Hoa Khôi Sinh Viên Việt

Hoa Khôi Sinh Viên Việt L/H QC tele:

Để em khóc thêm một lần này nữaRồi sau này có chia nửa phân lyGiữa chúng ta rốt cuộc nghĩa là gìLà tình bạn hay tình nhâ...
11/13/2024

Để em khóc thêm một lần này nữa
Rồi sau này có chia nửa phân ly
Giữa chúng ta rốt cuộc nghĩa là gì
Là tình bạn hay tình nhân anh hỡi

Em lừa dối bản thân mình sẽ đợi
Đợi một ngày duyên tới mộng chung đôi
Lời hứa xưa sao se sắt từng hồi
Tim đau lắm mím bờ môi im lặng

Anh vui vẻ dưới bầu trời đầy nắng
Nắng của em hay nắng của người ta
Trước kia thì anh nói ngọt thế mà
Sao càng lúc em xót xa như vậy

Anh anh hỡi có nghe hay nhìn thấy
Em khóc thầm giọt lệ chảy trào rơi
Cảm giác đau, đau thấu cả khung trời
Ôi nấc nghẹn ,hỡi người ơi có hiểu

Em không thể thả buông xuôi chữ hiếu
Sao ông trời lại giễu cợt với con
Cho con yêu lại chẳng thể vuông tròn
Tại sao lại để cho con gặp gỡ

Mà không kết thành tơ duyên chồng vợ
Mà bắt mình phải tan vỡ chia tay
Ai hiểu cho một cảm giác đọa đày
Thêm yếu đuối thêm đắng cay gấp bội

Đành chấp nhận hai người đi hai lối
Lối đau thương em chọn để cho mình
Lối ngọt ngào hạnh phúc để anh rinh
Hãy sống tốt với tình yêu mới nhé.

Bích Đào - 2004sinh viên Ngoại Ngữ --Em muốn về thăm lại mái nhà xưaNơi kỷ niệm như mới vừa thức giấcỞ nơi ấy trải qua b...
11/13/2024

Bích Đào - 2004
sinh viên Ngoại Ngữ
--
Em muốn về thăm lại mái nhà xưa
Nơi kỷ niệm như mới vừa thức giấc
Ở nơi ấy trải qua bao cung bậc
Cảm xúc vui buồn chất chứa vẫn còn đây !
Tuổi thơ xưa một ký ức sum vầy
Có cha mẹ bên bầy con thơ dại
Có vườn cây ngọt ngào đơm hoa trái
Có tiếng cười vọng lại phía đằng xa !
Nhớ biết bao tình làng xóm đậm đà
Sống vui vẻ chan hòa như màu nắng
Người làng quê vốn tình sâu nghĩa nặng
Khó khăn nào cũng gắng vượt cùng nhau !
Thời gian trôi như dòng nước qua cầu
Em khôn lớn qua mau thời thơ trẻ
Cũng ước mơ rồi tự mình tô vẽ
Về cuộc đời bao ngã rẽ đẹp tươi !
Trở về quê còn đó những nụ cười
Luôn chào đón như hơn mười năm trước
Có đôi lúc ước thời gian quay ngược
Về tuổi thơ sánh bước giữa quê mình !
Sống nửa đời vẫn mơ ước đẹp xinh
Như thuở nhỏ thanh bình và nhõng nhẽo
Phiên chợ xa ngóng mẹ về đòi kẹo
Ríu rít cười trên khắp nẻo đường quê !

Nguyễn Mây - 2008Độc thân----Hoa lê hoa mận hoa đào Xinh tươi tuyệt sắc dạt dào đêm xuân Còn nàng thôn nữ tần ngần Đêm n...
11/13/2024

Nguyễn Mây - 2008
Độc thân
----
Hoa lê hoa mận hoa đào
Xinh tươi tuyệt sắc dạt dào đêm xuân
Còn nàng thôn nữ tần ngần
Đêm nay cô ấy tuyệt trần dưới trăng

Khoe duyên cùng với chị hằng
Cả Haibđều đẹp ai bằng Lung linh
Đêm nay bên mảnh vườn tình
Trăm hoa đua nở nguyên trinh nõn nà

Hoa lê trăng trắng mặn mà
Đào khoe sắc thắm làmbTa say tình
Hoa mận tròn trịa xinh xinh
Cả Ba đua sắc lung linh trăng vàng

Đêm nay bên ấy nhà nàng
Lưng ong thắt đáy dịu dàng là đây
Em xinh như mảnh trăng đầy
Má đào lũng liếng hây hây nồng nàn

Tóc mây mây tóc mịn màng
Mắt nai ngơ ngác đợi chàng đêm nay
Tâm tư dấu kín ngàn ngày
Chờ anh bày tỏ tình này nhớ mong

Đêm xuân quyện với trăng trong
Gái xuân xuân sắc tơ lòng vấn vương
Tám chờ chín đợi mười thương
CÔ HAI hàng xóm má hường môi son.

Hóa thành cơn mưa nhỏĐủ ướt ngõ ngày xưaNhững ngày tháng đón đưaCũng chưa hề quên lãngQuen nhau nhiều năm thángTừng lãng...
11/13/2024

Hóa thành cơn mưa nhỏ
Đủ ướt ngõ ngày xưa
Những ngày tháng đón đưa
Cũng chưa hề quên lãng
Quen nhau nhiều năm tháng
Từng lãng mạn nồng say

MƯA ĐÔNG

Hóa thành cơn mưa nhỏ
Đủ ướt ngõ ngày xưa
Những ngày tháng đón đưa
Cũng chưa hề quên lãng

Quen nhau nhiều năm tháng
Từng lãng mạn nồng say
Từng nắm chặt bàn tay
Từng thế này thế nọ

Có bao điều rất khó
Để tỏ ý trong lòng
Đâu phải nói là xong
Mà dông dài như vậy

Có lẽ anh không thấy
Hay che đậy niềm riêng
Giấu kĩ nét ưu phiền
Dưới viền mi ủ sầu

Ở bên cạnh quá lâu
Nên bắt đầu chán ghét
Cảm giác như mỏi mệt
Cũng đã hết ân tình.

Nên anh mãi lặng thinh
Coi như mình kết thúc
Một chuyện tình đến lúc
Hoá cảm xúc thành mưa

Tiểu Linh - 2005Sinh Viên Nguyễn Tất Thành---Mai em về Con đường xưa còn đóVẫn mong chờ hình bóng của người xưaHàng cây ...
11/13/2024

Tiểu Linh - 2005
Sinh Viên Nguyễn Tất Thành
---
Mai em về Con đường xưa còn đó
Vẫn mong chờ hình bóng của người xưa
Hàng cây xanh vẫn đợi dưới nắng mưa
Còn lưu giữ những lần ta hò hẹn.

Mai em về Tình xưa còn nguyên vẹn
Em có còn nhớ đến một người mong
Cứ chiều chiều lại ra ngõ ngóng trông
Cho đến khi sương đêm về chắn lối.

Mai em về Lòng vui như mở hội
Lại ùa vào như ngày ấy mới yêu
Những ngày xa vẫn thương nhớ em nhiều
Khoé mắt cay trong nụ cười hạnh phúc.

Mai em về Ngập tràn mùi hương cúc
Sắc vàng tươi đón nắng trước sân nhà
Căn phòng xưa khép chặt mấy mùa hoa
Nay rộn rã bản tình ca ngày ấy.

Ngọc Mai - Sinh Viên DTU----Em dấu gì trong đôi mắt long lanhBao men yêu vẫn chòng trành trong đóÁnh mắt chạm nhau làm m...
11/13/2024

Ngọc Mai - Sinh Viên DTU
----
Em dấu gì trong đôi mắt long lanh
Bao men yêu vẫn chòng trành trong đó
Ánh mắt chạm nhau làm má em ứng đỏ
Làm trăng chiều cũng bỡ ngỡ chơi vơi

Nụ hôn nồng em dấu nhẹ bờ môi
Tóc em bay làm mối đời anh lả
Tình thơ ngây nắng nhuốm mầu kỳ lạ
Núi lặng nhìn xao xác lá vàng mơ

Ngày trở mùa trời chợt nắng chợt mưa
Những bóng mây cũng mới vừa xuống núi
Em se sẽ dấu điều chi muốn nói
Rối ren lòng em từ cõi …mà thôi

Quãng đời buồn sống trong trại mồ côi
Những ngây thơ bỏ rơi trời chợt rét
Hoa lỡ hẹn giữa trang trần khắc nghiệt
Mẹ cha chẳng tường e như trầu héo liếp dậu thưa

Hãy rũ bỏ những ngày đau khổĐến tương lai rạng rỡ nụ cườiBình minh tỏa sáng muôn nơiSống sao cho thỏa ơn trời ban choKhi...
11/13/2024

Hãy rũ bỏ những ngày đau khổ
Đến tương lai rạng rỡ nụ cười
Bình minh tỏa sáng muôn nơi
Sống sao cho thỏa ơn trời ban cho

Khi vấp ngã đừng lo bạn nhé
Hãy đứng lên bạn sẽ kiên cường
Nhìn về phía trước yêu thương
Mênh mông rộng lớn con đường mở ra

Nếu đã chót sa đà lầm lỗi
Hãy sửa sai khi chuyện vẫn còn
Bỏ qua không tính thiệt hơn
Lương tâm thanh thản cô đơn đẩy lùi

Xin đừng khóc vì sai lầm nữa
Một ngày gần cánh cửa rạng ngời
Kinh nghiệm ta có trong đời
Những ngày kế tiếp đẹp tươi muôn phần

Quên quá khứ làm thân hiện tại
Bao niềm vui sao phải đau buồn
Nước kia đâu có cạn nguồn
Đời người ta hãy luôn luôn mỉm cười.

Còn một chút, nắng chiều phai nhạtĐủ ấm lòng khao khát yêu thươngĐủ tô thắm đỏ môi hườngĐủ lên men ái vấn vương cuộc đờ...
11/13/2024

Còn một chút, nắng chiều phai nhạt
Đủ ấm lòng khao khát yêu thương
Đủ tô thắm đỏ môi hường
Đủ lên men ái vấn vương cuộc đời.

Còn một chút, lả lơi chiều xuống
Đủ ngất ngây rung động mê hồn
Đủ thời gian đặt chiếc hôn
Đủ choàng vội vã vòng ôm ngọt ngào.

Còn một chút, cho nhau ngày mộng
Đủ yêu đời vui sống thênh thang
Đủ gieo cảm xúc nhẹ nhàng
Đủ làm sâu lắng hành trang chính mình.

Còn một chút hương tình tuổi trẻ
Đủ cùng nhau chia sẻ ngọt lành
Đủ làm tươi đẹp xuân xanh
Đủ cho cuộc sống em anh thỏa lòng!

Phạm Linh Chi - 2004Sinh Viên Y Dược--Đà Lạt ơi tháng sáu lại đến rồiEm có thấy mưa rơi đầy trước ngõMưa lất phất bay ba...
11/13/2024

Phạm Linh Chi - 2004
Sinh Viên Y Dược
--
Đà Lạt ơi tháng sáu lại đến rồi
Em có thấy mưa rơi đầy trước ngõ
Mưa lất phất bay bay từng hạt nhỏ
Thấm vai gầy cơn gió lướt khẽ run

Chiều hoàng hôn Đà Lạt cứ mịt mùng
Sương giăng mắc trên lưng chừng ngọn núi
Gió heo hút từng bước chân lầm lũi
Những con người vội vã cúi chào nhau

Xa bao năm Đà Lạt đã thay màu
Khu du lịch nối đuôi nhau đón khách
Hồ than thở đồi cỏ luôn được sạch
Người dập dìu tấp nập đến vui chơi

Phố về đêm lung linh đẹp rạng ngời
Nhà Thủy Tạ sương mờ trong đêm vắng
Xe thổ mộ lốc cốc từng bước nặng
Từng đám người lẳng lặng dạo xung quanh

Hồ Xuân Hương tỏa hơi mát trong lành
Hồ Đa Thiện đừng đi nhanh kẻo mỏi
Đến Thiền Viện hồ Tuyền Lâm đứng đợi
Datenla thác nước phủ trắng đầu

Nhiều năm rồi thời gian đổi thay mau
Biết còn đẹp như những ngày tháng trước
Lâu không đến không thể hình dung được
Còn mộng mơ để người ước quay về

Đà Lạt ơi tháng sáu lại nhớ ghê.

Huyền Diệu - 2003Sinh Viên Sư phạm ---Ta yêu sao khoảng trời thu Hà NộiVạt nắng chiều như vội vã bâng khuângNhững con đư...
11/13/2024

Huyền Diệu - 2003
Sinh Viên Sư phạm
---
Ta yêu sao khoảng trời thu Hà Nội
Vạt nắng chiều như vội vã bâng khuâng
Những con đường đã in dấu bước chân
Thuở nhớ thương xưa bao lần hò hẹn.

Giữa phồn hoa vẫn nụ cười e thẹn
Thanh lịch dịu dàng bên rực rỡ sắc hoa
Mùa thu về Hà Nội rộn tiếng ca
Ba sáu phố phường đang nhịp hoà dòng chảy.

Hà Nội hiên ngang như bình minh thức dậy
Sức trẻ hào hùng lại bừng cháy trong tim
Kí ức ngàn xưa vẫn đau đáu về tìm
Rộng mở, vươn xa vượt những gì mong đợi.

Ta bên em tắm mùa thu tươi mới
Trái tim hồng dâng vời vợi xuyến xao
Niềm tin yêu bao khát vọng tuôn trào
Đọng trên môi nụ hôn nào say đắm.

Đẹp lung linh một mùa thu đằm thắm
Giữa tình người luôn hiến tặng bên nhau
Mãi trong ta trọn vẹn những sắc màu
Để tình yêu muôn đời sau rạng rỡ.

Trong tay anh em thẹn thùng bỡ ngỡ
Có phải mình thương nhớ bởi thu không?
Anh yêu thu tự đôi má em hồng
Hà Nội thu mình đợi trông mãi nhé!

Tôi lắng nghe những âm thanh quen thuộcnhịp đời đang hối hả phía dòng trôitiếng lá khô xạc xào bàn chân bướcnắng Thu vàn...
11/13/2024

Tôi lắng nghe những âm thanh quen thuộc
nhịp đời đang hối hả phía dòng trôi
tiếng lá khô xạc xào bàn chân bước
nắng Thu vàng va chạm ở ngang tôi!

Tôi lắng nghe nụ cười ai trong vắt
cho mùa thu thêm khoảnh khắc tuyệt vời
niềm vui nào lung linh từ đôi mắt
có điều gì làm xao xuyến tim tôi!

Tôi lắng nghe đất trời như đang hát
gió heo may thoang thoảng những nồng nàn
bao âm thanh hòa chung thành điệu nhạc
và từ từ cảm nhận khúc mùa sang!

Tôi lắng nghe bình minh tràn sức sống
mùa thu ơi năm tháng vẫn rạng ngời
chỉ có tôi không còn nhiều năng động
nhưng vẫn còn đủ rung cảm… em ơi!

Thiên Hương - 2005Sinh Viên Hoa Sen----Mỗi chiều về Em vội bước lang thang Tìm giọt nắng hanh vàng còn sót lại Sợ bóng đ...
11/13/2024

Thiên Hương - 2005
Sinh Viên Hoa Sen
----
Mỗi chiều về Em vội bước lang thang
Tìm giọt nắng hanh vàng còn sót lại
Sợ bóng đêm phải thở dài khắc khoải
Bởi đớn đau ngang trái cứ theo hoài

Biết khi nào nỗi nhớ mới nguôi ngoai
Tình không nợ nên lạc loài ngăn cách
Giọt mưa rơi lách luồn vào ngõ ngách
Nghe tiếng kêu tý tách ngỡ giọt sầu

Không nhau rồi, Em không biết về đâu
Thân trôi dạt nơi đầu nguồn cuối biển
Cuộc đời Em như con thuyền ẩn hiện
Bao nhớ nhung, lưu luyến đã lỡ làng

Cho Em làm giọt nắng lang thang
Luôn ấm áp lòng tràn đầy thương nhớ
Chuyện tình yêu chẳng bao giờ tan vỡ
Không đớn đau Hay trăn trở ngậm ngùi....!

Address

San Francisco, CA

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hoa Khôi Sinh Viên Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share