Góc văn của Nan.

Góc văn của Nan. Theo mãi một dòng sông sẽ ra được biển lớn

19/10/2024

Làng Nủ!.

Làng Nủ ơi, làng đi đâu
Để cho cả nước người đau thắt lòng
Ông trời sao nổi bão giông
Để vợ lìa chồng, con phải lìa cha
Để cho ông phải xa bà
Người dân Làng Nủ nhà nhà đau thương.
Để em thơ phải xa trường
Niềm vui khép lại, con đường dở dang....
Thương Làng Nủ tận tâm can.
Mong người ở lại dạ gan, chí bền.
Dẫu rằng kí ức khó quên
Vết thương rồi cũng sẽ liền thịt da.
Làng Nủ lại sẽ nở hoa
Tiếng em thơ lại ngân nga sớm chiều.
Thương Làng Nủ biết bao nhiêu
Mong cho nơi ấy thật nhiều bình an.

Cảm tác sau khi đọc bài Mùa hoa cải của tác giả Nghiêm Thị Hằng:Mùa hoa cải ( dị bản)Cái ngày tôi mười bảyCòn non nớt dạ...
25/12/2023

Cảm tác sau khi đọc bài Mùa hoa cải của tác giả Nghiêm Thị Hằng:

Mùa hoa cải ( dị bản)

Cái ngày tôi mười bảy
Còn non nớt dại khờ
Người đến và tình cờ
Ném cho tôi ánh mắt

Thế mà tôi se sắt
Suốt cả mấy mùa đông
Người như khách qua sông
Cứ đi rồi đi mãi

Tôi về gieo hạt cải
Xanh mướt cả bờ sông
Lòng vẫn âm thầm mong
Nhưng người không quay lại

Tôi lỡ thì con gái
Về gieo hạt cải ngồng
Đã qua mấy mùa đông
Nhưng người không về nữa

Đã nhiều mùa hoa nở
Vàng rực bên bến sông
Tôi lỡ thì con gái
Vì ai không lấy chồng.

MÙA HOA CẢI ( Nguyên bản)

Có một mùa hoa cải
Nở vàng bên bến sông
Em đương thì con gái
Đợi tôi chưa lấy chồng.

Tôi rụt rè không dám
Hái một bông cải ngồng
Sợ làm con bướm trắng
Giật mình bay sang sông.

Qua bao mùa hoa cải
Chỉ mình tôi biết thôi
Mình tôi không dám hái
Hoa cải bay về trời.

Bâng khuâng chiều làng bãi
Không còn hoa cải ngồng
Ai xui tôi trở lại
Ngày em đi lấy chồng.

Tôi lại gieo hạt cải
Lại âm thầm đợi mong
Có một người con gái
Đợi tôi chưa lấy chồng

26/10/2023

Tìm ai... tôi hỏi

Tôi hỏi dò ánh nắng
Yêu phải như thế nào
Nắng vội vàng trốn chạy
Lên mấy cành cây cao

Tôi hỏi những vì sao
Yêu thế nào mới được
Những vì sao trong suốt
Vụt tắt lúc bình minh

Tôi hỏi lại tim mình
Sao vẫn yêu ngày cũ
Hằng đêm còn khó ngủ
Có phải vì người dưng

Câu hỏi đứt giữa chừng
Không có lời hồi đáp
Trái tim còn quặn thắt
Nước mắt còn tuôn rơi

Tôi muốn hỏi một người
Nhưng lại thôi vì sợ
Vì tôi mà lỡ dở
Một cuộc sống bình yên

Tự tôi ôm ưu phiền
Một mình thôi cũng được....

24/10/2023

Tình lỡ

Chúng mình chẳng phải người yêu
Người xưa không đúng biết kêu là gì?
Thuở đầu để ý tí ti
Thế rồi mắc cỡ… người đi một đường.
Mấy mươi năm ấy tha phương
Mỗi người cũng đã phải thương một người.
Duyên xưa đã lỡ thật rồi
Nhưng nay gặp lại… bỗng tôi chạnh lòng.
Ước gì hai đứa “ Ở không”
Chắc là tôi sẽ qua sông lại nhà.
Nhưng mà hổng được, ây za
Tôi thì có vợ người ta có chồng.
Thuyền em cũng đã xuôi dòng
Tôi như gió ngược còn trông mong gì.
Kiếp này dang dở phân ly
Kiếp sau nếu có tôi về … cưới em.

24/10/2023

Người xưa

Có thể trước tôi mình cũng có người yêu
Mối tình ấy, ít nhiều cũng làm mình xao động
Và có thể đôi khi trong cuộc sống
Mình vẫn chạnh lòng khi nhớ đến người ta.

Có thể mình vẫn nhớ ngày hôm qua
Giờ tan học, theo sau mà không nói
Thoáng ngại ngùng, dẫu bao điều muốn hỏi
Sợ chúng bạn cười, bối rối thế là xa.

Có thể mình vẫn nhớ một loài hoa
Cho dù biết giờ chỉ là kí ức
Mình cũng muốn quên nhưng mà sao chẳng được
Trong mỗi giấc mơ cô ấy vẫn lạc vào.

Có thể mình chẳng cố tình đâu
Sự gặp gỡ chỉ vô tình ấy nhỉ
Nhưng nhìn mình cứ nói cười hoan hỉ
Nhất là khi ai đó nhắc tên người.....

Tôi chẳng ghen đâu vì sắp hết một đời
Ta phải sống cho vui để nhẹ nhàng thanh thản
Hờn giận làm chi, buồn rầu chán nản
Có ích gì nếu chẳng phải của riêng ta

Tất cả những gì của ngày hôm qua
Tôi trân trọng và mong mình trân trọng
Để biết đâu, đôi lần trong cuộc sống
Tôi cũng vô tình gặp lại người xưa

24/10/2023

Tháng Mười về.

Tháng Mười về, trời đất bỗng hanh hao
Trên mái phố, cây vào mùa thay lá
Con đường cũ dẫu quen mà như lạ
Gió trở mình, đã hết hạ - thu sang.

Tháng Mười về, giọt nắng còn chói chang
Mà hoa cúc chẳng thể vàng thêm nữa
Ai bỏ lại tôi trong miền thương nhớ
Để heo may ngang cửa, mãi vô tình.

Tháng Mười về, trăng có còn lung linh?
Còn ai luyến lưu bản tình ca thuở trước?
Hay chỉ riêng tôi mãi hoài thổn thức
Quán đìu hiu, vẫn day dứt khúc nhạc buồn.

Tháng Mười về, chầm chậm những bước chân
Qua chốn cũ, tìm những vần thơ cũ
Nắng chiều hắt hiu trên tán bàng lá đỏ
Có kẻ si mê gom vụn vỡ dấu riêng mình.

Tháng Mười về, em nơi ấy còn xinh?...

24/10/2023

Thành Phố Buồn
Thành phố buồn, bất chợt những cơn mưa
Em khắc khoải ru mình trong nỗi nhớ.
Góc lặng thinh, ly cà phê uống dở
Đảo mắt tìm phía ô cửa màu xanh.
Thành phố buồn, thành phố không anh?
Phố nhỏ quen thân, mà với em sao cũng thành xa lạ.
Em cô đơn giữa dòng người hối hả
Có ai cũng như em…đang vội vã kiếm tìm?
Thành phố buồn, những ánh sao đêm
Cũng heo hắt chẳng thèm sáng nữa
Anh nơi đâu có khi nào còn nhớ
Nơi chúng mình qua, vẫn nức nở khúc tự tình
Thành phố buồn, cây chẳng muốn xanh
Chiều ngả bóng, chông chênh đường em bước
Anh ở đâu, giữa dòng đời xuôi ngược
Sao chẳng quay về như hẹn ước năm xưa.
Thành phố buồn… lại bất chợt mưa…..

24/10/2023

Bâng khuâng mùa trở gió

Sao em chẳng trở về với chốn xưa?
Nơi ấy bây giờ có mùa Thu vàng óng.
Nơi tuổi thơ qua, nhưng còn nhiều lắng đọng
Nơi in dấu bao điều mơ mộng, tuổi hoa niên.

Sao em chẳng về, miền quê ấy bình yên?
Nơi ấy heo may đã về bên cửa sổ.
Mấy mươi năm rồi có khi nào em nhớ
Những bâng khuâng khi - gió trở mùa.

Sao em chẳng trở về với chốn xưa?
Nơi hạ tắt rồi, những cơn mưa cũng đi rất vội.
Chỉ để lại những chiều Thu bối rối
Thoáng ngập ngừng khi anh nói “Yêu em”

Nửa cuộc đời rồi, em nơi ấy bình yên?
Em còn nhớ hay đã quên “ Thời xa vắng”
Qua những chông chênh lòng anh dần tĩnh lặng.
Bớt cồn cào, trống vắng buổi chia tay.

Còn lại đây ngày ngắn với đêm dài.
Những giấc mơ mãi hoài là mộng mị.
Chỉ sự thật muôn đời vẫn thế.
Vắng con thuyền, bến quạnh quẽ cô liêu.

Em không về anh buồn biết bao nhiêu….

24/10/2023

Tháng Tư về
Ta tìm gì mỗi độ tháng Tư qua
Chút lạnh cuối Đông hay cơn mưa đầu hạ.
Phút giao mùa, đất trời như hối hả
Trái ngọt, hoa thơm cũng vội vã đón hè.

Tháng tư về, giá lạnh đã tan đi
Chỉ có cơn mưa rớt bên thềm rất nhẹ.
Cả làn gió cũng lay cành khe khẽ
Sợ lá giật mình rơi xuống lối em đi.

Tháng Tư về, tội lắm mảnh trăng khuya
Lẻ loi sáng giữa trời đêm thanh vắng.
Có tiếc nuối chi đâu, mà nghe lòng trĩu nặng
Mà ngập ngừng, mỗi bước chân đi.

Tháng Tư về, lại nhớ bến sông quê
Ai nón lá nghiêng che chiều tím biếc.
Ai sang sông để rồi ly biệt
Ai hững hờ, ai da diết niềm đau.

Tháng tư về, ta lại muốn tìm nhau
Dẫu kỉ niệm đã phai màu theo năm tháng.
Ta lang thang qua từng con đường vắng
Chợt nhận ra mình trong nắng Tháng Tư.

24/10/2023

Người ấy lấy chồng

Hôm nay, người ấy lấy chồng
Tôi sang chúc phúc mà lòng chẳng vui.
Mối tình mực tím mùng tơi
Từ nay kết thúc thật rồi, còn đâu.
Ngày xưa, cứ hẹn hò nhau
Một mai khôn lớn, trầu cau lại nhà.
Tôi vào thưa với mẹ cha
Cho tôi làm rể, em là cô dâu.
Lời thề xưa ấy nay đâu
Em vui duyên mới làm dâu xứ người.
Nhìn em hạnh phúc rạng ngời
Mà sao tận đáy lòng tôi ... ngậm ngùi.
Bến sông hoa cải nở rồi
Em sang ngang, để mặc tôi một mình.
Đâu rồi chim sáo nhỏ xinh
Có khi nào nhớ chuyện mình năm xưa.
Sông quê nước chảy lững lờ
Có con đò vẫn đợi chờ người qua
Em giờ là vợ người ta
Để riêng tôi mãi xót xa trong lòng
Chiều chiều ngơ ngẩn bến sông
Giật mình, em đã lấy chồng còn đâu…

Lan Le Tp.HCM

Rảo bước qua sông thấy vó bèBờ bên cỏ mọc giống hệt treTrên trời mây tựa như bông trắngKéo vó lên bờ, vớ tôm he ( chén l...
10/08/2023

Rảo bước qua sông thấy vó bè
Bờ bên cỏ mọc giống hệt tre
Trên trời mây tựa như bông trắng
Kéo vó lên bờ, vớ tôm he ( chén luôn tôm he rồi)😀
****
Dòng nước trong xanh lững lờ trôi
Cảnh vật thanh bình quá đi thôi
Đồng ruộng một màu xanh biêng biếc
Trời đất hữu tình níu chân tôi

Address

Thai Thuy

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Góc văn của Nan. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Góc văn của Nan.:

Share

Category