Tạp Chí Đàn Bà

Tạp Chí Đàn Bà 📢 Bạn yêu thích mình thì bấm theo dõi mình
(1)

"Ngay lúc này em muốn được bên anh"Muốn cái ôm từ vòng tay xa nhớMuốn nũng nịu dỗi hờn rồi nức nởBởi chúng mình đã xa cá...
25/03/2025

"Ngay lúc này em muốn được bên anh"
Muốn cái ôm từ vòng tay xa nhớ
Muốn nũng nịu dỗi hờn rồi nức nở
Bởi chúng mình đã xa cách quá lâu
Ngay lúc này thơ viết chẳng tròn câu
Bóng hình anh trĩu quằn con tim nhỏ
Có những ngày thở thôi cũng rất khó
Bởi nhớ nhung quá độ anh biết không ?
Ngay lúc này em ước có mùa đông
Để em tựa gối đầu nghe hơi ấm
Cuộn trở hoài người vẫn xa thăm thẳm
Bỗng tự nhiên nơi khóe mắt cay xè
Ước vậy thôi bởi vì em quá nhớ
Mong nơi xa anh cũng nhớ chẳng vừa
Thương em rồi anh đừng yêu ai nữa
Con đường tình anh chớ vội thay tên
Mượn dịu ngôn ao ước được kề bên
Bởi nhớ anh nên sinh nhiều ích kỷ
Hóa chút ghen cho cuộc tình thú vị
Rất mong anh hiểu thấu ý lòng này...
TG: Diệu Hà

Em có về thăm Hà Nội mùa thuNắm tay anh bước đi như ngày trướcĐường Thanh niên sánh vai ta cùng bướcĐứng ven bờ ngắm mặt...
24/03/2025

Em có về thăm Hà Nội mùa thu
Nắm tay anh bước đi như ngày trước
Đường Thanh niên sánh vai ta cùng bước
Đứng ven bờ ngắm mặt nước Hồ Tây
Nghe tiếng lá vàng xào xạc trên cây
Thu nồng nàn tì//nh ngất ngây sa///y đắm
Mặt nước trong xanh lăn tăn con sóng
Hàng liễu ven hồ soi bóng thướt tha
Mùi hoa sữa hương thoảng thoảng bay xa
Vài chiếc lá đang là đà trong gió
Em biết không heo may về rồi đó
Anh lang thang trên lối nhỏ ven hồ
Đã lâu rồi mới trở lại thủ đô
Con đường quen cảnh bây giờ đã khác
Hoàng hôn tím bỗng thấy mình bước lạc
Cuối con đường chợt lác đác mưa rơi
Hà Nội mùa này vào thu đó em ơi
Em có về không anh mời đi phố
Cốm mới trao em như ngày xưa đó
Ở nơi nào em có nhớ không em.

Thiếu vắng anh, con tim em giá lạnh,Buốt nhói lòng như cái rét mùa đông.Em nhớ anh, sao nhớ đến vô cùng,Có phải chăng......
24/03/2025

Thiếu vắng anh, con tim em giá lạnh,
Buốt nhói lòng như cái rét mùa đông.
Em nhớ anh, sao nhớ đến vô cùng,
Có phải chăng... Thiếu làn hơi anh đó...?
Trời đồng tình, nên bỗng dưng nổi gió
Một mình em lẻ bước nghiêng vai gầy.
Chiều hoàng hôn, còn tím biếc màu mây
Hoa sữa thơm thêm nhớ anh nhiều lắm...
Anh biết không trong tâm h///ồn sâu thẳm,
Em ước mình, lại tay nắm bàn tay.
Cùng bên nhau san sẻ nỗi nhớ này,
Và anh nói: Anh yêu Em nhiều lắm!

Lặng im mà ngẫm sự đời Giữ tâm bình lặng trước lời dèm phaAi người lớn tiếng bỏ quaCãi tranh lại khiến tâm ta như người....
23/03/2025

Lặng im mà ngẫm sự đời
Giữ tâm bình lặng trước lời dèm pha
Ai người lớn tiếng bỏ qua
Cãi tranh lại khiến tâm ta như người.
Kẻ hiểu ít thường lắm lời
Người sâu sắc, lại thường ngồi im thinh.
Đâu cần phân giải chứng minh
Nghĩ suy thấu đáo biết mình - biết ai.
Lặng im quan sát đúng sai
Lặng im chắc bước đường dài thế nhân
Lớn tiếng chỉ kẻ bất an
Tự tin im lặng trước ngàn gió giông.
Chuyện đời thế sự đục trong
Thị phi chẳng thể đo lòng chân tâm
Lặng im trước những thăng trầm
Đi qua sóng gió để thân trưởng thành.
Ranh giới sai đúng mong manh
Ta lặng im sống chân thành để an
Đời chẳng dài để thở than
Ai ai cũng có vô vàn trầm luân.
Rồi thì về với phù vân
Lặng im trả lại xác thân bụi đời

Suối khe nước chảy rì raoCỏ hoang rậm rạp núi Cao trập trùng Cá tôm mặc sức vẫy vùng Quân tử có muốn tới vùng thẳm sâu
21/03/2025

Suối khe nước chảy rì rao
Cỏ hoang rậm rạp núi Cao trập trùng
Cá tôm mặc sức vẫy vùng
Quân tử có muốn tới vùng thẳm sâu

Nắng vàng trải nhẹ hiên xanh,Nàng ngồi duyên dáng, mỏng manh dáng ngà.Áo đen ôm trọn kiêu sa,Môi hồng hé nở tựa hoa đang...
20/03/2025

Nắng vàng trải nhẹ hiên xanh,
Nàng ngồi duyên dáng, mỏng manh dáng ngà.
Áo đen ôm trọn kiêu sa,
Môi hồng hé nở tựa hoa đang cười.

Chiếc mũ che nửa nét tươi,
Mà đôi mắt vẫn rạng ngời ánh xuân.
Tựa như giấc mộng xa gần,
Làm ai lạc bước mười phần ngẩn ngơ.

Nắng vờn bên cửa nhẹ bay,Nàng say trang sách, đắm ngày bình yên.Chăn len ấm áp dịu hiền,Trắng trong áo mỏng như miền mộn...
20/03/2025

Nắng vờn bên cửa nhẹ bay,
Nàng say trang sách, đắm ngày bình yên.

Chăn len ấm áp dịu hiền,
Trắng trong áo mỏng như miền mộng mơ.

Gió lùa khe khẽ bên bờ,
Radio cũ đợi chờ âm vang.

Một ngày trôi giữa an lành,
Hồn thơ lắng đọng, mộng thanh yên nằm.

Em ngồi tựa cửa nhìn xa,Nhẹ nhàng suy nghĩ như làn mây trôi.Tóc buông sóng nước bồi hồi,Trắng tinh áo lụa giữa trời mộng...
20/03/2025

Em ngồi tựa cửa nhìn xa,
Nhẹ nhàng suy nghĩ như làn mây trôi.
Tóc buông sóng nước bồi hồi,
Trắng tinh áo lụa giữa trời mộng mơ.

Nắng hồng vương nhẹ bờ môi,
Lòng mang tâm sự xa xôi một mình.
Dẫu cho gió cuốn vô tình,
Vẫn xinh dịu dàng, lung linh dáng ngà.

Nắng vương trên má hây hây,Môi hồng ánh mắt đong đầy niềm vui.Lụa mềm buông nhẹ tóc trôi,Dáng ngồi e ấp rạng ngời sắc xu...
20/03/2025

Nắng vương trên má hây hây,
Môi hồng ánh mắt đong đầy niềm vui.
Lụa mềm buông nhẹ tóc trôi,
Dáng ngồi e ấp rạng ngời sắc xuân.

Xe đưa lữ khách bao lần,
Mà lòng vẫn mãi tần ngần nơi đây.
Nghiêng nghiêng nét đẹp hao gầy,
Như hoa nở giữa những ngày bình yên.

Áo hoa em mặc dễ thương,Nhìn hoài anh cứ vấn vương trong lòng.Giường êm gối mịn chờ mong,Hay là anh đến cho đông chỗ nằm...
20/03/2025

Áo hoa em mặc dễ thương,
Nhìn hoài anh cứ vấn vương trong lòng.
Giường êm gối mịn chờ mong,
Hay là anh đến cho đông chỗ nằm? 😘💕

Address

Ho Chi Minh City
800000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tạp Chí Đàn Bà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share