Nguyễn Yến Nhi

Nguyễn Yến Nhi Thiện tâm ở tại lòng ta. chữ Tâm kia mới bằng Ba chữ Tài.
(1)

15/06/2024

Trên đầu không có ô
Phải tự mình che chắn
Mưa rơi dù buốt lạnh
Hãy vững vàng bước đi.

Bạn bè nay bên cạnh
Mai đã thành người xa
Buồn chút thôi em nhé
Yên bình như cỏ hoa.

Người nói thương ta nhất
Vẫn lừa dối sau lưng
Tay tự lau nước mắt
Phải cố gắng không ngừng.

Cuộc đời nhiều giông bão
Hãy dựa vào chính mình
Buông bỏ đi phiền não
Đón nắng vàng lung linh.

Mưa rơi không cần ô
Bước kiên cường em nhé
Nhắm mắt vào thật khẽ
Rồi mai sẽ bình minh.

- Đỗ Việt Hằng -

20/01/2024

Đâu phút giây, cha chẻ lạt bên thềm
Con cắt lá, luộc bánh chưng cùng mẹ
Đâu còn nữa cảnh Tết ngày thơ bé
Cứ háo hức chờ thời khắc chuyển giao.

Cơm tất niên ấm áp những năm nào
Giờ tẻ nhạt chẳng còn gì vui cả
Con vẫn nhớ Tết đường xa vất vả
Mẹ dặn dò: "Đi cẩn thận vào nha"

Giờ còn ai đứng đợi trước sân nhà
Căn nhà vắng, nhện giăng đầy cửa ngõ
Ở phương xa, con trông về nơi đó
Mai nở rồi... Lại khô héo rụng rơi.

Con xa quê phiêu bạt giữa dòng đời
Nước mắt rơi nơi xứ người, mẹ ạ!
Về quê mẹ giờ lại càng xa quá
Tết sắp về... Lòng nghẹn đắng, lệ rơi.

TẾT VỀ, CON NHỚ QUÊ MẸ...
Tác giả: Thúy Nguyễn
Ảnh minh họa nguồn internet
Gió Đông Lào

27/12/2023

ĐÔI KHI…
Đôi khi cần biết dại khờ
Để lòng thanh thản một giờ bình an
Đôi khi cần bỏ tính toan
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
Đôi khi chín bỏ làm mười
Để thôi câm nín, một lời trao nhau.
Đôi khi thấu hiểu niềm đau
Để thôi phán xét những câu tuyệt tình.
Đôi khi biết giở trang Kinh
Để tìm thấy lại an bình nội tâm.
Đôi khi biết sống lặng thầm
Để nhìn tỉnh thức ươm mầm, nở hoa..
Đôi khi cần biết lỗi ta
Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người.
Đôi khi ngước mắt nhìn trời
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân.
Đôi khi cần biết dửng dưng
Trước bao cám dỗ trói chân, khổ đời!
Đôi khi cần biết buông lơi..
Để nghe hơi thở là nơi dịu dàng.
Đôi khi nhặt, đôi khi khoan
Để thương yêu chẳng buộc ràng lẫn nhau.
Đôi khi nhớ lúc ban đầu
Để tình trong sáng thuở nào nguyên sơ..
Đôi khi tỉnh giữa đời mơ
Để tâm tỏ ngộ bến bờ thực hư..
Đôi khi biết rải lòng từ
Để cho nghĩa sống bây chừ lên ngôi.
Đôi khi biết lặng cái tôi
Để đây với đó xa xôi lại gần.
Đôi khi đạm bạc, thanh bần
Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh.
Đôi khi chuông mõ tu hành
Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!.
Đôi khi ngồi giống Phật ngồi..
Như như bất động nụ cười thiên thu..
Để ngày nao.. dứt phàm phu
Mở toang cánh cửa Chân Như bước về.

Nhớ nhà.
22/12/2023

Nhớ nhà.

MUA BÌNH YÊN NƠI ĐÂU?

Có nhiều người luôn tự hỏi
Bình yên, Hạnh phúc là gì?
Chân tình quá là xa xỉ?
Cuối đời còn lại điều chi?

Mỗi sớm bình minh thức dậy
Ngược xuôi tất bật nhọc nhằn
Toan tính lọc lừa gian dối
Cuộc đời - một chuỗi si sân

Hạnh phúc - những điều giản dị
Cùng nhau chia sẻ vui buồn
Thiện lương trong từng suy nghĩ
Chẳng màng đong đếm thiệt hơn

Trời biếc, nắng vàng mây trắng
Hồng khoe sắc thắm trong vườn
Ríu rít tiếng chim gọi bạn
Cuộc đời chan chứa yêu thương

Cuộc sống trăm ngàn ngã rẽ
Bình yên - tự đáy tim mình
Mua - bán, trả - vay, được - mất
Chỉ là huyễn ảo, hư vinh...

Tác giả: Đặng Hà Thi
Tranh của hoạ sỹ Trần Nguyên
của tác giả:
https://www.facebook.com/100026573592653

Dirección

San Andrés

Teléfono

+84376303639

Página web

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Nguyễn Yến Nhi publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contato La Empresa

Enviar un mensaje a Nguyễn Yến Nhi:

Compartir

Categoría