
28/06/2025
Bốn mươi tuổi, mắt chưa mờ,
Nhưng tim đã thấm bao giờ yêu ai.
Son môi vẫn đỏ mi dài,
Mà lòng se sắt những ngày không nhau.
Gương soi vẫn thấy lệ trào,
Gió chiều lặng lẽ rơi vào giấc mơ.
Từng đêm chiếc gối bơ vơ,
Nghe hồn trống vắng như chờ như mong.
Không cần hứa hẹn long đong,
Chỉ mong ai đó thật lòng kề bên.
Không cần kiêu hãnh rượu men,
Chỉ cần tiếng nói dịu êm tháng ngày.
Bốn mươi – độ tuổi hao gầy,
Đẹp trong thinh lặng, buồn đầy trong tim.
Một mình đi giữa nỗi im,
Tựa như hoa nở sau đêm dại khờ.