Lew Lew O

Lew Lew O Em làm gì cũng vội vã
Để lỡ có ngã thì ngã vào lòng anh 💕
LHQC Tele:
(2)

wish you a merry christmas 🎄
25/12/2024

wish you a merry christmas 🎄

Lá vàng cuối phố đón thu sang.Đường phố đông vui tớ chẳng màngNhớ về những ngày trong nắng ấmAi đưa hìn...
23/12/2024

Lá vàng cuối phố đón thu sang.
Đường phố đông vui tớ chẳng màng
Nhớ về những ngày trong nắng ấm
Ai đưa hình ảnh bảo là sang

Lá vàng khoe sắc cuối đời tôi
Cố níu cười vui dẫu đứng ngồi
Bao người vô tình không lưu luyến
Dạ thảo hiếu tình ai thấm ngôi

Lá vàng nhẹ chiếu ánh lung linh
Hai già nhăn mắt vẫn cứ tình
Chiều tím hồng lên nhiều mây đẹp
Yêu về chiều tim mới thực xinh.

Lá vàng hiu lạnh đón thu sang
Thành phố thẫm xanh đã điểm vàng
Hôm qua nắng đẹp, nay ướt át
Xem lại tình thơ viết dở dang…

Thíu nữ bên ly vàng🤣
23/12/2024

Thíu nữ bên ly vàng🤣

Anh đừng nghĩ em yêu anh nhiều thếMà nỡ đành mặc kệ tiếng lòng emEm chẳng cần múa hát để ai xemVì cảm thấy người không t...
20/12/2024

Anh đừng nghĩ em yêu anh nhiều thế
Mà nỡ đành mặc kệ tiếng lòng em
Em chẳng cần múa hát để ai xem
Vì cảm thấy người không thèm giữ lại

Đúng như thế không có gì mãi mãi
Cả cuộc đời cả nỗi nhớ hằng đêm
Ai cho ai những khao khát môi mềm
Cũng chỉ để mình càng thêm yếu đuối

Có thể nói tình yêu làm mê muội
Nhưng bởi chăng đến cuối một cuộc tình
Ta vẫn tìm khoảng khắc của lặng thinh
Bình minh sáng hay lòng mình mây xám

Dành tất cả để rồi thương chẳng dám
Gói chân thành không đảm bảo gì đâu
Trao nhớ nhung để tóc bạc phai màu
Nhưng nhận lại là nỗi đau một kiếp

Nếu biết trước vẫn mong người đi tiếp
Bến sông đời chàng thiếp chẳng chung đôi
Sao thấy thương đôi nhạn lạc khung trời
Dành nước mắt điểm thời gian hiện tại.

Ngọc Duyên - sinh viên Ngoại ngữ Đà Nẵng --Bài thơ tình anh viết lúc hạ sang Là khi nắng mơ màng chưa bỏng rát Lời yêu t...
20/12/2024

Ngọc Duyên - sinh viên Ngoại ngữ Đà Nẵng
--
Bài thơ tình anh viết lúc hạ sang
Là khi nắng mơ màng chưa bỏng rát
Lời yêu thương có ngọt ngào câu hát
Của chiều hè lác đác lá me bay.
Bài thơ tình anh viết lúc chiều nay
Có cánh phượng rơi ép dày trang vở
Có tiếng ve ngân một nỗi buồn vô cớ
Ánh mắt thẹn thùng .. không lỡ chia xa .
Bài thơ tình anh viết có hương hoa
Có tiếng suối trong ngân nga điệu nhạc
Hoa cỏ là anh .. Em là dòng mát
Để muôn đời ta không lạc mất nhau .
Bài thơ tình anh viết lúc lúc canh thâu
Có ánh trăng non ghé đầu soi tỏ
Có lời thì thầm của mây , của gió
Hay tâm tình anh ngỏ với em yêu ?
Lời thơ tình hay nỗi nhớ thật nhiều
Anh nhớ em bao điều ta hẹn ước
Anh muốn gửi lời tâm tình sau trước
Để hạ về. ..
Ta lại được..

Trăng ơi ghé xuống bên thềmCho ta hỏi nhỏ Sao Đêm đâu rồiNgó tìm những đám mây trôiKhông gian lắng đọng bồi hồi nhớ thươ...
14/12/2024

Trăng ơi ghé xuống bên thềm
Cho ta hỏi nhỏ Sao Đêm đâu rồi
Ngó tìm những đám mây trôi
Không gian lắng đọng bồi hồi nhớ thương

Trăng ơi ghé xuống bên đường
Cho em biết được người thương chốn nào
Ngước nhìn khung cảnh trời cao
Bỗng nhiên dạ xót nghẹn ngào lệ tuôn

Trăng ơi bên ấy có buồn
Bởi xa địa lý cách muôn cánh rừng
Nên giờ nước mắt rưng rưng
Vì yêu nhung nhớ quá chừng người ơi

Trăng ơi gửi giúp đôi lời
Vượt qua khoảng cách biển khơi đến chàng
Nhắn rằng “em đợi tình lang“
Giữ câu chung thủy đá vàng chờ anh

Trăng xây giấc mộng duyên lành
Trăm năm kết tóc cùng anh hẹn thề
Cho tròn đạo nghĩa phu thê
Bên nhau hạnh phúc tràn trề nghĩa ân.

Thiếu vắng anh, con tim em giá lạnh,Buốt nhói lòng như cái rét mùa đông.
09/12/2024

Thiếu vắng anh, con tim em giá lạnh,
Buốt nhói lòng như cái rét mùa đông.

Em là cành củi khôNên dựa vào cổ thụThế nhưng lại ngu ngốcPhải lòng người tiều phu 😘❤️❤️❤️
03/12/2024

Em là cành củi khô
Nên dựa vào cổ thụ
Thế nhưng lại ngu ngốc
Phải lòng người tiều phu 😘
❤️❤️❤️




Hello December 😚 Tháng của những em bé ngoan đc nhận quà từ ông già noel
01/12/2024

Hello December 😚
Tháng của những em bé ngoan đc nhận quà từ ông già noel

Anh còn nợ em nợ một bờ môi Nợ ánh trăng khuya bồi hồi thao thức Nợ vòng tay với trái tim rạo rực Nợ dỗi hờn những lúc t...
30/11/2024

Anh còn nợ em nợ một bờ môi
Nợ ánh trăng khuya bồi hồi thao thức
Nợ vòng tay với trái tim rạo rực
Nợ dỗi hờn những lúc tức giận anh

Anh còn nợ em đôi mắt long lanh
Luôn ngấn lệ mỗi khi anh lỗi hẹn
Để rồi xa nhau tràn đầy lưu luyến
Nhớ về nhau với khoảng lặng khó quên

Anh còn nợ em nợ một chữ duyên
Khi cuộc sống bị đồng tiền chi phối
Lời tỏ tình ngập ngừng không dám nói
Để bây giờ tiếc nuối bóng người xưa

Anh nợ em ngày ấy ta trú mưa
Mắt em vời vợi rất là trống vắng
Vô tình anh thốt những lời cay đắng
Để bây giờ chết lặng bến bờ yêu

Anh còn nợ em còn nợ rất nhiều
Nợ bóng hoàng hôn những chiều dạo phố
Nợ quán cóc nợ công viên ghế đá
Nợ tiếng thì thầm vồn vã môi hôn

Anh không cần để ý bao nhiêu thằng thích em.Anh chỉ cần biết, em yêu anh là anh thắng rồi.
27/11/2024

Anh không cần để ý bao nhiêu thằng thích em.
Anh chỉ cần biết, em yêu anh là anh thắng rồi.

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lew Lew O posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lew Lew O:

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Contact The Business
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share