CHi LÊ Pag

Directions

CHi LÊ Pag Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from CHi LÊ Pag, Digital creator, Buôn ma thuộc, Bandipora.
(9)

12/10/2026

Ai ai cũng thay đổi được vận mệnh🪷.

Người ngặc ngèo, lầm lỡ, không hanh thông
Không phải tại số, mà tại chưa đủ phước đức
Đừng đi xem bói, đừng hỏi nơi không nên đến
Vì không ai xen vào nhân quả của ai được
Dù họ có làm cách nào đi chăng nữa
Mình chỉ có tiền mất, tật mang mà thôi

Chín mươi phần trăm người xuống thế gian này
Nghèo khổ là chuyện hoàn toàn bình thường
Chớ vội nản lòng, cứ từ từ mà sống thiện
Từ từ mà thay đổi, vận mệnh tự chuyển
Chăm làm, tích đức, lâu ngày tự giàu có

Nếu muốn cải vận, cải mệnh cho tốt
Để đời được hanh thông, giàu có ba đời
Thì hãy báo hiếu cha mẹ trước nhất
Luôn làm lành, phóng sanh, thương yêu muôn loài
Giúp ích cho đời, chia sẻ cho xã hội
Tự khắc phước đức đầy, vận tốt tự đến.

12/10/2026

Người ngặc ngèo, lầm lỡ, không hanh thông
Không phải tại số, mà tại chưa đủ phước đức
Đừng đi xem bói, đừng hỏi nơi không nên đến
Vì không ai xen vào nhân quả của ai được
Dù họ có làm cách nào đi chăng nữa
Mình chỉ có tiền mất, tật mang mà thôi

Chín mươi phần trăm người xuống thế gian này
Nghèo khổ là chuyện hoàn toàn bình thường
Chớ vội nản lòng, cứ từ từ mà sống thiện
Từ từ mà thay đổi, vận mệnh tự chuyển
Chăm làm, tích đức, lâu ngày tự giàu có

Nếu muốn cải vận, cải mệnh cho tốt
Để đời được hanh thông, giàu có ba đời
Thì hãy báo hiếu cha mẹ trước nhất
Luôn làm lành, phóng sanh, thương yêu muôn loài
Giúp ích cho đời, chia sẻ cho xã hội
Tự khắc phước đức đầy, vận tốt tự đến.

11/10/2026

lục đạo luân hồi
sống lành ,sống tốt sẽ không bị lận đận
trong 4 cõi này làm khổ
dù bạn giàu ,hay nghèo nhưng ác vẫn bị lận
đận bủa vây của lục đạo này dằng xé
trên trời 3 thước có thần linh
dưới đất tin sâu nhân quả biết chắc người là
duyên lành🪷

11/10/2026

SÁM HỐI LÀ ĐỔI MỆNH 🪷.

Tất cả ai ai cũng có thể đổi mệnh được
Sám hối không phải chỉ nói lời xin lỗi
Là ta nhận ra, ta sửa lỗi ta
Biết sai thì đổi, đó là thức tỉnh
Đổi lỗi hôm nay, đổi cả tương lai

Ngày xưa đi sai, không phải mãi sai
Biết quay đầu lại, đường sáng mở ra
Lỗi cũ tan đi, vận hạn cũng nhường
Tâm thay đổi rồi, số mệnh cũng thay

🌿

Tâm thay đổi rồi, số mệnh cũng thay
Không cần cầu khấn ở đâu xa xôi
Chính mình thay đổi, trời cũng theo mình
Lòng trong sáng rồi, ánh sáng tự đến

Vận mệnh không phải được định một lần
Mỗi ngày ta chọn thiện, đó là thay đổi
Sám hối một lòng, thiên đạo tự phù hộ
Quay về với chính mình, đó là con đường

10/10/2026

TẶNG ĐỜI AN NHIÊN

Mong đời mỗi ngày được bình yên
Gió nhẹ thổi qua, mây trôi lặng lẽ
Trái tim bình yên chẳng cần nhiều thứ
Chỉ đủ an vui, đủ bình an thôi

Đường đời có lúc bằng, lúc gập ghềnh
Cứ bước nhẹ nhàng, đừng vội vàng nhé
Nắng mai rồi sẽ đến sau cơn mưa
Đơn giản mà sâu, bình yên mà tròn

Ngừng lại một chút để nghe chính mình
Giữa dòng vội vã, đừng quên bản tâm
An nhiên chẳng ở nơi xa lạ
An nhiên ở ngay trong trái tim♥️
Chúc mọi người an nhiên

10/10/2026

Đi chùa về gé quán chay ăn lun cả nhà!
Chúc mọi người tháng mới hanh thông nhé❤️

10/10/2026

CÁT BỤI TRẦN GIAN.

Trần gian vốn chỉ cát bụi thôi
Đến tay trắng, đi cũng tay không
Giàu sang vinh hoa rồi cũng tan biến
Danh lợi được mất, chẳng mang đi được

Đời người như hạt bụi giữa gió
Thoáng đến, thoáng đi, một chốc thôi
Tất bật ganh đua làm chi đâu
Rồi mai kia cũng về với hư vô

Hãy thương yêu nhau trong hiện tại
Đừng toan tính, đừng oán giận nhau
Khi còn gặp nhau là duyên phận
Ra đi rồi, chẳng ai đợi ai

Cát bụi ta đến, cát bụi ta về
Giữ lòng trong sạch, nhẹ nhàng đi ✨

Nam mô a Di đà phật.

09/10/2026

đừng bao giờ xem nhân là một trò chơi hay để chọn, bạn sẽ dễ hanh thông🪷

ngược lại người xem nhân là sự lựa chọn là trò chơi dù bạn có cao bao nhiêu, cuộc đời này cũng sẽ trao lại cho bạn mọi thứ như trò chơi mà bạn chọn ...hãy trung thực, sống tuỳ duyên
chúc con đường bạn luôn hanh thông

09/10/2026

.

09/10/2026

Nam mô quán thế âm bồ tát🪷

Nguyện cho tất cả chúng sinh đang có mặt trên cuộc đời này, dù ở nơi đâu, dù mang hình hài nào, đều được bình an và hạnh phúc.

Nguyện cho những người con thương, được khỏe mạnh, an vui, tâm không phiền muộn, đời bớt khổ đau.

Nguyện cho những người con chưa từng quen biết, những người đang âm thầm chịu đựng, những người đang cô đơn giữa cuộc đời, đều tìm được một nơi bình yên để trở về 🪷

Address

Buôn Ma Thuộc
Bandipora

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when CHi LÊ Pag posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share