Bến Cát - Hồ Chí Minh

Bến Cát - Hồ Chí Minh Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Bến Cát - Hồ Chí Minh, Media, Ben Cat.
(1)

SẦU TÍM BẰNG LĂNGChuyện ngày xưa em rất yêu màu tímEm nói rằng sắc tím của thuỷ chungNhánh bằng lăng hoa tím đẹp vô cùng...
28/07/2025

SẦU TÍM BẰNG LĂNG

Chuyện ngày xưa em rất yêu màu tím
Em nói rằng sắc tím của thuỷ chung
Nhánh bằng lăng hoa tím đẹp vô cùng
Hoa bằng lăng tím cả vào trang vở

Anh đã yêu mối tình đầu bỡ ngỡ
Đẹp dịu dàng màu áo tím bằng lăng
Cả những đêm ngồi tựa dưới ánh trăng
Màu áo ấy vẫn lung linh huyền ảo

Và cũng nghe trái tim mình mách bảo
Tình yêu này chỉ sắc tím và em
Những lá thư em bóc mở ra xem
Anh vẫn gửi cánh bằng lăng trong đó

Hoa bằng lăng thoáng nhẹ bay trong gió
Tím trời chiều, tím cả những ước mơ
Mùa hạ ơi, anh vẫn đợi vẫn chờ
Từ dạo ấy mỗi mùa hoa chớm nở

Cánh bằng lăng ép cùng trong trang vở
Đến bây giờ sắc tím vẫn tinh khôi
Nhưng em đi xa khuất nẻo khác rồi
Em đã chọn sắc hồng thay màu tím

Cánh bằng lăng vương buồn trong bịn rịn
Lưu luyến nhiều nhưng sắc tím đã phai
Cánh rụng rơi chỉ để lại cuống, đài
Nhành hoa ấy đã rơi cùng kỷ niệm

Mộng ước xưa dưới trăng ta thề nguyện
Đã tan rồi như gió thổi mây trôi
Ánh trăng xưa che khuất bởi mây trời
Màu áo ấy vương buồn sầu tím biệt.

Nguyễn Minh Phú

HẠ CŨAnh muốn viết gió mưa mùa hạ cũViết về hoa về cỏ thưở xa mùViết về em muôn đời đầy ẩn dụViết về thơ về bạn về thùAn...
27/07/2025

HẠ CŨ

Anh muốn viết gió mưa mùa hạ cũ
Viết về hoa về cỏ thưở xa mù
Viết về em muôn đời đầy ẩn dụ
Viết về thơ về bạn về thù

Anh muốn nhặt lá vàng ngái ngủ
Nhặt trái tim tan vỡ bởi lù khù
Nhặt hòn sỏi bên vệ đường trú ngụ
Nhặt tình yêu em bỏ lại cánh dù

Anh muốn đánh điệu đàn ấp ủ
Đánh cùng em điệp khúc đền bù
Đánh lặng lẽ dương cầm thực thụ
Đánh mong manh dạ khúc cần cù

Anh muốn hát bài ca liễu rũ
Hát cho em âm hưởng thoát ao tù
Hát niệm khúc của hoa hồng hé nụ
Hát niềm tin cho đời sống nhân từ.

Van Vi

ĐƯỢC KHÔNG ?Nếu như em chẳng cần ta ở lạiNói một lời thành thực có hơn không?Cần gì phải tìm lý do ngang tráiĐể chia ly....
27/07/2025

ĐƯỢC KHÔNG ?

Nếu như em chẳng cần ta ở lại
Nói một lời thành thực có hơn không?
Cần gì phải tìm lý do ngang trái
Để chia ly...hờn giận đấu nào đong.

Ta hằng muốn em trong tim ta mãi
Là yêu thương, là trân trọng sáng trong
Nay im lặng ra đi không trở lại
Gieo tổn thương day dứt xót xa lòng.

Ta là thế như con sông chảy mãi
Có phù xa ký ức tích theo dòng
Ta là ta luôn yêu em cuồng dại
Thổn thức, bồi hồi, say đắm, nhớ mong.

Ta không thể yêu thương từ một phía
Em nói chia ly đành phải thuận lòng
Bao giận hờn, trách than thành vô nghĩa
Ta trở về...bạn tốt, có được không?

Dư Xuân Vĩnh

27/07/2025

TRẢ LẠI THỜI GIAN

Hồng Quyên

27/07/2025

NGÀY EM ĐI

Đào Anh Thư

Trong đầm gì đẹp bằng sen,Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng.Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh,Gần bùn mà chẳng hôi tan...
27/07/2025

Trong đầm gì đẹp bằng sen,
Lá xanh, bông trắng lại chen nhuỵ vàng.
Nhuỵ vàng, bông trắng, lá xanh,
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

Hoàng Tiến Tựu
💙💝💚❤💚💝💙


Bằng ngôn từ trong sáng, giản dị nhất, bài ca dao làm nổi bật hình ảnh bóng sen thơm ngát, đang nở trên đầm lầy nước đong. Bông sen đơn sơ, chân chất như người dân lao động mang nét đẹp bình dị, thôn dã lúc nào cũng ngan ngát toả hương, hương thơm đặc biệt tinh khiết không pha lẫn một vị nào khác dù hoa sen ở “trong đầm”. Đầm lầy càng u tối, thối tha thì bông hoa càng đẹp đẽ, sáng tươi. Thông qua bài ca dao, hình ảnh của người dân lao động Việt Nam hiện lên một cách thật tự nhiên, hợp lí đến tài tình. Tâm hồn của mỗi con người được ví như một bông hoa thơm ngát, dù sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào cũng giữ riêng cho mình nét trong trắng, thanh cao nguyên vẹn.

TRÁI TIM ÁP THẤP Ừ, đêm... Đâu phải đêm nàyDấu chân ngày tháng đã dày nhớ thươngTrăng mờ lá cỏ ẩm ươngTàn thu rơi lạnh g...
27/07/2025

TRÁI TIM ÁP THẤP

Ừ, đêm... Đâu phải đêm này
Dấu chân ngày tháng đã dày nhớ thương
Trăng mờ lá cỏ ẩm ương
Tàn thu rơi lạnh gót sương cuối mùa.

Người chưa phố cổ già nua
Sao lòng như ngọn gió lùa song đơn
Bóng ai hư ảo chập chờn
Lập lòe đom đóm nguồn cơn tỏ mờ.

Xênh xang thuyền đỗ bến mơ
Còn xô con sóng vật vờ khơi xa
Trái tim áp thấp ậm à
Đếm từng cơn bão đi qua cuộc đời.

Thương nên tiếng nhớ nên lời
Mây than gió khóc rối bời dạ ngâu
Sông xưa đã gãy nhịp cầu
Giọt nằm lại, giọt về đâu, hỡi người?

Ước gì mưa lá thôi rơi
Cho thu xanh lại khoảng trời nắng nghiêng
Vẫn đôi mắt sáng dịu hiền
Ước gì em đứng bên hiên... Đợi mình!

Nguyễn Ngọc Hưng
Ảnh minh họa

LỠ THƯƠNG ❤Cuối cùng chẳng còn gì nữa đâuBên sông vạt cải đã úa màuTừ độ anh xa ai mà ngỡLại là lần cuối mình gặp nhau.N...
27/07/2025

LỠ THƯƠNG ❤

Cuối cùng chẳng còn gì nữa đâu
Bên sông vạt cải đã úa màu
Từ độ anh xa ai mà ngỡ
Lại là lần cuối mình gặp nhau.

Ngõ vắng buồn hiu hạ sắp tàn
Về ngang lối cũ chẳng xốn xang
Hôm xưa em quyết mang tình ấy
Đốt cháy thành tro…những nhỡ nhàng.

Vâng giờ Hạ tận đón Thu sang
Nỗi lòng hờn tủi em riêng mang
Người xa, ừ nhé xa mãi mãi...
Gặp lại làm chi chỉ bẽ bàng.

Dù thương nhiều lắm cũng sẽ không
Không đớn, không đau đến tận cùng
Vết thương anh tặng ngàn sau vá
Vá cả một đời những nhớ nhung

Chỉ mong anh sống thật an vui
Trân trọng người bên đến cuối đời
Chớ làm đau lòng thêm ai khác
Tội lắm những người lỡ thương anh!❤️

DANH VỌNG Thời gian nghiệt ngã mãi ngân ngaMuôn vật lững lờ luân chuyển quaTrăng sáng trăng lu trăng khắc lụnMăng non mă...
27/07/2025

DANH VỌNG

Thời gian nghiệt ngã mãi ngân nga
Muôn vật lững lờ luân chuyển qua
Trăng sáng trăng lu trăng khắc lụn
Măng non măng héo lại măng già

Ngoài kia gió bấc bẽ bàng khơi
Báo hiệu đông lai thu nghẹn lời
Hoa cỏ đón mừng bông tuyết trắng
Hay buồn than thở bởi chơi vơi?

Những sáng tiết thu chim líu lo
Tinh sương vắt vẻo bám vườn nho
Nắng xuyên rực rỡ như thầm nhủ
Vạn sắc lung linh đang diễn trò

Nỗi niềm hồ hởi đó rồi đây
Cô đọng khẽ khàng khi ngọn tây
Ngăn ngắt hàn băng bầu ảm đạm
Phủ trùm ủ rũ quấn trời mây

Núi đồi lẳng lặng trải màu tang
Vũ trụ co ro nhạt ánh vàng
Sự sống hầu như chầm chậm phút
Lịm dần giấc mộng đợi xuân sang

Phiến lá cuối cùng da diết vương
Biệt cành trơ trọi rụng ven đường
Xót xa định mệnh xuôi con tạo
Mòn mỏi đâm chồi sẽ khuếch trương…

Chạnh lòng giăng lệ chuỗi long đong
Thấm thoát hồng nhan sắp nửa vòng
Tài sắc tiền tình danh vọng ấy.

ƯỚC MƠ Dấu yêu nè! em nói nhỏ anh ngheĐừng bao giờ bỏ em đi anh nhéEm rất sợ một mình trong lặng lẽTrên bước đường chẳng...
27/07/2025

ƯỚC MƠ

Dấu yêu nè! em nói nhỏ anh nghe
Đừng bao giờ bỏ em đi anh nhé
Em rất sợ một mình trong lặng lẽ
Trên bước đường chẳng có bóng anh bên.

Dấu yêu ơi! những khoảnh khắc êm đềm
Phút bên nhau em nâng niu gìn giữ
Biết làm sao để yêu nhau cho đủ
Khi tim em luôn nhắn nhủ thiếu anh.

Dấu yêu à! tình mình đẹp như tranh
Bao ngọt ngào em xin dành anh hết
Chỉ mong sao trên bước đường mỏi mệt
Ta có nhau thêu dệt những ước mơ.

Dấu yêu ơi! anh biết không bây giờ
Ngồi viết thơ lòng ngập tràn nhung nhớ
Em ước sao mãi thắm duyên dày nợ
Để suốt đời em được ở bên anh!

Mun Mun

Address

Ben Cat

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bến Cát - Hồ Chí Minh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Bến Cát - Hồ Chí Minh:

Share

Category