Tâm Hồn Cuộc Sống

Tâm Hồn Cuộc Sống Cuộc sống tâm hồn chia sẻ cốt lõi nhân văn

LÀNG CHIỀU Chỉ còn những gốc sung xưa Cánh đồng quê mẹ, những mùa bèo dâuAo làng còn vũng đẵm trâu Một thời mò ốc, nhuộm...
14/06/2025

LÀNG CHIỀU

Chỉ còn những gốc sung xưa
Cánh đồng quê mẹ, những mùa bèo dâu

Ao làng còn vũng đẵm trâu
Một thời mò ốc, nhuộm màu áo em

Một thời nhớ, một thời quên
Chui dậu râm bụt sang bên chép bài

Hạ ơi, một thuở sương mai
Thương con chuồn ớt ngủ ngoài triền đê

Thương con dế hát sau hè
Nắng len qua mảnh lá tre ngõ gầy

Những mùa thơm ngọn rau đay
Mẹ chan lên những thớ cày của cha

Em giờ, là của người ta
Tôi giờ, chợt hóa nửa già nửa xanh

Xóm ta đã hết ao đình
Giếng chùa đã vắng thênh thênh mấy chiều

Người già bỏ hết đi đâu
Để làng thay áo thành màu cách tân

Mẹ mình đã hóa phù vân
Phía đồng xa đợi những tuần trăng lên...

TUỔI THƠ Hãy quẳng tôi về thuở ấy trong veo  Manh áo vá những chiều vui đến lớp Đưa tôi về mái tranh mùi rạ mốc Và từng ...
08/06/2025

TUỔI THƠ

Hãy quẳng tôi về thuở ấy trong veo
Manh áo vá những chiều vui đến lớp
Đưa tôi về mái tranh mùi rạ mốc
Và từng đêm nghe tích tắc Thạch sùng

Trả tôi về ngọt lịm những trái sung
Cứ ngửa cổ uống từng trưa nắng hạ
Dòng nhựa trắng vơi đầy như sữa Mẹ
Say mấy chiều chao nghiêng cả lời ru

Nhặt tuổi thơ rơi xuống đáy ao tù
Ta tìm thấy bóng trăng thu tròn vạnh
Men bờ đê ta còn chờ tấm bánh
Dấu chân xưa quang gánh mẹ chưa về

Có con đò nằm đợi bến sông quê
Sao ướt đẫm một câu thề đã lỡ
Câu ca dao rằng người ơi người ở
Chị theo chồng có nhớ mẹ nhiều không?

Trả cho tôi mùa bắt cá giữa đồng
Manh áo vá còn dính bông cỏ xước
Giọt mồ hôi khi Mặt Trời dốc ngược
Rơi xuống đồng mặn nước đã bao lâu..

Đếm thời gian bằng sợi tóc hai màu
Những trăn trở những lo âu ở lại
Sao tuổi thơ cứ xa hoài xa mãi
Để bây giờ ta khắc khoải mình ta..

ĐƯỜNG VỀ Có một chiều ta về qua lối cũ Bỗng nao lòng một tiếng hát ru con Hạt thóc rụng hé mầm lim dim ngủ Chú Trâu choa...
08/06/2025

ĐƯỜNG VỀ

Có một chiều ta về qua lối cũ
Bỗng nao lòng một tiếng hát ru con
Hạt thóc rụng hé mầm lim dim ngủ
Chú Trâu choai nằm nhai nắng thu buồn...

Đây ngõ xóm, dậu Điền thanh rủ lá
Bờ ao quê, còn ai cất vó tôm
Con Bói cá ngủ ngồi như đói lả...
Chờ Trăng rơi ở phía cuối con đường...

Lời ru ấy có chút gì đằm thắm
Của người quê mãi biền biệt tha hương
Có nỗi nhớ đưa hồn ta sâu thẳm
Tìm tuổi thơ ngày hai buổi đến trường...

Ta sống giữa những phồn hoa phố thị
Chợt nhận ra, ta gốc gác nhà quê
Chạnh lòng nghĩ, bao lâu rồi ý nhỉ ?
Mẹ đi xa...ta quên mất đường về...?

THÁNG SÁU Một ngày tháng sáu chông chênh Chiều rơi mắt nắng bồng bềnh phố xaKia hàng phượng vĩ giăng hoaÁo em trắng quá,...
05/06/2025

THÁNG SÁU

Một ngày tháng sáu chông chênh
Chiều rơi mắt nắng bồng bềnh phố xa
Kia hàng phượng vĩ giăng hoa
Áo em trắng quá, nhạt nhòa lối xưa

Rồi mùa bất chợt đan mưa
Sân nhà nghi ngút như vừa xông hơi
Đường làng ngợp lúa đang phơi
Mưa làm ướt bóng mẹ rồi còn đâu

Chẳng còn bỏm bẻm môi trâu
Nằm nhai suông cả chiều nhàu ngõ quê
Chẳng còn vạt gió se se
Bám vai áo chị theo về xóm Đông

Giờ là tiếng sáo bên sông
Mùi rơm ngai ngái thơm nồng trước sân
Chạnh lòng một tiếng ve ngân
Sân trường có kẻ bần thần nhớ ai...

MÙA RƠM Kiên Duyên Em còn gói ngọn heo may Để môi mọng đến căng đầy ngõ quê Tóc còn búi vẩy tê tê Làm mây ngơ ngác theo ...
04/06/2025

MÙA RƠM

Kiên Duyên

Em còn gói ngọn heo may
Để môi mọng đến căng đầy ngõ quê
Tóc còn búi vẩy tê tê
Làm mây ngơ ngác theo về giếng khơi

Thuở nhà em cạnh nhà tôi
Chúng mình đập lúa dưới trời sao băng
Đêm nào em cũng tắm trăng
Làm sao hạ hỏa ngực rằm phía em

Mỗi mùa rơm rạ lên men
Trai làng lai vãng, tôi nghèn nghẹn đau
Mỗi mùa rám đậm trái cau
Chiều căng muỗi gió, chiều màu tương tư

Tôi về tìm gọi thầy, u
Giờ xa, xa lắm, xa từ mùa rơm
Xa mùa sân gạch, mâm cơm
Tiếng con dế hát giận hờn thềm hiên

Giờ mùa rơm vẫn lên men
Phía nhà em đã quên đèn đợi trăng... .....
Thơ Kiên Duyên - Ca dao tình Mẹ
Ảnh minh họa nguồn internet

ĐÔI QUANG GÁNH CỦA ĐỜIĐôi quang gánh tròng trành của cuộc sốngGánh cuộc đời buôn trải khắp bốn phươngGánh nỗi buồn,gánh ...
29/05/2025

ĐÔI QUANG GÁNH CỦA ĐỜI

Đôi quang gánh tròng trành của cuộc sống
Gánh cuộc đời buôn trải khắp bốn phương
Gánh nỗi buồn,gánh niềm vui chợt có
Gánh những gì của cuộc sống mai sau
Vẹo đôi vai gánh cuộc đời trĩu nặng
Tuổi đã già mà chữ gánh chưa buông

Tác giả: Tâm Hồn Cuộc Sống

CHUM GẠOCon ngó vào chum gạo cũ chiều mưa  Để tìm lại những ngày xưa bé nhỏ Chỉ còn tiếng lá rơi nơi đầu ngõNhư kể rằng....
29/05/2025

CHUM GẠO

Con ngó vào chum gạo cũ chiều mưa
Để tìm lại những ngày xưa bé nhỏ
Chỉ còn tiếng lá rơi nơi đầu ngõ
Như kể rằng...cái thuở đó giêng hai...

Đã bao lần con nước mắt ngắn dài...
Ngồi chờ Mẹ đi vay nhà bên cạnh...
Cái chum gạo cứ lách ta lách tách...
Tiếng cóng bơ va vét đến cháy lòng...

Giờ quê mình bớt vất vả long đong
Đầy chum gạo thì con không còn Mẹ...
Lúa ngoài đồng chiều nay run khe khẽ
Có một người..nhớ Mẹ lắm. Mẹ ơi...

HỒN QUÊQuê hương là tiếng chuông chùaVang lên giữa buổi nắng vừa mới tanLà mùi rơm cháy giữa làngKhói lên lững thững, dị...
29/05/2025

HỒN QUÊ

Quê hương là tiếng chuông chùa
Vang lên giữa buổi nắng vừa mới tan
Là mùi rơm cháy giữa làng
Khói lên lững thững, dịu dàng chiều buông.

Quê hương là tiếng mẹ ru
Nửa say nửa tỉnh giấc trưa yên bình
Là con ngõ nhỏ quanh quanh
Bước chân tuổi nhỏ in hình năm xưa.

Là con diều lượn giữa trưa
Là mùi bún riêu sớm trưa nhà ai
Là hàng râm bụt thắm hoài
Hoa rơi bên cửa nhẹ lay gió đồng.

Quê hương – chẳng nói hết lòng,
Là nơi đi mãi vẫn không nguôi về
Là nơi giấu tuổi thơ quê
Trong từng câu hát, từng đê, từng mùa…

Tác giả : Tâm Hồn Cuộc Sống

Quê hương là những trưa hèTrốn ngủ theo bạn bắt ve nô đùaQuả bàng vừa chát vừa chuaTiếng cười khúc khích gọi mùa thu san...
13/05/2025

Quê hương là những trưa hè
Trốn ngủ theo bạn bắt ve nô đùa
Quả bàng vừa chát vừa chua
Tiếng cười khúc khích gọi mùa thu sang

Quê hương là hạt lúa vàng
Hàng dừa nắng sớm mơ màng lá xanh
Vườn hồng đỏ lửa trĩu cành
Lơ thơ rặng liễu buông mành bên đê

Đàn trâu thong thả đường quê
Ngân nga sáo trúc vỗ về buổi trưa
Bóng mẹ cấy lúa chiều mưa
Đàn chim bay vội tổ chưa kịp về!

À ơi cánh võng trưa hè
Lời ru là cả rặng tre, cánh đồng
Con cò lặn lội bờ sông
Quê hương là ánh lửa hồng trong tim...

NGƯỢC DÒNG TUỔI THƠ Xa lắm rồi quê mẹ của tôi ơi Bên kia nắng cả một trời thương nhớ Con dế khóc đưa ta về thuở nhỏ Mẹ đ...
03/05/2025

NGƯỢC DÒNG TUỔI THƠ

Xa lắm rồi quê mẹ của tôi ơi
Bên kia nắng cả một trời thương nhớ
Con dế khóc đưa ta về thuở nhỏ
Mẹ đánh đòn vì làm vỡ mảnh chai..

Buổi đến trường mà đói nhớ củ khoai
Con đường cũ liêu xiêu vài đứa trẻ
Cánh đồng vắng nghiêng nghiêng chiều lặng lẽ
Con cua đồng theo mẹ búi quần nâu..

Trở về đây khi tóc đã hai màu
Mùa xa ngái hạt mưa chiều chưa tạnh
Lấy chồng xa chị giữa đường đứt gánh
Mẹ đâu rồi để hoang lạnh thềm hoang

Một mình con với chú dế hoe vàng
Thèm được chạy dưới chang chang nắng hạ
Thèm được quất một roi từ tay mẹ
Để ngược dòng lặng lẽ một tuổi thơ.. ...

VIỄN CẢNH TA VÀ EMBuổi sáng quê, nghe bình yên đến lạ..Thất nghiệp...hụt hẫng cả chân tay...Cuốn sổ hưu...nộp cho vợ sán...
29/04/2025

VIỄN CẢNH TA VÀ EM

Buổi sáng quê, nghe bình yên đến lạ..
Thất nghiệp...hụt hẫng cả chân tay...
Cuốn sổ hưu...nộp cho vợ sáng nay....
Và như thế, lại những ngày thiếu nợ...

Cô hàng xóm...vẫn mặc đồ hơ hớ
Vẫn gọi sang, nhờ sửa hộ máy bơm...
Như cố tình khoe mùi nước hoa thơm...
Để chiều tối, bị vợ lườm nổ mắt...

Bốn mươi năm, ta về cùng mùa gặt
Chợt thương em những ngày tháng chờ trông...
Cứ quẩn quanh mà ríu rít bên chồng
Rồi bóng gió là... súng không còn đạn..

Phiên chợ sớm, nải Chuối xanh rao bán..
Háo hức chờ chiếc bánh rán em mua..
Hai vợ chồng.. chỉ một bát canh cua..
Mà sao thấy mặn như vừa thêm muối..

Sáng câu cá, chiều đào Giun gốc Duối...
Bạc tóc rồi mà như mới còn son...
Giờ hai ngày - chúng nó lại gửi con...
Rồi khóc mếu.. rồi sòn sòn cấu chí..

Ông bí thư..đến thu tiền đảng phí...
Bà phó thôn, đến thu quỹ nông dân..
Buổi sớm mai đi ăn cỗ lấy phần
Cô bạn cũ hồi xuân mời ép rượu..

Trăng tròn vạnh, rồi đến ngày Trăng méo..
Đêm chiếu chèo vẫn ngân điệu năm cung...
Đêm gối vai..thèm nghe tiếng Thạch Sùng..
Thời gian hỡi...sao không quay trở lại ?

MỘT THỦA QUÊ XƯA !!!Có một thuở quê nghèo nơi ký ứcVẫn nồng nàn thao thức mãi trong taBao nhiêu năm xa cách nhớ quê nhàĐ...
27/04/2025

MỘT THỦA QUÊ XƯA !!!

Có một thuở quê nghèo nơi ký ức
Vẫn nồng nàn thao thức mãi trong ta
Bao nhiêu năm xa cách nhớ quê nhà
Để đau đáu thương một đời cha mẹ.

Lo toan nào có về trong mắt trẻ
Mà giấu mình vào những nếp nhăn cha
Len lỏi theo mái tóc bạc mẹ già
Gieo rắc bao xót xa cùng năm tháng.

Dưới hoàng hôn trong bóng chiều chạng vạng
Quang gánh mẹ về gói tép mớ rau
Bên sân nhà rụng trắng những hoa cau
Đám rêu hoang cứ phủ màu xanh khói.

Tiếng lợn kêu vang ngõ chiều inh ỏi
Khen khét mùi quá lửa cám có khê?
Tiếng mõ trâu lúc lắc cũng theo về
Búi tre già mải mê đùa trong gió.

Chợt xuân đến từ đâu về trước ngõ
Để mẹ thở dài bất chợt âu lo
Xấp lá d**g cha phơi khô đầu gió
Lạt giang mềm có buộc chặt bánh chưng?

Quê nghèo ơi thương lắm sợi dây thừng
Thương đòn gánh cũng còng lưng như mẹ
Thương chân cha ngâm bùn chua nứt nẻ
Thương tiếng thở dài lặng lẽ cha ơi.

Cánh đồng xa tiếng cuốc vọng lưng trời
Gọi lời ru mẹ ta xưa vời vợi
Đêm thị thành sao mênh mông chới với
Ta trở mình thao thức gọi.... quê ơi!

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm Hồn Cuộc Sống posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share