Viết Cho Em +

Viết Cho Em + Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Viết Cho Em +, Digital creator, Thành phố Cần Thơ.
(1)

Kiếp con người mỏng manh như là gióSống trên đời có được mấy lần vuiSao phải đau mà không thể mỉm cườiGắng buông nỗi ngậ...
16/09/2025

Kiếp con người mỏng manh như là gió
Sống trên đời có được mấy lần vui
Sao phải đau mà không thể mỉm cười
Gắng buông nỗi ngậm ngùi nơi quá khứ
Nếu có thể sao ta không làm thử
Để tâm hồn khắc hai chữ bình an
Cho đôi chân bước thanh thản nhẹ nhàng
Dù hướng đời có muôn ngàn đá sỏi
Biết nhận sai khi trót gây lầm lỗi
Người ghét ta cũng chớ vội oán hờn
Đừng để mình xem nặng nhẹ thiệt hơn
Thì lệ sẽ chẳng ướt sờn vai áo
Phải mạnh mẽ đương đầu cùng giông bão
Sống chỉ cần chốn nương náu mà thôi
Được cơm no áo ấm cũng vui rồi
Bởi dòng đi cn lm người cơ nhỡ
Chốn dương gian chẳng qua là tạm bợ
Tiệc tàn rồi cũng trở lại hư vô
Hãy giữ gìn trên trộng mn thơng nhau
Vì thời gian chẳng thể nào quay lại.
Nên rũ bỏ những gì quá khứ
Có việc gì phải giữ trong tâm
Chớ nên đau khổ âm thầm
Nếu mà cốt nhục tình thâm đã đành
Trong cuộc sống cạnh tranh có lúc
Cũng có khi được khúc nhạc vui
Đôi lần cay đắng ngọt bùi
Cũng không tránh được buồn vui não nề...

Sông sâu còn khi cạnNúi lớn cũng mòn haoĐời người như cánh bướmBay giữa chốn chiêm baoDanh lợi chỉ như gióTiền tài tựa k...
15/09/2025

Sông sâu còn khi cạn
Núi lớn cũng mòn hao
Đời người như cánh bướm
Bay giữa chốn chiêm bao

Danh lợi chỉ như gió
Tiền tài tựa khói mây
Chỉ cần tâm sáng tỏ
Là hạnh phúc tràn đầy

Xin hãy gieo an tĩnh
Giữa tháng ngày gian nan
Soi mình qua tĩnh lặng
Để tìm thấy bình an.


Không có tổn thương nào không thể chữa lành, không có bể khổ nào không thể kết thúc. Tất cả những điều mất đi, ngày nào ...
11/09/2025

Không có tổn thương nào không thể chữa lành, không có bể khổ nào không thể kết thúc. Tất cả những điều mất đi, ngày nào đó, sẽ trở về bên bạn theo một cách khác.

Ông trời công bằng mà, đóng cánh cửa này của bạn thì ắt sẽ mở ra cánh cửa khác cho bạn. Còn cánh cửa sau đó là tốt đẹp hay đau khổ, lại tuỳ thuộc vào cách bạn đón nhận sự sắp xếp của tạo hoá.

Bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài...

[ LynnNguyen ]

Em không có ô nhỏĐể che nắng che mưaNên chính em hiểu rõKhông ô em phải biếtChân bước vội hơn ngườiTrong gió mưa bão tuy...
09/09/2025

Em không có ô nhỏ
Để che nắng che mưa
Nên chính em hiểu rõ

Không ô em phải biết
Chân bước vội hơn người
Trong gió mưa bão tuyết
Vẫn mỉm cười thật tươi

Em tự làm ánh sáng
Vầng dương của chính mình
Sống một đời xứng đáng
Như hoa cỏ lung linh

Không có ai chống đỡ
Em tự dựa chính mình
Như Hướng dương rực rỡ
Kiên cường đón bình minh.

Mai Thanh Hạ.

Mong em mỗi ngày đều sống như một bông hoa đang nở, không phải để làm đẹp lòng người khác, mà là để tỏa hương cho chính ...
07/09/2025

Mong em mỗi ngày đều sống như một bông hoa đang nở, không phải để làm đẹp lòng người khác, mà là để tỏa hương cho chính em.
Mong em yêu thương bản thân mình như cách đất trời chăm chút cho từng tia nắng, như cách cơn mưa tưới mát những cánh đồng khô cằn. Bởi lẽ, chỉ khi em biết yêu chính mình, em mới có thể thật sự yêu thương và được yêu thương.
Mong em hiểu rằng, khóc không phải là yếu đuối, mà là cách tâm hồn tự làm lành sau những vết xước.
Mong em nhớ rằng, mạnh mẽ không đồng nghĩa với việc gồng mình, mà là học cách buông bỏ những điều không xứng đáng.
Hạnh phúc không phải là điểm đến, mà là hành trình. Đừng để những ngày tháng trôi qua chỉ là những con số đếm ngược. Hãy sống vì chính em, vì những ước mơ nhỏ bé nhưng chân thành trong tim. Mong em tìm thấy sự bình yên trong từng khoảnh khắc, dù là giữa những biến động lớn lao hay trong những phút giây bình lặng nhất.
Và mong em luôn là em, đủ dịu dàng để yêu đời, đủ kiên cường để đối diện.
Và đủ tin tưởng để biết rằng, em xứng đáng với tất cả những điều tốt đẹp mà cuộc đời này có thể trao tặng.

Sưu tầm

Kiếp người tựa áng mây bayHôm nay cười khóc ngày mai liệu cònCần chi toan tính thiệt hơnSân si ganh ghét rồi hờn giận nh...
07/09/2025

Kiếp người tựa áng mây bay
Hôm nay cười khóc ngày mai liệu còn
Cần chi toan tính thiệt hơn
Sân si ganh ghét rồi hờn giận nhau

Ai chưa từng trải khổ đau
Chưa qua mưa nắng dãi dầu gió sương
Chưa từng kẻ hận người thương
Chưa từng lầm lỗi lạc đường chơi vơi

Khó khăn thử thách ở đời
Tâm bền chí vững ta thời vượt qua
Bước chân lối trải thềm hoa
Tương lai rạng rỡ chan hòa niềm vui

Nghèo cùng chia ngọt sẻ bùi
Hơn trong giàu có nặng lời với nhau
Tiền nhiều cửa rộng nhà cao
Thác hai tấc đất hồn vào hư vô.

NỬA ĐỜI SAU Sao cũng được, nửa đời sau bình thảnChẳng còn ưa quá náo nhiệt ồn ào Ta xem nhẹ những danh vọng hư haoĐời dư...
06/09/2025

NỬA ĐỜI SAU

Sao cũng được, nửa đời sau bình thản
Chẳng còn ưa quá náo nhiệt ồn ào
Ta xem nhẹ những danh vọng hư hao
Đời dư dả hay bần cùng cũng vậy

Miễn lòng ta bình an không sóng dậy
Biết cúi mình trầm tĩnh chẳng bon chen
Kệ hơn thua được mất hay sang hèn
Giữ tâm trạng của ta dần lắng xuống

Không phải cứ rạch ròi sai hay đúng
Và chẳng còn hiếu thắng chuyện trắng đen
Để cho mình đón mỗi ngày an nhiên
Đơn thuần sống như lá cây ngọn cỏ

Khi nào thích lại rong chơi đây đó
Ngắm mây trời sông nước như gấm hoa
Gặp bạn bè tán gẫu chuyện gần xa
Cứ tự tại ung dung cùng năm tháng

Buông xuống hết những tâm tư trĩu nặng
Chẳng tính toan, chẳng cố thấu lòng người
Ngờ nghệch chút , hờ hững chút thế thôi
Có như vậy ta mới không phiền não

Dành yêu thương và tấm lòng thơm thảo
Cho người thân và bạn hữu quanh mình
Cứ chân tình trọn một kiếp nhân sinh
Ngoảnh nhìn lại chẳng bao giờ hối tiếc

- Cre: Đồng Ánh Liễu

Ai cũng từng đi qua những ngày lòng nặng trĩu....nhưng chỉ yên lặng thôi ....Không thể nói gì
06/09/2025

Ai cũng từng đi qua những ngày lòng nặng trĩu....nhưng chỉ yên lặng thôi ....
Không thể nói gì

Cây nào chẳng rụng lá Hoa nào chẳng phai tàn Buồn vui gì cũng qua Lo gì chuyện hợp tan Chuyện cũ thì đã cũ Đừng cứ mãi m...
06/09/2025

Cây nào chẳng rụng lá
Hoa nào chẳng phai tàn
Buồn vui gì cũng qua
Lo gì chuyện hợp tan

Chuyện cũ thì đã cũ
Đừng cứ mãi muộn phiền
Buồn biết bao là đủ
Bây giờ… phải bình yên

Phải biết quý bình minh
Phải biết thương cuộc đời
Phải biết yêu chính mình
Thì lòng mới thảnh thơi.


Phải mất bao lâu nữa thì ta mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình…
05/09/2025

Phải mất bao lâu nữa thì ta mới đủ tỉnh táo để xót xa cho chính mình…

Rồi nước sẽ nguộivà trà sẽ trong rồi lòng sẽ vui như em hằng mong Rồi nắng sẽ vàngvà mây sẽ xanh rồi tâm sẽ an vết thươn...
04/09/2025

Rồi nước sẽ nguội
và trà sẽ trong
rồi lòng sẽ vui
như em hằng mong

Rồi nắng sẽ vàng
và mây sẽ xanh
rồi tâm sẽ an
vết thương sẽ lành

Rồi đời sẽ yên
và em sẽ ổn
sau ngàn thương tổn
nụ cười sẽ hiền.


Sang với hèn một đời cũng thế Lợi danh cao cũng một chốn vềDọc ngang khắp nẻo sơn khêTrắng - đen, sấp - ngửa, tứ bề tôi ...
31/08/2025

Sang với hèn một đời cũng thế
Lợi danh cao cũng một chốn về
Dọc ngang khắp nẻo sơn khê
Trắng - đen, sấp - ngửa, tứ bề tôi - ai?!

Giàu hay nghèo đều mong yên ấm
Đón bình minh … lặng ngắm chiều tà
Thăng trầm dâu bể đi qua
Nhục - vinh ngoảnh lại tóc đà pha sương

Đúng với sai lòng ai cũng vậy
Vui phút giây rồi lại ưu phiền
Ngắn dài một khúc du miên
Trăm năm bỏ ngỏ … về miền phù vân

Chẳng hơn - thua cõi trần trong đục
Bởi sau cùng được - mất bằng không
Chi bằng tự tại thong d**g
Ung dung bình thản mà đong kiếp người!

KIẾP NGƯỜI

Address

Thành Phố Cần Thơ

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Viết Cho Em + posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Viết Cho Em +:

Share