𝘽𝙄𝙕 𝙑𝙉

𝘽𝙄𝙕 𝙑𝙉 BIZ VN - CỘNG ĐỒNG GÁI XINH VIỆT NAM & QUỐC TẾ

Hôm qua uống say quá ngủ ngoài ghế luôn 🤣
07/05/2025

Hôm qua uống say quá ngủ ngoài ghế luôn 🤣

Hòa Hảo - 2001sinh viên Kinh Tế --Yêu ai đó đâu cần có lý doChỉ muốn gần bên chuyện trò một látRồi lặng im dõi theo vài ...
07/03/2025

Hòa Hảo - 2001
sinh viên Kinh Tế
--
Yêu ai đó đâu cần có lý do
Chỉ muốn gần bên chuyện trò một lát
Rồi lặng im dõi theo vài câu hát
Ngỡ như đời lại ngào ngạt hương yêu.
Thích ai đó đâu phân biệt sớm chiều
Xuân hạ thu đông bao điều vẫn vậy
Chỉ khác là tâm tư luôn sóng dậy
Ước bên người tin cậy để mà vui.
Thương ai đó do trời đất khiến sui
Chẳng đắn đo ngọt bùi hay cay đắng
Chẳng quan tâm là mưa hay là nắng
Rất cô đơn khi thiếu vắng người ta.
Mến ai đó chẳng phụ thuộc gần -xa
Vì tâm tưởng thấy ngân nga mọi lúc
Nhìn nhau thôi cũng thấy lòng náo nức
Bởi khát khao lại rạo rực trong tim.
Yêu mến nhớ nhung sẽ tự đến tìm
Lúc hoàng hôn đừng lặng im anh nhé
Những lời thương hãy trao nhau khe khẽ
Để hương tình tươi trẻ ấm ngày đông…

Cô vợ dùng cả 1 dây dầu gội d***x mới chịu =)))Clip dưới cmt
07/03/2025

Cô vợ dùng cả 1 dây dầu gội d***x mới chịu =)))

Clip dưới cmt

Hà Mi - sinh viên DUE Đà Nẵng --Thanh xuân đáng giá bao nhiêu ?Đến sai thời điểm, chọn yêu nhầm ngườiTrái tim đau, gượng...
14/12/2024

Hà Mi - sinh viên DUE Đà Nẵng
--
Thanh xuân đáng giá bao nhiêu ?
Đến sai thời điểm, chọn yêu nhầm người
Trái tim đau, gượng mỉm cười
Điều trân quý cũng xa rời cánh tay .

Những gì ta giữ hôm nay
Là đau khổ của những ngày chưa qua
Chân trần khập khiễng đi xa
Chênh vênh đem tặng món quà hợp – tan

Nắng về trở giấc mi ngoan
Vẽ vời chân ý chớm tàn tựa bông
Rồi ta cũng phải theo chồng
Người duyên tri kỉ là không nhớ gì …

Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.Thêm một món đồ, chi bằng bớt một món.Cuộc đời này vốn nhẹ nhàng.Chỉ bởi lòng c...
14/12/2024

Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện.
Thêm một món đồ, chi bằng bớt một món.
Cuộc đời này vốn nhẹ nhàng.
Chỉ bởi lòng chúng ta muốn chất chứa, mới thành nặng nề.
Chuyện của người khác, đừng quan tâm quá nhiều.
Chuyện của lòng mình, nên nhìn nhận sâu và giải quyết cho thấu đáo.
Cứ miễn sao không hại mình, mà cũng không hại người là được.
Làm người nhiệt tình chân thành.
Ắt có người nhiệt tình chân thành tìm thấy bạn.
Làm người bình thản tự tại.
Ắt có người bình thản tự tại tìm thấy bạn.

Có duyên thì đi chung đường người thiện lương.
Không duyên thì nên đi một mình.
Cho đời được nhẹ như mây khói, chẳng còn vướng mắc điều gì.

Nếu như được trở về thời thơ bé Để được nghe tiếng của mẹ ru hời Để hồn nhiên cùng bè bạn vui chơi Không vướng bận bởi c...
14/12/2024

Nếu như được trở về thời thơ bé
Để được nghe tiếng của mẹ ru hời
Để hồn nhiên cùng bè bạn vui chơi
Không vướng bận bởi cuộc đời phức tạp.
Nếu như được trở về thời tươi đẹp
Thời trắng trong chưa tỳ vết cuộc đời
Chín chắn hơn với hạnh phúc lứa đôi
Để không phải giờ đây ngồi trách phận.
Nếu như được trở về thời khỏe mạnh
Biết chăm lo rèn luyện sức khỏe mình
Để giờ không phiền muộn với than thân
Bởi mệt mỏi, và vẫn luôn không khỏe.
Nếu như được vẫn còn cha còn mẹ
Để đêm đêm ta sẽ chẳng phải buồn
Để dưỡng chăm cha mẹ được tốt hơn
Không ân hận lúc âm dương xa mãi.
Nếu như được cuộc đời quay trở lại
Để cho ai chót dại trở nên khôn
Biết yêu thương trân quý cuộc sống hơn
Không nuối tiếc và không còn ấm ức.
Dù vẫn biết thời gian không níu được
Nhưng lòng thì thầm ước được vậy thôi
Chỉ mong ai khi còn tuổi đôi mươi
Hãy gắng sống cho cuộc đời đẹp nhé...!

NẾU NHƯ ĐƯỢC...

Đỗ Quỳnh Anh - TP HCM Sinh viên Hoa Sen--Mới hết xuân mà trời đã vội mưaMàu Tết đi qua như chưa xuất hiệnGiữa dòng xe ta...
14/12/2024

Đỗ Quỳnh Anh - TP HCM
Sinh viên Hoa Sen
--
Mới hết xuân mà trời đã vội mưa
Màu Tết đi qua như chưa xuất hiện
Giữa dòng xe tan tầm mãi k//ẹt
Áo mưa nào là áo em tôi?

Ôi thương quá nước mưa ướt đôi môi
Gió đã lạnh tô màu son t//ê tá//i
Mắt không khóc sao tôi sầu khờ d//ại
Em lạnh không…thân bé nhỏ ướ//t nhòa

Trời mưa gần rồi sầm sập mưa xa
Cơn kéo tới chẳng bao giờ báo trước
Giàn hoa giấy nhà ai thôi óng mượt
Dây ti gôn lả tả rụng hoa ti//m

Bên cửa ngồi chú mèo mắt li//m dim
Nước tung tóe vào sợi râu…hoảng hốt
Ôi cơn mưa giao mùa bất chợt
Điện thoại rung…”anh có áo mưa không?”
Một tin nhắn thôi mà ấm cả lòng…

Nàng 𝑡hơ 2004Sinh Viên HU𝑡ECH--Hà Nội mùa này lá bắ𝑡 đầu rơi.Heo may gió 𝑡iế𝑡 𝑡rời se se lạnh.Sóng nước hồ 𝑡ây xanh 𝑡ron...
14/12/2024

Nàng 𝑡hơ 2004
Sinh Viên HU𝑡ECH
--
Hà Nội mùa này lá bắ𝑡 đầu rơi.
Heo may gió 𝑡iế𝑡 𝑡rời se se lạnh.
Sóng nước hồ 𝑡ây xanh 𝑡rong lấp lánh.
Chiều 𝑡hu 𝑡ím mờ nhuộm ánh hoàng hôn.

Bên hồ gươm anh dạ//o bước c//ô đơn.
Chợ𝑡 phảng phấ𝑡 có mùi 𝑡hơm hương cốm.
𝑡iếng ai rao quanh hồ gươm buổi sớm.
Hoa sữa nồng nàn khi chớm vào 𝑡hu.

Có phải chăng anh nghe 𝑡iếng chim gù.
Hay là lòng anh 𝑡ương 𝑡ư ngày ấy.
Khi đôi 𝑡a mới vừa 𝑡ròn mười bẩy.
Dạo bước quanh hồ chợ𝑡 𝑡hấy xốn xang.

Ghế đá xưa 𝑡a ngồi đếm lá vàng.
𝑡ay 𝑡rong 𝑡ay em mơ màng mong ước.
Mơ ngày sau hai đứa mình chung bước.
Suố𝑡 cuộc đời mình sẽ được bên nhau.

Ai biế𝑡 𝑡ìn//h người 𝑡hay đổi bể dâu.
Giã 𝑡ừ 𝑡hu em qua cầu xu//ấ𝑡 gi//á.
𝑡rái 𝑡i//m anh c//ô đơn nên ho//á đá.
Em đi rồi mang 𝑡heo cả mùa 𝑡hu.

Nếu vô tình hai đứa gặp lại nhauXin quay mặt vì nỗi đau còn đóKhông thể xóa hay quên và buông bỏKí ức buồn còn hiện rõ t...
14/12/2024

Nếu vô tình hai đứa gặp lại nhau
Xin quay mặt vì nỗi đau còn đó
Không thể xóa hay quên và buông bỏ
Kí ức buồn còn hiện rõ trong tim.

Nếu vô tình bất giác sự lặng im
Thì hãy bước đừng tìm câu hứa cũ
Bởi năm tháng đau thương kia góp đủ
Những đắng cay đã giữ nửa linh hồn.

Nếu vô tình nhớ lại cảnh hoàng hôn
Mà ngày ấy ta bồn chồn mong đợi
Chờ đến lúc nước thủy triều dâng tới
Nhưng bàn tay xa tầm với một người.

Nếu vô tình là nước mắt đôi mươi
Là đau đớn là nụ cười ngấn lệ
Là chua chát giữa dòng đời dâu bể
Thì hãy xem như thể chửa từng quen.

Nếu vô tình con phố lịm ánh đèn
Đừng cố gắng bon chen vào kỉ niệm
Cũng đừng hỏi cũng xin đừng tìm kiếm
Bước qua nhau như trải nghiệm cuộc tình.

Phạm Trang 2002Sinh Viên Tài chính---Em hát tặng anh bài ca xứ HuếGiọng ấm trầm đúng tiếng Huế không pha Huế thân thương...
14/12/2024

Phạm Trang 2002
Sinh Viên Tài chính
---
Em hát tặng anh bài ca xứ Huế
Giọng ấm trầm đúng tiếng Huế không pha
Huế thân thương qua câu hát mượt mà
In sâu đậm thướt tha tà áo tím

Kia Núi Ngự bến Vân Lâu ngọt lịm
Qua lời ca môi chúm chím ngọt ngào
Anh mơ màng Tim anh bỗng xuyến sao
Mơ về Huế tương tư màu áo ấy

Anh mơ thấy nét kiêu sa lộng lẫy
Cửa Ngọ Môn bóng dáng ấy đón chờ
Anh theo về thêu dệt những vần thơ
Chắp câu chữ vun bến bờ hạnh phúc

Chuông Thiên Mụ ngân vang như thúc giục
Huế dang tay đón anh lúc thu về
Hương Giang chiều dòng uốn lượn si mê
Hoàng hôn buông ánh trăng thề in bóng

Giọng hò Huế du dương ngân tiếng vọng
Ấm tình người lữ khách sống tha phương
Huế yêu ơi ! thân thương những con đường
Từng góc phố vấn vương ôi đến lạ

Chợ Đông Ba Giai Nhân hồng đôi má
Lữ Khách nhìn lơi lả một trời yêu
Cố Đô ơi lòng vương vấn rất nhiều
In sâu đậm một tình yêu về Huế.

Mai linh - Mẫu ảnh Sinh Viên HU𝑡ECH---Dấu yêu à! Em gọi vậy được không?Chỉ là muốn 𝑡hậ𝑡 lòng mình bày 𝑡ỏÔm 𝑡ình cảm em d...
14/12/2024

Mai linh - Mẫu ảnh
Sinh Viên HU𝑡ECH
---
Dấu yêu à! Em gọi vậy được không?
Chỉ là muốn 𝑡hậ𝑡 lòng mình bày 𝑡ỏ
Ôm 𝑡ình cảm em dành cho người đó
Nói cho anh hiểu rõ 𝑡rái 𝑡im mình

Gọi anh là ánh nắng của bình minh
Mãi sưởi ấm cho 𝑡ình em mãi mãi
Im lặng giữ mộ𝑡 cuộc đời hoang hoải
Nhẹ bước chân 𝑡hoải mái dưới bầu 𝑡rời

Hạnh phúc này níu kéo giữa hai nơi
Và 𝑡hắp dưỡng 𝑡ừng lời yêu em gởi
Uống ánh mắ𝑡 say cả đời anh hỡi
Em 𝑡hầm 𝑡rao nghĩa khởi ái ân nồng

Mang ngọ𝑡 ngào sưởi ấm 𝑡rái 𝑡im đông
Yên bình giữa khung 𝑡rời hồng mộng ước
Êm đềm giữ cùng nhau mình sánh bước
Ui giấc mơ say khướ𝑡 𝑡rái 𝑡im khờ

Anh mãi là chàng lãng 𝑡ử mộng mơ
Nói như vậy đừng giận hờn anh nhé
Hình như 𝑡hích nhìn anh cười vui vẻ
Cả bờ môi đang vẽ nắng cho đời

Em yêu rồi yêu 𝑡hậ𝑡 đó người ơi
Nhớ ánh mắ𝑡 với nụ cười 𝑡hân 𝑡hiện
Anh đã đến cho nỗi buồn 𝑡an biến
Chiếm 𝑡im em và chiếm cả linh hồn

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 𝘽𝙄𝙕 𝙑𝙉 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share