Vẻ Đẹp Chân Thiện Nhẫn Đà Nẵng

Vẻ Đẹp Chân Thiện Nhẫn Đà Nẵng Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Vẻ Đẹp Chân Thiện Nhẫn Đà Nẵng, Digital creator, Da Nang.

Link chính môn học Pháp Luân Đại Pháp Vi.falundafa.org
Link sách CHUYỂN PHÁP LUÂN
https://vi.falundafa.org/book/zfl_2024_html/index.html
https://www.youtube.com/-tk7zk

🌻 ĐIỀU ƯỚC GIẢN DỊ  Xin gửi theo làn gióLời thương nhớ đến anhGửi giọt sương long lanhTinh anh và thánh khiết  Hồng trần...
26/10/2025

🌻 ĐIỀU ƯỚC GIẢN DỊ

Xin gửi theo làn gió
Lời thương nhớ đến anh
Gửi giọt sương long lanh
Tinh anh và thánh khiết

Hồng trần xa biền biệt
Ngăn cách ở không gian
Tình nhân giới thăng hoa
Thanh cao và mỹ diệu.

Em chỉ ước một điều
Bao người người hết khổ
Cái xấu không còn chỗ
Điều tốt đẹp thế chân.

Thiên Thượng ở rất gần
Anh hái sao cài tóc.
Người dân không còn khóc
Thay thế bằng nụ cười

Tiếng trẻ chạy nô đùa
Trong veo như thuở trước.
Anh ơi em thầm ước
Điều giản dị bên ta

Một mái ấm trong lành
Cây xanh vươn mầm mới.
Anh là chàng Hoàng Tử
Ban mầm sống, lộc xanh

Em là nàng Công Chúa
Được bên anh dịu hiền
Chúng ta cùng vun đắp
Dân lành mình no ấm.

Gửi bao nhiêu lời ước
Thế giới được an bình
Không còn nữa chiến tranh
Chỉ toàn là người tốt.

Chỉ vậy thôi anh nhé.
Ta hãy gắng tu hành
Điều ước thành sự thực
Vun bồi nền đạo đức.

Chân Thiện Nhẫn cho ta
Đưa đạo đức thăng hoa
Trái đất sẽ là nhà
An nhiên miền tịnh thổ.

✍️ Tre Làng
Ngày: 24.10.2025
Vi.falundafa.org
🍁🍁🍁🍁🍁

THẦN TÍCH TRIỂN HIỆN, BÌNH AN TRONG NGÔI NHÀ NGẬP NƯỚCNăm Tân Tỵ thứ 26 đời vua Càn Long triều nhà Thanh (năm 1761), đã ...
26/10/2025

THẦN TÍCH TRIỂN HIỆN, BÌNH AN TRONG NGÔI NHÀ NGẬP NƯỚC

Năm Tân Tỵ thứ 26 đời vua Càn Long triều nhà Thanh (năm 1761), đã xảy ra một nạn lụt lớn ở khu vực sông Hoàng Hà. Các nhánh của sông Hoàng Hà như sông Y, sông Lạc, sông Thấm và vùng Đồng Quan phía nam Hoàng Hà đã mưa như thác đổ. Dẫn đến vỡ đê ở nhiều nơi và hầu hết nhà dân đều bị nhấn chìm trong nước.
Vào thời điểm đó, huyện Trần Lưu ở bờ nam sông Hoàng Hà (nay là thị trấn Trần Lưu, huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam). Có ngôi nhà của một gia đình họ Tào cũng đã bị ngập hoàn toàn trong nước. Trải qua ba ngày ba đêm không thấy có ai ra khỏi nhà. Mọi người đều quả quyết rằng không ai còn sống sót.

THẦN TÍCH TRIỂN HIỆN

Cho đến khi nước rút hết, mọi người thấy tường vách căn nhà của gia đình họ Tào không hề bị sập đổ. Một điều thần kỳ đã xuất hiện là cả nhà họ đều bình an. Nghe tin lạ này, rất nhiều người trong làng đã ùn ùn kéo nhau đến thăm hỏi và chia vui với họ. Mọi người đều tò mò hỏi rằng: “Các vị làm sao sống được trong nước vậy?”
Ông chủ của nhà họ Tào đáp: “Mấy ngày qua chúng tôi chỉ thấy xung quanh toàn có mây mù dày đặc; không thấy được mặt trời. Chúng tôi hoàn toàn không biết rằng ngôi nhà của mình đang bị ngập trong nước!”

Vị quan huyện sau khi chứng kiến điều thần kỳ này, ông liền nghĩ đến sự bảo hộ của Thần đối với người thiện lương. Do vậy ông hỏi: “Nhà họ Tào các vị phải chăng đã từng làm việc thiện?”

Người nhà họ Tào đáp: “Tiền tô thuế mỗi năm chúng tôi thu được từ người thuê đất; ngoại trừ phần nộp thuế cho nhà nước và khoản chi tiêu trong gia đình ra. Chúng tôi đều đem tiền giúp đỡ những người nghèo khó trong làng. Từ đời ông cố của chúng tôi đều làm như thế. Đến nay đã được năm đời, tính ra cũng đã qua hơn 100 năm rồi”. Quan huyện nghe xong liền lập tức dâng biểu về triều xin ban thưởng để tuyên dương việc thiện của gia đình họ Tào.

🔸Những điều thần kỳ xưa kia đều được ghi chép lại

Câu chuyện thần kỳ này được ghi chép trong quyển “Âm chất văn chú chứng”. Nó được con người thế gian truyền đến ngày nay để nhắc nhở mọi người hành thiện tích đức. Gia đình họ Tào năm đời hành thiện, năm đời tích đức. Đến khi đắc được thiện quả là cả nhà tránh được nạn lũ lụt. Đây thực sự là thần tích ở nhân gian; là một việc con người không thể tưởng tượng được. Bởi đó là Thần triển hiện mà bảo hộ người tốt.

Người xưa tín Thần tín Phật, họ tin rằng thiện ác hữu báo. Thần tích triển hiện giống như nơi nhà họ Tào cũng không phải chỉ có thời ấy.

Theo Chánh Kiến

26/10/2025

🍁Bạn có tin rằng: Khi tâm mình đổi, thế giới cũng đổi theo không?

Hãy thử một lần sống gần hơn với CHÂN - THIỆN - NHẪN

Chắc chắn, phép màu sẽ bắt đầu từ bên trong chính bạn!

Một người phụ nữ Hàn Quốc – chủ nhân của ngôi nhà cổ nhất đất nước – đã tìm thấy sự bình an, sức khỏe và niềm hạnh phúc chỉ nhờ sống thuận theo 3 chữ giản dị: CHÂN THIỆN NHẪN

GỬI MẸ THIÊN NHIÊN           Vài lời gửi Mẹ Thiên NhiênTrần gian bại hoại trở nên không thuầnMẹ ngồi hứng chịu gian truâ...
25/10/2025

GỬI MẸ THIÊN NHIÊN

Vài lời gửi Mẹ Thiên Nhiên
Trần gian bại hoại trở nên không thuần
Mẹ ngồi hứng chịu gian truân
Khắp nơi rác thải, lại quân phá rừng.

Hóa chất ô nhiễm chưa từng
Khói bay không khí phá tầng Ozon
Loài người cứ tưởng mình khôn
Giếng khoan xuyên thủng tâm hồn Mẹ đau.

Họ không lường trước tính sau
Thiên nhiên nổi giận, nổi đau nhận phần.
Nhiều người phỉ báng Phật Thần
Đến khi họa đến lại quỳ lạy xin.

Vài lời cùng Mẹ Thiên Nhiên
Nay Mẹ nổi giận trở nên khôn lường
Thiên tai khắp chốn tang thương
Kéo theo sinh mệnh thiện lương chịu cùng.

Hôm nay có Pháp Thầy truyền
Mẹ nguôi bớt giận, Mẹ dừng lại thôi.
Bão tan động đất bớt rồi
Con người họ tỉnh lại rồi cũng tu.

Pháp Luân là cuốn Thiên Thư
Nhân tâm hướng thiện, đẹp như thuở nào.
Kỷ nguyên mới sẽ bước vào
Theo Chân - Thiện - Nhẫn Mẹ nào giận đâu.

-------------------------------------
🔸Thơ: Đệ tử Đại Pháp
✍️TG: Nguyễn Thân (GL)
23/09/2024

🔸Ảnh minh hoạ
Cảm ơn quý bạn đọc quan tâm theo dõi kênh. Chúc bạn bình an và sức khoẻ🍂
Kênh xin phép gửi link học Pháp Luân Đại Pháp bên dưới ạ
Vi.falundafa.org

🍁 LÒNG MẸRáng chiều huyền ảo mây cheTrời lam khói biếc thoáng nghe câu hòMẹ già mãi mỏi mòn loĐàn con xa xứ cánh cò dầm ...
23/10/2025

🍁 LÒNG MẸ

Ráng chiều huyền ảo mây che
Trời lam khói biếc thoáng nghe câu hò
Mẹ già mãi mỏi mòn lo
Đàn con xa xứ cánh cò dầm sương.

Ngàn năm đất mẹ quê hương
Từng trang sử lật tình thương vô bờ
Con nghe trong những vần thơ
Có Chân Thiện Nhẫn bến bờ thiện lương.

Ráng chiều trên dải quê hương
Trải dài bóng mẹ vấn vương nỗi lòng
Khói lam biếc cả trời mong
Mẹ gom Vũ Trụ vào lòng từ bi.

Trần gian mỗi bước con đi
Mẹ ơi nhớ lắm mỗi khi chiều về
Khói lam tỏa khắp miền quê
Nghe như mẹ gọi trở về tiên thiên.

Việt Nam trên khắp trăm miền
Tâm Chân Thiện Nhẫn mẹ hiền đợi con
Còn trời còn nước còn non
Tấm lòng mẹ vẫn đợi con tháng ngày.
🍃🍁🍃
TG: Thiên Hoa
Thơ: đệ tử Đại Pháp

🔸 Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công là pháp môn tu luyện Phật Gia, tu giữa đời thường và chiểu theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn là đặc tính tối cao của Vũ Trụ, giúp tâm an thân khỏe, nội tâm an hòa và đang được phổ truyền rộng rãi trên toàn thế giới.

🔸 Bạn hữu duyên xin liên hệ với các học viên Pháp Luân Công để được hỗ trợ.

Tu và luyện được như anh Thi rất hiếm!Trước đây ít lâu tôi có đăng 1 bài với tựa đề gần như thế. Tôi đã kể rằng cách đây...
21/10/2025

Tu và luyện được như anh Thi rất hiếm!
Trước đây ít lâu tôi có đăng 1 bài với tựa đề gần như thế. Tôi đã kể rằng cách đây hơn 9 năm anh Lê Bá Thi là cháu ruột, gọi vợ tôi bằng Dì, bị hỏng xương khớp toàn thân. Bác sĩ đầu ngành xương khớp của bệnh viện Trí Đức Hà Nội bàn giao với gia đình rằng: xương khớp ông Thi đã hỏng hết, di căn vào tất cả các bộ phận quan trọng nhất. Cho ông về uống vài thứ thuốc tôi kê đơn và mong rằng ông "sống chung với lũ" được ngày nào hay ngày ấy!
Các con trai đưa ông Thi về Thiệu Hóa, Thanh Hóa trong tình trạng đau hết cả xương khớp, đau hết cả trong ngoài và ăn cháo thì phun ra...

Nhưng may mắn có anh em giới thiệu cho phương thức tu luyện theo chân lý Chân Thiện Nhẫn. Thế là ông Thi vừa đọc tài liệu vừa tập các bài luyện công như chưa từng được bao giờ đọc tài liệu và cũng chưa từng bao giờ được học luyện công.

Nhờ kiên trì, nghiêm túc, sau 3 tháng thì anh đã đỡ đi nhiều và dần dần trở lại được bình thường, không chỉ "sống chung với lũ" một số ngày mà đã trải qua hơn 3.000 ngày.
Hôm nay, vào dịp Trung Thu, 2 cha con Thi ra thăm Dì và Chú.

Hôm nọ có bạn hỏi số điện thoại của Thi, nay tôi xin cung cấp để bạn nào cần trao đổi thì tiện liên lạc - 0966681575.

Bác Nguyễn Đình Thanh chia sẻ!
Bài viết xin bạn trên Facebook ạ🙏

☘️ ANH TÔIAnh tôi chất phác thật thàQuanh năm gìn giữ cửa nhà ấm êmVợ anh lại nghiện chơi gêmSuốt ngày điện thoại lại th...
19/10/2025

☘️ ANH TÔI

Anh tôi chất phác thật thà
Quanh năm gìn giữ cửa nhà ấm êm
Vợ anh lại nghiện chơi gêm
Suốt ngày điện thoại lại thêm đánh bài
Khi nhà sa sút giêng hai
Vợ không chịu khổ xuất lai đi làm
Bình Dương rồi tới Bầu Bàng
Hết làm xưởng gỗ lại làm xưởng may
Đi xa đã mấy năm nay
Nghe đâu trẻ đẹp lại hay cặp bồ
Anh tôi lo lắng mơ hồ
Suốt ngày khóc lóc, em về cùng anh
Vợ đi ngày tóc còn xanh
Nay anh tóc bạc, tóc xanh ít dần
Nuôi con anh vẫn ân cần
Nhiều hôm say khướt thất thần khổ ghê.

Một hôm tôi ghé về quê
Gặp anh xộc xệch dép lê quai mòn
Sau xe chở một thằng con
Tay cầm điện thoại tay còn chơi gêm
Bóng anh mờ ảo trong đêm
Vợ hư đằng vợ lại thêm con đòi.

Anh ơi! anh nghĩ lại coi
Trần gian trả nghiệp nợ đòi đó anh
Với người anh rất chân thành
Với anh họ phá tan tành là sao
Chắc là có một kiếp nào
Chính anh nợ họ trả vào kiếp nay
Luân hồi cũng bởi trả vay
Buông tình đỡ khổ bớt say khỏe người
Anh ơi! em nói mấy lời
Phật đang độ thế giữa đời biết không?
Cùng em học Pháp luyện công
Pháp môn tu luyện ngay trong đời thường
Phật đang phổ độ mười phương
Tu Chân Thiện Nhẫn thiện lương vô cùng
Buông bao thứ xấu lạnh lùng
Bỏ bia bỏ rượu ta cùng tốt lên
Giữa đời chững chạc vững bền
Không kêu thì vợ cũng nên quay về
Các anh trên khắp miền quê
Cùng em tu luyện trở về tốt tươi.
☘️☘️☘️

✍️ Hương Thời Gian
18.10.2025
Vi.falundafa.org

NƯỚC MẮT HỒNG NHAN🍃🌺🍃Đến rồi thời mạt PhápĐâu còn nữa bình anNước mắt của hồng nhanChảy dài trong đêm muộnXưa nam nhân t...
18/10/2025

NƯỚC MẮT HỒNG NHAN
🍃🌺🍃

Đến rồi thời mạt Pháp
Đâu còn nữa bình an
Nước mắt của hồng nhan
Chảy dài trong đêm muộn

Xưa nam nhân từ tốn
Che chở cho vợ con
Nay đạo đức xói mòn
Gia trưởng và bạo lực

Hồng nhan chịu ấm ức
Chồng suốt ngày rượu bia
Họ vui vẻ ngoài kia
Bạc bài cùng gái gú

Trần gian bao thứ xấu
Chồng lĩnh hội hết rồi
Khổ thân tỷ muội tôi
Sống ngồi trên đống lửa

Muội ơi đừng khóc nữa
Đạo đức bại hoại rồi
Dang dở bao kiếp người
Phật từ bi hạ thế

Muốn thoát đời dâu bể
Phải tu luyện muội ơi!
Chân Thiện Nhẫn là nơi
Ta quy chân phản bổn

Trong cõi người bất ổn
Phải nhẫn nại tu hành
Mai viên mãn công thành
Trở về miền tịnh thổ.

🍃🌺🍃
✍️ Thiên Hà
Ngày 18.10.2025
Vi.falundafa.org
Ảnh đệ tử Đại Pháp bạn Nhỏ Ơi

17/10/2025
17/10/2025
🍀🍀 TOKYO, NHẬT BẢN: LUYỆN CÔNG QUY MÔ LỚN TẠI CÔNG VIÊN YOYOGINgày 12 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại...
17/10/2025

🍀🍀 TOKYO, NHẬT BẢN: LUYỆN CÔNG QUY MÔ LỚN TẠI CÔNG VIÊN YOYOGI

Ngày 12 tháng 10 năm 2025, các học viên Pháp Luân Công tại Nhật Bản đã tổ chức luyện công tập thể tại Công viên Yoyogi, Tokyo. Rất nhiều người dân và du khách đã đến công viên để tận hưởng kỳ nghỉ. Màu vàng nổi bật trên bãi cỏ đã thu hút ánh nhìn của nhiều người. Nhân dịp này, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và giảng rõ về cuộc bức hại tàn khốc đang diễn ra ở Trung Quốc, nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của công chúng.

🍃🌹 THI SĨ MƠ HỒEm hỏi anh sao đã tu rồiAnh vẫn viết những vần thơ có cánh?Thơ tu luyện sao nhiều ấm lạnhCó cánh cò bay l...
15/10/2025

🍃🌹 THI SĨ MƠ HỒ

Em hỏi anh sao đã tu rồi
Anh vẫn viết những vần thơ có cánh?
Thơ tu luyện sao nhiều ấm lạnh
Có cánh cò bay lả bay la.

Thơ qua miền em thấy có quê ta
Thấy nắng sớm mây chiều che bóng mẹ
Có Sơn Nữ đại ngàn môi cười nhẹ
Có biển buồn, rừng khóc, có trăng sao.

Anh nói rằng có Thần Phật trên cao
Có Phật Chủ hạ phàm cứu thế
Mỗi bài thơ là một câu chuyện kể
Em chưa nghe trong sách vở bao giờ.

Anh đưa em vào trong những giấc mơ
Có Hồ Điệp, có hoa rơi nước chảy
Có chùa chiền có nhiều người bái lạy
Có lữ hành và hết thảy không gian.

Từ Thức xưa lạc vào núi giăng màn
Khi tỉnh giấc vẫn chưa quên Tiên Nữ
Có kim liên nở đầy trong Vũ Trụ
Nghe lâng lâng nhưng không phải thơ tình.

Có Thiên Thư có Thần Phật hiển hình
Em thấy có bóng mình trong thơ đó
Anh gom hết Vũ Trụ và mây gió
Phải chăng anh thi sĩ vẫn mơ hồ?

Thơ bay rồi thì em biết về mô?
Mẹ dặn em đi mô cũng về Hà Tĩnh
Về xứ Nghệ có Sông Lam Hồng Lĩnh
Câu ví dặm có thật giữa trần gian

Đừng mơ theo Từ Thức núi giăng màn
Đời con gái đục trong mười hai bến nước.
Em không mơ nhưng tâm em thầm ước
Chuyện trong thơ là có thật trên đời

Em tin anh nhưng cũng thấy chơi vơi
Phải chăng Phật Pháp nhiệm mầu là có thật?
Em gái ơi Pháp nhiệm mầu là có thật
Sư Phụ anh hạ thế để độ nhân

Chuyển Pháp Luân là cuốn sách em cần
Đưa đạo đức quy hồi Chân Thiện Nhẫn
Là chân tu anh làm tròn bổn phận
Viết vần thơ gửi tới bạn hữu duyên

Đưa mọi người về văn hóa Thần Truyền
Để sinh mệnh thăng hoa trở lại
Hãy tu luyện để vượt qua đào thải
Và cùng anh Hồng Pháp cứu mọi người

Nói với mẹ anh có nhắn mấy lời
Sẽ không dẫn con gái bà đi lạc hướng
Người tu luyện không trêu hoa ghẹo bướm
Chỉ khuyên người hướng thiện mà thôi

Để mai ngày trong Vũ Trụ xa xôi
Có cả mẹ và em, và cả tôi
Là những vị Thần vĩ đại.

_ _ _ _🍃🌹🌹🌹🍃_ _ _
Thơ: Đệ tử Đại Pháp
TG: Nguyễn Thân - Gia Lai

Ảnh minh hoạ: đệ tử tu luyện theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn bạn Nhỏ Ơi

Address

Da Nang

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Vẻ Đẹp Chân Thiện Nhẫn Đà Nẵng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share