THƠ BUỒN

THƠ BUỒN thơ là cảm xúc của mỗi người xin đừng coppy

05/11/2025

TÌNH TRĂNG CUỘI
(Đức Minh)

Đêm về tớ hỏi Hằng Nga
Phải chăng yêu Cuội mới ra tỏ mờ
Kéo mây che mặt hững hờ
Chị rằng cách trở đôi bờ sông Tương
Cuội chăn thả nghé tha phương
Ngàn sao bầu bạn canh trường nhớ nhung
Cung Hằng một cõi mông lung
Chăn đơn gối chiếc lạnh lùng đêm thâu
Thương Cuội nhớ Cuội đậm sâu
Võ vàng nhan sắc nhạt màu giăng thanh .

05/11/2025

EM KHÔNG PHẢI MÙA THU
(Đức Minh)

Em không phải mùa thu
Mùa thu dịu dàng lắm
Một chút buồn xa vắng
Đủ cho hồn lãng du
Em không phải mùa thu
Mùa thu xa xôi lắm
Chút giận hờn lãng đãng
Đủ khiến chân mộng du
Em không phải mùa thu
Mùa thu chơi vơi lắm
Chút mơ màng say đắm
Đủ gọi mời phù du
Em không phải mùa thu
Mùa thu không băng giá
Không lạnh lùng xa lạ
Anh lạc giữa sương mù

05/11/2025

NỖI BUỒN SÔNG LA
(Đức Minh)

Ai cho tôi xin một chút tuổi thơ
Hồn nhiên mộng mơ như cây cỏ
Mượn dòng La bên bồi bên lở
Để tôi về nghe lại tiếng ầu ơ

Một chút thôi cảm xúc trong thơ
Về miền quê đất cằn nắng cháy
Cho tôi một lần trở về nơi ấy
Dòng sông La đừng hờn lẫy đôi bờ

Ôi miền Trung đất mẹ ở trong mơ
Tôi chỉ thấy ngày mịt mờ giông bão
Đánh cắp tuổi thơ giấu vào đêm tối
Lấy của tôi hết da diết bồi hồi

Xin cho tôi một lần một lần thôi
Ai hỏi tôi về người con xứ Nghệ
Hồn thơ tôi đừng giận hờn bối rối
Tôi không phải về hỏi lại dòng La

04/11/2025

TỰ TÌNH THÁNG 11
(Đức Minh)

Thu ngập ngừng khi đông về ngang ngõ
Hoa sữa còn trăn trở chút hương yêu
Trắng tinh khôi sương giá phủ ít nhiều
Đêm nồng nàn chợt xa vắng cô liêu

Ta tìm em giữa kiêu sa trầm mặc
Phút giao mùa lẳng lặng áo xiêm thay
Tiếng nhạc lòng heo may còn run rẩy
Ta chạm vào xa ngái bóng thu xưa

Chạm vào đêm dương cầm mưa hoang hoải
Em ra đi ta ở lại đông về
Phím ngân dài tay lạc ngón tái tê
Bản nhạc Trịnh não nề thu hoang phế

Còn lại ta khúc tự tình dương thế
Thắp đêm nay thu xế bóng giao mùa
Soi tìm em rêu phong lùa lá vỡ
Đông chợt về ta lỡ mất tình em.

01/11/2025

MƠ THU
(Đức Minh)

Gối đầu vào giấc mộng yêu
Tiếng ai trong gió neo hồn bến xưa
Hư thinh lá rụng nhặt thưa
Em về giọt nắng say sưa mắt huyền
Đung đưa hoa tím lời nguyền
Tóc thề hờ hững nửa miền bơ vơ
Sợi thương tôi tết hồn thơ
Sợi buồn tôi dệt tơ lòng vấn vương
Lệ trời đổ khúc thê lương
Nhạt nhòa hình bóng cuối đường mờ xa

01/11/2025

CHIỀU ĐÔNG
(Đức Minh)

Sân Ga dừng bước một chiều đông
Quán cũ tình ai bỗng lạnh lùng
Khi xưa vẫn đợi nay còn đợi
Đếm chuyến tàu qua chạnh chạnh lòng

Lãng đãng chiều rơi nhớ thu phong
Ru hồn cô lữ bản thính phòng
Cà phê giọt giọt rơi lặng lẽ
Kim Liên chuông đổ vọng thinh không

Bảy Mẫu mặc trầm quên gợn sóng
Ba Mẫu giận hờn mãi song song
Thấp thoáng sương giăng vài lữ khách
Dõi mắt lặng buồn phía xa trông

Lối cũ ta về đã rêu d**g
Tình xưa giờ đã nhuốm nâu sồng
Ai vẫn đi về qua phố nhỏ
Vô tình có nhớ dáng ai mong

31/10/2025

HEO MAY THÁNG MƯỜI

Thu đi rồi mang theo những nhớ thương
Đông lại về vấn vương màu lá biếc
Bước chân ai còn ngập ngừng nuối tiếc
Chút hanh hao vẫn mải miết kiếm tìm

Nhen lửa lòng soi tim mình một thuở
kỉ niệm buồn nỗi nhớ bỗng bơ vơ
Mưa lạnh rơi ướt mèm câu duyên nợ
Đêm mỏi mòn dang dở những vần thơ

Phố ngủ quên để kí ức phai mờ
Chỉ còn ta nỗi sợ ngày đi mất
Mắt đêm huyền hiu hắt nỗi đơn côi
Đông mang mưa về hờn dỗi mi hoen

Tháng Mười em gói ghém những giấc mơ
Gửi vào đông xác xơ mùa hoa sữa
Gió heo may như vừa ngang qua cửa
Một mùa thu lần nữa lại đi xa

30/10/2025

BỐNG
(Đức Minh)

Gặp em gánh nước triền đê
Dao cau lẹm cả lối về nhà anh
Đồng tiền đôi lúm dỗ dành
Hồn anh chết đuối loanh quanh tìm bờ
Ngày đi cái Bống còn khờ
Xoa đầu anh bảo Bống chờ chú nha
Bực mình cái Bống rầy la
Chú đi lâu hẳn còn xa cho về
Chiều nay gặp Bống trên đê
Thẹn thùng Bống bảo anh..à..chú ơi
Bống đi đi đã xa rồi
Anh còn ngơ ngẩn đánh rơi mất hồn

29/10/2025

Anh mua nhà ở phố phây
Năm gian mái thái ngất ngây em à
Roll Royce để góc sân nhà
Mua từ đại lý của bà An gôn
Tiện thể có cái ai phôn
Nghe danh chị Áp họ đồn đã lâu
Nhờ chị chụp cái ảnh màu
Tô thêm một chút cho ngầu chân dung
Về treo một góc to đùng
Ai người qua lại cũng dừng ngợi khen
Nhất là các chị các em
Tấm ta tấm tắc thèm làm người yêu
Anh nói thật chả nói điêu
Em lên phố tock bám diều ra chơi

29/10/2025

Em về làm dâu miền Bắc nhé
Trai miền Bắc không được nhỏ nhẹ
Nhưng kiên cường mạnh mẽ em à
Bốn mùa mưa nắng phải trải qua
Tôi rèn lên ý chí xông pha
Tự thủa ông cha đã đói nghèo
Nên gian khổ sẽ chèo chống giỏi
Trai miền Bắc ít ăn ít nói
Nhưng yêu thương gói trọn trong lòng
Trai miền Bắc như một dòng sông
Biết gồng mình qua mùa bão lũ
Vẫn dịu dàng phù sa thắm đỏ
Đắp bồi lên cho lúa đơm bông

28/10/2025

BÀ TÔI
(Đức Minh)

Tôi đi từ bắc vào nam
Đồng lương ba cọc ba đồng làm thuê
Hồn còn neo đậu bến quê
Bà tôi già yếu nón mê dầm dề
Lãnh lương mua sắm gửi về
Cái quần lụa mới áo nâu nhuộm mề
Năm năm đằng đẵng lê thê
Tôi quay ra bắc nhìn bà dép lê
Áo vài mảnh vá chưa chê
Ống quần xoăn tit thóc rê trưa hè
Hàng xóm nói thương mày ghê
Mấy năm vẫn bảo cháu tao gửi về
Bà ơi lòng cháu tái tê
Lớn chưa ra khỏi nón mê của bà

28/10/2025

ANH VẪN VẬY
(Đức Minh)

Anh vẫn vậy thôi lúc vắng em
Vẫn ngồi lặng lẽ ngắm sao đêm
Vẫn cà phê sáng trong trầm mặc
Vẫn gối tay mình chẳng dịu êm

Anh vẫn vậy thôi chẳng gì thêm
Vẫn nhớ như là lúc nhớ em
Vẫn nén thở dài trong xa vắng
Vẫn cây đàn cũ hát ru đêm

Anh vẫn vậy thôi vẫn ngắm em
Vẫn chiếc ai phôn đã lấm lem
Vẫn buồn khi thấy em không nói
Vẫn tắt đi rồi lại mở xem

Anh vẫn vậy thôi chật như nêm
Vẫn mỗi ngày qua chẳng dịu êm
Vẫn gắng vượt qua đời giông bão
Vẫn có hay là không có em.

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when THƠ BUỒN posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share