Tạp Hoá Tố Nga

Tạp Hoá Tố Nga UY TÍN - CHẤT LƯỢNG

27/07/2025

Chàng trai sau khi giàu nên quyết định nghỉ việc và ra oai với quản lý suốt ngày làm khó anh.

Mai em về gom hết thảy nhớ thươngXếp tình mình cất vào rương ký ứcDẫu biết rằng vẫn còn đau trái ngựcLòng bâng khuâng ti...
28/03/2025

Mai em về gom hết thảy nhớ thương
Xếp tình mình cất vào rương ký ức
Dẫu biết rằng vẫn còn đau trái ngực
Lòng bâng khuâng tim thổn thức nghẹn ngào

Chuyện chúng mình như cánh gió lao xao
Khẽ lướt qua tựa mưa rào cuối hạ
Có lẽ ta chưa dụm dành tất cả
Những chân thành xen lẫn sự bao dung

Cứ ngỡ rằng sau vụn vỡ đã từng
Ai cũng gắng đắp vun trồng hạnh phúc
Bể đời xoay giữa đôi dòng trong đục
Hứa hẹn nào đem vùi đáy mồ chôn

Tự nhủ mình thật vui vẻ đừng buồn
Hãy mạnh mẽ ngăn lệ tuôn mắt ngọc
Cô gái nhỏ cố gắng lên đừng ngốc
Khóc kể rồi show diễn để ai coi

K chê e nghèo lên xe e đèo về nhà🥰🥰
26/03/2025

K chê e nghèo lên xe e đèo về nhà🥰🥰

Tháng ba về gợi nỗi nhớ đầy vơiNắng chan chứa rạng ngời mùa xuân thắmMón quà nhỏ tấm lòng anh gửi gắmNhững ân tình sâu đ...
25/03/2025

Tháng ba về gợi nỗi nhớ đầy vơi
Nắng chan chứa rạng ngời mùa xuân thắm
Món quà nhỏ tấm lòng anh gửi gắm
Những ân tình sâu đậm dành cho em !

Tháng ba về duyên dáng đứng bên thềm
Gió thoang thoảng ngọt ngào hương hoa bưởi
Nguồn xúc cảm hồn thơ anh vời vợi
Gửi tặng em đong đầy lời yêu thương !

Tháng ba về chạnh lòng nỗi vấn vương
Cây hoa gạo bên đường vừa chớm nở
Bao kỷ niệm êm đềm ngày xưa đó
Nụ hôn đầu mình bẽn lẽn trao nhau.

Ánh nắng ngời nở trắng buồng hoa cau
Ngoài ngõ nhỏ giàn trầu non xanh mướt
Anh mơ thấy áo em dài tha thướt
Tháng ba về óng mượt tình yêu thương

25/03/2025

mai này em sẽ nấu cơm

Đã lâu rồi anh không trở về thămCứ mải miết xa xăm phương trời lạĐếm thời gian đã mấy mùa thay láEm ngẩn ngơ nhìn nắng n...
25/03/2025

Đã lâu rồi anh không trở về thăm
Cứ mải miết xa xăm phương trời lạ
Đếm thời gian đã mấy mùa thay lá
Em ngẩn ngơ nhìn nắng ngả chiều tà

Anh có về vào cuối dịp tháng ba
Sưởi nỗi nhớ những ngày qua khắc khoải
Thắp lửa ấm bằng hương tình chân ái
Chốn quê nhà người con gái hoài mong.

Con thuyền tình lênh đênh mãi giữa dòng
Nơi đích đến đục trong nào hay biết
Em chờ đợi cùng nỗi lòng da diết
Bụi phong trần anh biền biệt nơi đâu.

Cuối tháng ba xanh mướt cả giàn trầu
Nắng vời vợi buồng cau non nhu nhú
Cây hoa gạo nở muộn hơn mùa cũ
Muốn cùng em đang nhắn nhủ anh về...!!

Address

TẠP HOÁ TỐ NGA
Cai Nuoc
423433

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tạp Hoá Tố Nga posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share