Mạnh Quỳnh fan

Mạnh Quỳnh fan We give true news , celebrity news and knowledge to you .

NHẸ LÒNG...Bây giờ ta đến tuổi đã xế chiềuCó sức khỏe đó là điều mơ ướcChỉ có ta mới là người hiểu đượcBản thân ta đang ...
24/09/2025

NHẸ LÒNG...
Bây giờ ta đến tuổi đã xế chiều
Có sức khỏe đó là điều mơ ước
Chỉ có ta mới là người hiểu được
Bản thân ta đang phụ thuộc chính mình.
Bây giờ ta qua cái tuổi hy sinh
Dành tất cả cho gia đình con cái
Đã đến lúc ta biết nên dừng lại
Để chăm lo ưu ái bản thân rồi.
Bây giờ ta qua cái tuổi ăn chơi
Sống buông thả một thời theo ý muốn
Đã đến lúc thương ta khi chưa muộn
Giấc ngủ ngon đến ăn uống nghỉ ngơi.
Bây giờ ta đến cái tuổi ít lời
Bỏ ngoài tai mặc cho đời nhiều chuyện
Buông bỏ hết không nặng lòng quyến luyến
Sống giản đơn không thể hiện với đời.
Bây giờ ta chỉ mong được thảnh thơi
Không phải cố như cái thời son trẻ
Đã đến lúc biết nâng niu sức khỏe
Làm hay chơi phải hợp lẽ hợp tình.
Bây giờ ta xem nhẹ chuyện trọng khinh
Ai muốn vượt sẽ né mình cho vượt
Ai chứng tỏ cứ tự nhiên lấn lướt
Không hơn thua và mất được với người.
Bây giờ ta mong được sống vui tươi
Cùng con cháu với bạn đời hiện tại
Sống hoan hỷ đầu óc luôn thoải mái
Để quảng đời còn lại đáng yêu hơn...
Hồng Phong

Một đời người, biết qua mấy mùa mưaNếu có thể hãy thương nhau nhiều nhéTrần gian này ta chỉ dừng chân ghéDạo chút thôi, ...
23/09/2025

Một đời người, biết qua mấy mùa mưa
Nếu có thể hãy thương nhau nhiều nhé
Trần gian này ta chỉ dừng chân ghé
Dạo chút thôi, đâu ở lại lâu dài.

Một đời người biết qua được ngày mai
Sao hôm nay không yêu thương hết nấc
Nếu có thể đừng dối gian lừa lọc
Đẹp xấu nào...rồi gió cũng cuốn đi.

Một đời người sẽ theo cánh thiên di
Cả Hoa Đà chẳng trường sinh bất tử
Nếu có thể, hãy mở lòng tha thứ
Cho những người từng làm tổn thương ta.

Một đời người..tựa như những bông hoa
Sáng rực rỡ trưa nhạt màu..tối rụng
Nếu có thể..đừng sân si lật lọng
Sống một đời của tự tại ung dung..

Một đời người..như vai diễn đóng khung
Chẳng tránh được vòng Sinh Ly Tử Biệt
Nếu còn thở, hãy thương nhau tha thiết
Đừng quay lưng hờ hững...xót đau lòng.

Một đời người..giống như những con sông
Tất cả rồi cũng chảy ra biển lớn
Mấy mươi năm ta lạc hồn ẩn trốn
Nơi trần gian cát bụi thấy.....gọi về...!
---
MỘT ĐỜI NGƯỜI...

Cảm ơn bạc bẽo của ngườiCho ta nếm đủ khóc cười hôm quaNgười gieo thương tổn xót xaĐể ta tỉnh ngộ nhận ra thương mình.Cả...
21/09/2025

Cảm ơn bạc bẽo của người
Cho ta nếm đủ khóc cười hôm qua
Người gieo thương tổn xót xa
Để ta tỉnh ngộ nhận ra thương mình.
Cảm ơn người cạn nghĩa tình
Bỏ mặc ta lại một mình đêm đen
Để ta tự kiếm ánh đèn
Kiên cường chống chọi sau phen bão đời.
Cảm ơn người đã đổi dời
Ngày đông giá rét buông lơi hẹn thề
Để ta chua chát tái tê
Tự quàng khăn ấm, cơn mê tỉnh rồi.
Cảm ơn người bạc như vôi
Đã gieo chữ bội, xé đôi tim này
Khổ đau ngã gục hôm nay
Dạy cho ta biết đắng cay vị gì.
Cảm ơn cả quãng xuân thì
Người đã lấy hết đến khi đủ đầy
Người quay gót, nát thân gầy
Dạy ta bài học, để nay trưởng thành.
Cảm ơn người đã bước nhanh
Buông tay để mặc tình xanh lỡ làng
Dạy ta thấm nỗi trái ngang
Để có người khác nhẹ nhàng bên ta...
Nâng niu, trân quý, xót xa
Dịu dàng ôm lấy đời ta ấm nồng!

Cả nước ăn mừng, FIFA báo tin không thể  nào vui hơn cho ĐT Việt Nam Xem dưới bình luận👇
21/09/2025

Cả nước ăn mừng, FIFA báo tin không thể nào vui hơn cho ĐT Việt Nam
Xem dưới bình luận👇

Tâm lương thiện, hồn an nhiên vui vẻLòng hiền lành, cuộc sống sẽ an vuiKiếp nhân sinh, gian nan đã ngập vùiHãy giác ngộ ...
20/09/2025

Tâm lương thiện, hồn an nhiên vui vẻ
Lòng hiền lành, cuộc sống sẽ an vui
Kiếp nhân sinh, gian nan đã ngập vùi
Hãy giác ngộ tìm ngọt bùi mà sống.

Nói đến khổ, kiếp người có hàng đống
Cũng vì ta đã gieo giống khi xưa
Nên giờ đây hãy biết đủ biết vừa
Tránh tạo nghiệp dù sớm trưa vất vả.

Sống ở đời ai cũng từng vấp ngã
Biết đứng lên chấp nhận cả gian nan
Đừng đuổi theo bản ngã của hung tàn
Hãy bước tới tìm không gian tươi đẹp.

Thân làm người không phải bằng sắt thép
Có trái tim có nét đẹp riêng ta
Có tâm hồn có sức sống nở hoa
Có tánh thiện luôn mở ra ánh sáng.

Khi nụ cười nở ra đúng hình dáng
Trọn niền vui khai sáng cả tâm hồn
Tâm đức kia đẹp hơn ánh hoàng hôn
Hạnh phúc sẽ ngự trường tồn mãi mãi.

Bà Phương Hằng khóc nấc vì nhận kết đắng sau hàng loạt phát ngôn trên mạng: tưởng hạnh phúc bên trời Tây mà nào ngờ vẫn ...
20/09/2025

Bà Phương Hằng khóc nấc vì nhận kết đắng sau hàng loạt phát ngôn trên mạng: tưởng hạnh phúc bên trời Tây mà nào ngờ vẫn không thoát được
Xem dưới bình luận

𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̉ ❤️ 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲MẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét ...
19/09/2025

𝐦𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̉ ❤️ 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc

MẸ ƠI !Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiMẹ che gió, che bốn bề nước xốiBóng mẹ hằn t...
18/09/2025

MẸ ƠI !
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con
Nam mô a Di Đà Phật🙏🙏🙏

TIN BUỒN: vậy là chính thức tạm biệt bà Phương Hằng, từ nay không được thấy bà live nói chuyện nữa rồi Xem dưới bình luậ...
18/09/2025

TIN BUỒN: vậy là chính thức tạm biệt bà Phương Hằng, từ nay không được thấy bà live nói chuyện nữa rồi
Xem dưới bình luận 👇

HÃY ĐỂ LẠI MỘT❤️NHÉ CẢ NHÀGieo thị phi là việc của ngườiMỉm cười bước qua là ta từng trảiĐời ngắn lắm sao cứ u mê mãiBận...
17/09/2025

HÃY ĐỂ LẠI MỘT❤️NHÉ CẢ NHÀ
Gieo thị phi là việc của người
Mỉm cười bước qua là ta từng trải
Đời ngắn lắm sao cứ u mê mãi
Bận lòng chi với ngang trái nghịch đời?
Hãy bao dung tha thứ những lời
Mà người đời đẩy đưa ngăn ta tiến
Cứ năng lực có được mà cống hiến
Để đời mình có biến cũng không sao.
Cứ vững lòng không cần phải chênh chao
Cứ bỏ buông những hư hao thương tổn
Lấy chân thành sức khoẻ làm vốn
Mua cái nhẹ nhàng bán cái sân si.
Hãy biến mình thành ngọn gió từ bi
Mang ổn yên đi ban cho thiên hạ
Để nhận âm thanh dịu êm đến lạ
Có những người dễ thương quá, bao dung...!

Nếu còn cha mẹ bạn ơiXin đừng keo kiệt vài lời cảm ơnNgười già rất dễ tủi hờnLo con bỏ mặc cô đơn một mìnhTrọn đời vất v...
17/09/2025

Nếu còn cha mẹ bạn ơi
Xin đừng keo kiệt vài lời cảm ơn
Người già rất dễ tủi hờn
Lo con bỏ mặc cô đơn một mình
Trọn đời vất vả hy sinh
Chỉ mong nhận lại chút tình thương yêu
Dạy răn ta biết mọi điều
Thứ tha tất thảy bao nhiêu lỗi lầm
Đau buồn cũng chỉ lặng câm
Ngày đêm tần tảo âm thầm chăm nom
Sắc xuân năm tháng hao mòn
Tóc nay điểm bạc môi son đã mờ
Quên dần cả những ước mơ
Đâu màng đến chút thời giờ thảnh thơi
Không điều kiện giống người đời
Chẳng để con trẻ chơi vơi lạc dòng
Sáng chờ tối đợi chiều trông
Bạn ơi cha mẹ buồn lòng, có hay
Quỹ thời gian đếm theo ngày
Hiếu ân cha mẹ… tỏ ngay, đừng chờ...!!!
ĐỪNG CHỜ...!!!
Thầy Thích Minh Tuệ

Chuông chiều văng vẳng ngân vangNghe mà con khóc hai hàng lệ rơiBao năm cách biệt phương trờiXa quê con nhớ mẹ ơi vô cùn...
16/09/2025

Chuông chiều văng vẳng ngân vang
Nghe mà con khóc hai hàng lệ rơi
Bao năm cách biệt phương trời
Xa quê con nhớ mẹ ơi vô cùng
Nhớ ngày mẹ ẳm mẹ hôn
Nhớ cà rau muống nhớ bồn dưa ngâm
Nhớ tiếng đàn khẩy thăng trầm
À ơ mẹ hát vang âm dịu mềm
Nghĩ thôi con thấy buồn thêm
Vì chẳng còn nửa êm đềm hôm xưa
Tha hương con đã bỏ thừa
Những ngày gian khổ nắng mưa bên người
Giờ con buồn lắm mẹ ơi
Nỗi buồn nhớ mẹ rả rời thân con
Mỗi đêm con thắp đèn tròn
Lòng cầu mẹ mãi bên con trọn đời
Để con được gọi mẹ ơi
Khi về còn có những lời mẹ ca
Một mai con sẽ về nhà
Mẹ chờ con nhé mẹ nha đừng buồn.

Address

Bago Region
Bago
08016

Telephone

+959964715405

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mạnh Quỳnh fan posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share