Lê hạ buồn

Lê hạ buồn Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Lê hạ buồn, Digital creator, Gia Lâm.

23/09/2025
23/09/2025

90% Người có số sống sung sướng đều làm 7 điều này mỗi ngày

Sống sung sướng không phải do số phận định sẵn, cũng chẳng phải do may mắn mà có. Có người giàu nhưng tâm vẫn khổ, có người bình thường nhưng lại sống thảnh thơi. Sung sướng hay không, rốt cuộc nằm ở cách mình nuôi dưỡng tâm an – thân khỏe – lòng biết đủ mỗi ngày. Và 90% những người thật sự sung sướng đều giữ cho mình 7 thói quen này...

1. Biết buông bỏ
Không cố chấp giữ những điều đã qua, không ôm những chuyện nhỏ thành to. Khi lòng biết buông, tâm tự khắc nhẹ.

2. Biết chăm thân
Ăn uống vừa phải, ngủ nghỉ đủ giấc, vận động chút ít mỗi ngày. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng duy nhất để hưởng thụ mọi sung sướng khác.

3. Biết gắn kết
Không sống khép kín, mà duy trì sự ấm áp trong gia đình, tình bạn. Một bữa cơm sum vầy quý giá hơn cả mâm cao cỗ đầy trong cô đơn.

4. Biết tận hưởng
Họ không chờ đến khi giàu mới sống, mà tận hưởng từ những điều nhỏ: một ly cà phê buổi sáng, một bản nhạc hay, một buổi chiều yên tĩnh.

5. Biết sống hiện tại
Không bị quá khứ dằn vặt, không để tương lai ám ảnh. Sung sướng là biết trọn vẹn với phút giây mình đang sống.

6. Biết cho đi
Giúp đỡ, chia sẻ, gieo niềm vui cho người khác. Họ hiểu rằng hạnh phúc không bớt đi khi chia sẻ, mà còn nhân lên gấp bội.

7. Biết đủ
Không so bì, không hơn thua. Thấy mình đủ thì tự nhiên thấy sung sướng, không còn mệt nữa.

Sung sướng không nằm ở cái bạn có, mà ở cách bạn sống mỗi ngày. Tâm bớt lo, thân bớt mệt – đó chính là cuộc đời đáng mơ ước nhất.

Chúc cả nhà bình an và sung sướng thật sự

22/09/2025
VIẾT CHO NGƯỜi ĐÀN BÀ NGƯỠNG HOÀNG  HÔN.Người đàn bà qua ngưỡng cửa hoàng hônHọ chẳng còn những nghĩ suy nông nổi Mặn ng...
22/09/2025

VIẾT CHO NGƯỜi ĐÀN BÀ NGƯỠNG HOÀNG HÔN.

Người đàn bà qua ngưỡng cửa hoàng hôn
Họ chẳng còn những nghĩ suy nông nổi
Mặn ngọt đắng cay sự đời từng trải
Giông tố gập ghềnh vất vả trân chuyên.

Thật vững vàng quyết đoán để vượt lên
Giữa cuộc đời với bao điều gian khó
Phải lo toan từ việc to việc nhỏ
Chiu chắt dụm dành cái mặc cái ăn.

Người đàn bà bất chợt đứng trước gương
Nhìn bóng mình nhòa đi sau giọt lệ
Đâu mất rồi thuở đài trang son trẻ
Quên chính mình và quên cả thanh xuân.

Người đàn bà nhặt lên đóa hoàng hôn
Gặp nếp nhăn trên làn môi mặn đắng
Mái tóc chiều đã thêm nhiều sợi trắng
Như là mình tháng chín nắng thu phai.

Người đàn bà thấm đẫm nỗi đắng cay
Họ chững chạc dù mưa rây bão tố
Vẫn chèo lái con thuyền về bến đỗ
Vun vén gia đình nuôi dạy con ngoan.

Em vẫn đẹp tím ngắt đóa hoàng hôn
Bởi nắng mưa nên hóa thành g*i góc
Luôn tự tin thẳng giữa đời mà bước
Nở nụ cười bình thản trước gian nan.

Dù phía trước còn đầy những khó khăn
Cứ ùa vào với mùa thu đầy nắng.
Sưi Tầm (. TG Nguyễn Kot)

06/09/2025

🌞 😖 ✱
Ta đã đi qua hơn nửa cuộc đời
Nếm đủ đắng cay ngọt bùi chua chát
Thấy kẻ vong ân, gặp người phụ bạc
Cám cảnh lòng người lạnh nhạt thờ ơ
Vất vả bon chen tủi hổ bơ vơ
Chẳng tiếng hỏi thăm không lời an ủi
Đầy rẫy rẻ khinh đạp chà hắt hủi
Tự nhủ rằng mình phải cố vươn lên.
Gian khó trui rèn dạy bảo ta nên
Bạc bẽo dưỡng nuôi chí bền ta lớn
Đi giữa trắng đen tâm không lẫn lộn
Vẫn giữ cho mình chút vốn thiện lương.
Dẫu đã qua rồi cũng muốn cảm ơn
Hết thảy ghét thương oán hờn thuở ấy
Để có hôm nay phút giây hiện tại
Ta bước thong d**g tự tại giữa đời..!

06/09/2025
06/09/2025
06/09/2025
03/02/2025
Chính thức hết tết
03/02/2025

Chính thức hết tết

Address

Gia Lâm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lê hạ buồn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share