
06/06/2025
Nghề giặt sấy tôi chọn, tôi thương!
“Cứ sạch thơm là tự khắc thành công”
Nhuệ viết bát hát tặng tất cả các anh chị em đồng nghiệp đang làm nghề từ Bắc chí Nam.
Nghề giặt sấy đã khó khăn vất vả, sắp tới lại càng vất vả khó khăn hơn. Nhưng đó chỉ là những thử thách!
Nhuệ tin chắc một điều rằng: Nghề sẽ mang lại thành công cho những ai đủ “chân thành” ❤️
💎💎💎💎💎
Nghề giặt sấy - Tôi chọn tôi thương!
Sáng mở tiệm, nắng chưa lên cao
Tiếng máy giặt rì rào như bản nhạc
Chiếc áo lấm lem, chiếc quần bùn đất
Vào tay tôi hóa sạch như phép màu
Mỗi vết mực, mỗi vết son môi
Là một thử thách, một câu chuyện đời
Người đem đến hy vọng nhỏ thôi
Mình trả lại bằng thơm tho, sáng ngời
Giặt sấy – nghề tôi chọn đây!
Đưa mồ hôi đổi lấy tháng ngày
Không chỉ giặt quần áo đâu anh ơi
Mà là giặt cả nỗi buồn đi xa khơi
Giặt sấy – nghe đơn sơ vậy thôi
Nhưng từng chiếc áo kể biết bao lời
Tôi yêu nghề này như yêu cuộc sống
Bọt xà phòng là giấc mơ tôi xây nên
Máy quay đều, tiếng thời gian trôi
Mỗi khách đến – một nụ cười mới
Cửa tiệm nhỏ, trái tim thật lớn
Cứ sạch thơm là tự khắc thành công
Đêm đôi khi về trễ một mình
Mùi xà phòng vẫn quẩn quanh thân
Nhưng lòng này vẫn ấm như bao lần
Vì tôi biết – tôi đang làm điều chân thành
Giặt sấy – nghề tôi chọn đây!
Đưa mồ hôi đổi lấy tháng ngày
Không chỉ giặt quần áo đâu anh ơi
Mà là giặt cả nỗi buồn đi xa khơi
Giặt sấy – nghe đơn sơ vậy thôi
Nhưng từng chiếc áo kể biết bao lời
Tôi yêu nghề này như yêu cuộc sống
Bọt xà phòng là giấc mơ tôi xây nên
Tôi – thợ giặt, tay không cầm bút
Nhưng mỗi ngày tôi viết đời bằng nước
Và xà phòng, và mùi thơm, và tình thương
Giặt sấy là nghề – tôi chọn, tôi thương ❤️
NGHỀ GIẶT SẤY
Giặt là Tam Điệp
Ngô Văn Nhuệ
Tam Điệp, Ninh Bình
01:25 07/6/2025