
12/06/2025
Có những ngày...
Mọi thứ như muốn sụp đổ.
Mình chỉ muốn buông tay,
không gồng lên nữa,
không cố gắng nữa,
không tỏ ra ổn nữa...
Nhưng rồi,
bằng một cách rất lặng lẽ
— mình vẫn vượt qua.
Không ồn ào,
không cần ai chứng kiến.
Chỉ là một ngày khác nữa trôi qua,
và mình… vẫn ở đây.
Hoá ra mình mạnh mẽ hơn mình nghĩ.
Hoá ra nỗi buồn cũng có tuổi,
và nỗi đau rồi cũng biết cách rời đi khi đến lúc.
Và nếu bạn đang có một ngày mệt mỏi như thế —
Hãy cứ thở chậm lại một chút,
cho phép mình yếu đuối một chút,
Vì rồi sẽ qua thôi mà… thật đấy 💛