GENZ Mê Phim CÉC

GENZ Mê Phim CÉC Thỏa mãn đam mê, tối cổ thì cứ vào đây khai sáng!

Diệu - My - 𝑡hu - Xuân - 2005sinh viên 𝑡hương Mại--Lá vàng cuối phố đón 𝑡hu sang.Đường phố đông vui 𝑡ớ chẳng ma...
25/09/2024

Diệu - My - 𝑡hu - Xuân - 2005
sinh viên 𝑡hương Mại
--
Lá vàng cuối phố đón 𝑡hu sang.
Đường phố đông vui 𝑡ớ chẳng màng
Nhớ về những ngày 𝑡rong nắng ấm
Ai đưa hình ảnh bảo là sang

Lá vàng khoe sắc cu//ối đ///ời 𝑡ôi
Cố níu cười vui dẫu đứng ngồi
Bao người vô 𝑡ì//nh không lưu luyến
Dạ 𝑡hảo hi/ếu 𝑡/ìn/h ai 𝑡hấm ngôi

Lá vàng nhẹ chiếu ánh lu/ng li/nh
Hai gi/à nh/ăn mắ𝑡 vẫn cứ 𝑡ì/nh
Chiều 𝑡í//m hồng lên nhiều mây đẹp
Y/ê/u về chi/ều 𝑡i/m mới 𝑡hực xinh.

Lá vàng hi//u lạnh đón 𝑡hu sang
𝑡hành phố 𝑡h/ẩm xanh đã điểm vàng
Hôm qua nắng đẹp, nay ư/ớ/𝑡 á𝑡
Xem lại 𝑡ì//nh 𝑡hơ vi//ế𝑡 d//ở dang…

Nguyễn Ngọc - 2002Sinh Viên Duy 𝑡ân--𝑡hẫ/n 𝑡h//ờ giữa buổi 𝑡rưa hèChạ/nh lò/ng 𝑡hương những 𝑡iếng ve học 𝑡ròPhượng hồng ...
24/09/2024

Nguyễn Ngọc - 2002
Sinh Viên Duy 𝑡ân
--
𝑡hẫ/n 𝑡h//ờ giữa buổi 𝑡rưa hè
Chạ/nh lò/ng 𝑡hương những 𝑡iếng ve học 𝑡rò
Phượng hồng nhớ đến n/gẩn ng/ơ
𝑡uổi 𝑡hơ 𝑡rong sáng bây giờ lùi xa.
Nhớ sao ngày ấy đã qua
𝑡r/èo lên cây bẻ nhành hoa 𝑡rong 𝑡rường
𝑡ặ/n/g người bạn gái yêu 𝑡hương
Đến giờ còn đọ/ng v/ấn vư/ơng 𝑡rong lòng.
Rời 𝑡uổi 𝑡hơ với phượng hồng
Gói vào nỗi nhớ mênh mông đường dài
Mang 𝑡heo khá𝑡 vọng 𝑡ương lai
Giảng đường đại học miệ𝑡 mài luyện chăm.
𝑡hương ôi năm 𝑡háng k/hó k/hăn
Sinh viên 𝑡oàn nói chuyện ăn s/uố/𝑡 ngày
𝑡rưa hè ngồi dưới hàng cây
Ngắm 𝑡hềm nắng rải đong đầy vần 𝑡hơ.
Mang lòng yêu đến ng/ẩn ng/ơ
Mà không dám nói phải nhờ cành hoa
Rợp bằng lă/ng 𝑡í/m chi/ều 𝑡à
Là 𝑡ì/nh y/êu của riêng 𝑡a gửi nàng.
Ước gì quay ngược 𝑡hời gian
Để mình lại được mơ màng 𝑡r///ộm y/êu
𝑡hả h//ồ//n như những cánh diều
Chao nghiêng giữa lộng gió chiều mênh mang.

Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
09/09/2024

Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Hoài Ân - 2003Sinh Viên Quốc gia--Núi hiền hòa nhìn Mây đến n/ơ/i xaMà chẳ/ng bi/ết khi nào Mây trở lạiTự hỏi mình con t...
04/09/2024

Hoài Ân - 2003
Sinh Viên Quốc gia
--
Núi hiền hòa nhìn Mây đến n/ơ/i xa
Mà chẳ/ng bi/ết khi nào Mây trở lại
Tự hỏi mình con ti/m sao k//ờ d//ại
Đ/ợ/i chờ hoài chờ mãi có được đâu

Núi lặng thi/nh nhìn nơi đó thật lâu
Như nhắn nhủ Mây ơi về bên Núi
Mây cứ trôi những tháng ngày ng/ắn ng/ủi
Mà Mây thì chẳng hiểu được Núi đâu

Hai năm rồi Mây Núi cách xa nhau
Núi vẫn nhớ vẫn th/ươ/ng về nơi ấy
Chưa bao giờ l/ò/ng Núi đ/a/u như vậy
Vẫn mỉm cười che đậy một v//ế/t thư/ơ/n/g

Núi và Mây chia cách ở hai phương
Để lạc bước hai con đường đ/a/u kh///ổ
Tuy hiểu rằ/ng /tì/nh y/ê/u trao nh/ầ/m chỗ
Nhưng trong l/ò/ng Núi chẳ/ng b//ỏ Mây đâu.

Nguyễn Kim - sinh viên Sư phạm --Hôm nay mới mồng bẩy thôiTôi vừa xách ghế ra ngồi nhổ râuThằng bé đứng nhổ tóc sâuCon l...
03/09/2024

Nguyễn Kim - sinh viên Sư phạm
--
Hôm nay mới mồng bẩy thôi
Tôi vừa xách ghế ra ngồi nhổ râu
Thằng bé đứng nhổ tóc sâu
Con lớn thì cứ vục đầu ôn thi
Mai chả mồng tám là gì
Chẳng biết tặng vợ cái chi bây giờ
Hay là tặng mấy câu thơ
Nhưng vợ chỉ thích mấy tờ Dola
Thông thường là vẫn tặng hoa
Tươi hơn một chút gói quà xinh xinh
Sướng lên thì đi chụp hình
Ka ra ô kế nhức inh cái đầu
Vợ tôi loáng cái chuồn đâu?
Chắc đi ép tóc, làm đầu, sơn tay...
Hôm qua vừa sắm đôi giầy
Gót gì cao thế vừa đầy một gang
Đóng cửa mở nhạc nhẹ nhàng
Trông giống chim mới ra ràng tập đi
Lại còn mày liễu, cong mi
Môi thì đỏ ớt, má thì đỏ hây
Tôi đành giả điếc giả ngây
Để cố chịu đựng một ngày nữa thôi
Thực ra cũng ngán lắm rồi
Có ông nào khổ giống tôi không nào?

Dung Đoàn - GymerSinh Viên HUTECH---Anh xa em chẳng lần về chốn ấyĐể nơi đây mang nỗi nhớ đong đầyHạ về rồi v...
02/09/2024

Dung Đoàn - Gymer
Sinh Viên HUTECH
---
Anh xa em chẳng lần về chốn ấy
Để nơi đây mang nỗi nhớ đong đầy
Hạ về rồi ve ra rả đâu đây
Chợt nặng bước nghe sầu cay em ạ

Anh xa em đến phương trời xa lạ
Vẫn nhớ nhiều hình bóng đã thân quen
Ở nơi đây khi mỗi tối lên đèn
Anh nhớ lắm em bên thềm ngóng đợi

Anh nhớ em dù tình xa vời vợi
Hè lại về ve gọi tiếng yêu thương
Nay xa em anh nhớ mãi mùi hương
Trên làn tóc nơi con đường kỷ niệm

Anh xa em tháng ngày mình cách biệt
Tán phượng buồn đỏ thẫm tựa màu tim
Xa thật rồi con phố nhỏ lặng im
Con phố vắng biết tìm đâu yêu dấu

Xa em rồi tình anh không bến đậu
Mắt thẫn thờ như chôn giấu niềm đau
Mong ngày về để ta lại có nhau
Cho thương nhớ đong đầy đừng vơi nhé

Hãy đợi anh dù đời nhiều dâu bể
Anh sẽ về em nhé thoả chờ mong!

24/08/2024

ฝากเพจสำรองหนูด้วยนะคะ😊 theo dõi

23/08/2024

ฝากเพจสำรองหนูด้วยนะคะ😊 Hồng Vân Lê Nguyễn Trung Kiên ꪜ Quốc Sáng

📸   Ngọc Nhi  Nguyễn Văn Tới  Đậu Hồng Phúc
23/08/2024

📸 Ngọc Nhi Nguyễn Văn Tới Đậu Hồng Phúc

Lê Phương Anh - 2002Sinh Viên Y Dược---Chọn thiện lương đâu phải ta khờ khạoBởi nguyên sơ bản chất mỗ...
23/08/2024

Lê Phương Anh - 2002
Sinh Viên Y Dược
---
Chọn thiện lương đâu phải ta khờ khạo
Bởi nguyên sơ bản chất mỗi con người
Ai cũng vậy khi cất tiếng chào đời
Đều lương thiện như nụ cười của mẹ

Chọn nhường nhịn đâu phải ta xem nhẹ
Một ai kia chưa hiểu nhẽ ở đời
Thì vội chi gây lên những rối bời
Để con sóng không yên bình phẳng lặng

Sống trên đời màng chi chuyện thua thắng
Để cho lòng được hưởng phút bình yên
Nhịn một chút thôi bớt những ưu phiền
Lùi một bước biển trời còn cao rộng

Ta tha thứ giữa dòng đời biến động
Có phải đâu nhu nhược hay yếu mềm
Mà ta muốn mọi việc được trôi êm
Sao cứ phải tuyệt tình câu ân nghĩa

Ta khạo khờ bởi người thương kẻ khịa
Làm sao mà đong đếm hết đúng sai
Cứ mỉm cười chào đón những sớm mai
Thật hay giả chẳng so đo tính toán

Ta chân thành để người không oán thán
Dối với lừa chỉ mệt mỏi lương tâm
Trao chân tình sẽ nhận lại tình thâm
Cứ thẳng thắn để đời không hối tiếc

Bởi ta biết giữa cuộc người sinh, diệt
Gieo thiện lành gặt quả ngọt bình an Nguyễn Minh Thưởng Đào Thị Phương Uyên Cẩm Tiênn

Ngô Hà My - 2004Sinh Viên Bưu chính Viễn thông---Những cây phượng đứng cầm bó đu//ốcĐàn ve cắm trại hát vang vườnĐường v...
21/08/2024

Ngô Hà My - 2004
Sinh Viên Bưu chính Viễn thông
---
Những cây phượng đứng cầm bó đu//ốc
Đàn ve cắm trại hát vang vườn
Đường vắng áo dài và tiếng guốc
Trời oi nồng như bởi thiếu hư//ơng.

Mặt trời như bóng đèn cao áp
Chiếu sáng cha//ng ch//ang thấy rõ ngày
Những bóng cây nép vào góc núp
Những cánh tay nằm trong găng tay!

Và nụ cười ai vừa mới nở
Nên kia nhà nghe cũng khô khô
Tiếng ve như những niềm sầu nhớ
Từ trong lưu bút vang mơ hồ.

Trời trưa hầ//m hập như cơ//n s/ốt
Anh chòng chà//nh trong nửa tỉ//nh m//ê
Chợt cánh cổng kêu lên hoản///g h//ốt
Thư gửi trường em b///ị tr//ả về! YH Thị Thu Huyền Nguyễn Thị Phương Lan

Phương Uyên - 2003Sinh Viên Bưu chính Viễn thông---Em mơ giấc mộng thời con gái Vành nón nghiêng che một ánh nhìn Đi qu...
19/08/2024

Phương Uyên - 2003
Sinh Viên Bưu chính Viễn thông
---
Em mơ giấc mộng thời con gái
Vành nón nghiêng che một ánh nhìn
Đi qua kí ức xa vời vợi
Để rồi em thấy đêm dài hơn...

Em về ngang ngõ chàng thi sĩ
Dừng lại phút giây...chỉ phút giây
Nhánh hoa như thể vô tình rớt
Làn hương dịu ngọt làm thơ say...

Đi qua nơi ấy - Miền thương nhớ
Tình nghĩa làm sao để đáp đền ?
Một khi đã trở thành tri kỉ
Tình dễ gì phai theo tháng năm !

Em đi qua góc sân vàng nắng
Bất chợt chiều mưa, mưa bóng mây
Những sắc cầu vồng trong mắt đẹp
Biết đâu người ấy nhớ em đây...

Em đi mua chiếc trâm cài tóc
Phố cổ trầm tư nhớ Mệ xưa
Tóc dài em tết thành hai lọn
Tiếc thuở vừa yêu, thuở dại khờ...

Khi đi qua chốn xưa hò hẹn
Lẽ nào em chẳng nhớ đến anh ?
Phong trần một kiếp dài hay ngắn
Giọt lệ thầm lăn...đời ngả nghiêng...? Thảo Vyyyy Cao Minh Thắm Đặng Kim Ngân

Phương Mai - 2004Sinh Viên Ngoại ngữ ---Anh biết không em rất là lo lắng Khi nhắn tin mà người chẳng phản hồiCứ im lặng ...
18/08/2024

Phương Mai - 2004
Sinh Viên Ngoại ngữ
---
Anh biết không em rất là lo lắng
Khi nhắn tin mà người chẳng phản hồi
Cứ im lặng hết ngày lại đêm trôi
Khiến lòng em đứng ngồi như lửa đốt

Cả trái tim run run lên hoảng hốt
Và trong tâm cũng sốt ruột sốt gan
Ánh trăng tàn ơi hỡi ánh trăng tàn
Có phải ở nơi anh đang trở gió

Mới âm thầm chẳng nói năng to nhỏ
Chắc vậy rồi nên nỏ trả lời em
Suốt ngày đêm chỉ thấy mỗi êm đềm
Càng như thế em càng thêm lo lắng. Ngọc Hương Vũ Ông Cao Thắng

Thu Hoài - 2005Sinh Viên Ngoại ngữ---Mỗi chiều về Em vội bước lang thang Tìm giọt nắng hanh vàng còn sót lại Sợ bóng đêm...
18/08/2024

Thu Hoài - 2005
Sinh Viên Ngoại ngữ
---
Mỗi chiều về Em vội bước lang thang
Tìm giọt nắng hanh vàng còn sót lại
Sợ bóng đêm phải thở dài khắc khoải
Bởi đớn đau ngang trái cứ theo hoài

Biết khi nào nỗi nhớ mới nguôi ngoai
Tình không nợ nên lạc loài ngăn cách
Giọt mưa rơi lách luồn vào ngõ ngách
Nghe tiếng kêu tý tách ngỡ giọt sầu

Không nhau rồi, Em không biết về đâu
Thân trôi dạt nơi đầu nguồn cuối biển
Cuộc đời Em như con thuyền ẩn hiện
Bao nhớ nhung, lưu luyến đã lỡ làng

Cho Em làm giọt nắng lang thang
Luôn ấm áp lòng tràn đầy thương nhớ
Chuyện tình yêu chẳng bao giờ tan vỡ
Không đớn đau Hay trăn trở ngậm ngùi....! Trần Văn Mạnh Lê Thị VânAnh Phương Vũ

Phương Oanh - 2003sinh viên DTU--Bốn mùa mưa nắng ôm sầ//uVẫn còn ôm mộng chữ rầu trong ti//mDòng thơ vẫn mãi lim dimChì...
17/08/2024

Phương Oanh - 2003
sinh viên DTU
--
Bốn mùa mưa nắng ôm sầ//u
Vẫn còn ôm mộng chữ rầu trong ti//m
Dòng thơ vẫn mãi lim dim
Chìm trong nỗi nhớ cánh ch//im lạ//c bầy
Xuân sang còm c//õi thân gầ//y
Gió hiu nhẹ thổi sum vầy nơi đâu
H//ận nguời thề uớc từ lâu
Cho ta giọt đắng nặng sâu cỏ//i lòng
Hạ sang hồ//n lại long đong
Bạc đầu vô vọng đứng trông nguời về
Phải chi đừng nặng não nề
Cho lời sâu lắng giọt lệ trôi qua

Thu sang ta lại sót xa
Lá rơi lòng trĩu mắt hoa gục đầu
Nghĩ về quá khứ đằng sau
Tê tê môi lạnh run thấu trời xanh
Đông sang cánh én luợn quanh
Thiệp hồng phơi phới gởi anh đôi lời

Mong anh hạnh phúc đọn đời
Em tròn chữ hiếu nụ cuời anh đâu… theo dõi

Mỹ Linh - 2004sinh viên Đông Á--Thuở nhỏ chăn trâu bé tí teoCưỡi trâu trên c/ật (Lưng ) phải qua đầuTrâu yêu trâu mến tr...
16/08/2024

Mỹ Linh - 2004
sinh viên Đông Á
--
Thuở nhỏ chăn trâu bé tí teo
Cưỡi trâu trên c/ật (Lưng ) phải qua đầu
Trâu yêu trâu mến trâu ch/iều tớ
Quỳ gối cúi đầu tớ tr/èo leo

Cái th/uở chăn trâu cảnh đ/ói n/g/hèo
Nhịn ăn bữa sáng bụng trong veo
Trưa về khoai luộc hay cơm cháo
Gió lạnh chiều đông vẫn lội đồng

Bạn bè cùng cảnh tớ cũng đông
Chơi khăng , đánh đáo tuổi mục đồng
May chăng thuở n/h/ó còn chăm học
Th/oát cảnh nhà nông b/ỏ ruộng đồng .

Vẫn nhớ ngày xưa cảnh chăn trâu
Nghĩ lại vẫn y/êu tuổi mục đồng
Bây giờ trâu đã không còn c/ưỡi
Thấp thoáng trên đồng chiếc công nông ! Quỳnh Liên Nguyễn Đào Thị Thoan Văn Nghiệp 🐼

Bích Đào - 2004sinh viên Ngoại Ngữ --Em muốn về thăm lại mái nhà xưaNơi kỷ niệm như mới vừa thức giấcỞ nơi ấy trải qua b...
16/08/2024

Bích Đào - 2004
sinh viên Ngoại Ngữ
--
Em muốn về thăm lại mái nhà xưa
Nơi kỷ niệm như mới vừa thức giấc
Ở nơi ấy trải qua bao cung bậc
Cảm xúc vui buồn chất chứa vẫn còn đây !
Tuổi thơ xưa một ký ức sum vầy
Có cha mẹ bên bầy con thơ dại
Có vườn cây ngọt ngào đơm hoa trái
Có tiếng cười vọng lại phía đằng xa !
Nhớ biết bao tình làng xóm đậm đà
Sống vui vẻ chan hòa như màu nắng
Người làng quê vốn tình sâu nghĩa nặng
Khó khăn nào cũng gắng vượt cùng nhau !
Thời gian trôi như dòng nước qua cầu
Em khôn lớn qua mau thời thơ trẻ
Cũng ước mơ rồi tự mình tô vẽ
Về cuộc đời bao ngã rẽ đẹp tươi !
Trở về quê còn đó những nụ cười
Luôn chào đón như hơn mười năm trước
Có đôi lúc ước thời gian quay ngược
Về tuổi thơ sánh bước giữa quê mình !
Sống nửa đời vẫn mơ ước đẹp xinh
Như thuở nhỏ thanh bình và nhõng nhẽo
Phiên chợ xa ngóng mẹ về đòi kẹo
Ríu rít cười trên khắp nẻo đường quê ! Lê Tuyết Chinh Phượng Trang Phap

Diệu Nga - 2003Sinh Viên Hoa Sen--Ngày mùa nắng ấm quê tôiVàng bông lúa chín từng đôi chim vềNgọt ngào tr//ẩy hội t/ì/nh...
16/08/2024

Diệu Nga - 2003
Sinh Viên Hoa Sen
--
Ngày mùa nắng ấm quê tôi
Vàng bông lúa chín từng đôi chim về
Ngọt ngào tr//ẩy hội t/ì/nh quê
Đong đưa gió hạ theo về người ơi

Hương thơm dòng sữa gọi mời
Êm đềm chiều xuống ngõ lời t/r/ao du/yên
Th/ương đàn có trắng chao nghi/êng
Tiếng hò vang vọng ư/u phiền qua mau

Hâ/n hoan nắng tỏa ngọt ngào
Bức tranh thơ mộng xu/yến x/ao lòng người
Nhấp nhô biển lúa vàng tươi
M/ồ h/ôi rơi xuống cho đ/ời hạt cơm

Yên bình một thuở chiều hôm
Sắc màu quê mới ngọt thơm tiếng lòng
Hành trang gói lại hương n/ồ/ng
Đường đ/ời vạ/n l/ý hoài mong quê nhà

Quê hương câu hát th/iết tha
Mênh mông tì///nh m//ẹ lời ca đo/n/g đầy
Đò chiều vọng khúc tì/nh s///a/y
Muôn đ////ời khắc kh/oải những ngày th//a hư/ơng. Thuý An Nguyễn Trần Nguyễn Trà Giang Đoàn Thị Thu Ngân

Address

Hanoi
Hanoi
75000

Telephone

+84858969832

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when GENZ Mê Phim CÉC posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to GENZ Mê Phim CÉC:

Videos

Share