SỐNG TỪ TÂM

  • Home
  • SỐNG TỪ TÂM

SỐNG TỪ TÂM HƯỚNG TỚI CUỘC SỐNG THIỆN LÀNH TRONG SÁNG

CÔNG CHA NGHĨA MẸ-----------------------------------Mang con chín tháng mười ngàyBao nhiêu vất vả hôm nay đã trònTương l...
30/12/2024

CÔNG CHA NGHĨA MẸ
-----------------------------------
Mang con chín tháng mười ngày
Bao nhiêu vất vả hôm nay đã tròn
Tương lai của mẹ là con
Dưỡng con khôn lớn héo mòn tuổi xuân.

Lo từng mảnh áo cái quần
Bát cơm đạm bạc đổi luân mỗi ngày
Những hôm tiền hết gạo vay
Cha con lại phải đi cày suốt trưa.

Cuộc đời biết mấy cho vừa
Thương con bố mẹ trời mưa vẫn dầm
Muốn cho đủ bát đủ mâm
Vẫn là mục đích cha thầm mẹ mong.

Con ơi hãy nhớ trong lòng
Công cha nghĩa mẹ chẳng đong vơi đầy
Mai này con lớn dựng xây
Sinh con sẽ biết công thầy mẹ cha.

Tác giả: Minh Lộc

Mẹ ơi, con nợ muôn phần,Chưa từng hỏi mẹ một lần khổ đau.Chưa từng ngồi cạnh thật lâu,Nghe mẹ kể chuyện ngày đầu gió sươ...
20/12/2024

Mẹ ơi, con nợ muôn phần,
Chưa từng hỏi mẹ một lần khổ đau.
Chưa từng ngồi cạnh thật lâu,
Nghe mẹ kể chuyện ngày đầu gió sương.

Ngày sinh của mẹ con quên,
Sở thích của mẹ, con bền lặng thinh.
Chưa từng hỏi mẹ: "Vui không?"
Mắt cay mẹ giấu, con không đoái hoài.

Mẹ mỏi, con chẳng hỏi tay,
Lưng đau mẹ gánh, con say giấc nồng.
Chưa từng lo mẹ lạnh đông,
Chỉ mình con ấm giữa dòng thời gian.

Giờ đây mẹ đã sang ngang,
Cõi đời hiu quạnh, muộn màng khóc than.
Mẹ ơi, bóng dáng muộn màng,
Chỉ còn trong mộng, vỡ tan nỗi lòng.

Mẹ đâu còn..?------------------------Mẹ đâu còn..ngồi tựa cửa đợi con..?Ánh mắt buồn khi con đi về trễ..Tuổi thơ ơi! Đã ...
19/12/2024

Mẹ đâu còn..?
------------------------
Mẹ đâu còn..ngồi tựa cửa đợi con..?
Ánh mắt buồn khi con đi về trễ..
Tuổi thơ ơi! Đã bao lần lầm lỡ..?
Mẹ u buồn, ngồi ngóng đợi, lo âu..

Mẹ đi rồi..đi mãi..Mẹ về đâu..?
Con lang thang với chông chênh nỗi nhớ..
Giọt mưa buồn..thánh thót rơi nức nở..
Con đau buồn..nhớ Mẹ đến nghìn thu..

Chờ Mẹ về..nghe tiếng gió vi vu..
Gọi Mẹ ơi! Chỉ nghe mưa tí tách..
Con gục đầu nghe tim mình thổn thức..
Mẹ đâu còn..Ôi ! Xa cách nghìn trùng..

Nam Nguyen.

Con về thăm mẹ chiều đôngBếp chưa lên khói mẹ không có nhàMình con thơ thẩn vào raTrời đang yên vậy bỗng oà mưa rơi.Chum...
18/12/2024

Con về thăm mẹ chiều đông
Bếp chưa lên khói mẹ không có nhà
Mình con thơ thẩn vào ra
Trời đang yên vậy bỗng oà mưa rơi.

Chum tương mẹ đã đậy rồi
Nón mê xưa đứng nay ngồi dầm mưa
Áo tơi qua buổi cày bừa
Giờ còn lủn củn khoác hờ người rơm.

Đàn gà mới nở vàng ươm
Vào ra quanh một cái nơm hỏng vành
Bất ngờ rụng ở trên cành
Trái na cuối vụ mẹ dành phần con.

Nghẹn ngào thương mẹ nhiều hơn
Rưng rưng từ chuyện giản đơn thường ngày.

Thơ: Đinh Nam Khương

MẸ ƠI !Từ đây con mất mẹ rồiHương lòng một nén nghìn đời cách xaNgười ta có mẹ có chaMà sao con mẹ bỗng là mồ côiMẹ đi v...
16/12/2024

MẸ ƠI !

Từ đây con mất mẹ rồi
Hương lòng một nén nghìn đời cách xa
Người ta có mẹ có cha
Mà sao con mẹ bỗng là mồ côi

Mẹ đi về chốn xa xôi
Đau lòng con lắm mẹ ơi sớm chiều
Còn ai hết dạ thương yêu
Còn ai dạy bảo những điều phải ngay

Mẹ về bên Chúa với ngài
Để con ở lại đêm ngày nhớ thương
Vòng tay cung kính nén hương
Thương cho đời mẹ vì con tảo tần

Đời mẹ là cả gian truân
Nuôi đàn con dại chẳng màng tấm thân
Một đời khổ cực tháng năm
Chỉ mong con được muôn phần ấm no

Hiếu tình con vẫn chưa lo
Chén cơm bát nước cho người mẹ thương
Giọt mưa chảy ngược trong lòng
Vẫn nghe tiếng mẹ như còn đâu đây.

ĐÔNG VỀ-------------------------Mẹ ơi! Đông đã về rồiĐêm nằm thao thức bồi hồi nhớ thươngBao năm dãi nắng dầm sươngNuôi ...
14/12/2024

ĐÔNG VỀ
-------------------------
Mẹ ơi! Đông đã về rồi
Đêm nằm thao thức bồi hồi nhớ thương
Bao năm dãi nắng dầm sương
Nuôi đàn con nhỏ mà thương mẹ nhiều
Con yêu mẹ biết bao nhiêu
Con nguyện ghi nhớ những điều mẹ khuyên
Tình mẫu tử thật thiêng liêng
Bây giờ mẹ đã về nơi thiên đường
Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi !
Con ngồi khóc mẹ qua làn khói hương.

MẸ TÔI NGƯỜI NHÀ QUÊ ----------------------Mẹ tôi người nhà quê chân đấtQuanh năm dài chỉ sống với ruộng nươngVới ai kia...
12/12/2024

MẸ TÔI NGƯỜI NHÀ QUÊ
----------------------
Mẹ tôi người nhà quê chân đất
Quanh năm dài chỉ sống với ruộng nương
Với ai kia có lẽ họ coi thường
Còn với tôi, mẹ luôn là báu vật

Ừ, nhà quê... nhưng mẹ tôi rất thật
Sống thẳng ngay chân chất giữa cuộc đời
Thần tượng nào..? Chỉ có mẹ mà thôi,
Tôi giữ trọn tôn thờ trên tất cả!

Mẹ của tôi như gió chiều êm ả
Ru hồn tôi tươi mát với ngọt lành
Nét quê mùa mái tóc chẳng còn xanh
Tôi cứ ngỡ bức tranh đời rất đẹp

Ừ, chữ nghĩa mẹ tôi còn hạn hẹp
Mà lời ru cứ bát ngát nghĩa tình
Cả đời này ơn nghĩa đấng thân sinh
Ơn câu hát trải dài theo năm tháng

Tôi lớn lên mẹ già đi trông thấy
Vẫn chân trần lam lũ với gió sương
Chẳng đi đâu chỉ quanh quẩn ruộng vườn
Quên tất cả lo đời con tươi sáng

Cả đời này tôi thương mẹ nhiều lắm
Thương lời ru văng vẳng những đêm dài
Mẹ trên đời chỉ có một không hai
Tôi sẽ nhớ, trọn đời tôi sẽ nhớ!

Tác giả: Đoàn Thị Tiếp

Con vẫn biết ơn Mẹ - Cha sâu nặngNghĩa sinh thành to lớn tựa biển ĐôngNuôi chúng con trong gian khó muôn trùng Trong nướ...
12/12/2024

Con vẫn biết ơn Mẹ - Cha sâu nặng
Nghĩa sinh thành to lớn tựa biển Đông
Nuôi chúng con trong gian khó muôn trùng
Trong nước mắt, nhọc nhằn bao vất vả

Con lớn lên giữa dòng đời nghiệt ngã
Nơi quê người thương quá giọt mồ hôi
Đã nhiều lần giấu nước mắt tuôn rơi
Đêm trở giấc nhớ quê nhà lắm mẹ.

Chúng con lớn vẫn muốn là đứa trẻ
Trong vòng tay cha mẹ giống thuở nào
Sà lòng mẹ như cái buổi hôm nao
Để được mẹ ấp ôm và che chở

Dẫu biết rằng có đôi lần đã lỡ
Làm mẹ cha buồn khổ chẳng yên lòng
Ngủ chẳng ngon, mẹ lại khóc phải không?
Bởi chúng con vẫn phật lòng cha mẹ

Cha mẹ nhớ phải bình an, vui khỏe
Để chúng con có điểm tựa ra vào
Đời vô thường chỉ có một ước ao
Mãi ấm áp như ngày nào, mẹ ạ..!

THƯƠNG NHỚ MẸ, CHA
Tác giả: Thúy Nguyễn

Sắp tết rồi về quê nhé con ơiBao năm tháng xa rời vòng tay mẹVề đi con sum vầy như thủa béBên gia đình chia sẻ nỗi niềm ...
12/12/2024

Sắp tết rồi về quê nhé con ơi
Bao năm tháng xa rời vòng tay mẹ
Về đi con sum vầy như thủa bé
Bên gia đình chia sẻ nỗi niềm chung

Sắp tết rồi ai sẽ gói bánh chưng ?
Mắt đã nhòa bàn tay run con hỡi
Nhìn hàng xóm con cháu đều lui tới
Mẹ một mình nghĩ ngợi tủi, buồn, thương

Cả cuộc đời mẹ gánh chịu gió sương
Cha của con lên thiên đường sớm quá
Một mình mẹ nên buồn đâu có lạ
Đón giao thừa cùng buốt giá mùa đông

Sắp tết rồi con có nhớ mẹ không?
Cơm áo gạo tiền chắc níu lòng con lại
Thấy hoa đào mẹ lại buồn tê tái
Mấy xuân rồi con cứ mãi rời xa

Chỉ ước ao tết sum họp một nhà
Mẹ con ta ngắm pháo hoa rực sáng
Tết đến gần gửi nỗi niềm thầm lặng
Về nghe con... mẹ mong ngóng từng ngày

VỀ NHÉ CON...
Tác giả: Trần Vân Anh

Sợ nhất là cảm giác mỗi chiều buôngCon chỉ thấy mảnh sân vương đầy láMấy cây na chín mõm mòm bao quảLũ dơi ăn rơi lả tả ...
12/12/2024

Sợ nhất là cảm giác mỗi chiều buông
Con chỉ thấy mảnh sân vương đầy lá
Mấy cây na chín mõm mòm bao quả
Lũ dơi ăn rơi lả tả khắp thềm.

Sợ nhất là chuông điện thoại giữa đêm
Con thảng thốt ngỡ tim mình bóp nghẹt
Gọi qua cam mới hay rằng mẹ mệt
Nhưng gắng kìm, sợ con biết con lo.

Sợ nhất là tháng bảy giữa mùa mưa
Gió bão mỗi lúc một to trời tối
Mẹ ngoài đồng gánh đôi quang chạy vội
Sấm dồn vang, những ánh sét ngang trời.

Sợ nhất là cảm giác rất chơi vơi
Con tỉnh giấc lệ con rơi ướt má
Chợt nhận ra tại con lo lắng quá
Nên canh thâu mơ ác mộng thôi mà.

Sợ nhất là khi mẹ ở quê xa
Không có chúng con chăm lo ngày tháng
Nên mẹ ơi... hãy bình an khoẻ mạnh
Để cho con giấc mộng chẳng mi nhoà.

Tác giả: Hoàng Khánh Linh

Con vẫn nhớ mái nhà xưa đầy bụiChiều cuối năm cha cặm cụi băm bèoĐể tối về nấu nồi cám cho heo Chăm đến tết dù nghèo nhà...
12/12/2024

Con vẫn nhớ mái nhà xưa đầy bụi
Chiều cuối năm cha cặm cụi băm bèo
Để tối về nấu nồi cám cho heo
Chăm đến tết dù nghèo nhà có thịt

Nhìn gác bếp bụi bám đầy đen kịt
Khói phủ choàng ngồi túm tít hơ tay
Các em con sống vui vẻ tháng ngày
Cơm rau cháo thương vai gầy cha mẹ

Gánh tần tảo sớm khuya về lặng lẽ
Tết năm này không phải lệ rưng rưng
Có bánh chưng có heo thịt kẹo vừng
Bên mâm cỗ tưng bừng men rượu sắn

Chúc sức khỏe cầu mẹ cha may mắn
Mùa xuân về vui hơn hẳn xuân qua
Cành đào tươi cắm để cạnh góc nhà
Đêm pháo nổ giao thừa hoa nở thắm

Thêm một tuổi thêm yêu đời sống chậm
Xin trở về được nắm chặt yêu thương
Để vững tin bước trên mọi con đường
Còn nhớ mãi quê hương trong kí ức.

CHIỀU CUỐI NĂM...

Xin lỗi mẹ, thêm lần con lỗi hẹnChẳng thể về đón Tết với mẹ, chaChắc ở nhà, mẹ ngóng đứa con xa Rồi khóe mắt lại rưng rư...
12/12/2024

Xin lỗi mẹ, thêm lần con lỗi hẹn
Chẳng thể về đón Tết với mẹ, cha
Chắc ở nhà, mẹ ngóng đứa con xa
Rồi khóe mắt lại rưng rưng ngấn lệ...

Cuộc sống xa quê, năm này không thể
Nhớ nhà nhiều mà đâu dễ về thăm
Thấy đào, mai khoe sắc lại khóc thầm
Cứ lận đận, đường về xa vời vợi.

Quê hương ơi! Lại một mùa Xuân mới
Con lặng thầm đón Tết ở phương xa
Đêm giao thừa lạc lõng nhớ quê ta
Mong cuộc sống sẽ an nhàn hơn trước.

Trước thềm Xuân, con chắp tay nguyện ước
Cha mẹ ở nhà sức khỏe, bình an
Thương cháu con cuộc sống lắm lo toan
Mẹ đừng khóc, con nghẹn lòng, nhé mẹ..!

THÊM LẦN CON LỖI HẸN
Tác giả: Thúy Nguyễn

Address


Telephone

+84348523269

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when SỐNG TỪ TÂM posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to SỐNG TỪ TÂM:

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share