Genz.

Genz. Gái Xinh Genz

Em có bao giờ nói với anhNhững câu tình tứ thuở ngày xanh,Khi thu rụng lá bên hè vắngTiếng sáo ngân xa vắng trước mành.E...
24/03/2024

Em có bao giờ nói với anh
Những câu tình tứ thuở ngày xanh,
Khi thu rụng lá bên hè vắng
Tiếng sáo ngân xa vắng trước mành.
Em có bao giờ nghĩ tới anh
Khi tay vin rũ lá trên cành?
Cười chim cợt gió nào đâu biết:
Chua chát lòng anh biết mấy tình?
.

Ngày mơ màng, đêm mộng mị mông lung…;Tôi sống giữa nhớ nhung và khắc khoải.Kỷ niệm bên nhau, tháng ngày êm ái Đỡ nâng tô...
24/03/2024

Ngày mơ màng, đêm mộng mị mông lung…;
Tôi sống giữa nhớ nhung và khắc khoải.
Kỷ niệm bên nhau, tháng ngày êm ái
Đỡ nâng tôi lúc uể oải, chán chường..
.

Em một mình trên gác lạnh đìu hiuKhông gian vắng nếm cô đơn thầm lặngVẫn thương nhớ về cuộc tình cay đắngBiết làm gì khi...
24/03/2024

Em một mình trên gác lạnh đìu hiu
Không gian vắng nếm cô đơn thầm lặng
Vẫn thương nhớ về cuộc tình cay đắng
Biết làm gì khi nắng lạc hoàng hôn
.

Em bây giờ chỉ ước được bình yênQuên hay nhớ tuỳ duyên thôi người ạCon tim nhỏ bởi tổn thương nhiều quáNên dường như sớm...
24/03/2024

Em bây giờ chỉ ước được bình yên
Quên hay nhớ tuỳ duyên thôi người ạ
Con tim nhỏ bởi tổn thương nhiều quá
Nên dường như sớm đã sạn chai rồi.
.

Ngày mơ màng, đêm mộng mị mông lung…;Tôi sống giữa nhớ nhung và khắc khoải.Kỷ niệm bên nhau, tháng ngày êm ái Đỡ nâng tô...
24/03/2024

Ngày mơ màng, đêm mộng mị mông lung…;
Tôi sống giữa nhớ nhung và khắc khoải.
Kỷ niệm bên nhau, tháng ngày êm ái
Đỡ nâng tôi lúc uể oải, chán chường..
.

Con sóng nhỏ khát khao nơi biển lớnCánh hải âu ao ước chở che ngườiCon sóng lạ cùng rêu xanh đùa giỡnChợt vui lòng Xa cá...
24/03/2024

Con sóng nhỏ khát khao nơi biển lớn
Cánh hải âu ao ước chở che người
Con sóng lạ cùng rêu xanh đùa giỡn
Chợt vui lòng Xa cách những chơi vơi.
.

Hay cuộc đời xoáy vòng tuổi đôi mươiThời gian cứ làm nụ cười thêm nhạtKhiến ai đó mãi còn ngồi ngơ ngácNhư tháng năm vội...
24/03/2024

Hay cuộc đời xoáy vòng tuổi đôi mươi
Thời gian cứ làm nụ cười thêm nhạt
Khiến ai đó mãi còn ngồi ngơ ngác
Như tháng năm vội hát khúc giao mùa
.

Mơ chi nhiều cái hạnh phúc cỏn conBởi cuộc sống đâu còn niềm hi vọngNên cố gắng vượt lên đầu ngọn sóngGiữa biển khơi mà ...
24/03/2024

Mơ chi nhiều cái hạnh phúc cỏn con
Bởi cuộc sống đâu còn niềm hi vọng
Nên cố gắng vượt lên đầu ngọn sóng
Giữa biển khơi mà rát bỏng tim người
.

Xin một lần níu giữ lại thời gianCho kỉ niệm không tàn theo năm thángEm sẽ giữ chuyện tình trong dĩ vãngTrả câu thề trả ...
24/03/2024

Xin một lần níu giữ lại thời gian
Cho kỉ niệm không tàn theo năm tháng
Em sẽ giữ chuyện tình trong dĩ vãng
Trả câu thề trả kí ức từng thương.
.

Muốn dại khờ để được che chờ..Nhưng cứ hết cơn dại là lại tới cơn điên 🤭     .
24/03/2024

Muốn dại khờ để được che chờ..
Nhưng cứ hết cơn dại là lại tới cơn điên 🤭
.

Nơi xa vẫn nhớ quê nhàNhớ em cô gái nết na dịu hiềnAnh đi khắp chốn cùng miềnLòng thương dạ nhớ muốn liền về thăm     .
24/03/2024

Nơi xa vẫn nhớ quê nhà
Nhớ em cô gái nết na dịu hiền
Anh đi khắp chốn cùng miền
Lòng thương dạ nhớ muốn liền về thăm
.

Thương anh em chẳng cần chiChỉ cần anh nhớ mỗi khi buồn lòngCó em luôn ước luôn mongAnh luôn vui vẻ sống trong an lànhTh...
24/03/2024

Thương anh em chẳng cần chi
Chỉ cần anh nhớ mỗi khi buồn lòng
Có em luôn ước luôn mong
Anh luôn vui vẻ sống trong an lành
Thương anh không thể bên anh
Nhưng em luôn có chân thành gửi trao
Tình em như ánh trăng sao
Ngọt ngào ấm áp dạt dào nồng say
.

Address


Telephone

+84822134789

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Genz. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Telephone
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share