Thúy Vy - 2006
Good Girl Việt Nam �
--
Lặng nhìn phương ấy nhớ anh
Muốn choàng ôm chút dỗ dành yêu thương
Nụ hôn ướm má môi hường
Tay nâng dáng ngọc đêm trường nhẹ ru
Tâm hồn lạc chốn phiêu du
Ái ân rót nhẹ thiên thu cuộc tình
Hoàng hôn giáp tiếp bình minh
Men say ngây ngất hai mình tròn đôi
Nồng nàn ấp nụ hôn môi
Lâng lâng say khướt hai đồi núi cao
Tân binh chiếm cửa ra vào
Suối nguồn rỉ rả ngọt ngào thăng hoa
Bỗng dưng cảm xúc dung hòa
Giấc mơ cứ thế thiết tha mặn nồng
Ước gì sẽ vẹn ước mong
Cùng người thoả nhớ.. một vòng tay thương.
20/07/2024
Ngọc Huyền - 2007
Good Girl Việt Nam �
--
Tháng bảy rồi dang dở những vần thơ
Gói ghém lại đợi chờ vương nỗi nhớ
Cứ xoay vần trong ta đầy trăn trở
Hạ gồng mình nức nở đón tiết thu
Mưa làm chi cho phiêu lãng mộng du
Cho tim ai mệt nhừ xen tiếc nuối
Giọt mưa buồn tựa như tình yêu cuối
Hận ông trời người chia rẻ Ngưu Lang
Mưa vẫn rơi từng hạt nhỏ lang thang
Rồi vỡ tan trong lòng người cô quạnh
Đến bao giờ - bao giờ mưa mới tạnh
Song cửa buồn ướt lạnh dưới cơn mưa
Thấy đầy vun dòng kí ức bộn bừa
Trong hồn loang mưa xưa nhoà phố nhỏ
Gió từng cơn thét gào xoay vần võ
Đưa nhau về ngày đó nhớ hay quên
Ngỡ tình trao là vĩnh viễn lâu bền
Có ngờ đâu chóng quên tình đến vậy
Cơn mưa chiều lạnh thấm run lẩy bẩy
Đã bao mùa tháng bảy đổ mưa ngâu
Be the first to know and let us send you an email when Tâm Hồn To Và Tròn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.