Thời Áo Trắng - Quân Thể Thao

Thời Áo Trắng - Quân Thể Thao Vào 👉 Banre.vn - Mua Gì Cũng Rẻ
(1)

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyBẠN ƠI👉👉  Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm Giá MẸCon bây...
11/03/2025

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
BẠN ƠI👉👉 Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm Giá
MẸ
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.

♥️♥️♥️

Em cứ sống cuộc đời như chiếc lá
Xanh thật xanh và nhựa sống căng đầy
Vô tư đón những điều chân thật nhất
Dẫu một ngày gió thổi lá lìa cây.
Nắng hôm nay chẳng hong khô lại được
Những dại khờ khắc khoải đã tàn phôi.

Hãy học cách an nhiên và tự tại
Tâm yên bình giữa cuộc sống đua chen
Ai đối tốt mình yêu thương gấp bội
Bởi nhân sinh chỉ có mỗi kiếp này
Đâu ai biết kiếp sau có tồn tại
Cứ “chính mình” mặc kệ những đổi thay!
(Nguyễn Phương Trâm )

“Mỗi sáng thức dậy,
người thân vẫn còn bình yên, bản thân vẫn còn sức khoẻ, trời vẫn còn xanh, chính là ngày hạnh phúc! 💙 “

Cre st










May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyBẠN ƠI👉👉 Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm Giá MẸBầy con ...
22/01/2025

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
BẠN ƠI👉👉 Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm Giá
MẸ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.

♥️♥️♥️

ĐỪNG QUÁ CẦU TOÀN

Đường ta đi bằng phẳng chẳng gập ghềnh,
Một kiếp người không một chút chênh vênh,
Như con thuyền dập dềnh trên sóng lặng.

Bởi nếu đời không chút gì cay đắng
Ý chí trong ta cũng chẳng để làm gì
Và kiếp người không một chút sầu bi
Thì cảm xúc cũng chai lì , nhạt nhẽo.

Cuộc sống mà không muốn mình mất mát
Không trồng cây, gieo hạt ... đợi gặt gì ?

Nếu ước mong, hãy mong mình mạnh khỏe
Đủ tự tin để có thể vững vàng...
Có ngọt bùi , có may mắn trời ban
Thì thêm chút gian nan càng thú vị.

“Mỗi sáng thức dậy,
người thân vẫn còn bình yên, bản thân vẫn còn sức khoẻ, trời vẫn còn xanh, chính là ngày hạnh phúc! 💙 “

Cre st










May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyXIN VÍA TÀI LỘC, BẠN👉👉 Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm ...
12/12/2024

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
XIN VÍA TÀI LỘC, BẠN👉👉 Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm Giá

MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.

🙏🙏🙏

Tôi sinh ra trên mảnh đất thuần nông
Nên tuổi thơ với cánh đồng là bạn
Những vụ hè thiếu mưa trời khô hạn
Đất phơi mình nứt nẻ rạn chân chim

Quá khứ qua kí ức ở trong tim
Quên sao được thuở ba chìm bảy nổi
Tôi nhớ lắm khi gió mùa đông thổi
Lạnh thấu người không lê nổi bước chân

Mẹ đã dậy tấm thân gầy mảnh dẻ
Cái thuở đó tôi còn là đứa trẻ
Chẳng biết gì chỉ khỏe nghịch khỏe ăn

Mà không hay bao vất vả nhọc nhằn
Trên lưng mẹ in vết hằn vai áo
Mùa đông lạnh mùa hè người ướt ráo
Giữa cánh đồng gáo nước lã cầm hơi

Bao năm qua nỗi nhớ vẫn đầy vơi
Chân mải miết nơi phương trời cách biệt
Đường mưu sinh bây giờ con mới biết
Những nhọc nhằn những khắc nghiệt đắng cay

Ôi quê hương như muối mặn gừng cay
Ai thuở trước rời vòng tay cha mẹ
Có nhớ chăng khi khói chiều bay nhẹ
Tiếng ru hời khe khẽ tuổi ấu thơ

Nơi tôi sinh cả đời tôi mắc nợ
Bao bộn bề bao trăn trở nơi xa
Tình quê rộng vòng tay ta hẹp quá
Khi vui buồn con lại ngả vào quê.

NHỚ QUÊ...
Lê Dũng.

“Mỗi sáng thức dậy,
người thân vẫn còn bình yên, bản thân vẫn còn sức khoẻ, trời vẫn còn xanh, chính là ngày hạnh phúc! 💙 “

Cre st







May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyXIN VÍA TÀI LỘC, BẠN👉👉 Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm ...
08/11/2024

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
XIN VÍA TÀI LỘC, BẠN👉👉 Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm Giá

MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏
ĐÔI KHI…
Đôi khi cần biết dại khờ
Để lòng thanh thản một giờ bình an
Đôi khi cần bỏ tính toan
Để bờ môi đó thênh thang nụ cười.
Đôi khi cần biết lỗi ta
Để lòng độ lượng, thứ tha lỗi người.
Đôi khi ngước mắt nhìn trời
Để hồn khoáng đạt rạng ngời nắng xuân.
Đôi khi biết lặng cái tôi
Để đây với đó xa xôi lại gần.
Đôi khi đạm bạc, thanh bần
Đoái thương bao kiếp nhọc nhằn chung quanh.
Đôi khi chuông mõ tu hành
Biết đời hơn thiệt, đua tranh.. mãi đời!.
Đôi khi ngồi giống Phật ngồi..
Như như bất động nụ cười thiên thu..
Để ngày nao.. dứt phàm phu
Mở toang cánh cửa Chân Như bước về.

“Mỗi sáng thức dậy,
người thân vẫn còn bình yên, bản thân vẫn còn sức khoẻ, trời vẫn còn xanh, chính là ngày hạnh phúc! 💙 “

Cre st







May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiMẹ che gió, ch...
07/11/2024

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏
Này con, năm nay dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nếu bản thân còn khoẻ mạnh, gia đình còn bình an đủ đầy thì đã là một năm may mắn rất nhiều rồi.
Sau tất cả, bình an là điều quý giá nhất

Khi ta thương người thì chắc chắn ta sẽ phải chịu thiệt, tức là phải lui lợi ích của mình xuống để giúp người.
Vô Thường
❤️

Đôi khi tui... rất dễ thương
Đôi khi dở dở, ương ương, khùng khùng..
Có khi tui sống bao dung
Đôi khi xét nét không ưng mọi người.

Đôi khi tui cũng hay cười
Có khi vẻ mặt như trời mùa đông.
Nhiều khi tui cũng có lòng
Mà nhiều khi tiếc.. một đồng chẳng chi,

Lắm khi cũng rất sân si
Song cũng lắm lúc.. '' Từ bi bất ngờ! ''
Đôi khi tui rất dại khờ
Bất chợt, có bửa cao cơ hơn người,

Nhiều lần tui thiệt ''dở hơi ''
Lắm khi tui cũng một trời nết na,
Đôi lúc tui mặc.. Cà sa
Không lâu tui ở với ma một phòng
Nhiều khi ước muốn, đèo bồng
Đôi lúc chỉ thích lông bông một mình,

- Sớm nào thi thoảng kệ kinh
Chiều nào.. la hét thất kinh, động trời!
Hôm qua chẳng nói một lời
Bửa nay thì suốt cả thời huyên thuyên.

Như Nhiên TTT
GiacNhu

Cre st







May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này💫SALE SẬP SÀN👉 Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm Giá MẸ Ơ...
02/11/2024

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
💫SALE SẬP SÀN👉 Vào BanRe.Vn Để Mua Hàng Với Giá Siêu Rẻ, Sale, Khuyến Mại, Giảm Giá
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏

Nếu sáng nay thức dậy, bản thân còn khoẻ mạnh, gia đình vẫn bình an, giữa cuộc đời sóng gió.
Bấy nhiêu đó là may mắn rồi.

Sau tất cả, bình an là điều quý giá nhất

Khi ta thương người thì chắc chắn ta sẽ phải chịu thiệt, tức là phải lui lợi ích của mình xuống để giúp người.

Nhưng theo luật nhân quả, chính cái thiệt thòi mà ta cho đi đó sẽ làm nền tảng giúp cả cuộc đời ta sau này luôn được may mắn phúc lành.

Dù khi cho đi ta chẳng mong ngày nhận về, nhưng đã làm việc phúc thì quả phúc chắc chắn sẽ tìm về, không thể khác được.

Mong người luôn nhớ gìn giữ trái tim mình lương thiện.

Vô Thường
❤️

Cre st







Mùng một đầu tháng, may mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gi...
01/11/2024

Mùng một đầu tháng, may mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏

NHÌN XUỐNG

Nhìn xuống mới thấy mình may mắn
Thân thể vẹn nguyên chẳng khuyết méo chỗ nào
Biết bao người muốn có được đủ chân
Để đi bộ cả đời... với họ là hạnh phúc

Hãy nhìn xuống với những người khuyết tật
Thiếu đôi tay họ thèm khát cỡ nào
Nếu có một phép màu họ có đủ như ta
Thì với họ... bạc tiền sao sánh nổi

Hãy nhìn xuống với những người khiếm thị
Họ ước ao có mắt sáng như mình
Để thức nhìn khi thấy ánh bình minh
Dù chỉ một lần với họ là hạnh phúc

Những người kém ta họ ước ao mong muốn
Lành lặn như mình ăn cháo cũng an vui
Hãy nhìn xuống... để sống cho ý nghĩa
Sống biết thương mình, thương đồng loại quanh ta
GiacNhu

Cre st







May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiMẹ che gió, ch...
24/10/2024

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏

KẾT GIAO NGƯỜI TRONG ĐỜI
🥹❤

Ở bên người tử tế
Ánh sáng tràn nội tâm
Ở cạnh người chăm chỉ
Kỷ luật được nâng tầm.

Bạn với người ưu tú
Mới có thể tiến xa
Người từ bi đức độ
Tích phúc lộc thuận hoà.

Kết giao người chân thành
Chẳng dối gian lừa lọc
Người tư duy tích cực
Luôn kiên cường lạc quan.

GiacNhu

Cre st







May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠIBao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốcNước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độcMang thân cò gánh ...
21/10/2024

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏

Ơn nghĩa sinh thành
🥹❤

Trải cuộc đời nặng những lo toan
Vầng trán rộng hằn sâu vất vả
Gió sương ngang bạc màu tóc mẹ
Ghép vụn lành để ấp iu con
Ánh dương tà dần xuống đầu non
Lo đêm đông lạnh tràn ngõ vắng
Sợ bấc phủ nếp nhà trầm lặng
Sợ mây che khuất dạng trăng ngà
Mong an lành trên khắp gần xa
Chữ cù lao chưa tròn ân trả
Biển bao la tạc lòng ghi dạ
Nghĩa một đời nguyện khắc tim con

Cre st







May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaMẹ che gió, che bốn bề nước xốiBóng mẹ hằn trên ...
19/10/2024

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏

HÃY NHÌN XUỐNG

Hãy nhìn xuống mới thấy mình may mắn
Thân thể vẹn nguyên chẳng khuyết méo chỗ nào
Biết bao người muốn có được đủ chân
Để đi bộ cả đời... với họ là hạnh phúc

Nếu có một phép màu họ có đủ như ta
Thì với họ... bạc tiền sao sánh nổi

Hãy nhìn xuống với những người khiếm thị
Họ ước ao có mắt sáng như mình
Để thức nhìn khi thấy ánh bình minh
Dù chỉ một lần với họ là hạnh phúc

Hãy nhìn xuống với những người câm điếc
Họ muốn nghe muốn nói được như mình
Dù chỉ một lần cảm nhận được âm thanh
Hay gọi mẹ ơi chỉ một lần nhưng không thể

Hãy nhìn xuống với những người điên dại
Sống theo bản năng không phân biệt được gì
Họ ước gì có trí nhớ như ta
Để một lần... được sống trong cảm xúc

Hãy nhìn xuống với những người bệnh tật
Họ ước ao có sức khỏe như mình
Dù mất bao tiền để lành lặn thân tâm
Nhưng với họ không bao giờ có được

Vậy ta là những người may mắn
Thân thể vẹn nguyên có trí tuệ đủ đầy
Sao không biết quý mình trong cuộc sống
Mà suốt ngày ta sống cứ hơn thua

Những người kém ta họ ước ao mong muốn
Lành lặn như mình ăn cháo cũng an vui
Hãy nhìn xuống... để sống cho ý nghĩa
Sống biết thương mình, thương đồng loại quanh ta

GiacnNhu

Cre st







may mắn sẽ đến với bạn khi thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiMẹ ...
16/10/2024

may mắn sẽ đến với bạn khi thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.

VIẾT CHO CON

Nếu khó khăn đừng đổ cho số phận
Nhìn lại mình có cố gắng không thôi
Sống làm người phải giữ lấy cái tôi
Bùn dưới chân còn trên đầu là nắng.

Lúc mệt mỏi hãy nghĩ suy tích cực

Và mẹ cha cũng sức tàn lực kiệt
Mỗi gia đình một hoàn cảnh khác nhau
Một phần may nên họ sống sang giàu
Mình không nghèo cũng phải đâu quá khổ.

Nên con ạ tự thân mình phải cố
Sống cho mình đâu phải sống cho ai
Qua ngày mưa sẽ đầy nắng ban mai
Có phải đâu toàn ngày dài tăm tối.

Không cho mình được nghĩ suy nông nổi
Đừng nghĩ mình đã là quá thông minh
Cứ khờ chút để đổi lấy yên bình
Và phải nhớ công sinh thành dưỡng dục.

Lời cảm ơn con nên dùng đúng lúc
Sẽ ấm lòng khi người khác giúp ta
Nhắc bản thân giữ thái độ ôn hoà
Thì con ạ, vứt nơi đâu cũng sống.
GiacNhu

🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA M U NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI Quán Thế m Bồ Tát

Cre st







May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyKỆ HỌCho dù mình có tốt đến đâuVẫn sẽ có người câu này câu nọĐừng thanh minh, cứ mỉm cườ...
10/10/2024

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
KỆ HỌ
Cho dù mình có tốt đến đâu
Vẫn sẽ có người câu này câu nọ
Đừng thanh minh, cứ mỉm cười, kệ họ
Đó mới là cách xử sự khôn ngoan

Sống đẹp hay không là ở cái tâm
Chứ đâu phải ở cái đầu thâm thúy?
Nhìn đàng hoàng đã chắc gì tử tế?
Như vật óng ánh kia chưa hẳn đã là vàng!

Ai đó xúc phạm và làm bạn tổn thương
Giữ bình tĩnh, đừng quan tâm đến nữa

Cuộc đời mình, mình làm chủ bấy lâu
Hà cớ gì đổi màu vì thiên hạ?
Việc mình mình làm, miệng đời nghiệt ngã
Cứ thả sức khen chê, vật vã chỉ tội mình.

Sống ở đời, phải học cách hy sinh
Nín nhịn được sự bực mình, lường gạt
Bước qua được sự đặt điều, xuyên tạc
Quên thật nhanh lời hứa hão của ai.

Giacnhu
Cre st







Đầu tháng, may mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyTRÁI TIM NGƯỜI MẸCó trái tim mẹ dành tặng cho conLà trái tim mang vị nồng của...
03/10/2024

Đầu tháng, may mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
TRÁI TIM NGƯỜI MẸ
Có trái tim mẹ dành tặng cho con
Là trái tim mang vị nồng của đất
Là trái tim có hương đồng ngào ngạt
Có rừng xanh, có biển biếc quê nhà...
Trái tim mẹ mang tình yêu bao la
Như dòng sông, nặng phù sa chảy mãi
Nơi con tìm về.... hạnh phúc....bình yên....

CUỘC ĐỜI
Khó khăn chút cũng được
Vất vả tí không sao
Chỉ cần luôn mạnh khoẻ
Là vui, phải không nào?

Có thể chọn chồng, vợ,
Có thể chọn cửa nhà
Nhưng lại không thể chọn
Nơi mà mình sinh ra.

Cha mẹ nghèo: con khó
Cha mẹ có: con nhàn
Nguy khốn hay Bình an
Lại là do nhân quả.

Có người sống dư dả
Mà lại thiếu vui tươi
Nhưng lại có những người
Nghèo mà luôn Hạnh phúc.

Có người trông sung túc
Nhưng tính toán, ki keo
Có người vẫn còn nghèo
Không so đo toan tính.

Hãy là nhân vật chính
Trong tiểu thuyết đời mình
Bế tắc hay lung linh
Người tính thua trời tính!

Cre st






Đầu tháng mới, may mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyCUỘC ĐỜIMột sớm mai khi giật mình thức giấcChợt thấy ta bên triền dốc cuộ...
02/10/2024

Đầu tháng mới, may mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
CUỘC ĐỜI
Một sớm mai khi giật mình thức giấc
Chợt thấy ta bên triền dốc cuộc đời
Phía sau mình một khoảng vắng chơi vơi
Ở nơi đó chứa buồn vui một thuở.
Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trở
Những ân tình muốn trả vẫn chưa xong
Bao buồn vui còn canh cánh trong lòng
Nơi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ.
Người ta bảo trần gian là quán trọ
Biết ta còn ở lại được bao lâu
Bởi phải nhường cho người sẽ đến sau
Nên trân trọng khoảng thời gian còn lại.
Ta muốn gửi một chút tình ngang trái
Nên đành vậy trần gian ta ở lại.
Cre st






May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiMẹ che gió, ch...
29/09/2024

May mắn đến bạn thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
Cre st


May mắn đến với bạn thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiMẹ che gió...
24/09/2024

May mắn đến với bạn thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
Cre st


Kính xin Phật tổ ban bình an tới những người phải chịu cảnh bão lũ, sạt nở để họ sớm vượt qua
16/09/2024

Kính xin Phật tổ ban bình an tới những người phải chịu cảnh bão lũ, sạt nở để họ sớm vượt qua

MẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiMẹ che gió, che bốn bề nước xốiBóng mẹ hằn trê...
11/09/2024

MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
Phật Tại Tâm 🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI Quán Thế Âm Bồ Tát

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thời Áo Trắng - Quân Thể Thao posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share