi lấy nước trong hồ
Cùng nhau vui vẻ mấy cô trong làng
Kỉ niệm đó ai mang ai bỏ
Ai còn chờ ,ai rõ nỗi đau
Đời phân biệt ..chữ sang giàu
Làm sao có thể bên nhau hỡi người
Ngày đám cưới anh cười thoải mái
Bên một người không phải là em
Giả vui chúc phúc ân kèm
Cho người trọn nghĩa,riêng em ngậm ngùi

Dù mệt mỏi nhưng mong anh bước tiếpTrên chặng đường của một kiếp đeo mangLấy niềm vui xua cay đắng bẽ bàngĐể tiếp tục hà...
06/11/2025

Dù mệt mỏi nhưng mong anh bước tiếp
Trên chặng đường của một kiếp đeo mang
Lấy niềm vui xua cay đắng bẽ bàng
Để tiếp tục hành trang vào cuộc sống
Vẫn là thế một khoảng trời lớn rộng
Vẫn cô đơn trống rỗng cả tâm hồn
Vẫn buồn rầu với kí ức dại khôn
Vẫn ôm giữ nỗi bồn chồn lo lắng
Anh vẫn thế mang trên vai gánh nặng
Trọn một đời gom đắng đót về tim
Rồi thầm gom bao xót tủi buộc ghìm
Để thân xác đắm chìm trong ngục tối
Cõi trần tục không ai không có lỗi
Nếu trời ban cho lối thoát riêng mình
Thì cuộc đời mới có kiếp nhân sinh
Mỗi số phận định hình cho ta biết
Giữa sóng gió luôn trào lưu khắc nghiệt
Mỗi người là cuốn tiểu thuyết không tên
Cứ vây quanh nhiều giông tố gập ghềnh
Thôi... cố giẫm ...vượt lên đời... anh nhé

Muốn hỏi cưng nè có chịu thươngNgày sau sánh bước một con đườngLời yêu gửi ngọt người xao xuyếnBể mật trao nhiều bậu vấn...
06/10/2025

Muốn hỏi cưng nè có chịu thương
Ngày sau sánh bước một con đường
Lời yêu gửi ngọt người xao xuyến
Bể mật trao nhiều bậu vấn vương
Khẽ ước cùng nhau kề thưởng lãm
Thầm mong ý hợp hiểu am tường
Xin chàng hãy đến mình xây mộng
Hạnh phúc yên bình vẹn bến tương .
Hạnh phúc yên bình vẹn bến tương
Từng đêm mở lối ngỏ chung giường
Bao ngày ngóng đợi tròn câu mộng
Mấy bữa trông chờ vẹn ái hương
Mãi kết duyên hồng nơi phận nữ
Hoài vun nghĩa mặn chốn dân thường
Niềm tin gửi trọn tim này nhé
Rót mật ru hồn thả chữ thương.
Rót mật ru hồn thả chữ thương
Vòng tay khát vọng thoả canh trường
Môi này chạm khẽ rên từng tiếng
Cảnh ấy dâng trào đẫm hạt sương
Chặt siết thân hình ôi diễm lệ
Guồng ôm dáng ngọc quá phi thường
Cuồng say thể xác hoài mê mẩn
Uống trọn men tình cạn ái hương.
Uống trọn men tình cạn ái hương
Gần hơn chút nữa tới chân giường
Hoài dâng tất cả vì khao khát
Mãi chạm môi hồng bởi nhớ thương
Quấn bện đôi mình trong nhịp thở
Choàng ôm bóng nguyệt giữa canh trường
Bên chàng rực cháy thêm hừng hực
Đã thấy anh là chốn dựa nương .
Đã thấy anh là chốn dựa nương
Cùng em sánh bước vẽ thiên đường
Gom từ dệt nghĩa tròn duyên nợ
Gọt chữ đan tình vẹn bến tương
Bởi nghĩ phòng loan chờ lãng tử
Vì mong phận nữ gửi môi hường
Bao ngày vẫn đợi trông người rước
Kết mộng cho đời mãi sắc hương

Anh từng nói hai mình là duyên nợNên cuộc đời cho gặp gỡ quen nhauNgày tháng qua mình đã muốn ươm màuĐể hạnh phúc bên nh...
06/09/2025

Anh từng nói hai mình là duyên nợ
Nên cuộc đời cho gặp gỡ quen nhau
Ngày tháng qua mình đã muốn ươm màu
Để hạnh phúc bên nhau cùng chia sẻ
Anh từng nói khi anh đi lặng lẽ
Nếu thấy rằng em vui vẻ cùng ai
Anh không hờn cũng chẳng nói đúng sai
Chỉ im lặng quay gót hài biến mất
Nhưng anh hỡi em yêu anh là thật
Chưa bao giờ phạm lỗi mất niềm tin
Mà sao anh chẳng muốn đến giữ gìn
Tình cảm ấy em cầu xin tạm bợ
Sau hối hận hãy tìm vào nỗi nhớ
Có em ngồi nức nở giữa màn đêm
Nước mắt rơi đủ ướt cánh môi mềm
Đừng tiến lại ,càng làm thêm đau đớn
Nếu có thể xin anh đừng đùa giỡn
Cũng do em lạc lối chọn sai người
Nên bây giờ phai nhạt tuổi đôi mươi
Xoá kỉ niệm sau nụ cười chua xót

Have a nice day👗👒🎧 m⚾🎱🏏 hWalking along the white sand beaches, listening to the sound of big waves, passing by Lily Pond...
06/03/2025

Have a nice day
👗👒🎧 m⚾🎱🏏 h
Walking along the white sand beaches, listening to the sound of big waves, passing by Lily Pond's splendid villa, all will make us realize that East Hampton deserves to be New York's favorite place. in all seasons of the year. At the end of the picturesque main road, past courtyards and hedges, surrounded by large houses is the main beach, where perfect white beaches and delicious lobster restaurants await.










Address

New York, NY

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Raanana Nomi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share