Douyin Thập Cẩm

  • Home
  • Douyin Thập Cẩm

Douyin Thập Cẩm Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Douyin Thập Cẩm, Digital creator, .

Ngọc Bích - 2001sinh viên Đông Á --Cùng anh khép lại những trang đờiKỷ niệm bao ngày hãy lắng khơiDẫu tuổi xuân còn yêu ...
30/07/2024

Ngọc Bích - 2001
sinh viên Đông Á
--
Cùng anh khép lại những trang đời
Kỷ niệm bao ngày hãy lắng khơi
Dẫu tuổi xuân còn yêu mặt đất
Dù cơn mộng vẫn chá..y lưng trời
Manh tình cố hữu đừng đem bỏ
Chén rượu thăng trầm phải giữ chơi
Cuộc sống buồn vui dày bản ngã
Niềm tin tự đến khỏi lo mời .

Trần Tiên - 2005----Em là vậy vẫn ngọt ngào nồng thắmLàm lòng anh say đắm chẳng thể quênMơ ước sao mình được lướt môi mề...
29/07/2024

Trần Tiên - 2005
----
Em là vậy vẫn ngọt ngào nồng thắm
Làm lòng anh say đắm chẳng thể quên
Mơ ước sao mình được lướt môi mềm
Được hòa quyện trong nỗi niềm mong nhớ
Được đắm say cho thỏa ngày gặp gỡ
Biển vỡ òa sóng vỗ ướt bàn chân
Ta cuồng say trong chiều tím nhạt dần
Mặc kệ biển bần thần trong ghen tỵ
Trong tình yêu nào đâu cần suy nghĩ
Chỉ cần mình không bì tỵ trước sau
Con sóng triều như xoa dịu nỗi đau
Của bờ cát đục ngầu sau dông bão
Chỉ đôi ta lạc vào trong hoang đảo
Hạt ái tình rào rạo dưới tấm thân
Phút ái ân như viên ngọc trắng ngần
Hoàng hôn xuống đêm dần dần chìm đắm
Hỡi tình ái sao mà sâu thăm thẳm
Lạc vào rồi ….
Gặm nhấm….
Mối tình si !

Nguyệt Anh - 2000
29/07/2024

Nguyệt Anh - 2000

Người gì mà xinh thế?? Đã xingtu lại còn single 🤍
29/07/2024

Người gì mà xinh thế?? Đã xingtu lại còn single 🤍

Nguyễn Kim - sinh viên Sư phạm --Hôm nay mới mồng bẩy thôiTôi vừa xách ghế ra ngồi nhổ râuThằng bé đứng nhổ tóc sâuCon l...
29/07/2024

Nguyễn Kim - sinh viên Sư phạm
--
Hôm nay mới mồng bẩy thôi
Tôi vừa xách ghế ra ngồi nhổ râu
Thằng bé đứng nhổ tóc sâu
Con lớn thì cứ vục đầu ôn thi
Mai chả mồng tám là gì
Chẳng biết tặng vợ cái chi bây giờ
Hay là tặng mấy câu thơ
Nhưng vợ chỉ thích mấy tờ Dola
Thông thường là vẫn tặng hoa
Tươi hơn một chút gói quà xinh xinh
Sướng lên thì đi chụp hình
Ka ra ô kế nhức inh cái đầu
Vợ tôi loáng cái chuồn đâu?
Chắc đi ép tóc, làm đầu, sơn tay...
Hôm qua vừa sắm đôi giầy
Gót gì cao thế vừa đầy một gang
Đóng cửa mở nhạc nhẹ nhàng
Trông giống chim mới ra ràng tập đi
Lại còn mày liễu, cong mi
Môi thì đỏ ớt, má thì đỏ hây
Tôi đành giả điếc giả ngây
Để cố chịu đựng một ngày nữa thôi
Thực ra cũng ngán lắm rồi
Có ông nào khổ giống tôi không nào?

Nguyễn Thương - 2001Sinh Viên Ngoại ngữ--Đêm không ngủ bập bềnh nghe sóng vỗGió ngàn khơi về rủ lá dương bayKhe khẻ bước...
29/07/2024

Nguyễn Thương - 2001
Sinh Viên Ngoại ngữ
--
Đêm không ngủ bập bềnh nghe sóng vỗ
Gió ngàn khơi về rủ lá dương bay
Khe khẻ bước bóng trăng quỳ trước ngỏ
Vài cánh dơi chao động mái hiên ngoài.
Đêm không ngủ thơ buồn rơi trên gối
Nhặt từng lời mà chép chẳng nên câu
Em có thức mộng tràn trên tóc rối
Đếm giùm ta nỗi nhớ thuở ban đầu
Đêm không ngủ nghe sông về với biển
Nước âm vang trăm nỗi nhớ xa nguồn
Bao đau xót chở đầy trong thân lượn
Chợt vỡ òa thành sóng trắng đại dương
Đêm không ngủ nghe tiếng gà gáy rạng
Ngày lên đi xác lập những niềm tin
Ôi! niềm tin! Ai chẳng cần để sống
Để vượt qua nỗi bất hạnh chính mình.

Nụ cười của em là lời nguyền mê hoặc không ai có thể chối từ. 😊💫
29/07/2024

Nụ cười của em là lời nguyền mê hoặc không ai có thể chối từ. 😊💫

Thùy La - sinh viên Kiến Trúc-Anh có thấy gì trong mắt em.Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.Bắt đền anh đấy làm em khó...
29/07/2024

Thùy La - sinh viên Kiến Trúc
-
Anh có thấy gì trong mắt em.
Giọt thương, giọt nhớ đọng ướt nhèm.
Bắt đền anh đấy làm em khóc.
Để em nhung nhớ mãi trong đêm.
Anh có thấy gì trong tình yêu.
Cùng nhau sánh bước những buổi chiều.
Ngàn hoa đua nở bừng sắc thắm.
Nụ hôn đọng mãi bờ môi kiêu.
Anh có thấy gì trong giấc mơ.
Góc nhỏ tim yêu vẫn hẹn chờ.
Say nồng giấc điệp bao niềm ước.
Cho tình thắm đẹp dệt ý thơ.
Anh có thấy gì…thấy gì không.
Ngàn tia nắng chiếu má em hồng.
Hạnh phúc rạng ngời trong ánh mắt.
Sóng tình lưu luyến lại trào dâng .

Minh Luyến - 2007Sinh Viên Kinh tế Quốc dân--EM và ANH hai mảnh ghép cuộc đờiTim hòa nhịp không rời nhau nữa nhéBao cay ...
29/07/2024

Minh Luyến - 2007
Sinh Viên Kinh tế Quốc dân
--
EM và ANH hai mảnh ghép cuộc đời
Tim hòa nhịp không rời nhau nữa nhé
Bao cay đắng vui buồn cùng san sẻ
Cuối con đường cứ thế chẳng buông tay
EM và ANH cứ vui sống mỗi ngày
Ngôi nhà nhỏ bàn tay em vun vén
Mầm hạnh phúc xanh ngời Xuân ước hẹn
Con thuyền tình chung bến mới yêu thương
EM và ANH vòng tay ấm canh trường
Mặc bên cửa mành sương giăng giá lạnh
Mặc cơn gió ngoài hiên thềm đỏng đảnh
Ru giấc nồng sóng sánh nụ hôn môi
EM và ANH đêm trăng sáng thường ngồi
Ngắm trời mộng ngàn ngôi sao ẩn hiện
Anh thường kể câu chuyện tình của biển
Sóng bên bờ lưu luyến suốt ngàn năm.

Ngọc Châu - 2004Sinh Viên Duy Tân--Xin một lần trở lại tuổi thơ tôiĐược rong ruổi trên những đồi cát trắngChiều buông xu...
29/07/2024

Ngọc Châu - 2004
Sinh Viên Duy Tân
--
Xin một lần trở lại tuổi thơ tôi
Được rong ruổi trên những đồi cát trắng
Chiều buông xuống ngắm hoàng h//ôn bình lặng
Sớm ti//nh mơ đợi tia nắng đầu ngày

Xin một lần vứt bỏ những chua cay
Ta trở lại vui giống ngày thơ bé
Được ấm áp trong vòng tay của mẹ
Mãi vô t/ư như đứa trẻ ngoan hiền

Xin một lần về lại c/h/ốn bình yên
Buông bỏ hết những muộn phiền c/ay đắng
Đôi vai nhỏ không o/ằn mình gánh nặng
Nhẹ hương thơm bông bưởi trắng thu về

Xin một lần vui với những cu/ồ/ng mê
Thanh th/ản bước dọc triền đê xóm nhỏ
Ngôi nhà c/ũ giờ mẹ không còn đó
Nghĩ vậy thôi… mắt đã nhỏ lệ s/ầu.

Hoàng Yến - 2008--Anh tặng em một vài bông hoa muống.Như cái thời lội ruộng để bắt cua.Tuổi thơ xưa cùng bè bạn chạy đua...
28/07/2024

Hoàng Yến - 2008
--
Anh tặng em một vài bông hoa muống.
Như cái thời lội ruộng để bắt cua.
Tuổi thơ xưa cùng bè bạn chạy đua.
Giành phần thắng chùm me chua vừa hái.
Chiều đi rừng ngắt mấy chùm hoa cải.
Cài tóc mây rồi giả dại Súy Vân.
Tỏ cái vẻ ta đây cũng bất cần.
Bên lưng núi...mây vần hương cỏ mật.
Cùng bạn bè bẻ lau chơi tập trận.
Rồi kéo co chấp tất bọn con trai.
Cười nắc nẻ khi bị ngã s..ứ.t tai.
Bên gánh củi còn giắt vài khúc sắn.
Đốt đống lửa nướng vàng ươm con rắn.
Cùng chia nhau những lát cắt thơm lừng.
Tuổi thơ ơi... giờ nhớ đến vô cùng.
Nơi quê nghèo...đã từng vui như thế.
Gặp lại anh nhớ bao câu chuyện kể.
Cùng một thời chia sẻ những gian nan.
Tuổi mới lớn ngây ngô với mây ngàn.
Để bây giờ muôn vàn điều nuối tiếc...

Hoài Thơ - 2001sinh viên Bách Khoa --Hạ về rồi mùa hoa dẻ nở chưaEm bỗng nhớ một thời xưa ấy thếKỷ niệm kia nơi làng quê...
28/07/2024

Hoài Thơ - 2001
sinh viên Bách Khoa
--
Hạ về rồi mùa hoa dẻ nở chưa
Em bỗng nhớ một thời xưa ấy thế
Kỷ niệm kia nơi làng quê yêu dấu
Vẫn trong lòng nung nấu mãi không thôi.
Em trở về với nỗi nhớ khôn nguôi
Bên lũy tre mỗi trưa hè êm ả
Cùng nhảy dây, ô quan, rồi thả đỉa
Vang tiếng cười, rộn rã khắp làng quê.
Mỗi chiều về trên cả những triền đê
Lũ chúng bạn hả hê chơi ẩn, bắn
Đám con gái thì mải mê nhìn ngắm
Áng mây hồng ...không biết giống hình ai.
Nhớ những chiều ta ghánh nặng hai vai
Bông lúa chín để mồ hôi nhễ nhại
Bước chân trần trên g*i không ngần ngại
Em vội vàng để lại những dấu chân.
Nhớ không ai những chiều cứ phân vân
Ta giận bạn...rồi dần dần xa cách
Là trẻ con nên vẫn thường hống hách
eee nhau rồi... tớ - bạn chẳng cùng chơi.
Đến bây giờ lòng vẫn thấy chơi vơi
Thương nhiều lắm... kỷ niệm ơi trở lại
Bạn bè xưa nay đâu còn thơ dại
Mỗi cuộc đời, mỗi hướng... mãi xa nhau.

Thanh Hoa - Gymer 2k3Sinh Viên Ngoại ngữ----Mỗi chiều về Em vội bước lang thang Tìm giọt nắng hanh vàng còn sót lại Sợ b...
28/07/2024

Thanh Hoa - Gymer 2k3
Sinh Viên Ngoại ngữ
----
Mỗi chiều về Em vội bước lang thang
Tìm giọt nắng hanh vàng còn sót lại
Sợ bóng đêm phải thở dài khắc khoải
Bởi đớn đau ngang trái cứ theo hoài

Biết khi nào nỗi nhớ mới nguôi ngoai
Tình không nợ nên lạc loài ngăn cách
Giọt mưa rơi lách luồn vào ngõ ngách
Nghe tiếng kêu tý tách ngỡ giọt sầu

Không nhau rồi, Em không biết về đâu
Thân trôi dạt nơi đầu nguồn cuối biển
Cuộc đời Em như con thuyền ẩn hiện
Bao nhớ nhung, lưu luyến đã lỡ làng

Cho Em làm giọt nắng lang thang
Luôn ấm áp lòng tràn đầy thương nhớ
Chuyện tình yêu chẳng bao giờ tan vỡ
Không đớn đau Hay trăn trở ngậm ngùi....!

Hồng Nhung - 2005Sinh Viên Ngoại ngữ---Ta còn lại những gì cho nhau Hay chỉ là nỗi đau hiện tại Là vết thương lòng luôn ...
28/07/2024

Hồng Nhung - 2005
Sinh Viên Ngoại ngữ
---
Ta còn lại những gì cho nhau
Hay chỉ là nỗi đau hiện tại
Là vết thương lòng luôn còn mãi
Ở trong tim ta chẳng phai mờ

Mới ngày nào tình đẹp như mơ
Bao hen ước hãy chờ nhau nhé
Dù các xa xin đừng chia sẻ
Dặn lòng mình mạnh mẽ vượt qua

Nhưng tình yêu nay đã chia xa
Theo ngày tháng mà ta nếm trải
Còn gì đâu khi tình ngang trái
Mất nhau rồi mãi mãi từ đây

Anh gửi nỗi buồn theo gió, mây
Đến bên em nỗi nhớ đong đầy
Như tình anh ngàn đời vẫn vậy
Ước mộng tình ta được đắp xây

Cuộc tình mình kết thúc từ đây
Đã khép lại mối tình say đắm
Xin gửi lại cất vào sâu thẳm
Để anh được mãi ngắm hình em

Minh Lan - 2003sinh viên Ngoại Ngữ--Em yêu anh không chỉ có hôm nayMà suốt cả cuộc đời này anh ạRất thật lòn...
28/07/2024

Minh Lan - 2003
sinh viên Ngoại Ngữ
--
Em yêu anh không chỉ có hôm nay
Mà suốt cả cuộc đời này anh ạ
Rất thật lòng em không hề lơi lả
Bởi anh là tất cả anh biết không?
Tình yêu em như sóng biển mênh mông
Tuy không ngọc ngà,hồn nhiên tuổi mộng
Chắc anh hiểu vì xô bồ cuộc sống
Nên đôi lần thấy trống vắng đơn côi...
Chỉ có anh hiểu được lòng em thôi
Và cũng anh người luôn yêu em nhất
Anh cũng hiểu tình em là chân thật
Còn bao nhiêu trao cả cho anh rồi
Sóng biển âm vang,náo nức mây trời
Cây xanh lá và muôn hoa đua nở
Bao đắng cay hay ngọt ngào hơi thở
Vẫn nồng nàn trao tất cả cho anh!

Nhìn em, thấy cả bầu trời thanh xuân tươi đẹp. 🌸🌿
28/07/2024

Nhìn em, thấy cả bầu trời thanh xuân tươi đẹp. 🌸🌿

Minh Hằng - 2005Sinh Viên HUTECH--Anh tặng em một vài bông hoa muống.Như cái thời lội ruộng để bắt cua.Tuổi thơ xưa cùng...
28/07/2024

Minh Hằng - 2005
Sinh Viên HUTECH
--
Anh tặng em một vài bông hoa muống.
Như cái thời lội ruộng để bắt cua.
Tuổi thơ xưa cùng bè bạn chạy đua.
Giành phần thắng chùm me chua vừa hái.
Chiều đi rừng ngắt mấy chùm hoa cải.
Cài tóc mây rồi giả dại Súy Vân.
Tỏ cái vẻ ta đây cũng bất cần.
Bên lưng núi...mây vần hương cỏ mật.
Cùng bạn bè bẻ lau chơi tập trận.
Rồi kéo co chấp tất bọn con trai.
Cười nắc nẻ khi bị ngã s..ứ.t tai.
Bên gánh củi còn giắt vài khúc sắn.
Đốt đống lửa nướng vàng ươm con rắn.
Cùng chia nhau những lát cắt thơm lừng.
Tuổi thơ ơi... giờ nhớ đến vô cùng.
Nơi quê nghèo...đã từng vui như thế.
Gặp lại anh nhớ bao câu chuyện kể.
Cùng một thời chia sẻ những gian nan.
Tuổi mới lớn ngây ngô với mây ngàn.
Để bây giờ muôn vàn điều nuối tiếc...

Lê Ánh - 2004Sinh Viên Bách khoa----Giữa hạ rồi cái nắng cứ hanh haoGiọt nắng chắc cũng đọng vào nỗi nhớXa em rồi trái t...
28/07/2024

Lê Ánh - 2004
Sinh Viên Bách khoa
----
Giữa hạ rồi cái nắng cứ hanh hao
Giọt nắng chắc cũng đọng vào nỗi nhớ
Xa em rồi trái tim anh sẻ nửa
Biết tìm đâu kỷ niệm thủa ngày xưa.
Anh gặp em cũng vào một buổi trưa
Có nắng hạ vàng đậu trên vai áo
Thấy xốn xang nhịp tim mách bảo
Em đây rồi, giọt nắng hạ của anh.
Thời gian trôi mộng ước đẹp chẳng thành
Để cái nắng phai nhạt dần đến thế
Muốn quên đi nhưng làm sao phải dễ
Bởi nắng vàng cứ se sắt con tim.
Giữa hạ rồi anh vẫn cứ đi tìm
Cứ khắc khoải im lìm màu nắng nhạt
Giữa dòng đời chợt ngân lên giọng hát
Em đâu rồi, giọt nắng của tôi ơi.
Anh biết rằng sẽ còn quá xa xôi
Để giọt nắng quay về nơi xưa ấy
Nhớ nhung mãi thì cũng đành đến vậy
Sắp sang mùa, thương biết mấy nắng hạ ơi

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Douyin Thập Cẩm posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share