Miền Tây Mộc Mạc

Miền Tây Mộc Mạc Theo dõi mình để xem nhiều video hay hơn nhé!

Đời người như một dòng sôngKhi trong, khi đục, khi không xuôi dòngĐừng buồn những lúc long đongQua cơn mưa lũ, lại trong...
08/11/2025

Đời người như một dòng sông
Khi trong, khi đục, khi không xuôi dòng
Đừng buồn những lúc long đong
Qua cơn mưa lũ, lại trong lại hiền
Giữ tâm cho thật an yên
Chuyện gì đang đến, tùy duyên đón mời
Mỉm cười với cả đất trời
Tự nhiên hạnh phúc ở nơi chính mình
Sau đêm là sớm bình minh
Cỏ cây tươi thắm lung linh ngọt ngào
Đời còn lắm chuyện bể dâu
Cứ vui mà bước, lo âu làm gì!

08/11/2025

Cái củ tên gì quê ơi là quê, vị cũng không ngọt ngào như mận, không thơm như mít, vậy mà ăn quài không chán, cứ lâu lâu lại thèm da diết

Trên đời này, vạn thứ đều có giá,Chỉ tình mẹ… chẳng thể đổi bằng gìKhông đong đếm, không cần lời hứa hẹn,Chỉ cần con, là...
08/11/2025

Trên đời này, vạn thứ đều có giá,
Chỉ tình mẹ… chẳng thể đổi bằng gì
Không đong đếm, không cần lời hứa hẹn,
Chỉ cần con, là mẹ nguyện cho đi

Con lạc lối, mẹ không hề trách mắng,
Chỉ lặng im, ôm cả những u sầu
Đời có xô con vào vùng tăm tối,
Mẹ là người thắp sáng giữa đêm thâu

Một vòng tay – mẹ xoa dịu giông gió,
Một lời ru – theo suốt cả cuộc đời
Mẹ chẳng hỏi: con nên người hay dở,
Chỉ dịu dàng: “Hôm nay ổn không con?”

Ngoài kia yêu thương thường hay điều kiện,
Mẹ thương con – chẳng cần lý do gì
Chỉ cần thấy con an nhiên, hạnh phúc,
Mẹ quên mệt, quên hết những nghĩ suy.

Nếu ai hỏi: tình yêu là điều chi?
Con sẽ nói: là ánh nhìn của mẹ
Không cân đo, chẳng bao giờ tính toán
Một trái tim… luôn tha thứ… không ngừng.

XIN MỘT LẦN CÓ MẸ NGÀY THƠ!Con sông quê đã qua bao nhiêu tuổiQuá nửa đời vời vợi bóng Mẹ tôiHạ đong đầy - Đông nước lại ...
08/11/2025

XIN MỘT LẦN CÓ MẸ NGÀY THƠ!

Con sông quê đã qua bao nhiêu tuổi
Quá nửa đời vời vợi bóng Mẹ tôi
Hạ đong đầy - Đông nước lại thành vơi
Sao cứ chát mặn mòi nơi đầu lưỡi!

Mẹ tôi đó nhuốm màu chân bàn chổi
Những miếng ngon thì gói ghém phần chồng
Những lưng ong, má phấn với môi hồng
Dành cho con như nỗi lòng của Mẹ!

Con vẫn biết rồi Mẹ không còn trẻ
Lưng đã đau..Tay cũng đã nhăn nheo
Con ốc gầy - con ốc buổi chợ nghèo
Quai nón cũ - lật hôm nào gió trở!

Anh em con lớn lên từ thuở đó
Xa triền sông có bên lở bên bồi
Tóc hai màu con mới hiểu. Mẹ ơi
Vì sao Mẹ say nắng trời tháng sáu!

Những lần ốm là những lần Mẹ giấu
Con vô tư nào có hiếu gì đâu
Để bây giờ hơn năm chục tuổi đầu
Nằm nhớ Mẹ - suốt canh thâu con khóc!

Sao Mẹ chẳng kêu ca lời khó nhọc
Một tấm khăn, manh áo bọc chỉ nhàu
Ngày tết về - Mẹ nào dám đi đâu
Cứ cặm cụi vai bám màu hong khói!

Đêm từng đêm gió ru cành vời vợi
Mẹ ru con mòn mỏi những đợi chờ
Cả cuộc đời như hòn đá nén dưa
Âm thầm để những chát chua gặm nhấm!

Thời gian hỡi xin hãy quay thật chậm
Cho ta về tìm hơi ấm ổ rơm
Nếm vị nồng của củ sắn độn cơm
Chia miếng cháy còn thơm mùi bếp rạ!

Cho ta về ôm tấm lưng của Mẹ
Khóc nỉ non nghe Mẹ kể chuyện đời
Để tháng giêng tìm khói bếp chơi vơi
Hạt Gạo đớn - khóc cười cho nhân thế!

Mấy mươi năm uống phong trần dâu bể
Con sông quê vẫn lặng lẽ đầy vơi
Xa quê rồi.. con nhớ Mẹ - Mẹ ơi
Ai trả lại cho tôi.. thời thơ ấu..

Bàn ủi con gà là một chiếc bàn ủi được làm bằng đồng, tích nhiệt từ than củi và có ổ khóa hình gà trống bằng đồng, được ...
08/11/2025

Bàn ủi con gà là một chiếc bàn ủi được làm bằng đồng, tích nhiệt từ than củi và có ổ khóa hình gà trống bằng đồng, được sản xuất vào thời Pháp.
Ngày xưa nhà nào có là cả xóm xài chung ….

Quạt không sài pin nè. Có ai coi cánh nó số mấy không?
08/11/2025

Quạt không sài pin nè. Có ai coi cánh nó số mấy không?

07/11/2025

Giữa dòng người tấp nập, nghe hương mai, hương cúc thoảng qua… thấy Tết đã thật gần

Dân chơi 9x hồi đó 😂
07/11/2025

Dân chơi 9x hồi đó 😂

1 thời săn lùng khắp xóm để lấy quả này
07/11/2025

1 thời săn lùng khắp xóm để lấy quả này

07/11/2025

Còn 103 ngày nữa là tới Tết rồi nghen, nôn nao quá bà con ơi

Thế là mái tóc pha sươngĐể ta nhìn lại chặng đường đã quaĐoạn thì trải đẹp đầy hoaĐoạn thì gian khó bôn ba một thờiĐời n...
07/11/2025

Thế là mái tóc pha sương
Để ta nhìn lại chặng đường đã qua
Đoạn thì trải đẹp đầy hoa
Đoạn thì gian khó bôn ba một thời

Đời người chỉ bấy nhiêu thôi
Có cay , có đắng , có bùi , có yêu
Rồi ta ... ngoảnh lại một chiều
Mái xanh đã bạc tình yêu đã gầy

Thế là tóc gió thôi bay
Một thời xông xáo hăng say giữa đời
Tìm gì trong bể ngàn khơi
Một ngày dừng lại đong đời bằng tay

Trăm năm đổi lấy một ngày
Có còn luyến tiếc tình say luyến tình
Đường qua cửa ải chông chênh
Tự đi , tự đứng , một mình lẻ loi

Thế là ... Tôi vẫn là tôi
Khác xưa một khoảng phương trời tóc mây
Thế thời , thời thế ai hay ...
Niềm vui tự biết đắng cay tự buồn

Cám ơn thời khắc sẻ suôn
Cám ơn thời khắc đượm buồn riêng tôi
Cám ơn lời hứa ... đầu môi
Mà em giữ trọn bên tôi suốt đời

Thế là thuyền thôi ra khơi
Tìm neo bến đậu thảnh thơi chốn bờ
Kể đời ... qua những vần thơ
Trách đời có lúc hững hờ lắm thay

Những gì ta đã mượn vay
Sẽ xin trả lại lúc ngày ta đi
Đến trần ... ta chẳng có gì ?
Lúc đi bỏ lại ...
Mang chi ...
Nặng lòng ...!!

Trời đất còn có những hồi ủ dộtCòn nắng mưa bất chợt suốt đêm ngàyThì trách chi lòng người mau thay đổiVốn trên đời đâu ...
07/11/2025

Trời đất còn có những hồi ủ dột
Còn nắng mưa bất chợt suốt đêm ngày
Thì trách chi lòng người mau thay đổi
Vốn trên đời đâu ai nợ nần ai.

Nghĩ đơn giản, nhìn cuộc đời đơn giản
Mặc thế nhân quen xảo trá, giật giành
Lùi một bước để thấy trời cao rộng
Hơn thua nhiều cũng chẳng thể hùng anh.

Đừng chấp niệm nhẫn nhường là yếu thế
Là người ta sẽ mãi ức hiếp mình
Mà hãy nghĩ giữa cuộc đời dâu bể
Gieo nhân nhiều thì quả cũng bội sinh.

Đời có ai tránh khỏi vòng được - mất
Giỏi dọc ngang cũng về đất một chiều
Gắng sống sao để trí, tâm thanh thản
Không bận lòng bữa hóa kiếp tiêu diêu.

Address

Gazipur

Telephone

+8801783486336

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Miền Tây Mộc Mạc posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Miền Tây Mộc Mạc:

Share

Category