Diệu Anh

Diệu Anh chào cả nhà xin được kết bạn làm quen ạ ❤️
(2)

29/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
Năm 1991, công nhân cần mẫn
Ngày dài vất vả nhưng lòng vẫn vui
Nếu có bạn cùng cảnh đời giống
Thì nhắn nhau đôi câu tâm sự
Biết đâu lại nên duyên thật tình.

29/10/2025

Phụ nữ độc thân
Nếu a không chê đàn bà cũ
Thì xin một vé bước vào tim
Không cần vội vàng, chẳng cần hứa
Chỉ cần ở lại thật lâu im
Cùng mình đi hết đoạn đường tìm.

Phụ nữ độc thânMáy còn bin, pin chưa sụt tíGửi địa chỉ, bạn có dám không?Đề phát nổ, tiếng nghe mê lắmChạy rồi sợ bạn qu...
29/10/2025

Phụ nữ độc thân
Máy còn bin, pin chưa sụt tí
Gửi địa chỉ, bạn có dám không?
Đề phát nổ, tiếng nghe mê lắm
Chạy rồi sợ bạn quên cả lối
Coi chừng xong lại muốn ghé hoài

28/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
Đã lỡ đò giờ đi phà hay đi tàu ạ
Vỏ có cũ nhưng ruột còn ngon ghê
Chưa từng lỗi, chỉ tạm nghỉ đôi bữa
Bạn mà tới, chỉnh lại chút nắng trưa
Là tim này nổ giòn như máy mới.

28/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
Đã lỡ đò giờ đi phà hay đi tàu ạ
Giờ chẳng mong gì xa xôi nữa
Chỉ cần được sống thật nhẹ nhàng
Bên cạnh người biết quan tâm chút
Thế là đủ ấm một đời rồi.

Phụ nữ độc thân đã ly hônMáy cụ mà vẫn còn zinĐề phát nổ ngay, không khựngChạy bon bon như thuở đầuBạn đừng nhìn tem mà ...
28/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
Máy cụ mà vẫn còn zin
Đề phát nổ ngay, không khựng
Chạy bon bon như thuở đầu
Bạn đừng nhìn tem mà ngại
Máy cũ thôi, nhưng còn ngon.

27/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
Zalo gửi rồi, bạn dám nhắn chưa
Một lời chào thôi cũng đủ vui
Zalo sáng, lòng như có nắng
Bạn nhắn lại, mình vui như trẻ
Đời độc thân bỗng thấy yêu hơn.

27/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
Mình sn 1991 quê Nghệ An hợp tuổi gì xin kết bạn làm wen
Từng đi qua những ngày đơn lẻ
Giờ chỉ muốn bình yên mỗi sớm
Nếu bạn thật lòng, mình sẽ mở cửa
Mời tách trà cùng kể chuyện vui buồn.

Phụ nữ độc thân đã ly hônRuộng lâu ngày bỏ hoang cỏ mọc um tùmSáng ra vườn hái vài cành rau húngNghe hương thơm lan tỏa ...
27/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
Ruộng lâu ngày bỏ hoang cỏ mọc um tùm
Sáng ra vườn hái vài cành rau húng
Nghe hương thơm lan tỏa khắp hiên nhà
Nếu bạn tới, mình mời bữa cơm nhỏ
Giản dị thôi mà ấm lòng nhau

26/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
Góp gạo thổi cơm chung không bạn
Cơm chín rồi, mời bạn ngồi xuống
Chén canh rau ngọt giữa chiều thu
Bữa cơm giản dị mà ấm cúng
Thấy cô đơn cũng hóa ngọt ngào

26/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
1991, nghề công nhân vất vả
Làm cả ngày, tối lại nghĩ ngợi vu vơ
Chỉ mong gặp người biết lắng nghe chút
Không chê mình nghèo, chẳng hứa xa xôi
Chỉ cần cùng sống, vậy là đủ rồi

Phụ nữ độc thân đã ly hônMáy cũ nhưng bin sạc vào vẫn chạy tốtKhông cần thay pin vẫn sáng đènDù dùng lâu vẫn chạy êm ruB...
26/10/2025

Phụ nữ độc thân đã ly hôn
Máy cũ nhưng bin sạc vào vẫn chạy tốt
Không cần thay pin vẫn sáng đèn
Dù dùng lâu vẫn chạy êm ru
Bạn nào quý sự bền bỉ ấy
Chắc chắn sẽ mê đồ cũ liền.

Address

Hanoi

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Diệu Anh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Contact For Work

Quảng cáo/ truyển thông vui lòng liên hệ

Email: [email protected]