Côn Đảo Ơi

Côn Đảo Ơi Nhận Dâng Lễ Hộ Sắp Lễ Cô Sáu HDV Ở CĐ
http://zalo.me/0829413970 Nhận Sắp lễ Cô Sáu,Dâng Lễ Hộ Cho Anh Chị Phương Xa
zalo.me/0829413970
(2)

♥️ Người con gái trẻ măngGiặc đem ra bãi bắnĐi giữa hai hàng línhVẫn ung dung mỉm cườiNgắt một đoá hoa tươiChị cài lên m...
16/10/2025

♥️ Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đoá hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong phút hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát.

Đó là câu chuyện thực
Về người nữ anh hùng
Nhưng ở đảo Côn Sơn
Từ buổi mai chị ngã
Đã có bao câu chuyện
Về chị Sáu linh thiêng
Những truyền thuyết không tên
Cứ lan dần như sóng.

Đảo Côn Sơn – địa ngục
Chị Sáu hoá thiên thần
Trừng trị lũ ác ôn
Cứu giúp người lương thiện.

Qua bao mùa gió chướng
Trong bão tố tù đày
Mộ chị Sáu hương bay
Cả bốn mùa không tắt.
(St)

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉ !🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼Mùa hoa lê ki ma nở ở quê ta miền đất đỏThôn xóm vẫn nhắc tên n...
14/10/2025

ĐỪNG VỘI LƯỚT QUA MÀ KHÔNG THẢ❤️ MỌI NGƯỜI NHÉ !
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
Mùa hoa lê ki ma nở ở quê ta miền đất đỏ
Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
Đã chết cho mùa hoa lê ki ma nở
Đời sau vẫn còn nhắc nhở
Sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau.
Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
Chị đã dâng cả cuộc đời để chiến đấu với bao niềm tin
Dù chết vẫn không lùi bước
Chị Sáu đã hy sinh rồi
Giọng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim những người đang sống
Giục đi lên không bao giờ lui.
Kìa hoa lê ki ma nở, đẹp thêm quê miền đất đỏ
Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng
Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở
Mùa xuân lan tràn xứ sở
Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu người nữ anh hùng.
Mùa hoa lê ki ma nở ở quê ta miền đất đỏ
Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng
Đã chết cho mùa hoa lê ki ma nở
Đời sau vẫn còn nhắc nhở
Sông núi đất nước ơn người anh hùng đã chết cho đời sau
Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
Chị đã dâng cả cuộc đời để chiến đấu với bao niềm tin
Dù chết vẫn không lùi bước
Chị Sáu đã hy sinh rồi
Giọng hát vẫn như còn vang dội vào trái tim những người đang sống
Giục đi lên không bao giờ lui
Kìa hoa lê ki ma nở, đẹp thêm quê miền đất đỏ
Nơi đó sáng mãi tên người anh hùng
Bình minh đang rực sáng cho hoa kia nở
Mùa xuân lan tràn xứ sở
Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu người nữ anh hùng.
(St)

⭐BÀI HÁT “BIẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU” - LUÔN TRONG TÂM TRÍ MỖI NGƯỜI CHÚNG TANăm 1958, hưởng ứng cuộc thi sáng tác với chủ đ...
14/10/2025

⭐BÀI HÁT “BIẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU” - LUÔN TRONG TÂM TRÍ MỖI NGƯỜI CHÚNG TA

Năm 1958, hưởng ứng cuộc thi sáng tác với chủ đề về người con gái miền Nam, nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn (1929-2016) tình cờ đọc được câu chuyện về chị Võ Thị Sáu trong tác phẩm Vượt Côn Đảo của nhà văn Phùng Quán.

Ông ấn tượng với chi tiết "chị Sáu thích chơi hoa lê-ki-ma khi còn nhỏ" nên đã lấy loài hoa này làm hình tượng chính, xuyên suốt bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu.

Đã hơn 60 năm trôi qua, bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” vẫn khiến người nghe thuộc bao thế hệ cảm nhận được vẻ đẹp thanh xuân, khí phách kiên cường cùng lòng tự hào và biết ơn người nữ anh hùng Võ Thị Sáu của quê hương Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ở quê ta miền Đất đỏSông núi đất nước ơn người anh hùngĐã chết cho mùa hoa Lê-ki-ma nởỞ quê ta miền Đất đỏSông núi đất n...
14/10/2025

Ở quê ta miền Đất đỏ
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho mùa hoa Lê-ki-ma nở
Ở quê ta miền Đất đỏ
Sông núi đất nước ơn người anh hùng
Đã chết cho đời sau

Người thiếu nữ ấy như mùa xuân
Chị đã dâng cả cuộc đời
Để chiến đấu với bao niềm tin
Dù chết vẫn không lùi bước

Chị Sáu đã hi sinh rồi
Giọng hát vẫn như còn vang dội
Vào trái tim những người đang sống
Giục đi lên không bao giờ lùi!

Dù hoa Lê-ki-ma nở
Mồ xanh vẫn còn nức nở
Khi đất nước vẫn chia làm hai miền
Đêm đến bao giờ sáng
Cho hoa kia nở
Mùa xuân lan tràn xứ sở
Tôi đến hát trước nấm mồ chôn sâu
Người nữ anh hùng

Dưới hàng dương, chị nằm nghe biển hát,Giữa nơi từng là địa ngục trần gian.Vì nước quên thân đã hoá thiên thần,Trừng phạ...
14/10/2025

Dưới hàng dương, chị nằm nghe biển hát,
Giữa nơi từng là địa ngục trần gian.
Vì nước quên thân đã hoá thiên thần,
Trừng phạt kẻ gian, giúp người lương thiện.

Em sẽ thấy những người dân kể chuyện
Rằng đêm khuya, chị Sáu vẫn hiện về
Và đến nơi này em lại được nghe
Câu hát xưa :"Quê ta miền đất đỏ…"

Giờ đây mồ xanh không còn nức nở
Vì núi sông, nam bắc đã nối liền.
Mấy mươi năm, non nước được bình yên
Dân tộc đang bước trên đường hạnh phúc.

Em hãy để cho lệ tràn đôi mắt,
Đón chị Sáu về như đón người thân.
Đất nước ta rạng rỡ đến vô ngần,
Có máu xương bao lớp người đã đổ.

Người con gái trẻ măngGiặc đem ra bãi bắnĐi giữa hai hàng línhVẫn ung dung mỉm cườiNgắt một đoá hoa tươiChị cài lên mái ...
14/10/2025

Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đoá hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong phút hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát.

Đó là câu chuyện thực
Về người nữ anh hùng
Nhưng ở đảo Côn Sơn
Từ buổi mai chị ngã
Đã có bao câu chuyện
Về chị Sáu linh thiêng
Những truyền thuyết không tên
Cứ lan dần như sóng.

Đảo Côn Sơn – địa ngục
Chị Sáu hoá thiên thần
Trừng trị lũ ác ôn
Cứu giúp người lương thiện.

Qua bao mùa gió chướng
Trong bão tố tù đày
Mộ chị Sáu hương bay
Cả bốn mùa không tắt.

🖤BIẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU❤Năm 1958, hưởng ứng cuộc thi sáng tác với chủ đề về người con gái miền Nam, nhạc sĩ Nguyễn Đ..Ức...
14/10/2025

🖤BIẾT ƠN CHỊ VÕ THỊ SÁU❤

Năm 1958, hưởng ứng cuộc thi sáng tác với chủ đề về người con gái miền Nam, nhạc sĩ Nguyễn Đ..Ức Toàn (1929-2016) tình cờ đọc được câu chuyện về chị Võ Thị Sáu trong tác phẩm Vượt Côn Đảo của nhà văn Phùng Quán.
Ông ấn tượng với chi tiết "chị Sáu thích chơi hoa lê-ki-ma khi còn nhỏ" nên đã lấy loài hoa này làm hình tượng chính, xuyên suốt bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu.
Đã hơn 60 năm trôi qua, bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” vẫn khiến người nghe thuộc bao thế hệ cảm nhận được vẻ đẹp thanh xuân, khí phách kiên cường cùng lòng tự hào và biết ơn người nữ anh hùng Võ Thị Sáu của quê hương Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu.

❤️Hình ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu được tái hiện trên phim ảnh. Ca sĩ Thanh Thúy vào vai chị Võ Thị Sáu trong bộ phim "Ng...
14/10/2025

❤️Hình ảnh nữ anh hùng Võ Thị Sáu được tái hiện trên phim ảnh. Ca sĩ Thanh Thúy vào vai chị Võ Thị Sáu trong bộ phim "Người con gái đất đỏ", năm 1994.
Tóc xoã ngang vai, chớm tuổi xuân
Gặp khi vận nước buổi gian truân
Căm phường đế quốc, mong xung trận
Giận lũ cường hào, nguyện xuất thân.
Quả cảm xông pha qua lửa đạn
Hiên ngang chiến đấu mặc gông cùm
Linh thiêng Côn Đảo, hồn trinh nữ
Khúc hát “Ki ma” vọng giữa trần

Đừng Tiếc 1 ❤️Truyền thuyết trên đảo Côn SơnNgười con gái trẻ măngGiặc đem ra bãi bắnĐi giữa hai hàng línhVẫn ung dung m...
14/10/2025

Đừng Tiếc 1 ❤️
Truyền thuyết trên đảo Côn Sơn

Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đoá hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong phút hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát.

Đó là câu chuyện thực
Về người nữ anh hùng
Nhưng ở đảo Côn Sơn
Từ buổi mai chị ngã
Đã có bao câu chuyện
Về chị Sáu linh thiêng
Những truyền thuyết không tên
Cứ lan dần như sóng.
Đảo Côn Sơn – địa ngục
Chị Sáu hoá thiên thần
Trừng trị lũ ác ôn
Cứu giúp người lương thiện.
Qua bao mùa gió chướng
Trong bão tố tù đày
Mộ chị Sáu hương bay
Cả bốn mùa không tắt.
Và trái cây thơm mát
Cũng theo mùa dâng lên
Tạ lỗi khi sai lầm
Kêu cầu khi gặp nạn
Chị Sáu thành người bạn
Sống giữa lòng nhân dân.
Ngay cả lũ ác ôn
Mỗi khi qua mộ chị
Cũng cúi đầu lặng lẽ
Trước chị Sáu anh linh
Người con gái hiên ngang
Chúng mãi còn khiếp sợ.
Tôi quỳ bên ngôi mộ
Dâng đoá hoa trắng trong.
Trời cao xanh mênh mông
Biển rộng xa xao động…
Chị Sáu nằm thanh thản
Hàng dương nghe gió rung
Và bao chuyện lạ lùng
Trong lòng tôi tha thiết
Bỗng như là có thật
Sống mãi cùng thời gian.
Bàn tay ai vuốt tóc
Trên vai tôi dịu dàng.

Rẽ sóng ra khơi tàu về Côn Đảo,Em hãy viếng thăm Nghĩa trang Hàng DươngVà thắp giùm anh những nén tâm hươngLên ngôi mộ t...
14/10/2025

Rẽ sóng ra khơi tàu về Côn Đảo,
Em hãy viếng thăm Nghĩa trang Hàng Dương
Và thắp giùm anh những nén tâm hương
Lên ngôi mộ thiêng của người liệt nữ.

Người con gái ấy đã thành bất tử
Phút cuối cùng, cài mái tóc hoa tươi,
Vẫn nở nụ cười, tiếng hát trên môi,
Lũ lính bắn thuê cúi đầu khiếp sợ.

Em biết không, một làng quê đất đỏ
Đã sinh ra người con gái kiên cường,
Diệt ác trừ gian, gìn giữ quê hương
Tuổi ấu thơ, anh đọc trên trang sách?

Dưới hàng dương, chị nằm nghe biển hát,
Giữa nơi từng là địa ngục trần gian.
Vì nước quên thân đã hoá thiên thần,
Trừng phạt kẻ gian, giúp người lương thiện.

Em sẽ thấy những người dân kể chuyện
Rằng đêm khuya, chị Sáu vẫn hiện về
Và đến nơi này em lại được nghe
Câu hát xưa :"Quê ta miền đất đỏ…"

🌟 Chị Võ Thị Sáu – nữ Anh hùng miền Đất Đỏ, mãi cùng năm tháng 🥰🇻🇳“Mùa hoa Lê-ki-ma nở, ở quê ta miền Đất Đỏ. Thôn xóm v...
14/10/2025

🌟 Chị Võ Thị Sáu – nữ Anh hùng miền Đất Đỏ, mãi cùng năm tháng 🥰🇻🇳

“Mùa hoa Lê-ki-ma nở, ở quê ta miền Đất Đỏ. Thôn xóm vẫn nhắc tên người anh hùng đã hy sinh cho đời sau….”
Những câu hát nhẹ nhàng, sâu lắng của bài hát “Biết ơn chị Võ Thị Sáu” trào dâng niềm xúc động trong mỗi chúng tôi trên đường về xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nơi đây là quê hương người con gái anh hùng Võ Thị Sáu – người đã dâng trọn tuổi thanh xuân cho cách mạng, vì một tương lai tươi sáng của dân tộc.

Address

Vung Tau

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Côn Đảo Ơi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share