Trường Giang Fan

Trường Giang Fan Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Trường Giang Fan, Gaming Video Creator, Ho Chi Minh City.
(2)

TIN BUỒN: Bà Phương Hằng khóc nức nở báo tin buồn lớn, người hâm mộ khóc hết nước mắt không dám tin đây là sự thật Xem d...
23/08/2025

TIN BUỒN: Bà Phương Hằng khóc nức nở báo tin buồn lớn, người hâm mộ khóc hết nước mắt không dám tin đây là sự thật
Xem dưới bình luận

Bà Phương Hằng nức nở báo tin buồn lớn, người hâm mộ khóc hết nước mắt không dám tin đây là sự thật Xem dưới bình luận
22/08/2025

Bà Phương Hằng nức nở báo tin buồn lớn, người hâm mộ khóc hết nước mắt không dám tin đây là sự thật
Xem dưới bình luận

TIN BUỒN: Bà Phương Hằng khóc ngất khi li dị chồng, lại phải nhận cái kết đắng vì phát ngôn, lần này cô lại đi xa nữa rồ...
22/08/2025

TIN BUỒN: Bà Phương Hằng khóc ngất khi li dị chồng, lại phải nhận cái kết đắng vì phát ngôn, lần này cô lại đi xa nữa rồi?
Xem dưới bình luận

TIN BUỒN: Bà Phương Hằng khóc ngất khi li dị chồng, lại phải nhận cái kết đắng vì phát ngôn, lần này cô đi xa quá rồi?Xe...
21/08/2025

TIN BUỒN: Bà Phương Hằng khóc ngất khi li dị chồng, lại phải nhận cái kết đắng vì phát ngôn, lần này cô đi xa quá rồi?
Xem dưới bình luận 👇

𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐂𝐎𝐍Cho tôi tấm vé tuổi thơĐể tôi về với ước mơ một thờiNgày xưa tôi có khung trờiCùng bao đứa trẻ rong...
21/08/2025

𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐓𝐇𝐎̛̀𝐈 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐂𝐎𝐍

Cho tôi tấm vé tuổi thơ
Để tôi về với ước mơ một thời
Ngày xưa tôi có khung trời
Cùng bao đứa trẻ rong chơi bày trò

Trưa hè chân sáo líu lo
Tung tăng chạy nhảy bụi vò đường quê
Hoa dại mọc kín bờ đê
Hái đầy vạt áo la lê kết vòng

Diều sáo gặp gió long đong
Khói lam chiều tỏa bếp nồng mùi khoai
Bến sông đò đứng đợi ai
Giếng làng chung gánh một mai nước đầy

Bóng đa sương phủ màu mây
Còn đây nguồn cội còn đây đình thần
Cỏ may bám kín gấu quần
Cánh đồng thuở ấy những lần chăn trâu

No bụng những bữa cơm rau
Cha nhường mẹ nhịn con mau nên người
Tuổi thơ kí ức trong đời
Ai mà chẳng có một thời trẻ con.

Bỏ ghen, bỏ ghét, bỏ hờnBỏ luôn tâm tính thua hơn với ngườiTrần đời mấy bận được vuiQuanh đi quẩn lại tay xuôi chân chùn...
20/08/2025

Bỏ ghen, bỏ ghét, bỏ hờn
Bỏ luôn tâm tính thua hơn với người
Trần đời mấy bận được vui
Quanh đi quẩn lại tay xuôi chân chùn.
Bỏ ảo tưởng, bỏ mông lung
Bỏ những thứ chẳng đi cùng yêu thương
Nắng vàng lóng lánh giọt sương
Cỏ xanh xanh mát con đường người qua.
Bỏ danh lợi, bỏ xa hoa
Ta về nương tựa thật thà tự tâm
Bỏ tính toán, bỏ hiểm thâm
Nhẹ nhàng thưởng chút hương trầm gió đưa.
Bỏ bao nhiêu gọi là vừa
Khi nhân thế vẫn day dưa trong lòng
Thôi thì tuỳ cảnh mà đong
Nắm đã khó, bỏ thì mong dễ gì?
Bỏ công được một lần đi
Trần gian ta ghé tiếc gì sống vui
Bỏ ưu tư, bỏ ngậm ngùi
Mỗi ngày bừng sáng rạng ngời ánh dương.
Sưu tầm

"HÃY ĐỂ LẠI MỘT❤️NHÉ CẢ NHÀ"Hãy cứ sống chân thành và lương thiệnĐừng lọc lừa hay phù phiếm xa hoaHãy cứ thử nhìn xung q...
20/08/2025

"HÃY ĐỂ LẠI MỘT❤️NHÉ CẢ NHÀ
"Hãy cứ sống chân thành và lương thiện
Đừng lọc lừa hay phù phiếm xa hoa
Hãy cứ thử nhìn xung quanh chúng ta
Còn có lắm người không nhà để ở.
Hãy cứ sống với tâm hồn rạng rỡ
Và nụ cười luôn hé nở trên môi
Bạn sẽ thấy cuộc đời thật thắm tươi
Dù ngoài trời đang ngập tràn bão tố.
Ai chẳng có những nỗi niềm đau khổ
Hoặc những đêm trăn trở chuyện áo cơm
Nhưng hãy sống để cuộc đời đẹp hơn
Đừng oán trách,đừng giận hờn số phận.
Đừng gieo thêm thâm thù và oán hận
Mở cửa lòng đón nhận những yêu thương
Rồi mai đây khi đến cuối con đường
Ta sẽ thấy chẳng vương mang gì nữa.
Hãy cứ sống với trái tim rực lửa
Đầy yêu thương chan chứa của cuộc đời
Bạn sẽ thấy đời nhẹ nhàng êm trôi
Và hạnh phúc sẽ ngọt ngào tìm tới...
Cứ yêu thương sẽ thấy lòng diệu vợi
Để cuộc đời luôn luôn được nở hoa...
Người với người sẽ đầm ấm chan hoà
Dù năm tháng có phai nhoà đi nữa.

Đầu trần, chân đất, bước điLàm sao thoát được sân si cuộc đời?Tắm mưa phơi nắng dưới trờiCon đường đắc đạo vẫn vời vợi x...
19/08/2025

Đầu trần, chân đất, bước đi
Làm sao thoát được sân si cuộc đời?
Tắm mưa phơi nắng dưới trời
Con đường đắc đạo vẫn vời vợi xa...
Ăn ngủ nhờ bãi tha ma
Cô đơn trong cõi ta bà bấy lâu
Hỏi ai biết Phật ở đâu?
Tìm hoài chẳng thấy cưỡng cầu làm chi
Mơ hồ mà vẫn cứ đi
Kệ cho thiên hạ hiếu kỳ, buồn vui...
Nhà thơ Đặng Vương Hưng

Tiếc gì một ❤️Đời người sống được nhiêu nămThật tâm mà sống, chẳng phiền đến ai.Đời người như chuỗi phim dàiĐâu cần phải...
19/08/2025

Tiếc gì một ❤️
Đời người sống được nhiêu năm
Thật tâm mà sống, chẳng phiền đến ai.
Đời người như chuỗi phim dài
Đâu cần phải diễn, đâu cần nhập vai.

Đời người lắm chuyện bi hài
Người vui kẻ khóc, chuyện hài thế gian.
Vui buồn rồi cũng chóng tàn
Buồn nhiều vui ít, vô vàn khổ đau.

Thật lòng ta sống cùng nhau
Kẻ cho người nhận, trao nhau tấm lòng.
Dù đời dòng chảy ngược dòng
Khổ đau vẫn sống, mỉm cười vô tư.

Tiếc gì 1❤️Ta lưu lạc giữa thế gian tươi đẹpGặp gỡ thôi, cũng là một phép màuTu ngàn đời mới sánh bước bên nhauTình muốn...
19/08/2025

Tiếc gì 1❤️
Ta lưu lạc giữa thế gian tươi đẹp
Gặp gỡ thôi, cũng là một phép màu
Tu ngàn đời mới sánh bước bên nhau
Tình muốn sâu...phải đồng lòng, chung ý
Cuộc đời này đâu như ta vẫn nghĩ
Chẳng giản đơn, đầy rẫy những lọc lừa
Lòng con người nhiều toan tính, mưu mô
Hơn thua nhau từ trong từng lời nói
Nếu có thể...chớ tin người quá vội
Đừng hiểu lầm mà giận dỗi chi nhau
Lời vô tình...đau nhức mãi về sau
Âm ỉ cứa sâu, vết thương lòng tê tái
Thời gian trôi, ta đâu còn trẻ mãi
Để ý chi, đến vài chuyện tầm thường
Lưỡi con người vốn lắt léo, không xương
Lời nói thoảng qua, xem như là cơn gió
Chuyện đúng sai, ta là người tường tỏ
Chẳng bận lòng, cứ kệ họ mà thôi...
Biết bao lâu, ta mới được làm người
Trong vạn kiếp...luân hồi, trời sắp đặt
Mấy mươi năm, thoảng qua như chớp mắt
Trân trọng cuộc đời, hãy...sống để yêu thương!

Nếu một ngày trên bước đường con điGặp sóng cả, hay bão bùng giông tốCon hãy nhớ về ngôi nhà bé nhỏCó mẹ chờ ,con sẽ thấ...
18/08/2025

Nếu một ngày trên bước đường con đi
Gặp sóng cả, hay bão bùng giông tố
Con hãy nhớ về ngôi nhà bé nhỏ
Có mẹ chờ ,con sẽ thấy bình yên.
Trái tim con nếu đau nhói, muộn phiền
Đừng khóc nhé! Có một miền hạnh phúc
Là gia đình- nơi thẳm sâu trong ngực
Gió mưa nào, cha vẫn dõi theo con...
Xã hội lọc lừa và lắm bon chen
Về với quê, là nơi bình yên nhất
Dòng sông tuổi thơ, con đò thường nhật
Trong nhọc nhằn, chở mãi những yêu thương...
Gia đình mình là điệu ví quê hương
Đi muôn phương vẫn ngọt ngào khúc hát
Như hương lúa, nặng ân tình dào dạt
Đợi con về, nơi ấy ....ánh trăng buông...
- NƠI CON TÌM VỀ -

Tin vui là thầy được phật tử hổ trợ cho thầy và đoàn trụ trì của trường cho hay cũng sẽ hỗ trợ cho thầy ở bao lâu cũng đ...
17/08/2025

Tin vui là thầy được phật tử hổ trợ cho thầy và đoàn trụ trì của trường cho hay cũng sẽ hỗ trợ cho thầy ở bao lâu cũng được ạ hoan hỉ tốt đẹp quá 🙏🙏🙏❤❤❤...

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trường Giang Fan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share