Tâm Vài dòng tâm sự trong đáy lòng, vài dòng cảm xúc trên đôi mắt

Đạo lý thường tịch mịchTâm từ lắm oan khiênNhân gian đa vọng tưởngĐơm sai, kẻ ngay phiền...
30/07/2025

Đạo lý thường tịch mịch
Tâm từ lắm oan khiên
Nhân gian đa vọng tưởng
Đơm sai, kẻ ngay phiền...

Nhân duyên:Nói ngắn mà dàiNói dài mà ngắnChóng nở chóng tànChóng hợp chóng tan...
20/07/2025

Nhân duyên:
Nói ngắn mà dài
Nói dài mà ngắn
Chóng nở chóng tàn
Chóng hợp chóng tan...

Con xin chút nắng vừa thôi,Soi đường bụi đỏ cuốn trôi phận hèn.Xin cho chút gió êm đềm,Đưa hồn qua bến, chẳng phen khoe ...
06/07/2025

Con xin chút nắng vừa thôi,
Soi đường bụi đỏ cuốn trôi phận hèn.
Xin cho chút gió êm đềm,
Đưa hồn qua bến, chẳng phen khoe mình.

Mong cầu chỉ đủ an tình,
Chân không dẫm kẻ, tay đừng giành chi.
Ơn nào nhận, nghiệp nào đi,
Xin mang bước nhẹ, thoát ly cõi trần.

Con sợ lòng hóa phù vân,
Vinh hoa chạm ngõ, kiêu ngầm nảy sinh.
Cúi xin Phật ngự tâm minh,
Thánh soi nẻo tối, dập hình kiêu căng.

Mong cầu chẳng dám dư đằng,
Chỉ xin đôi mắt, tơ hằng sạch trong.
Đường trần lắm bẫy trùng phong,
Dẫn con một lối thong d**g bước về...

"Trách gió bạc nhưng gió nào bộiNgười bội bạc gió nào bội đâuMới thân hôm trước hôm sauĐã quên xưa cũ, làm nhau lạ thừa....
17/06/2025

"Trách gió bạc nhưng gió nào bội
Người bội bạc gió nào bội đâu
Mới thân hôm trước hôm sau
Đã quên xưa cũ, làm nhau lạ thừa..".

/Đằng kia mới lạ cuốn nhau vội vã
Đằng đây lặng lẽ nghĩa xưa hóa thừa/

---Một sự thật về con người rằng, tất cả mọi người, ai cũng muốn được lắng nghe, ai cũng muốn được chia sẻ, ai cũng muốn...
23/05/2025

---
Một sự thật về con người rằng, tất cả mọi người, ai cũng muốn được lắng nghe, ai cũng muốn được chia sẻ, ai cũng muốn được cảm thông, chẳng ai thật sự muốn cô đơn và biệt lập.

Nhưng có lẽ quá mệt để kể về ngày hôm nay của bạn thế nào,...cuộc đời bạn đã trải qua làm sao.

Hay quá nghẹn để bộc bạch nỗi lòng, thứ cảm xúc suy nghĩ chẳng thể nào gọi thành tên, sự u uất kìm nén ứ nơi cổ họng.

Sợ người không hiểu, sợ người cười chê, sợ trở thành gánh nặng, sợ khi trao đi mà nhận lại ánh mắt hững hờ làm thân này thêm hoang tàn, lạnh lẽo.

Thế đành im lặng, bất chấp mong cầu mà tự bó kén làm sâu, tự bao bọc, tự chữa lành, tự nguôi ngoai.

Bao nhiêu lần gắng gượng, hôm nay lại không ổn một chút,.....nhưng vẫn chọn một mình.
Thế thôi!!

"Ta mượn nhân gian hai lạng mựcĐể viết tình ta một đoạn thôiViết lên giấy mỏng lời ly biệtThổi nhẹ cho bay khắp đất trời...
04/05/2025

"Ta mượn nhân gian hai lạng mực
Để viết tình ta một đoạn thôi
Viết lên giấy mỏng lời ly biệt
Thổi nhẹ cho bay khắp đất trời.

Ta mượn nhân gian chén rượu cay
Uống cạn sầu đau của kiếp này
Men theo giọt đắng tìm quên lãng
Quên cả trần duyên lẫn đọa đày.

Ta mượn nhân gian một chiếc thuyền
Đưa ta trôi nhẹ chốn ưu phiền
Sóng gió dẫu cuồng ta chẳng ngại
Chỉ sợ lòng này chẳng lặng yên.

Ta trả nhân gian một nụ cười
Giữa đời tĩnh lặng chẳng buông lơi
Trả luôn giấc mộng hồng trần cũ
Giữ lại tâm không giữa đất trời"

16/04/2025

"sự thật bên ngoài to lớn quá, mạnh mẽ quá, ăn hiếp hẳn cuộc đời tưởng tượng, hiện hình bằng giấy trắng mực đen..."

20/03/2025

Bao giờ bão táp đi qua
Trời quang, mây sáng, sương thôi mịt mù
Bao giờ gia quyến thuận hoà
Đáp đền trọn hiếu, nghĩa tình thế nhân
Nào cho trả bớt nợ Trần
Đủ duyên hoa nở, chẳng phiền điều chi
Ta tìm nơi ấy Từ Bi
Nương nhờ Phật Thánh độ trì khai thông
Phù hoa xin gửi hồng trần
Nửa đời còn lại xin làm liên hoa...🍂

Nếu phần người lấn át mất phần conQuanh ta chỉ toàn những người tri kỉNếu cảm xúc chẳng còn thay bằng lý tríChuyện thế n...
21/10/2024

Nếu phần người lấn át mất phần con
Quanh ta chỉ toàn những người tri kỉ
Nếu cảm xúc chẳng còn thay bằng lý trí
Chuyện thế nhân làm gì còn sầu não khổ đau
Nếu phận duyên không toan tính cưỡng cầu
Bạc đầu trăm năm qua lần đầu gặp gỡ.

Nếu đêm mai trời chẳng u tối nữa
Kẻ bao đồng khỏi ôm sầu vu vơ...

Tôi hỏi em Còn nhớ không Câu ca biển cảHát ngân nga trên bờ cát, sóng dềnhHai trái tim giữa đất trời lênh đênhTựa vào nh...
27/03/2024

Tôi hỏi em
Còn nhớ không
Câu ca biển cả
Hát ngân nga trên bờ cát, sóng dềnh
Hai trái tim giữa đất trời lênh đênh
Tựa vào nhau, à ơi câu chữ.

Chả dàn dựng chiều hoàng hôn buông rũ
Tay đan tay, say đắm biển tình
Ai xui ai thả hồn trao đổi
Hai con người giữ mãi bóng hình nhau.

Nhưng thế gian ngàn năm muôn thuở
Chuyện nhân duyên nào đoán được chữ ngờ
Tôi yêu em, yêu cồn cào da diết
Em ơ thờ lỡ quên đoạn tình xưa...

-Bão

/LÃI THẾ CÒN GÌ/Lấy chồng em lãi quáLại có thêm họ hàng Lại đối đãi đàng hoàng Không tiếng bàn cha mẹ.Lấy chồng em tăng ...
20/01/2024

/LÃI THẾ CÒN GÌ/

Lấy chồng em lãi quá
Lại có thêm họ hàng
Lại đối đãi đàng hoàng
Không tiếng bàn cha mẹ.

Lấy chồng em tăng kí
Mang nách mấy mụ con
Được cái bụng to tròn
Phải có trai nối dõi.

Lấy chồng em quý phái
Người đẫm mùi nước hoa
Đâu ai cũng nhận ra
Mùi nước hoa bỉm sữa.

Lấy chồng em có của
Đôi quả mướp bùng nhùng
Thân hình tròn trùng trục
Trang trí chỉ khâu chung.

Lấy chồng em lắm lãi
Lãi lệ, đổ thành sông
Em không lo thiếu khát
Nuốt lại đổ vào lòng!

Lấy chồng em lãi quá
Không dám đòi hỏi thêm.

Mẹ ơi con lãi quá
Con không muốn lãi thêm...!

Bão.

/Trao Đổi/Có không em, một chút buồn Bán cho tôi, giữ làm gì đau thương Gom tất cả, tôi mang buồn đem đổiTrả lại người t...
08/01/2024

/Trao Đổi/

Có không em, một chút buồn
Bán cho tôi, giữ làm gì đau thương
Gom tất cả, tôi mang buồn đem đổi
Trả lại người thể xác, linh hồn tôi.

Bán tôi, vài giọt lệ sầu rơi
Sợi chỉ thừa, tôi đem lệ ra xỏ
Trả lại em, xâu ngọc lệ nho nhỏ
Đủ màu sặc sỡ, sắc buồn vui.

Bán cho tôi, vài điều em trăn trở
Người nhặt nhạnh, tôi xếp rồi vá khâu
Đem chân tình tôi nhồi chăn gối nhỏ
Em kê đầu say một giấc mộng sâu.

Còn gì không?
Buồn tủi giận, đắng cay đời gái trẻ
Bán cho tôi, bán cho tôi
Tôi sẽ trả em những gì em đáng có
Chỉ có lời thôi, lỗ phần tôi.
Nếu nghĩ ngợi, xin em một nụ cười
Một nụ cười, làm phí trả công tôi.

Bão.

Address

Nam Định

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tâm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tâm:

Share