Chin On Hand

Chin On Hand Chống cằm cùng Chin!

02/05/2026

Ngày dài ngồi tưởng mình oaiAi dè đêm xuống mình phai trong mìnhPhai cái nắng tưởng mảnh tìnhÔm mơ nằm mộng chữ tình sượ...
29/04/2026

Ngày dài ngồi tưởng mình oai
Ai dè đêm xuống mình phai trong mình
Phai cái nắng tưởng mảnh tình
Ôm mơ nằm mộng chữ tình sượt vai

Tình tan mình chảy mắt ngài
Ôi bao nhiêu vọng vẫn hoài bơ vơ
Mình khóc mình những ngây thơ
Ngày đêm mình nhớ đêm ngày bằng nhau

26.04.29 - 23:08

Chấm hếtNhững cuộc vui lụi tàn không hồi kếtChấm hỏiNhững trăn trở luôn khắc khoải không thôiChấm thanNhững nỗi niềm luô...
20/07/2023

Chấm hết
Những cuộc vui lụi tàn không hồi kết
Chấm hỏi
Những trăn trở luôn khắc khoải không thôi
Chấm than
Những nỗi niềm luôn chứa chan vô hạn
Gạch ngang
Viết lại trang giấy bị nhàu nát tan tành
Ngỡ rằng đời là những mảnh vỡ bằng sành
Cố ghép vào nhau để vá lành khe hở
Cứ cố dán chặt vì sợ rằng bỏ lỡ
Dán sai màu, sai mảnh cũng ậm ờ bỏ lơ
Đập nát đi, hỡi những kẻ hững hờ
Yêu ghét gì nhau sao cứ vờ thấu tỏ
Khép miệng lại cho đời tô son đỏ
Đóng cửa bước vào, xem thấy rõ thật hư?
Kết thúc được rồi những kẻ sống ngụ cư
Tạm trú trong ta rồi cứ giả như câm điếc
Mở mắt to ra mà trông mà liếc
Kẻ như mi có gì luyến tiếc nữa đâu!
-------

23.07.20

GỐCThứ duy nhất trên đời không thay đổiChỉ duy nhất "sự thay đổi" mà thôiSống một đời vô thường mà lĩnh hộiBước ra ngoài...
16/07/2023

GỐC
Thứ duy nhất trên đời không thay đổi
Chỉ duy nhất "sự thay đổi" mà thôi
Sống một đời vô thường mà lĩnh hội
Bước ra ngoài nguồn cội để nhìn trông
Trong và ngoài tưởng khác nhau vô vọng
Ngẫm nghĩ lại cũng chỉ vệt mộng sầu
Là tất cả cũng chẳng là gì cả
Một kiếp người gói gọn chữ "Duyên" đầu
Hạnh phúc, khổ đau đâu tranh đấu
Chọn lựa nào âu cũng một chữ "Cầu"
Đúng hay sai cũng chỉ là hư cấu
Sống một đời tận hưởng cả nông sâu
------
23.07.16

MỘT KIỂU BUỒNKhi người khác buồn, thường có nhiều cảm hứng để viết. Khi tôi buồn, tôi không có nhiều cảm xúc ngoài mệt. ...
07/07/2023

MỘT KIỂU BUỒN

Khi người khác buồn, thường có nhiều cảm hứng để viết. Khi tôi buồn, tôi không có nhiều cảm xúc ngoài mệt. Mà chẳng biết có thực sự là mệt không hay là một rối loạn cảm xúc nào đó chẳng thể gọi tên....
Một tuần trôi qua có nhiều sự thay đổi, phải thích nghi, làm quen và buông bỏ. Tôi muốn bỏ chính mình mà không kìm nén. Tôi muốn bỏ chính sự kìm hãm vì trách nhiệm và nghĩa vụ kia để được một lần đi hoang, cho thoả....
Chẳng con ngựa nào bất kham cả đời, nhưng cũng có những con ngựa thèm muốn được một lần quật đứt dây cương, được một lần bất kham cho khuây khỏa để rồi thấy rằng một lần khuây khỏa đủ để kết thúc một cuộc đời....
Buồn thay những cuộc đời nhìn ngắm người khác bất kham rồi chết, còn mình khao khát một cuộc sống bất kham mà lại sống bằng an với những ham muốn chưa bao giờ dám bảy tỏ. Rồi lại tiếp tục sống cuộc đời chẻ nửa, nửa bên trong đối kháng nửa bên ngoài. Hài làm sao!
---------
23.07.07

MẤT...Mất rồi,Mất thật rồi,Mất hết cả rồi công sức của tôiGiữa trưa hè ấp ôm thành gốiCả buổi chiều ...
29/06/2023

MẤT...

Mất rồi,
Mất thật rồi,
Mất hết cả rồi công sức của tôi
Giữa trưa hè ấp ôm thành gối
Cả buổi chiều chắt chiu đến tối
Ủ giấc khuya lạc lối cả giấc mơ
Nhưng mất rồi,
Một góc cắt tình thơ
Một mảnh nhỏ thôi, mà sao bơ phờ mỏi mắt
Ôi trời ơi, thời gian có tụ lại thành khoảnh khắc
Làm ơn trả lại ký ức níu chặt tim
Nhưng mất thật rồi,
Manh mún những nốt chìm
Lặn dần dần vào thước phim không đầu cuối
Chắp vá vào nhau thành hình hài không tên tuổi
Chồng chất lên nhau trong một buổi trưa hè
Ước gì có ai đó để lắng nghe
Một giây thôi kịp để sẻ chia chút buồn tủi
Một nhịp thôi đủ để nhận lời an ủi
Một chớp mắt thôi đủ để khói bụi lụi tàn.
----------

23.06.29
Cre pic: pexels.com

BỎ TÌNHNay anh đi phương xaBỏ cả nhà ở lạiEm trông theo ái ngạiBỏ cả giấc mộng dàiTình tàn phai tàn phaiEm đứng làm chi ...
25/06/2023

BỎ TÌNH

Nay anh đi phương xa
Bỏ cả nhà ở lại
Em trông theo ái ngại
Bỏ cả giấc mộng dài

Tình tàn phai tàn phai
Em đứng làm chi mãi
Anh dẫu còn sai trái
Chỉ áy náy vậy thôi

Em lưu luyến kẻ tồi
Anh cố mồi thương nhớ
Tình em, anh đã nợ
Hẹn kiếp khác anh chờ

Em từ bỏ mộng mơ
Yêu mập mờ không rõ
Em nguyện làm mây gió
Tình đó bỏ hư hao
---------------
23.06.25

25/06/2023

Một cú lộn page ngoạn mục và nhục hơn con cá nục 🥹

LƯỜIHôm nay tui mệt quáTui muốn nghỉ ở nhàNhưng mà nhà nóng quáNên đành dắt xe raHôm nay trời nóng quáNh...
23/06/2023

LƯỜI
Hôm nay tui mệt quá
Tui muốn nghỉ ở nhà
Nhưng mà nhà nóng quá
Nên đành dắt xe ra
Hôm nay trời nóng quá
Nhưng tối qua mưa mà
Ủa sao trời ngộ quá
Thích trêu người ghê ta
Hôm nay tui lười quá
Sáng làm hóng chiều tà
Đầu giờ trưa tá lả
Ting ting lúa về nha
Tự nhiên yêu đời quá
Nên tối nay bê tha
Ố là la con gà
--------
Chin On Hand
23.06.23

CÓ MỘT DẠOCó một dạo, ta tự bảo với taThắng hay thua giữa đời, hà tất gì phải tỏ?Cứ sống chân thành,...
19/06/2023

CÓ MỘT DẠO

Có một dạo, ta tự bảo với ta
Thắng hay thua giữa đời, hà tất gì phải tỏ?
Cứ sống chân thành, tự mình ta sẽ rõ
Buồn hay vui đến cuối, sẽ tự khắc tỏ tường

Có một dạo, ta bảo với tứ phương
Đâu cũng là nhà, chỉ cần một phương hướng
Sống ở đâu, miễn có yêu thương vô lượng
Bốn bể năm châu, tim chỉ hướng dẫn đường

Có một dạo, ta bảo với vô thường
Được hay mất, cái nào là sung sướng?
Phận con người ai có lường trước được
Sống trọn hôm nay, nào biết được ngày mai

Có một dạo, ta bảo với thiên thai
Hết kiếp này, còn kiếp sau mãi mãi?
Vũ trụ này chẳc chỉ mình ta sai trái
Nhắn nhủ ai hãy hái trọn giấc mơ.

Cre pic: pexels.com

Address

Ho Chi Minh City

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chin On Hand posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share