Thơ

Thơ Trang thơ cá nhân

17/04/2023

#6
Giờ chia tay đã đến
Bạn ơi phải xa rồi
Ngôi trường bao yêu mến
Mai mỗi người một nơi

Những dòng lệ tuôn rơi
Những bờ môi nhấp nháy
Những trái tim bỏng cháy
Chỉ còn vài phút thôi

Nhớ lắm bạn tôi ơi
Mới hôm qua còn đó
Trong lớp học bé nhỏ
Tiếng cười còn đâu đây

Từng ghế đá, hàng cây
Từng bàn tay nắm xiết
Ôi bạn bè thân thiết
Sắp tạm biệt nhau rồi

Muốn nói nhưng ghẹn lời
Dòng lưu bút viết vội
Thời gian sao chẳng đợi
Dù chỉ một phút giây

Chùm phượng vĩ trao tay
Bằng lăng tím tặng bạn
Tiếng cô thầy căn dặn
Về cánh cửa tương lai

Đường còn lắm chông g*i
Tất cả đang chờ đón
Những trường đại học lớn
Hãy cùng nhau bước vào

Những mơ ước bay cao
Nhờ cô thầy chắp cánh
Người là sao lấp lánh
Soi sáng đường em đi

Hãy cùng nhau khắc ghi
Từng nụ cười ánh mắt
Hẹn năm sau họp mặt
Đừng quên nhé bạn tôi

17/04/2023

#5
Sân trường vắng ve kêu nức nở
Trưa hè buồn trăn trở chẳng yên.
Hàng cây đượm nét ưu phiền
Hành lang, phấn bảng triền miên ngủ vùi

Buổi chia tay bùi ngùi bịn rịn
Những bờ vai vin chặt bờ vai
Bàn tay nắm lấy thật dài
Chúc nhau đỗ đạt tương lai rạng ngời

Dù mai sau mỗi người mỗi ngả
Có đắng cay, vất vả, muộn phiền
Nhớ rằng lớp vẫn cạnh bên
Chung vai sát cánh vượt lên chính mình

Rồi ngày kia lung linh ánh nắng
Giữa sân trường tà áo trắng phau
Chúng ta lại được gặp nhau
Cùng ôn chuyện cũ khắc sâu lớp mình

17/04/2023

#4
Thời gian ơi dừng lại
Sao vội vã đi mau
Cho tôi hỏi một câu
Ngày xưa còn trở lại

Những tháng ngày vụng dại
Sẽ còn mãi trong tim
Những ký ức đi tìm
Gửi vào nhành phượng vĩ

Những người bạn yêu quý
Hãy luôn nhớ về nhau
Những tà áo trắng phau
In trong dòng lưu bút

Những vần thơ lén lút
Viết không dám gửi đi
Giọt nước mắt hoen mi
Cánh bằng lăng tím biếc

Còn nhiều điều nuối tiếc
Giây phút phải chia xa
Những người bạn bên ta
Hãy tự tin vững bước.....

17/04/2023

#3
Hội ngộ là duyên, định sẵn rồi
Bốn phương cùng tụ, lại xa thôi
Người nơi nắng ấm, ta nơi tuyết
Có gặp nhau rồi, sẽ cách đôi
Là lúc người đi, tìm mộng ước
Đến khi ta bước, viết văn xuôi
Chừng nào chân mỏi, tay ngừng nghỉ
Nhìn ngắm thảo nguyên, thổi tuyết rơi

17/04/2023

#2
Uống rượu một mình, cạnh cửa ra
Bên ngoài huyên náo, có con la
Trên lưng mỹ nữ, áo màu đỏ
Cái miệng cô cười, tựa ánh hoa
Hiệp khách bên trong, người loạng choạng
Mắt nhìn, chủ quán khẽ kêu ca
Đến bên, thiếu nữ, tay dìu dắt
Cất giọng, cô thầm: "còn có ta".

17/04/2023

#1
Mưa bụi qua ngày, nắng đã lan
Sầu vẫn giăng giăng, lệ vẫn tràn
Tình còn dang dở, tình đã nhạt
Mộng vẫn chưa thành, mộng vội tan

Address

Hanoi
Phan Rang
10450

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thơ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category