Tuệ Nhi

Tuệ Nhi Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tuệ Nhi, Digital creator, Quang Nam.
(1)

19/10/2024

Em chỉ xin trời cho mình được bình an ❤️

VỊ ĐỜI…Một kiếp nhân sinh lắm đoạn trườngNgười người mang đến những tơ vươngĐau thương , hỉ nộ hằn sâu vếtÁi ố, khóc cườ...
18/07/2024

VỊ ĐỜI…

Một kiếp nhân sinh lắm đoạn trường
Người người mang đến những tơ vương
Đau thương , hỉ nộ hằn sâu vết
Ái ố, khóc cười, YÊU – HẬN – THƯƠNG.

Đắng chát ngọt bùi ta tạo ra
Gập ghềnh nhân thế ai chẳng qua
Đớn đau tận cùng thành mạnh mẽ
Sang giàu, nghèo khó… cách bao xa?

Ta đến nhân gian để làm gì?
Ngắm cuộc hồng trần rồi ra đi
Nếm vị ngọt bùi, chua, mặn, chát
Để thấu ấm nồng, xót chia ly!

Ngẫm xem khoảng cách giữa ghét thương
Giữa hận và yêu để đo lường
Giữa sống và chết nơi nhân thế
Cảm đời hạnh phúc hay thê lương!

Thì ra vị đời thật khác nhau
Niềm vui hoà lẫn với thương đau
Hạnh phúc đan xen cùng khó nhọc
Tươi trẻ dần chen với úa nhàu.

Tự nhắc bản thân chớ u sầu
Bốn mùa luân chuyển nối đuôi nhau
Thu đi, Đông lại rồi Xuân tới
Ngoảnh mặt sớm mai tóc bạc màu…!

Đồng Ánh Liễu.

Điều cần nhớ! Cho dù bạn ở đâu trong hoàn cảnh nào Chỉ cần bạn giữ được lòng tốt và sự thiện lương Thế giới ắt không bạc...
14/07/2024

Điều cần nhớ! Cho dù bạn ở đâu trong hoàn cảnh nào
Chỉ cần bạn giữ được lòng tốt và sự thiện lương
Thế giới ắt không bạc đãi bạn ❤️

CUỘC ĐỜIMột sớm mai khi giật mình thức giấcChợt thấy ta bên triền dốc cuộc đờiPhía sau mình một khoảng vắng chơi vơiỞ nơ...
11/07/2024

CUỘC ĐỜI
Một sớm mai khi giật mình thức giấc
Chợt thấy ta bên triền dốc cuộc đời
Phía sau mình một khoảng vắng chơi vơi
Ở nơi đó chứa buồn vui một thuở.

Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trở
Những ân tình muốn trả vẫn chưa xong
Bao buồn vui còn canh cánh trong lòng
Nơi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ.

Người ta bảo trần gian là quán trọ
Biết ta còn ở lại được bao lâu
Bởi phải nhường cho người sẽ đến sau
Nên trân trọng khoảng thời gian còn lại


Hãy trân trọng những gì trong hiện tạiBởi thời gian chẳng có vé khứ hồiSống làm sao cho mình bớt chơi vơiĐời ngắn lắm cứ...
08/07/2024

Hãy trân trọng những gì trong hiện tại
Bởi thời gian chẳng có vé khứ hồi
Sống làm sao cho mình bớt chơi vơi
Đời ngắn lắm cứ cười tươi rạng rỡ.

Dù trong lòng bao âu lo trăn trở
Thoải mái cười để nhớ ngày hôm nay
Mỗi ngày qua là vui với mỗi ngày
Yêu sự sống và say men hạnh phúc.

Con sông kia còn khi trong khi đục
Biển hiền hoà nhưng có lúc bão giông
Đời vô thường nên sắc sắc không không
Tâm thanh thản để lòng không gợn sóng…

TRÂN TRỌNG HIỆN TẠI
- Hương Mùa Thu -

Không gian thường tĩnh lặng Trước một trận bão giôngChúng ta đâu thể đoán Được chuyện gì đúng không?Có người trông vui v...
05/07/2024

Không gian thường tĩnh lặng
Trước một trận bão giông
Chúng ta đâu thể đoán
Được chuyện gì đúng không?

Có người trông vui vẻ
Nhưng đang rất đau lòng
Có người trông mạnh mẽ
Nhưng vô cùng long đong.

Đôi khi người tử tế
Lại thường rất kiệm lời
Còn những người khoe mẽ
Lại bạc bẽo như vôi.

Miệng đời, kệ họ nói
Ta về sửa thân ta
Không làm chuyện có lỗi
Thì sợ gì phong ba.

Hãy nhìn xuống để thấy mình hạnh phúcBao nhiêu người còn cơ cực hơn taDẫu mái tranh ta cũng ở trong nhàCòn bao kẻ lê la ...
04/07/2024

Hãy nhìn xuống để thấy mình hạnh phúc
Bao nhiêu người còn cơ cực hơn ta
Dẫu mái tranh ta cũng ở trong nhà
Còn bao kẻ lê la ngoài góc chợ.

Hãy nhìn xuống khi làm ăn vỡ lở
Bao nhiêu người cơ nhỡ chẳng cơm ăn
Có gì đâu, đời đôi lúc khó khăn
Trăng giờ tối mai rồi trăng lại sáng.

Hãy nhìn xuống khi vợ chồng chán ngán
Bao nhiêu người không bầu bạn cô đơn..
Một tí thôi... trách móc với giận hờn
Rồi ta lại yêu nhau hơn ngày trước.

Hãy nhìn xuống khi điều mong chưa được
Đừng nản lòng, hãy cứ ước, cứ mong
Còn bao người mang cay đắng ngập lòng
Không cơ hội để mà mong mà muốn.

Hãy nhìn xuống, bạn ơi... xin nhìn xuống
Giữ lòng vui dẫu tình huống thế nào
Nhìn lên trời bạn còn thấy trăng sao
Hạnh phúc đó! Vì bao người không thấy.

HÃY NHÌN XUỐNG
- Dinh Pham -

Nếu có thể, để nỗi buồn ngoài cửaGiữ tâm an rồi hãy bước vào nhàNhư giày dép dẫu bao nhiêu bùn đấtĐể hiên nhà sau mỗi dặ...
03/07/2024

Nếu có thể, để nỗi buồn ngoài cửa
Giữ tâm an rồi hãy bước vào nhà
Như giày dép dẫu bao nhiêu bùn đất
Để hiên nhà sau mỗi dặm đường xa!

Nếu có thể, đừng giận hờn trách móc
Chuyện áo cơm cũng đủ mệt nhọc rồi
Khi lòng thấy có muộn phiền ấm ức
Mình nhẹ nhàng ngồi xuống bảo nhau thôi!

Nếu có thể, đừng than thân trách phận
Ở ngoài kia còn bao kẻ khốn cùng
Còn sức khoẻ là mình còn hy vọng
Đừng tự dọa mình rồi suy nghĩ lung tung!

Nếu có thể, thương nhau thêm một chút
Nay bên nhau mai chưa chắc đã còn
Đời dài ngắn nào đâu ai biết được
Trông đợi gì câu hẹn biển thề non!

Nếu có thể, nhường nhịn nhau một chút
Tranh phần hơn nào được lợi ích gì
Chịu thua thiệt không phải là nhu nhược
Chẳng truy cầu thì hà tất phải sân si.

Nếu có thể, chúng mình cùng cố gắng
Sống bao dung, đừng tính toán chi nhiều
Tâm rộng mở, không gì là không thể
Hãy nhìn đời bằng đôi mắt thương yêu!

Minh Hồng

Chú Đại Bi

Cuộc sống mà nên vạn sự tuỳ duyênHọc chấp nhận để an nhiên người nhéCó đôi lúc mọi chuyện chẳng suôn sẻCứ mỉm cười vui v...
27/06/2024

Cuộc sống mà nên vạn sự tuỳ duyên
Học chấp nhận để an nhiên người nhé
Có đôi lúc mọi chuyện chẳng suôn sẻ
Cứ mỉm cười vui vẻ cho qua thôi.

Theo tự nhiên vì sắp đặt trước rồi
Nên học cách buông thôi để thanh thản
Chỉ cần sống bình yên và đơn giản
Đừng bao giờ chán nản để làm chi.

Cuộc đời này gặp gỡ rồi chia ly
Theo phận số buông đi khỏi phiền muộn
Có nhiều lúc không thể như mong muốn
Đừng thấy buồn hay chẳng còn thiết tha.

Thế giới này rộng lớn và bao la
Là duyên nợ chân trời ta cũng gặp
Còn không sẽ hai con đường thẳng tắp
Luôn song song trước mặt cũng như không.

Cuộc sống mà chẳng bao giờ màu hồng
Nhưng trái tim luôn ấm nồng người nhé!

VẠN SỰ TUỲ DUYÊN…
Thương Huyền.

Chú Đại Bi

Phía sau mỗi người là số phận khác nhauVà niềm đau cũng mỗi người một vẻNgười mạnh mẽ họ luôn cười khẽGiấu tổn thương và...
27/06/2024

Phía sau mỗi người là số phận khác nhau
Và niềm đau cũng mỗi người một vẻ
Người mạnh mẽ họ luôn cười khẽ
Giấu tổn thương vào ngay cả nụ cười.

Có những người dù nước mắt có rơi
Họ cũng thứ tha không buông lời cay đắng
Có những người giấu vào sự cố gắng
Che nỗi niềm sâu lắng đến hanh hao.

Có những người giấu vào sự thanh cao
Cả niềm đau vẫn không hề chia sẻ
Có những người lại tỏ ra vui vẻ
Nhưng đêm về mới tự kể tự nghe.

Có những người luôn giỏi sự đậy che
Không kể ai nghe mà tự mình gậm nhấm
Phía sau họ là nỗi đau càng thấm
Nhưng vẫn rạng ngời bởi đâu có giống ai.

Phía sau mỗi người… Tuỳ hoàn cảnh sắm vai.

- Trần Thị Thuớ -

Đừng chỉ nghe một chiều Đã phán xét đúng saiBởi vì ngoài đôi taiCon người còn đôi mắtCó những điều chưa chắcDù mắt thấy ...
16/05/2024

Đừng chỉ nghe một chiều
Đã phán xét đúng sai
Bởi vì ngoài đôi tai
Con người còn đôi mắt

Có những điều chưa chắc
Dù mắt thấy tai nghe
Phải suy xét mọi bề
Để trắng - đen phân rõ

Đời vốn là bể khổ
Thật- giả đâu thể lần
Nên học cách lặng thinh
Tránh đi điều phiền phức

Đời lúc ảo lúc thực
Lúc yên ắng- phong ba
Việc nhà người, người lo
Cần gì thiên hạ quản?

Cuộc đời vốn hữu hạn
Chờ nhân quả đúng- sai
Sống nhẹ nhàng bình thản
Trời xanh tự an bài..!

Đừng vội nản lòng, khó khăn trước mắt chỉ là những thử thách, thất bại hôm nay là bước nhảy cho ngày mai. Còn đôi tay cò...
16/05/2024

Đừng vội nản lòng, khó khăn trước mắt chỉ là những thử thách, thất bại hôm nay là bước nhảy cho ngày mai. Còn đôi tay còn trí óc là còn tất cả.

Biển nào mà không có sóng, cuộc đời nào mà phẳng lặng mãi được đâu. Con đường đi tới thành công phải trải qua những gập ghềnh sỏi đá. Đi qua những ngày mưa rồi sẽ gặp ngày nắng thôi.

Kiên trì và dũng cảm bước về phía trước, dẫu có là đêm tối hay mưa giông, không tiếp tục thì làm sao biết được thứ đón đợi ta có phải là nắng ấm hay cầu vồng.
Không trẻ nữa nhưng cũng chẳng phải đã già đi, còn hơi thở là còn hy vọng ở ngày mai.

- Sưu tầm -

Address

Quang Nam

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tuệ Nhi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Tuệ Nhi:

Share