Tâm Hồn To Và Tròn

Tâm Hồn To Và Tròn Vào đây để ngắm gái xinh

03/08/2025

Môi em phảng phất mùi cồn! Mồm anh phảng phất mùi I..ồn người ta 😘😘😘

Định rủ anh uống tách trà,  Thấy anh bảo hận đàn bà… nên thôi.  Thôi thì em cứ ngồi chơi,  Đợi khi anh hết giận rồi… hẵn...
04/03/2025

Định rủ anh uống tách trà,
Thấy anh bảo hận đàn bà… nên thôi.
Thôi thì em cứ ngồi chơi,
Đợi khi anh hết giận rồi… hẵng yêu!

Anh còn giận đến bao lâu,
Để em pha sẵn ngọt ngào mà đưa?
Trà xanh chẳng đắng như xưa,
Hay lòng anh vẫn chưa vừa vết đau?

Nghe nói cà phê đang có giá,May quá em có vài hecta.Muốn mua thì ghé vườn em nhé,Đảm bảo đậm đà, thơm ngất ngây. Giá thị...
03/03/2025

Nghe nói cà phê đang có giá,
May quá em có vài hecta.
Muốn mua thì ghé vườn em nhé,
Đảm bảo đậm đà, thơm ngất ngây.
Giá thị trường có thể lên xuống,
Nhưng tình em chẳng đổi thay.
Pha một ly, uống vào nghiện,
Ngọt đắng hòa quyện như men say 💖

Em là con gái miền Tây,Chân quê mộc mạc, đong đầy yêu thương.Sông dài nước chảy vấn vương,Câu hò vọng mãi bên vườn trăng...
03/03/2025

Em là con gái miền Tây,
Chân quê mộc mạc, đong đầy yêu thương.

Sông dài nước chảy vấn vương,
Câu hò vọng mãi bên vườn trăng thanh.

Gió đưa hương lúa ngọt lành,
Tay em khéo léo, chân thành sắc son.

Ai về ghé bến quê ngon,
Có em chờ đợi, ôm tròn tình anh.

thứ t7 đi đâu
14/12/2024

thứ t7 đi đâu

siu
13/12/2024

siu

ai dạy em bơi đi
12/12/2024

ai dạy em bơi đi

EM và ANH hai mảnh ghép cuộc đờiTim hòa nhịp không rời nhau nữa nhéBao cay đắng vui buồn cùng san sẻCuối con đường cứ th...
11/12/2024

EM và ANH hai mảnh ghép cuộc đời
Tim hòa nhịp không rời nhau nữa nhé
Bao cay đắng vui buồn cùng san sẻ
Cuối con đường cứ thế chẳng buông tay

Em giấu gì trong đôi mắt mùa hạĐể nhớ thương theo cơn gió tìm vềNgày chi//a biệt em trao cành phượng vĩTiếng ve buồn như...
11/12/2024

Em giấu gì trong đôi mắt mùa hạ
Để nhớ thương theo cơn gió tìm về
Ngày chi//a biệt em trao cành phượng vĩ
Tiếng ve buồn như thủ thỉ cùng tôi
Đi bên em qua rồi con phố nhỏ
Đường chẳng dài chợt bổng chốc xa xôi
Nghe bờ môi tái tê giờ l//y biệt
Đành vẫy chào thôi nhé người thương ơi
Tôi quay đi mang nụ cười em gửi
Giấu vào lòng phút ngắn ngủi em trao
Rồi mai này hai đứa lại gặp nhau
Những nhớ thương biết phai màu không hỡi
Cành phượng vĩ vẫn rạn ngời sắc thắm
nét thư xưa còn đậm chữ chưa nhòa
Giờ thương nhớ thẩn thờ trong kỉ niệm
Ba tháng hè lâu quá bạn lòng ơi....

Ai cũng có một bóng hình để nhớDẫu nhân duyên không nên vợ thành chồngNhư gió mùa se sắt thổi mùa đôngTrong nắng hạ mang...
10/12/2024

Ai cũng có một bóng hình để nhớ
Dẫu nhân duyên không nên vợ thành chồng
Như gió mùa se sắt thổi mùa đông
Trong nắng hạ mang nỗi lòng băng giá.
Khi chia tay đã trở thành người lạ
Nghĩ về nhau làm đôi má ửng mầu
Đêm mùa thu trời bỗng đổ mưa ngâu
Từng hạt ngọc gieo nỗi sầu sâu nặng.

Ước một lần được nắm lấy tay anhVượt thời gian đi về miền thương nhớBởi nơi đó có mảnh tình dang dởBao năm rồi rớt lại g...
03/12/2024

Ước một lần được nắm lấy tay anh
Vượt thời gian đi về miền thương nhớ
Bởi nơi đó có mảnh tình dang dở
Bao năm rồi rớt lại giữa chơi vơi.

Lần nữa thôi em muốn có trong đời
Được trở về cái thời còn vụng dại
Để góp nhặt yêu thương còn sót lại
Gói lại thành vùng ký ức khó quên.

Ước một lần em được ở kề bên
Nói với anh tiếng lòng còn chưa ngỏ
Cả nỗi nhớ bao năm dài vò võ
Cả tâm tình em gửi trọn vào thơ.

Ước một lần được trao trọn tâm tư
Những buồn vui cùng nỗi niềm giấu kín
Em cứ ngỡ gặp nhau là định mệnh
Thì suốt đời được đi cạnh bên nhau.

Đâu ai ngờ ta ôm trọn niềm đau
Muốn bỏ buông mà cõi lòng rạn vỡ
Thôi đành vậy ta gửi vào nỗi nhớ
Để sưởi lòng trong những lúc chơi vơi.

Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
09/09/2024

Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Address

Ho Chi Minh City

Telephone

+84320984230

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm Hồn To Và Tròn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tâm Hồn To Và Tròn:

Share