Ở Đây Có Tâm Hồn

Ở Đây Có Tâm Hồn Vào đây để ngắm gái xinh

Anh ơi lên xe đi chơi với em ☺️
03/03/2025

Anh ơi lên xe đi chơi với em ☺️

hôm nay là chủ nhật
14/12/2024

hôm nay là chủ nhật

yêu em nói cầu gì làm em say đắm đi
13/12/2024

yêu em nói cầu gì làm em say đắm đi

anh có người yêu chưa
12/12/2024

anh có người yêu chưa

Đông về rồi 𝑡rời 𝑡rở lạnh nhiều hơnCơn gió nhẹ đang vờn 𝑡rên ngọn 𝑡rúc𝑡iếng xào xạc như là đang dạo khúcBản 𝑡ình ca dâng...
11/12/2024

Đông về rồi 𝑡rời 𝑡rở lạnh nhiều hơn
Cơn gió nhẹ đang vờn 𝑡rên ngọn 𝑡rúc
𝑡iếng xào xạc như là đang dạo khúc
Bản 𝑡ình ca dâng cảm xúc 𝑡hêm nhiều
Đông về rồi 𝑡rống vắng biế𝑡 bao nhiêu
Kèm cái ré𝑡 kèm những điều 𝑡hầm lặng
Chẳng có được những màu vàng của nắng
Mà chỉ mang mộ𝑡 khối đắng u sầu
Đông về rồi còn anh ở nơi đâu
Có nghe 𝑡hấy 𝑡rái 𝑡im đau 𝑡han 𝑡hở
Có nhìn 𝑡hấy đôi mắ𝑡 buồn nhung nhớ
Nhớ về anh mà nức nở mong chờ
Đông đã về sao khó viế𝑡 𝑡hành 𝑡hơ
Hay có lẽ người 𝑡hờ ơ như vậy
Khiến em 𝑡ủi em càng đau biế𝑡 mấy
Anh hiểu không ngần ấy sự ưu phiền
Đông về rồi lục kỉ niệm 𝑡hường xuyên
Cứ mãi kiếm cái duyên hời xưa cũ
Rồi 𝑡ự cứa vào 𝑡im nhau cho đủ
Những vế𝑡 𝑡hương ấp ủ nửa linh hồn

Đông về rồi trời trở lạnh nhiều hơnCơn gió nhẹ đang vờn trên ngọn trúcTiếng xào xạc như là đang dạo khúcBản tình ca dâng...
11/12/2024

Đông về rồi trời trở lạnh nhiều hơn
Cơn gió nhẹ đang vờn trên ngọn trúc
Tiếng xào xạc như là đang dạo khúc
Bản tình ca dâng cảm xúc thêm nhiều
Đông về rồi trống vắng biết bao nhiêu
Kèm cái rét kèm những điều thầm lặng
Chẳng có được những màu vàng của nắng
Mà chỉ mang một khối đắng u sầu
Đông về rồi còn anh ở nơi đâu
Có nghe thấy trái tim đau than thở
Có nhìn thấy đôi mắt buồn nhung nhớ
Nhớ về anh mà nức nở mong chờ
Đông đã về sao khó viết thành thơ
Hay có lẽ người thờ ơ như vậy
Khiến em tủi em càng đau biết mấy
Anh hiểu không , ngần ấy sự ưu phiền
Đông về rồi ,lục kỉ niệm thường xuyên
Cứ mãi kiếm cái duyên hời xưa cũ
Rồi tự cứa vào tim nhau cho đủ
Những vết thương ấp ủ nửa linh hồn

Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ tình xaNhư là một dải ngân hà vậy đóKhông thể tả cho người thương hiểu rõTrái tim này chỉ có mỗi ...
10/12/2024

Nỗi nhớ nào là nỗi nhớ tình xa
Như là một dải ngân hà vậy đó
Không thể tả cho người thương hiểu rõ
Trái tim này chỉ có mỗi anh thôi
Dù chúng ta cách dãy núi ngăn đồi
Chỉ biết ngó nhìn xa xôi trăm dặm
Nhưng anh hỡi tình em luôn đằm thắm
Mãi mong chờ giây phút tắm môi hôn
Anh biết không?anh là nửa linh hồn
Nếu mai mốt em vô tình lạc mất
Em sẽ chết và đó là sự thật
Với em ! Anh ....là tất cả cuộc đời
Bình yên là gửi hạnh phúc đúng nơi
Khoảng cách đó không làm gì trở ngại
Chỉ cần muốn, mình vượt qua ngang trái
Xa hay gần mình níu lại bên nhau.

A muốnn ănn gì
05/12/2024

A muốnn ănn gì

Xem Thêm Tại Nhóm :::  Gái Sinh Viên 2025
09/09/2024

Xem Thêm Tại Nhóm ::: Gái Sinh Viên 2025

Vũ Ngọc Vi - 2004Sinh Viên HUTECH--Sài Gòn chợt nắng chợt mưaTa về mang cả tìn///h chưa ngỏ lờiTiếc chi mà d///ạ rối bời...
04/09/2024

Vũ Ngọc Vi - 2004
Sinh Viên HUTECH
--
Sài Gòn chợt nắng chợt mưa
Ta về mang cả tìn///h chưa ngỏ lời
Tiếc chi mà d///ạ rối bời
Ngập ngừng chi… Nước sông rời bờ xa
Gió lùa qu///ặn th///ắt ti////m ta
Cây cầu nghiêng ngả… Bóng xa thật rồi
Mây trôi! Mây có b//ồi hồi?
Còn ta ngồi đó…H////ồn rồi… đi đâu?
Hồi suy tư//ởng xi///ết nông sâu
Lòng đan trăm nẻo chân cầu nước trôi…

Ngọc Anh Nguyễn - 2003Sinh Viên HUTECH--Xin một lần cho em mượn bờ vaiĐể em dựa quên đêm dài cô lẻTường bốn bức riêng mì...
03/09/2024

Ngọc Anh Nguyễn - 2003
Sinh Viên HUTECH
--
Xin một lần cho em mượn bờ vai
Để em dựa quên đêm dài cô lẻ
Tường bốn bức riêng mình em lặng lẽ
Tiếng thời gian tích tắc khẽ dần trôi

Xin một lần em mượn trái tim thôi
Để cảm nhận thương yêu người trao gửi
Chút tình hờ cho lòng em an ủi
Lấp đậy đi những buồn tủi em Mang

Xin một lần em mượn cánh tay chàng
Em gối đầu mơ màng chìm vào mộng
Ôn kỷ niệm ngày xưa em từng sống
Ái ân nồng đã lắng đọng từ lâu

Xin một lần nghe anh nói một câu
ANH YÊU EM nguyện bạc đầu chung thủy
Được không anh tiếp em thêm ý chí
Quên những ngày vô vị chỉ mình em

Một lần thôi cho em được kề bên
Rồi mãi mãi em không phiền anh nữa
Được chăng anh hãy vì em mà hứa
Bởi chỉ anh mới chữa vết thương lòng.

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ở Đây Có Tâm Hồn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share