Bông Bắp

Bông Bắp Làm điều mình thích là tự do .Thích điều mình làm là hạnh phúc

Nhìn đời trong tĩnh lặngChợt thấu suốt nhiều điềuLòng cũng thôi oán giậnMôi mỉm cười tin yêuBởi vì ta đâu sốngQua trăm t...
18/11/2025

Nhìn đời trong tĩnh lặng
Chợt thấu suốt nhiều điều
Lòng cũng thôi oán giận
Môi mỉm cười tin yêu

Bởi vì ta đâu sống
Qua trăm triệu nghìn năm
Những giận hờn sáo rỗng
Sao ngon giấc đêm nằm

Tập mở lòng hoan hỉ
Nhìn cuộc đời nhẹ nhàng
Cả một đời nguyện ý
Tha thứ để bình an.

ST
🍃🍂

✍…Miệng nói lời ái ngữTâm suy nghĩ thiện lànhMắt chọn nhìn điều đẹpSống, dặn lòng không tranh.Những khổ đau hiện tạiDo n...
18/11/2025

✍…Miệng nói lời ái ngữ
Tâm suy nghĩ thiện lành
Mắt chọn nhìn điều đẹp
Sống, dặn lòng không tranh.

Những khổ đau hiện tại
Do nhân quả luân hồi
Phải dặn lòng nhẫn nại
Chuyện gì cũng qua thôi.

Bởi khi lòng rộng mở
Nhìn đâu cũng thênh thang
Hoa tàn cho nụ nở
Sau khổ, sẽ an nhàn.

Mong cho tôi cho bạn
Luôn giữ vững lòng tin
Bình an qua hoạn nạn
Luôn biết cách thương mình.

St.

NGẪM!Cuộc sống bon chen giữa dòng đờiNghiệt ngã, cam trần đâu dễ chơiTâm cần tĩnh lặng khi sóng gióĐược mất hơn thua nho...
18/07/2025

NGẪM!

Cuộc sống bon chen giữa dòng đời
Nghiệt ngã, cam trần đâu dễ chơi
Tâm cần tĩnh lặng khi sóng gió
Được mất hơn thua nhoẻn miệng cười.

Nhân sinh trong cõi đất trời
Trời cao, đất rộng, phận người nhỏ nhoi
Sống đừng để dạ hẹp hòi
Yêu thương trao gửi, chan hòa nghĩa nhân.

Bởi trong cuộc thế xoay vần
Thăng hoa, tơi tã đều cần có nhau
Đời người một thoáng qua mau
Tỵ hiềm, ganh ghét, hơn nhau làm gì?

Sống sao đượm chữ nhân nghì
Mai sau nhân thế khắc ghi bia đời!

Phan Tấn Anh

07/07/2025
03/07/2025
30/06/2025
27/06/2025
"Cuộc sống của bạn là do bạn chọn, con đường của bạn là do bạn tự đi, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình.Khôn...
27/05/2025

"Cuộc sống của bạn là do bạn chọn, con đường của bạn là do bạn tự đi, mỗi người đều có một cuộc sống của riêng mình.

Không ai có thể đi thay bạn và cũng không ai có thể chọn thay bạn.

Đừng vì sắc mặt hay cảm xúc của người khác mà khiến mình buồn, mệt mỏi và tổn thương.

Hãy luôn mỉm cười và sống là chính mình."

Address

Long Khánh
Long Khanh

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Bông Bắp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share