
09/10/2025
TRƯỚC THỀM MÙA XUÂN
Thơ và ảnh: Tony Bui
Chẳng thể quên..!
vì anh đã trót thương
Bởi duyên nợ đời thường thành kỷ niệm
Theo năm tháng tự lòng ta chiêm nghiệm
Đúng hay sai giấu giếm ở buông tim
Thu về rồi..!
Cánh vạc mãi kiếm tìm
Miền qua khứ đã chìm vào dĩ vãng
Trên phố nhỏ một mình ta thầm lặng
Tiếng lá rơi lãng đãng giữa mùa ngâu
Có lẽ nào.!
mình chẳng thể bên nhau
Tình yêu giấu phai màu theo năm tháng
Luôn ẩn hiện trong ta nhiều khoảng lặng
Lòng quặn đau gánh nặng môt tình đầu
Ta vẫn yêu..!
chẳng thể khác được đâu
Yêu đến lúc tóc chuyển màu sương khói
Lòng thầm nghĩ nếu hai mình chung lối
Cùng nhau đi quên lối rẽ riêng đường
Và em là..!
người anh mãi yêu thương
Dẫu bão tuyết đêm trường trong gió lạnh
Anh nhóm lửa sưởi tim em hiu quạnh
Xây lâu đài thành quánh môt tình yêu
Trao cho em..!
nụ ái ngọt sớm chiều
Trái tim gói những điều thiêng liêng nhất
Buổi hạ mãn tình thu luôn chân thật
Hạnh phúc nay ngây ngất trước mùa Xuân
Warszawa- Poóka
09/10/2025