
28/04/2025
Chỉ Mẹ Là Thương Con Nhất
Trên thế giới rộng dài không bến bờ,
Người thương con nhất chẳng ai hơn mẹ.
Dẫu bão giông, đời trăm ngàn dâu bể,
Vòng tay mẹ luôn che chở tháng ngày.
Mẹ không nói yêu con bằng lời hoa,
Mà qua bữa cơm, manh áo từng giờ.
Mẹ giấu mệt, giấu bao nhiêu vất vả,
Để con cười, để con được ước mơ.
Mẹ là nắng giữa trời đông lạnh giá,
Là suối hiền giữa bao cảnh trầm luân.
Con lạc lối, mẹ dang tay chỉ lối,
Chỉ có mẹ… là thương nhất đời con.
Trên thế giới, có ngàn điều kỳ diệu,
Nhưng tình mẹ… là phép nhiệm màu thôi.
Con biết rõ, chẳng ai yêu con mãi,
Ngoài mẹ hiền – người duy nhất mà thôi.