02/04/2026
🎶Nửa -Một-Đời 🎹
——————————
Ba mươi năm, một thoáng chiêm bao
Bến nước sân đình, rêu phong phủ lối
Mái trường xưa, tường vôi bạc tuổi
Con đường mòn, bụi đỏ bay cao….
Lão niên giờ, thưa thớt người qua
Bức tượng gầy, nhạt nhòa năm tháng
Gốc sung già, bóng chiều bảng lảng
Đám bạn nghèo, cắt cỏ chăn trâu.
Bụi tre xanh, gió hát nghẹn lời
Hương sung chát, một thời thơ dại
Người đi rồi, chẳng hề trở lại
Chút tro tàn, rơi nhẹ hư vô.
Đời là gì, nếu chẳng là mây?
Ba mươi năm, sỏi đá cũng buồn
Tay ta cầm, một nhành nắng muộn
Nghe tuổi hồng, tan giữa hư không.