Girl Xinh

Girl Xinh Vào đây để ngắm gái xinh

gu của tui
18/10/2025

gu của tui

cafe chiều
17/10/2025

cafe chiều

G9
04/10/2025

G9

173cm
18/09/2025

173cm

Thứ bảy máu chảy về
04/03/2025

Thứ bảy máu chảy về

Xin một lần được dại khờ,Yêu không toan tính, mộng mơ vẹn tròn.Không cần đúng, chẳng cần sai,Chỉ cần một thoáng miệt mài...
03/03/2025

Xin một lần được dại khờ,
Yêu không toan tính, mộng mơ vẹn tròn.
Không cần đúng, chẳng cần sai,
Chỉ cần một thoáng miệt mài vì nhau.

Xin một lần chẳng đắn đo,
Trao tim chân thật, mặc cho mai này.
Dẫu là nắng, dẫu là mưa,
Chỉ mong phút ấy đong đưa ngọt ngào.

Xin một lần quên lý trí,
Đắm say chẳng sợ trái ngang.
Dẫu ngày mai có bẽ bàng,
Cũng không tiếc một lần dại khờ!

anh chọn ai thì nói
14/12/2024

anh chọn ai thì nói

gu ai
13/12/2024

gu ai

nhớ a
12/12/2024

nhớ a

Em mệt rồi anh xin tặng bờ vaiDựa đi em, đừng bao giờ sợ ngãCuộc sống bon chen, muộn phiền , vất vảVai anh sẽ là điểm tự...
11/12/2024

Em mệt rồi anh xin tặng bờ vai
Dựa đi em, đừng bao giờ sợ ngã
Cuộc sống bon chen, muộn phiền , vất vả
Vai anh sẽ là điểm tựa cho em.
Mỗi sáng anh hôn bờ môi ấy ngọt mềm
Để thấy yêu thương không còn xa xôi nữa
Dâng trọn cho em khối tình anh rực lửa
Tặng em nụ cười rạng rỡ ban mai.
Anh sẽ ôm em trong những đêm dài
Sưởi ấm cho em , vai gầy khỏi cóng
Chớp bể mưa giông tay anh dang rộng
Chở che em khỏi bão tố cuộc đời.
Anh tặng cả anh hỡi dấu yêu ơi
Hàn gắn vết thương một thời đổ vỡ
Ta bên nhau xóa đêm dài nhung nhớ
Đêm yên bình sâu thẳm tận trái tim.

Một ngày gió nhẹ đưa hươngĐưa ta trở lại con đường năm xưaMột thời ta đã đón đưaTriền đê bãi cỏ sớm trưa sánh cùng.Bờ tr...
11/12/2024

Một ngày gió nhẹ đưa hương
Đưa ta trở lại con đường năm xưa
Một thời ta đã đón đưa
Triền đê bãi cỏ sớm trưa sánh cùng.
Bờ tre gọi gió ven sông
Lời ru mẹ hát êm nồng giấc mơ
Quê hương một thuở ấu thơ
Bao trò nghịch ngợm bây giờ chưa quên.
Một thời khờ dại hồn nhiên
Thả diều, bắt dế, trốn tìm , nhảy dây
Hôm nay ta trở về đây
Tìm đâu kỷ niệm tháng ngày rất xa.

Đầu làng giếng nước cây đaMùi hương lúa mới tỏa ra ngọt ngàoHàng cau đùa gió lao xaoTiếng chim gọi bạn nghe sao mủi lòng...
10/12/2024

Đầu làng giếng nước cây đa
Mùi hương lúa mới tỏa ra ngọt ngào
Hàng cau đùa gió lao xao
Tiếng chim gọi bạn nghe sao mủi lòng.
Ta tìm một thoáng nhớ mong
Con đò lạc lõng đi trong ráng chiều
Ta đi tìm khoảng trời yêu
Tìm trong ký ức bao điều trở trăn.
Một thời vất vả khó khăn
Một thời bươn chải nhọc nhằn khi xưa
Trải bao sóng gió nắng mưa
Quê hương giờ đã khác xưa quá nhiều.
Tìm trong khói tỏa lam chiều
Mùi cơm gạo mới thổi niêu đất hồng
Quê hương chín đợi mười mong
Để nay trở lại thấy lòng xốn xang.

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Girl Xinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share