Phim Nè

Phim Nè Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Phim Nè, Gaming Video Creator, Peoria, IL.

Cúi lạy Phật, mỗi ngày trôi qua thật lắm muộn phiền. Mong người che chở, cho lòng con được thảnh thơi !
11/11/2025

Cúi lạy Phật, mỗi ngày trôi qua thật lắm muộn phiền. Mong người che chở, cho lòng con được thảnh thơi !

Chê là có chê 10 tỷ phát tàiMONG!!MONG trời Thu biếc mãi dịu êmMONG hoa khoe sắc nở bên thềmMONG nắng xua tan ngày giông...
11/10/2025

Chê là có chê 10 tỷ phát tài
MONG!!
MONG trời Thu biếc mãi dịu êm
MONG hoa khoe sắc nở bên thềm
MONG nắng xua tan ngày giông bão
MONG bình minh rạng xóa màn đêm

ĐỜI người biết mấy cuộc bể dâu
ĐỜI bao cay đắng trải dãi dầu
ĐỜI nhiều oan nghiệt, đầy đau khổ
ĐỜI còn Say - Tỉnh, biết nông sâu?

NGƯỜI vẫn bon chen, vẫn lọc lừa
NGƯỜI còn đong đếm chuyện hơn thua
NGƯỜI còn thổn thức sầu, bi, lụy
NGƯỜI vẫn xoay vần chuyện bán mua

LUÔN giữ trong Tâm một chữ Thiền
LUÔN nguyện một đời mãi an yên
LUÔN mong gìn giữ lòng thơm thảo
LUÔN tránh thị phi, bớt muộn phiền

CÓ phải cuộc đời lắm đa đoan
CÓ bao kiếp sống quá cơ hàn
CÓ muôn phận người, bao mảnh ghép
CÓ tìm an lạc giữa nhân gian?

MỘT tấm lòng trong gửi giữa đời
MỘT đời ngay thẳng chẳng hề vơi
MỘT dạ sắt son xin trao tặng
MỘT tiếng yêu thương chẳng nửa vời

CHỮ Tâm giữ trọn chẳng phai mờ
CHỮ Đức gửi vào những áng thơ
CHỮ Nhân, Lễ, Nghĩa luôn soi sáng
CHỮ Chí còn lưu thuở dại khờ

AN nhiên hạnh phúc mỗi tháng ngày
AN hòa - mặc kệ cuộc Trả - Vay
AN bình, Suy - Thịnh đừng toan tính
AN vui - bờ Giác bến Mê này…!!!!

Tháng 10 ngập tràn may mắn đến với bạnTưởng chừng như gió ngừng layCho mây xuống thấp vui say hướng đồngMột vài chú bé c...
11/10/2025

Tháng 10 ngập tràn may mắn đến với bạn

Tưởng chừng như gió ngừng lay
Cho mây xuống thấp vui say hướng đồng
Một vài chú bé chạy rong
Cho cánh diều lượn lững lờ bên hong trời

Chiều quê chiều của mọi người
Sao tôi vẫn thấy lẻ loi một mình
Dòng kênh lặng lẽ uốn quanh
Cho em rửa mặt khi tình vừa trao

Khóm tre đứng cạnh bờ ao
Dấu chân ai đó dấu vào dấu ra
Dưới ao sen có nở hoa
Để cho em hái về nhà hấp xôi

Xa xa mây cuộn lâu rồi
Giống hình chú gấu được nhồi bằng bông
Tặng em tôi tặng thật lòng
Để khi ra đồng lại nhớ đến tôi

Đừng tiếc một  nếu bạn không phải là người vô tâmCon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiMẹ...
11/09/2025

Đừng tiếc một nếu bạn không phải là người vô tâm
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
CÔNG ĐẤNG SINH THÀNH

[CHẦU BÉ BẮC LỆ - TỔ NÙNG]“Nét đoan trang nào ai dám đọVốn anh linh đã có tiếng vangThung dung dạo gót trên ngànNhác trô...
11/09/2025

[CHẦU BÉ BẮC LỆ - TỔ NÙNG]

“Nét đoan trang nào ai dám đọ
Vốn anh linh đã có tiếng vang
Thung dung dạo gót trên ngàn
Nhác trông tựa thể tiên nàng nguyệt nga.”

☘️🍀💐💵💴💎 MAY MẮN TÀI LỘC SẼ ĐẾN VỚI BẠN TRONG 24 GIỜ TỚI. HÃY ĐỂ LẠI CMT🪻☘️🍀🪪🪙💷
11/09/2025

☘️🍀💐💵💴💎 MAY MẮN TÀI LỘC SẼ ĐẾN VỚI BẠN TRONG 24 GIỜ TỚI. HÃY ĐỂ LẠI CMT🪻☘️🍀🪪🪙💷

Một đời người, biết qua mấy mùa mưaNếu có thể hãy thương nhau nhiều nhéTrần gian này ta chỉ dừng chân ghéDạo chút thôi, ...
11/06/2025

Một đời người, biết qua mấy mùa mưa
Nếu có thể hãy thương nhau nhiều nhé
Trần gian này ta chỉ dừng chân ghé
Dạo chút thôi, đâu ở lại lâu dài.

Một đời người biết qua được ngày mai
Sao hôm nay không yêu thương hết nấc
Nếu có thể đừng dối gian lừa lọc
Đẹp xấu nào...rồi gió cũng cuốn đi.

Một đời người sẽ theo cánh thiên di
Cả Hoa Đà chẳng trường sinh bất tử
Nếu có thể, hãy mở lòng tha thứ
Cho những người từng làm tổn thương ta.

Một đời người..tựa như những bông hoa
Sáng rực rỡ trưa nhạt màu..tối rụng
Nếu có thể..đừng sân si lật lọng
Sống một đời của tự tại ung dung..

Một đời người..như vai diễn đóng khung
Chẳng tránh được vòng Sinh Ly Tử Biệt
Nếu còn thở, hãy thương nhau tha thiết
Đừng quay lưng hờ hững...xót đau lòng.

Một đời người..giống như những con sông
Tất cả rồi cũng chảy ra biển lớn
Mấy mươi năm ta lạc hồn ẩn trốn
Nơi trần gian cát bụi thấy.....gọi về...!

MỘT ĐỜI NGƯỜI...

Làm Việc Ác Dù Không Ai Biết Nhưng Vẫn Phải Chịu Quả BáoNếu ta làm việc bất thiện trong bóng tối, chẳng ai biết được việ...
11/05/2025

Làm Việc Ác Dù Không Ai Biết Nhưng Vẫn Phải Chịu Quả Báo

Nếu ta làm việc bất thiện trong bóng tối, chẳng ai biết được việc xấu ta đã làm, ta trách được ánh mắt người đời nhưng không thể nào tránh được luật nhân quả, không thể nào tránh được ánh mắt của quỷ thần xung quanh.

Ví dụ ta thấy một người sống tốt quá, lúc nào cũng thấy đi chùa lễ Phật rồi làm việc thiện giúp người. Từ những đạo đức đó mà ai cũng yêu mến.

Thấy vậy ta đem lòng ghen tị, đi đâu cũng bịa chuyện âm thầm nói xấu sau lưng người kia, rỉ tai khắp nơi để hạ thấp nhân phẩm họ.

Vì ta chỉ nói âm thầm sau lưng nên không ai biết rõ danh tính, ta thoát được ánh mắt người đời nhưng rồi từ đó quả báo bắt đầu theo ta như bóng theo hình.

Trong những lần ta dấu mặt tạo tội, là những lần ta tự đốt cháy cội phúc của mình. Phúc hết rồi thì sẽ kéo theo đủ thứ tai hoạ ập đến làm ta khổ tâm, bất an.

Rồi chẳng bao lâu ta sẽ rơi vào hoàn cảnh kiệt quệ, khốn cùng mà người đời nhìn vào không hiểu được. Duy nhất chỉ có ta đã biết mình làm những gì mà thôi.

Ta phải hiểu một điều, người mà có đạo tâm, giữ giới thanh tịnh, sống giúp đời giúp đạo thì họ không bao giờ cô đơn cả, xung quanh có rất nhiều quỷ thần, chư Thiên ngày đêm bảo vệ.

Ta hại một người lương thiện là tạo một nghiệp ác rất lớn, có thể gặp hoạ ngay tức khắc mà không cần phải đợi đến cuối đời.

Thế nên, khi ta thấy người sống lương thiện, có tâm kính Phật, thì nên tán dương ủng hộ, hoan hỷ với đạo hạnh của họ thì tự nhiên phúc báo của mình cũng sẽ được vun bồi.

Chính trong kinh Đại Phúc Đức, Thế Tôn đã dạy: Tôn Kính Bậc Đáng Kính, Là Phúc Đức Lớn Nhất.

Mong cho tất cả mọi người đều ghi nhớ lời pháp này, để từ đó tránh xa những điều bất thiện, vun bồi những điều tốt đẹp để cuộc đời luôn được bình an và may mắn, thuận lợi.

Người viết: Cư sĩ Long Khả Nam Hãy nhớ lấy điều này!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hãy nhớ lấy điều này!
11/05/2025

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hãy nhớ lấy điều này!

Kính Mời Quý Phật Tử Tham Dự Khoá Tu Tụng Kinh Địa TạngKính thưa đại chúng,Trong kinh, Đức Phật dạy: không gì cao quý hơ...
11/04/2025

Kính Mời Quý Phật Tử Tham Dự Khoá Tu Tụng Kinh Địa Tạng

Kính thưa đại chúng,

Trong kinh, Đức Phật dạy: không gì cao quý hơn việc làm chiếc thuyền đưa người trở về nương tựa nơi ngôi nhà Chánh Pháp. Bởi chỉ có Chánh Pháp mới giúp chúng ta tu tập, chuyển hoá khổ đau và chấm dứt vòng luân hồi sinh tử.

Với tâm nguyện ấy, suốt 15 năm qua, trang Đạo Phật trong trái tim tôi đã được thành lập và duy trì. Mỗi ngày, chúng con đều nỗ lực chia sẻ những lời kinh thiêng liêng, những bài pháp ý nghĩa đến với mọi người.

Chỉ mong rằng, giữa dòng đời đầy sóng gió, quý Phật tử có một nơi để tìm về nương tựa, nghe một thời pháp, đọc một câu kinh, để lòng được lắng lại, bình an.

Thời gian gần đây, chúng con có duyên tổ chức thêm khoá tu trực tuyến. Chỉ trong hai buổi đầu tiên, đã có rất nhiều người tham gia tu tập, đây là một nhân duyên thù thắng vô cùng quý báu đối với chúng con.

Để tiếp nối dòng mạch Phật Pháp, chúng con xin được thông báo:

Khoá tu tụng Kinh Địa Tạng trực tuyến sẽ được tổ chức trong 3 đêm mùng 5, 6, 7 tháng 8 Âm lịch, vào lúc 20h trên trang Đạo Phật Trong Trái Tim Tôi.

Buổi lễ sẽ do Đại đức Thích Nhuận Trí, trụ trì Tổ đình chùa Sùng Phúc – Bắc Ninh, hiện là Trưởng ban biên tập trang, làm chủ sám.

Trong những ngày ấy, quý Phật tử có thể an trú tại tư gia, mở kinh Địa Tạng của chính mình và cùng đồng tụng với đại chúng. Dù mỗi người ở một nơi, nhưng tất cả đều chung một tâm, cùng hướng về Tam Bảo, gieo trồng hạt giống lành.

Toàn bộ công đức này, chúng con xin thành tâm hồi hướng cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà, nhân dân muôn nơi đều được ấm no, hạnh phúc và an lành.

Mong Quý Phật Tử Hãy Lan Toả Bài Viết Này Đến Với Nhiều Người, Biết Đâu Lại Có Một Hạt Giống Chánh Pháp Được Gieo Mầm Hôm Nay.

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, chứng minh bản nguyện này. Hãy nhớ lấy điều này!

Lành thay cho những ai tỉnh dậy thấy bài chú này mà phát tâm tụng đọc, dù chỉ một lần nhất tâm cung kính trì tụng cũng s...
11/04/2025

Lành thay cho những ai tỉnh dậy thấy bài chú này mà phát tâm tụng đọc, dù chỉ một lần nhất tâm cung kính trì tụng cũng sẽ có vô lượng phước lành...

Thần Chú Dược Sư:

Nam mô Bạc già phạt đế, bệ sát xã, lũ lô thích lưu ly, bác lặc bà, hắc ra xà dã. Đát tha yết đa tha, a ra hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha.
Án bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế toá ha.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật (3 lần)

Tháo mở hận thù, buông oan trái.
Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết.
Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính.
Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt.

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật.
Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật.
Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật.

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Hãy nhớ lấy điều này!

Address

Peoria, IL

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phim Nè posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share