Thần Tài May Mắn

Thần Tài May Mắn Đây là Fanpage chính thức của Uyên , mọi người theo dõi trang và ủng hộ Uyên nhé

🌕 💩 ✼Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tưCũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áoCũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niềm...
10/06/2025

🌕 💩 ✼
Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tư
Cũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áo
Cũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niềm tâm sự
Cũng đôi lúc chạnh lòng, có cả những chênh chao

Ai cũng phải tự mình vượt qua những khó khăn
Cũng nếm trải chông g*i trên chặng đường phía trước
Đời mấy kẻ vuông tròn, không thăng trầm mất được
Là họ giấu đi thôi nên mình tưởng màu hồng

Không ai giúp được mình ngoài nỗ lực bản thân
Phải cố gắng đứng lên nếu chẳng may bị ngã
Đừng kì vọng người ngoài, đừng trông chờ ai cả
Chỉ có bản thân mình mới giúp được chính ta

Thiên hạ cũng bộn bề, cũng vất vả lo toan
Cũng gánh nặng đôi vai là gia đình, chức phận
Cuộc sống cũng nhọc nhằn, cũng trăm ngàn lận đận
Họ cũng mệt như ta, nhưng họ chỉ lặng thầm

Mình tự dựa vào mình, chẳng chờ dựa vào ai
Tự chăm sóc bản thân, tự chữa lành tâm trạng
Thôi trách móc cuộc đời, thôi giận hờn số phận
Cứ vui vẻ điềm nhiên để tâm thái để nhẹ nhàng.

Tác giả: Mộc An Nhiên

🍃 😖 ✱Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tưCũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áoCũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niềm...
09/06/2025

🍃 😖 ✱
Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tư
Cũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áo
Cũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niềm tâm sự
Cũng đôi lúc chạnh lòng, có cả những chênh chao

Ai cũng phải tự mình vượt qua những khó khăn
Cũng nếm trải chông g*i trên chặng đường phía trước
Đời mấy kẻ vuông tròn, không thăng trầm mất được
Là họ giấu đi thôi nên mình tưởng màu hồng

Không ai giúp được mình ngoài nỗ lực bản thân
Phải cố gắng đứng lên nếu chẳng may bị ngã
Đừng kì vọng người ngoài, đừng trông chờ ai cả
Chỉ có bản thân mình mới giúp được chính ta

Thiên hạ cũng bộn bề, cũng vất vả lo toan
Cũng gánh nặng đôi vai là gia đình, chức phận
Cuộc sống cũng nhọc nhằn, cũng trăm ngàn lận đận
Họ cũng mệt như ta, nhưng họ chỉ lặng thầm

Mình tự dựa vào mình, chẳng chờ dựa vào ai
Tự chăm sóc bản thân, tự chữa lành tâm trạng
Thôi trách móc cuộc đời, thôi giận hờn số phận
Cứ vui vẻ điềm nhiên để tâm thái để nhẹ nhàng.

Tác giả: Mộc An Nhiên

☔ 😎 ❉✾Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tưCũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áoCũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niề...
09/06/2025

☔ 😎 ❉✾
Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tư
Cũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áo
Cũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niềm tâm sự
Cũng đôi lúc chạnh lòng, có cả những chênh chao

Ai cũng phải tự mình vượt qua những khó khăn
Cũng nếm trải chông g*i trên chặng đường phía trước
Đời mấy kẻ vuông tròn, không thăng trầm mất được
Là họ giấu đi thôi nên mình tưởng màu hồng

Không ai giúp được mình ngoài nỗ lực bản thân
Phải cố gắng đứng lên nếu chẳng may bị ngã
Đừng kì vọng người ngoài, đừng trông chờ ai cả
Chỉ có bản thân mình mới giúp được chính ta

Thiên hạ cũng bộn bề, cũng vất vả lo toan
Cũng gánh nặng đôi vai là gia đình, chức phận
Cuộc sống cũng nhọc nhằn, cũng trăm ngàn lận đận
Họ cũng mệt như ta, nhưng họ chỉ lặng thầm

Mình tự dựa vào mình, chẳng chờ dựa vào ai
Tự chăm sóc bản thân, tự chữa lành tâm trạng
Thôi trách móc cuộc đời, thôi giận hờn số phận
Cứ vui vẻ điềm nhiên để tâm thái để nhẹ nhàng.

Tác giả: Mộc An Nhiên

🌺 😩 ✲Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tưCũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áoCũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niềm...
06/06/2025

🌺 😩 ✲
Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tư
Cũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áo
Cũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niềm tâm sự
Cũng đôi lúc chạnh lòng, có cả những chênh chao

Ai cũng phải tự mình vượt qua những khó khăn
Cũng nếm trải chông g*i trên chặng đường phía trước
Đời mấy kẻ vuông tròn, không thăng trầm mất được
Là họ giấu đi thôi nên mình tưởng màu hồng

Không ai giúp được mình ngoài nỗ lực bản thân
Phải cố gắng đứng lên nếu chẳng may bị ngã
Đừng kì vọng người ngoài, đừng trông chờ ai cả
Chỉ có bản thân mình mới giúp được chính ta

Thiên hạ cũng bộn bề, cũng vất vả lo toan
Cũng gánh nặng đôi vai là gia đình, chức phận
Cuộc sống cũng nhọc nhằn, cũng trăm ngàn lận đận
Họ cũng mệt như ta, nhưng họ chỉ lặng thầm

Mình tự dựa vào mình, chẳng chờ dựa vào ai
Tự chăm sóc bản thân, tự chữa lành tâm trạng
Thôi trách móc cuộc đời, thôi giận hờn số phận
Cứ vui vẻ điềm nhiên để tâm thái để nhẹ nhàng.

Tác giả: Mộc An Nhiên

💥 😆 ★Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tưCũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áoCũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niềm...
06/06/2025

💥 😆 ★
Ai cũng mải bộn bề với cuộc sống riêng tư
Cũng tất bật sớm hôm vì bữa cơm manh áo
Cũng chất chứa tâm hồn bao nỗi niềm tâm sự
Cũng đôi lúc chạnh lòng, có cả những chênh chao

Ai cũng phải tự mình vượt qua những khó khăn
Cũng nếm trải chông g*i trên chặng đường phía trước
Đời mấy kẻ vuông tròn, không thăng trầm mất được
Là họ giấu đi thôi nên mình tưởng màu hồng

Không ai giúp được mình ngoài nỗ lực bản thân
Phải cố gắng đứng lên nếu chẳng may bị ngã
Đừng kì vọng người ngoài, đừng trông chờ ai cả
Chỉ có bản thân mình mới giúp được chính ta

Thiên hạ cũng bộn bề, cũng vất vả lo toan
Cũng gánh nặng đôi vai là gia đình, chức phận
Cuộc sống cũng nhọc nhằn, cũng trăm ngàn lận đận
Họ cũng mệt như ta, nhưng họ chỉ lặng thầm

Mình tự dựa vào mình, chẳng chờ dựa vào ai
Tự chăm sóc bản thân, tự chữa lành tâm trạng
Thôi trách móc cuộc đời, thôi giận hờn số phận
Cứ vui vẻ điềm nhiên để tâm thái để nhẹ nhàng.

Tác giả: Mộc An Nhiên

🌴 ☺ ❉✾Ta lang thang giữa chợ đờiĐi tìm hạnh phúc, ai mời mà muaVị đời đắng mặn cay chuaCảm thông thì ít, ganh đua thì nh...
05/06/2025

🌴 ☺ ❉✾
Ta lang thang giữa chợ đời
Đi tìm hạnh phúc, ai mời mà mua
Vị đời đắng mặn cay chua
Cảm thông thì ít, ganh đua thì nhiều.

Nỗi buồn một mớ chợ chiều
Đôi gánh tủi cực tiêu điều bi thương
Ai rao một nắm thiện lương
Cho ta đổi lấy cả rương bạc vàng.

Cao sang phú quý chẳng màng
Mong cầu một chữ bình an khó tìm
Chân tình cất ở trong tim
Đâu ai đem bán mà xin mua về.

Chợ đời gian trá ê chề
Đừng cố giành giật não nề phù vân
Chi bằng dựa chính bản thân
Quay về buông bỏ tham sân nhẹ lòng.

Gieo nhân đức, tự vun trồng
Tưới nguồn nước thiện cánh đồng tốt tươi
Bao dung nắng chiếu nụ cười
Thu hoạch hạnh phúc, cuộc đời bình an.

Tác giả: Đỗ Việt Hằng.

☄ 😍 ✠Ta lang thang giữa chợ đờiĐi tìm hạnh phúc, ai mời mà muaVị đời đắng mặn cay chuaCảm thông thì ít, ganh đua thì nhi...
03/06/2025

☄ 😍 ✠
Ta lang thang giữa chợ đời
Đi tìm hạnh phúc, ai mời mà mua
Vị đời đắng mặn cay chua
Cảm thông thì ít, ganh đua thì nhiều.

Nỗi buồn một mớ chợ chiều
Đôi gánh tủi cực tiêu điều bi thương
Ai rao một nắm thiện lương
Cho ta đổi lấy cả rương bạc vàng.

Cao sang phú quý chẳng màng
Mong cầu một chữ bình an khó tìm
Chân tình cất ở trong tim
Đâu ai đem bán mà xin mua về.

Chợ đời gian trá ê chề
Đừng cố giành giật não nề phù vân
Chi bằng dựa chính bản thân
Quay về buông bỏ tham sân nhẹ lòng.

Gieo nhân đức, tự vun trồng
Tưới nguồn nước thiện cánh đồng tốt tươi
Bao dung nắng chiếu nụ cười
Thu hoạch hạnh phúc, cuộc đời bình an.

Tác giả: Đỗ Việt Hằng.

🌙 😐 ❈Giữa cuộc đời bươn chảiTrầm lại một chút màNgười khen chê khôn dạiMỉm cười lặng im qua.Cõi ta bà vay trảHơn thua để...
02/06/2025

🌙 😐 ❈
Giữa cuộc đời bươn chải
Trầm lại một chút mà
Người khen chê khôn dại
Mỉm cười lặng im qua.

Cõi ta bà vay trả
Hơn thua để được gì
Mai rời xa tất cả
Về cát bụi còn chi?

Ta cứ bình dị sống
Theo cách riêng của mình
Giữa biển trời cao rộng
Sợ gì những điêu linh.

Ta làm điều mình thích
Chẳng phiền lòng tới ai
Thẳng ngay không trái nghịch
Đi qua tháng năm dài.

Mặc ai cười, ai ghét
Mặc khen - chê gièm pha
Ở đời hạnh phúc nhất
Ta được là chính ta.

Ngắm hoa tàn hoa nở
Giống vòng xoay cuộc đời
Đủ buồn vui hỉ nộ
Bình thản đón nhận thôi..!
ĐỜI...
Tác giả: Đồng Ánh Liễu

🌳 ☺ ✻Giữa cuộc đời bươn chảiTrầm lại một chút màNgười khen chê khôn dạiMỉm cười lặng im qua.Cõi ta bà vay trảHơn thua để...
02/06/2025

🌳 ☺ ✻
Giữa cuộc đời bươn chải
Trầm lại một chút mà
Người khen chê khôn dại
Mỉm cười lặng im qua.

Cõi ta bà vay trả
Hơn thua để được gì
Mai rời xa tất cả
Về cát bụi còn chi?

Ta cứ bình dị sống
Theo cách riêng của mình
Giữa biển trời cao rộng
Sợ gì những điêu linh.

Ta làm điều mình thích
Chẳng phiền lòng tới ai
Thẳng ngay không trái nghịch
Đi qua tháng năm dài.

Mặc ai cười, ai ghét
Mặc khen - chê gièm pha
Ở đời hạnh phúc nhất
Ta được là chính ta.

Ngắm hoa tàn hoa nở
Giống vòng xoay cuộc đời
Đủ buồn vui hỉ nộ
Bình thản đón nhận thôi..!
ĐỜI...
Tác giả: Đồng Ánh Liễu

🌎 😝 ⋆Giữa cuộc đời bươn chảiTrầm lại một chút màNgười khen chê khôn dạiMỉm cười lặng im qua.Cõi ta bà vay trảHơn thua để...
02/06/2025

🌎 😝 ⋆
Giữa cuộc đời bươn chải
Trầm lại một chút mà
Người khen chê khôn dại
Mỉm cười lặng im qua.

Cõi ta bà vay trả
Hơn thua để được gì
Mai rời xa tất cả
Về cát bụi còn chi?

Ta cứ bình dị sống
Theo cách riêng của mình
Giữa biển trời cao rộng
Sợ gì những điêu linh.

Ta làm điều mình thích
Chẳng phiền lòng tới ai
Thẳng ngay không trái nghịch
Đi qua tháng năm dài.

Mặc ai cười, ai ghét
Mặc khen - chê gièm pha
Ở đời hạnh phúc nhất
Ta được là chính ta.

Ngắm hoa tàn hoa nở
Giống vòng xoay cuộc đời
Đủ buồn vui hỉ nộ
Bình thản đón nhận thôi..!
ĐỜI...
Tác giả: Đồng Ánh Liễu

🍁 🤧 ⋆Dẫu ta là hoa hay cỏThì cũng chỉ cần giản đơnHơi đâu muộn phiền vô cớ Nghĩ về những điều thiệt hơn. Miễn mỗi ngày t...
01/06/2025

🍁 🤧 ⋆
Dẫu ta là hoa hay cỏ
Thì cũng chỉ cần giản đơn
Hơi đâu muộn phiền vô cớ
Nghĩ về những điều thiệt hơn.

Miễn mỗi ngày trôi bình dị
Bao người thân thương an lành
Ta làm điều mình thích thú
Chẳng quá cưỡng cầu lợi danh.

Lại ước mỏng manh như gió
Bay giữa trời xanh thật hiền
Vui thì rong chơi đây đó
Buồn thì kiếm chỗ bình yên.

Ta cứ là ta như thế
Chẳng ép mình phải giống ai
Dẫu cuộc đời là dâu bể
Vững tâm qua tháng năm dài.

Mai này đi về một cõi
Lợi danh quyền quý sang hèn
Tất cả như cơn gió thổi
Hỏi còn gì để thiệt hơn ?

Ta cứ giản đơn như thế
Thong d**g tự tại giữa đời
Biết đủ để luôn vui vẻ
Sống đời bình thản mà thôi..!

Tác giả: Đồng Ánh Liễu

🎄 😄 ❊Dẫu ta là hoa hay cỏThì cũng chỉ cần giản đơnHơi đâu muộn phiền vô cớ Nghĩ về những điều thiệt hơn. Miễn mỗi ngày t...
31/05/2025

🎄 😄 ❊
Dẫu ta là hoa hay cỏ
Thì cũng chỉ cần giản đơn
Hơi đâu muộn phiền vô cớ
Nghĩ về những điều thiệt hơn.

Miễn mỗi ngày trôi bình dị
Bao người thân thương an lành
Ta làm điều mình thích thú
Chẳng quá cưỡng cầu lợi danh.

Lại ước mỏng manh như gió
Bay giữa trời xanh thật hiền
Vui thì rong chơi đây đó
Buồn thì kiếm chỗ bình yên.

Ta cứ là ta như thế
Chẳng ép mình phải giống ai
Dẫu cuộc đời là dâu bể
Vững tâm qua tháng năm dài.

Mai này đi về một cõi
Lợi danh quyền quý sang hèn
Tất cả như cơn gió thổi
Hỏi còn gì để thiệt hơn ?

Ta cứ giản đơn như thế
Thong d**g tự tại giữa đời
Biết đủ để luôn vui vẻ
Sống đời bình thản mà thôi..!

Tác giả: Đồng Ánh Liễu

Address

Kim Thành
Kim Môn

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thần Tài May Mắn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share