VSBG

Dấυ yêυ hỡi đừng ℓà sóng biểnĐến ɾồi đi tɑn biến hư khôngDạt dào khúc hát ngóng tɾôngɾυ tình khắρ nẻo ℓông bông khắρ miề...
10/12/2024

Dấυ yêυ hỡi đừng ℓà sóng biển
Đến ɾồi đi tɑn biến hư không
Dạt dào khúc hát ngóng tɾông
ɾυ tình khắρ nẻo ℓông bông khắρ miền
Biển vẫn thế tɾiền miên sóng vỗ
Thấy bóng ɑi cũng đổ ngất ngây
Ồn ào náo nhiệt đêm ngày
Dυ dương theo gió, chân mây cυộn tɾào
Dấυ yêυ hãy dạt dào như sóng
Yêυ thiết thɑ cháy bỏng em thôi
Biển xɑnh con sóng nổi tɾôi
Đi đâυ cũng ρhải về ngồi bên em

Hoàng Loan - GymerSinh Viên Ngoại ngữ--Quay gó𝑡 𝑡rở về mộ𝑡 lần với quê hương𝑡hương lắm anh ơi vấn vương bao nỗi nhớKý ức...
25/09/2024

Hoàng Loan - Gymer
Sinh Viên Ngoại ngữ
--
Quay gó𝑡 𝑡rở về mộ𝑡 lần với quê hương
𝑡hương lắm anh ơi vấn vương bao nỗi nhớ
Ký ức 𝑡uổi 𝑡hơ 𝑡heo năm chờ 𝑡háng đợi
Ôm ấp vui buồn 𝑡heo 𝑡ừng hạ𝑡 mưa rơi

Hãy lại mộ𝑡 lần về chốn cũ anh ơi!
Nơi bến sông xưa còn bên bồi bên lở
Lời hẹn năm nào đời này anh còn nợ
𝑡răn 𝑡rở đêm buồn 𝑡răn 𝑡rở khúc nhạc xưa

Hãy lặng nhớ về mùa hoa bưởi đong đưa
Dáng mẹ liêu xiêu nắng đùa 𝑡rên mái lá
Có kỷ niệm về mối 𝑡ình cha 𝑡hắm đỏ
Ru mãi ngọ𝑡 ngào 𝑡uổi 𝑡hơ đã rời xa

Anh hãy quay về mùa cây lúa 𝑡rổ hoa
Cánh đồng vàng ươm 𝑡ình 𝑡hương còn chan cha
Cúm núm gọi đàn 𝑡iếng kêu còn dang dở
Điệp khúc quê mình còn đợi mãi 𝑡ình anh.

Châu Coor - 20024Sinh Viên HU𝑡ECH---Đừng viế𝑡 hế𝑡 những nỗi buồn lên mặ𝑡Bởi chẳng ai giúp đỡ được 𝑡a đâuCó đói có no có ...
24/09/2024

Châu Coor - 20024
Sinh Viên HU𝑡ECH
---
Đừng viế𝑡 hế𝑡 những nỗi buồn lên mặ𝑡
Bởi chẳng ai giúp đỡ được 𝑡a đâu
Có đói có no có nóng lạnh dãi dầu
𝑡ự cảm nhận giữ hay buông 𝑡uỳ bạn.

Đời ai chẳng dăm ba lần hoạn nạn
Cứ xem như là học phí 𝑡rưởng 𝑡hành
Đừng mãi ngồi mà 𝑡rách phận 𝑡han 𝑡hân
Ai kiên nhẫn đến dỗ dành 𝑡a mãi.

Ai 𝑡hành công mà chưa 𝑡ừng 𝑡hấ𝑡 bại
Ai khôn ra mà chưa dại bao giờ
𝑡hời gian 𝑡rôi chẳng có đợi có chờ
𝑡a vui vẻ hay ơ hờ cũng vậy

Đặ𝑡 đau khổ xuống chân rồi đứng dậy
Hí𝑡 𝑡hở sâu để lấy lại 𝑡inh 𝑡hần
Dòng máu hồng đang chảy khắp châu 𝑡hân
𝑡a hạnh phúc gấp vạn lần người khác.

Sắp có siêu phẩm rồi đấy :)))Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
16/09/2024

Sắp có siêu phẩm rồi đấy :)))
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Chắc không ai xin đâu 🥲Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
16/09/2024

Chắc không ai xin đâu 🥲
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Vừa to vừa đẹp nữaaaaXem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
15/09/2024

Vừa to vừa đẹp nữaaaa
Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Danh Linh - 2006sinh viên Thương Mại --Em không tham tiền tài hay danh vọngChỉ ước mơ một cuộc sống bình thườngĐược thán...
23/08/2024

Danh Linh - 2006
sinh viên Thương Mại
--
Em không tham tiền tài hay danh vọng
Chỉ ước mơ một cuộc sống bình thường
Được tháng ngày cùng trao gởi yêu thương
Luôn có anh trên con đường trần thế.
Hướng về nhau giữa dòng đời dâu bể
Hiện thực này lòng chẳng dễ phôi phai
Nối yêu thương theo những tháng năm dài,
Dẫu cuộc sống mệt nhoài bao trắc trở...
Niềm ước ao rất chân thành... bé nhỏ,
Mong mai ngày không rạn vỡ tin yêu
Đường ta đi khắc khoải giữa bao điều,
Nhưng đoạn kết sẽ thật nhiều viên mãn
Trao cho nhau mối chân tình lai láng,
Cuộc đời này chỉ là thoáng hư không
Lời thơ yêu như những đóa hoa hồng,
Em kết lại...trãi lòng cùng anh đó ! Cuoi Ha Loan Bùi Khánh Hà Tiệp

Em là ai trong lòng anh😌  theo dõi
21/08/2024

Em là ai trong lòng anh😌 theo dõi

Phương Uyên - 2003Sinh Viên Bưu chính Viễn thông---Em mơ giấc mộng thời con gái Vành nón nghiêng che một ánh nhìn Đi qu...
20/08/2024

Phương Uyên - 2003
Sinh Viên Bưu chính Viễn thông
---
Em mơ giấc mộng thời con gái
Vành nón nghiêng che một ánh nhìn
Đi qua kí ức xa vời vợi
Để rồi em thấy đêm dài hơn...

Em về ngang ngõ chàng thi sĩ
Dừng lại phút giây...chỉ phút giây
Nhánh hoa như thể vô tình rớt
Làn hương dịu ngọt làm thơ say...

Đi qua nơi ấy - Miền thương nhớ
Tình nghĩa làm sao để đáp đền ?
Một khi đã trở thành tri kỉ
Tình dễ gì phai theo tháng năm !

Em đi qua góc sân vàng nắng
Bất chợt chiều mưa, mưa bóng mây
Những sắc cầu vồng trong mắt đẹp
Biết đâu người ấy nhớ em đây...

Em đi mua chiếc trâm cài tóc
Phố cổ trầm tư nhớ Mệ xưa
Tóc dài em tết thành hai lọn
Tiếc thuở vừa yêu, thuở dại khờ...

Khi đi qua chốn xưa hò hẹn
Lẽ nào em chẳng nhớ đến anh ?
Phong trần một kiếp dài hay ngắn
Giọt lệ thầm lăn...đời ngả nghiêng...? Mai Sương Rubii Tập Đoàn Nhà Phố Việt Nam - Trụ Sở Miền Nam

Cuốn🤤 Trần Hà Quỳnh Anh  Nguyễn Đức Hải Hoàng   Khểnh
19/08/2024

Cuốn🤤 Trần Hà Quỳnh Anh Nguyễn Đức Hải Hoàng Khểnh

Linh Chi - 2003Sinh Viên Ngoại ngữ-----Có nỗi buồn vẫn tồn tại nơi emDù năm tháng phai nhèm đi tất cảNhưng kí ức còn giữ...
19/08/2024

Linh Chi - 2003
Sinh Viên Ngoại ngữ
-----
Có nỗi buồn vẫn tồn tại nơi em
Dù năm tháng phai nhèm đi tất cả
Nhưng kí ức còn giữ im trong dạ
Đời thăng trầm như đã gợi nhớ thêm

Bóng dáng anh với giọng hát êm đềm
Làm em nhớ những đêm ngày xưa cũ
Nhiều nước mắt tới hôm nay đã đủ
Thành dòng ngâu trú ngụ giữa mây trời

Bao năm rồi vẫn biệt tích người ơi
Không tin nhắn không lời thăm hỏi nhỉ
Em trốn chạy với muôn vàn suy nghĩ
Sợ niềm đau bi lụy lúc đêm trường

Ta còn gì ba chữ "đã từng thương "
Tiếc cho mối duyên hường không bến đỗ
Rồi chấp nhận bao đắng cay đau khổ
Nuốt lệ rơi loang lổ trái tim mình Trầm Thu Thảo Oanh TUYỂN CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Hồng Vy - 2002Sinh Viên Nguyễn Tất Thành---Giữa cuộc đời bươn chảiTrầm lại một chút màNgười khen chê khôn dạiMỉm cười lặ...
18/08/2024

Hồng Vy - 2002
Sinh Viên Nguyễn Tất Thành
---
Giữa cuộc đời bươn chải
Trầm lại một chút mà
Người khen chê khôn dại
Mỉm cười lặng im qua.
Cõi ta bà vay trả
Hơn thua để được gì
Mai rời xa tất cả
Về cát bụi còn chi?
Ta cứ bình dị sống
Theo cách riêng của mình
Giữa biển trời cao rộng
Sợ gì những điêu linh.
Ta làm điều mình thích
Chẳng phiền lòng tới ai
Thẳng ngay không trái nghịch
Đi qua tháng năm dài.
Mặc ai cười, ai ghét
Mặc khen, chê, gièm pha
Ở đời hạnh phúc nhất
Ta được là chính ta.
Ngắm hoa tàn hoa nở
Giống vòng xoay cuộc đời
Đủ buồn vui hỉ nộ
Bình thản đón nhận thôi..! theo dõi

Hồng Anh - 2007 ---Một ngày gió nhẹ đưa hươngĐưa ta trở lại con đường năm xưaMột thời ta đã đón đưaTriền đê bãi cỏ sớm t...
17/08/2024

Hồng Anh - 2007
---
Một ngày gió nhẹ đưa hương
Đưa ta trở lại con đường năm xưa
Một thời ta đã đón đưa
Triền đê bãi cỏ sớm trưa sánh cùng.

Bờ tre gọi gió ven sông
Lời ru mẹ hát êm nồng giấc mơ
Quê hương một thuở ấu thơ
Bao trò nghịch ngợm bây giờ chưa quên.

Một thời khờ dại hồn nhiên
Thả diều, bắt dế, trốn tìm , nhảy dây
Hôm nay ta trở về đây
Tìm đâu kỷ niệm tháng ngày rất xa.

Đầu làng giếng nước cây đa
Mùi hương lúa mới tỏa ra ngọt ngào
Hàng cau đùa gió lao xao
Tiếng chim gọi bạn nghe sao mủi lòng.

Ta tìm một thoáng nhớ mong
Con đò lạc lõng đi trong ráng chiều
Ta đi tìm khoảng trời yêu
Tìm trong ký ức bao điều trở trăn.

Một thời vất vả khó khăn
Một thời bươn chải nhọc nhằn khi xưa
Trải bao sóng gió nắng mưa
Quê hương giờ đã khác xưa quá nhiều.

Tìm trong khói tỏa lam chiều
Mùi cơm gạo mới thổi niêu đất hồng
Quê hương chín đợi mười mong
Để nay trở lại thấy lòng xốn xang. theo dõi

Trang Trang - 2004Sinh Viên HUTECH----Ta còn lại những gì cho nhau Hay chỉ là nỗi đau hiện tại Là vết thương lòng luôn c...
16/08/2024

Trang Trang - 2004
Sinh Viên HUTECH
----
Ta còn lại những gì cho nhau
Hay chỉ là nỗi đau hiện tại
Là vết thương lòng luôn còn mãi
Ở trong tim ta chẳng phai mờ

Mới ngày nào tình đẹp như mơ
Bao hen ước hãy chờ nhau nhé
Dù các xa xin đừng chia sẻ
Dặn lòng mình mạnh mẽ vượt qua

Nhưng tình yêu nay đã chia xa
Theo ngày tháng mà ta nếm trải
Còn gì đâu khi tình ngang trái
Mất nhau rồi mãi mãi từ đây

Anh gửi nỗi buồn theo gió, mây
Đến bên em nỗi nhớ đong đầy
Như tình anh ngàn đời vẫn vậy
Ước mộng tình ta được đắp xây

Cuộc tình mình kết thúc từ đây
Đã khép lại mối tình say đắm
Xin gửi lại cất vào sâu thẳm
Để anh được mãi ngắm hình em theo dõi

Ngọc Hà - sinh viên Sư Phạm --Cuối tuần này mình hò hẹn đi anhCho nhung nhớ vây quanh tình nhung nhớEm sẽ đến đắm mình n...
16/08/2024

Ngọc Hà - sinh viên Sư Phạm --
Cuối tuần này mình hò hẹn đi anh
Cho nhung nhớ vây quanh tình nhung nhớ
Em sẽ đến đắm mình nghe hơi thở
Hoà tan anh trong cơn gió chiều nay
Kìa Hồ Tây sen hồng toả hương say
Nụ hôn xinh nở đầy môi anh nhé
Em ngả đầu trên bờ vai thật khẽ
Lời tỏ tình.... yêu em nhé anh ơi
Cuối tuần rồi mình hò hẹn đi thôi
Góc quán quen một thời anh đưa đón
Mình tập yêu cho biển hồ sóng gợn
Hâm nóng tình ... em chợt ngỡ hai mươi
Yêu nhé anh ..yêu đi nhé ... anh ơi
Kẻo ngày mai thời gian trôi vội lắm
Rót cho anh men tình say nếp cẩm
Mà em thầm chưng cất một đời yêu. theo dõi

Hoài Mơ - 2003sinh viên Kiến Trúc--Khi m/ệt m/ỏi bởi sóng đời b//ão dữNguời ta thuờng cứ ao ước mộng mơĐược trở về những...
16/08/2024

Hoài Mơ - 2003
sinh viên Kiến Trúc
--
Khi m/ệt m/ỏi bởi sóng đời b//ão dữ
Nguời ta thuờng cứ ao ước mộng mơ
Được trở về những năm tháng tuổi thơ
Để tì//m lại nơi thanh bình ê/m ả

Nếu chuyến tàu bánh chưa l/ăn vội vã
Hãy cho tôi người khách lạ sau cùng
Một ch/ổ ngồi như người có được không
Vì cuộc đ//ời cũng từng trong ng/h/iệt n/gã

Bao lâu rồi tâm h//ồn như rệ/u rã
Lệ xuôi dòng giờ cũng đã c//ạn vơi
Nụ cuời vui theo gió cu/ố/n bay rồi
Chỉ còn n/ỗi ng/ậm ng/ùi là đ//ọng lại

Có những khi c/õ/i lòng như ng//ây d//ại
Buớc chân tr//ần hoang hoải d//ạ ch//ơ vơ
Bổng khát thèm về cái thuở ấu thơ
Để con ti//m thôi th//ẩn thờ quạnh quẻ

Nếu có thể dành cho tôi một vé
Để quay về thời tuổi trẻ h///ồn nhiên. Thi Tuyển Công Chức Bắc Giang Hoaa Cuoi Ha Loan

Bích Đào - 2004sinh viên Ngoại Ngữ --Em muốn về thăm lại mái nhà xưaNơi kỷ niệm như mới vừa thức giấcỞ nơi ấy trải qua b...
16/08/2024

Bích Đào - 2004
sinh viên Ngoại Ngữ
--
Em muốn về thăm lại mái nhà xưa
Nơi kỷ niệm như mới vừa thức giấc
Ở nơi ấy trải qua bao cung bậc
Cảm xúc vui buồn chất chứa vẫn còn đây !
Tuổi thơ xưa một ký ức sum vầy
Có cha mẹ bên bầy con thơ dại
Có vườn cây ngọt ngào đơm hoa trái
Có tiếng cười vọng lại phía đằng xa !
Nhớ biết bao tình làng xóm đậm đà
Sống vui vẻ chan hòa như màu nắng
Người làng quê vốn tình sâu nghĩa nặng
Khó khăn nào cũng gắng vượt cùng nhau !
Thời gian trôi như dòng nước qua cầu
Em khôn lớn qua mau thời thơ trẻ
Cũng ước mơ rồi tự mình tô vẽ
Về cuộc đời bao ngã rẽ đẹp tươi !
Trở về quê còn đó những nụ cười
Luôn chào đón như hơn mười năm trước
Có đôi lúc ước thời gian quay ngược
Về tuổi thơ sánh bước giữa quê mình !
Sống nửa đời vẫn mơ ước đẹp xinh
Như thuở nhỏ thanh bình và nhõng nhẽo
Phiên chợ xa ngóng mẹ về đòi kẹo
Ríu rít cười trên khắp nẻo đường quê ! theo dõi

Hạnh Thơ - 2004sinh viên Sư Phạm --Con đường tì/n/h vẫn còn đâyNgày xưa h/ò h/ẹ/n chất đ/ầy y/ê/u đươngThương anh nắng h...
15/08/2024

Hạnh Thơ - 2004
sinh viên Sư Phạm
--
Con đường tì/n/h vẫn còn đây
Ngày xưa h/ò h/ẹ/n chất đ/ầy y/ê/u đương
Thương anh nắng h/ạ sân trưòng
Thương em hai buổi vấn vương lối về

Phượng rơi ve trổi n/ảo n/ề
Thu m/an m/ác đổ cơ/n m//ê lá vàng
Mưa thu gió lạnh lùng sang
Con đường tì/nh vẫn hai hàng cây đưa

Thu về rụng lá vàng thưa
Mình em thương nhớ lối xưa cùng người
Th/ẩn th/ờ nhặt lá vàng rơi
Gom bao nhung nhớ gửi nơi xa nào

Mùa thu nỗi nhớ x/ô/n x/a/o ! Lê Thanh Bình Oanh Thiên Vy

Address

TP HCM

87000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when VSBG posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to VSBG:

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share