Lan Tỏa Yêu Thương

Lan Tỏa Yêu Thương Pelajari - Pahami - Ikuti

Cô chú đi qua cho con lời nhận sét động viên nhé🥰
18/04/2025

Cô chú đi qua cho con lời nhận sét động viên nhé🥰

Hôm nay sinh nhật mình,mình chỉ muốn một lời chúc mà thôi💖💖💖Ai cũng thế đều mưu cầu hạnh phúcMong bình an, mạnh khoẻ và ...
18/04/2025

Hôm nay sinh nhật mình,mình chỉ muốn một lời chúc mà thôi💖💖💖
Ai cũng thế đều mưu cầu hạnh phúc
Mong bình an, mạnh khoẻ và đủ đầy
Nên khi lớn, trưởng thành, biết suy nghĩ
Tự dặn lòng cố gắng sống thật hay.
Bước vào đời va vấp đủ đắng cay
Chợt nhận ra sống hay nào đâu dễ
Tự bản thân trần đời là dâu bể
Đã là thuyền phải chấp nhận lênh đênh.
Có trải qua nhiều sóng gió, thác ghềnh
Mới hiểu thân còn bao nhiêu nghị lực
Rồi một đêm chợt trở mình tỉnh thức
Mộng bình yên réo rắt lối quê nhà.
Ai không từng mơ ước sống xa hoa
Ai không muốn bản thân được trân trọng
Ai không ước ở đỉnh cao danh vọng
Ai chẳng cầu cho cuộc sống ấm no.
Có hạnh phúc gọi tên đời tự do
Không tranh đấu, bon chen và vị kỷ
Chẳng mưu cầu mọi chuyện đạt như ý
Thuận lẽ đời, sống tự tại, an yên.
Dẫu thế nào đều gạt bỏ muộn phiền
Bỏ trở trăn, lo toan và mưu tính
Giữ thăng bằng để thân tâm thanh tịnh
Chuyện thế thời, vạn sự cứ tuỳ duyên ....

Address

Denpasar
<<NOT-APPLICABLE>>

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lan Tỏa Yêu Thương posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share