Mey Gaming happy

Hello good morning 💚 💚 (423)
19/10/2025

Hello good morning 💚 💚 (423)

Hello good morning 💚 💚 (383)
19/10/2025

Hello good morning 💚 💚 (383)

Hello good morning 💚 💚 (501)
18/10/2025

Hello good morning 💚 💚 (501)

Hello good morning 💚 💚 (676)
18/10/2025

Hello good morning 💚 💚 (676)

Hello good morning 💚 💚 (223)
17/10/2025

Hello good morning 💚 💚 (223)

Hello good morning 💚 💚 (536)
17/10/2025

Hello good morning 💚 💚 (536)

Nếu được có thể kiếp sau làm người lạiEm sẽ tìm anh bài giải hết nỗi lòngÔm chặt lấy người cho thỏa những nhớ mongSánh đ...
02/10/2025

Nếu được có thể kiếp sau làm người lại
Em sẽ tìm anh bài giải hết nỗi lòng
Ôm chặt lấy người cho thỏa những nhớ mong
Sánh đôi ngạo nghễ mặc phố đông tất tả
Gặp anh đúng lúc chưa thuộc về ai cả
Không như bây giờ buồn bã lặng thầm mang
Gặp người mình thương trong nghịch cảnh muộn màng
Hạnh phúc thì ít còn trái ngang đầy rẫy
Có phải của nhau đâu mà nhớ thương đến vậy
Lí trí bảo đừng ...tình ấy vốn mong manh
Anh cùng người vui êm ấm giấc mộng lành
Em đêm hoang hoải nhớ anh trong vô vọng
Biết rõ duyên nợ mong manh như bọt sóng
Tim vẫn dại khờ đặt kỳ vọng yêu thương
Em cũng như bao nhiêu cô gái bình thường
Mong muốn ở cạnh bên người thương sớm tối
Cớ sao nguyệt lão đành trêu đùa bắt tội
Để em thích người hoài ngược lối xa xăm
Buông tay nhé anh ta đừng mãi lạc lầm
Xin hẹn kiếp khác tình trăm năm viên mãn.
BUÔNG TAY ANH NHÉ

Rồi chúng mình dần cũng sẽ quên nhau Chỉ không biết là khi nào có thểBởi từng đã thương yêu nhiều như thế Nên dù buông c...
18/09/2025

Rồi chúng mình dần cũng sẽ quên nhau
Chỉ không biết là khi nào có thể
Bởi từng đã thương yêu nhiều như thế
Nên dù buông cũng đâu dễ phai nhòa
Tháng năm dài chắc có lẽ phôi pha
Nếu thương nhớ chỉ còn là quá khứ
Đừng khơi lại những buồn vui ngày cũ
Để tình xưa được yên ngủ say nồng
Rồi một ngày yêu dấu ngả về không
Và cứ thế giữa dòng đời trôi mãi
Anh vẫn bước chưa lần nào dừng lại
Em xem như chưa tồn tại bao giờ
Duyên không tròn tan vỡ cả ước mơ
Em hết đợi thôi chờ mong anh nữa
Mình thương mãi cũng chỉ là lời hứa
Màu thời gian dần rửa sạch muộn phiền
Em mong rằng ta sẽ được bình yên
Dù mình có...cạnh bên ai đi nữa...

TÌM CHỐN BÌNH YÊNTa chen chút nơi trần gian quán trọChỉ mong sao tìm được chốn an bìnhTrời rộng lớn còn ta thì bé nhỏChậ...
12/09/2025

TÌM CHỐN BÌNH YÊN
Ta chen chút nơi trần gian quán trọ
Chỉ mong sao tìm được chốn an bình
Trời rộng lớn còn ta thì bé nhỏ
Chật vật nhiều vì hai chữ mưu sinh.
Mọi nếm trải âu cũng là phần số
Đặt để ra cho tạo hóa an bài
Dẫu được sống giàu sang hay nghèo khổ
Phải dặn lòng tin tưởng ở ngày mai.
Qua đêm tối ngày mai trời lại sáng
Sau bão giông trời sẽ nắng chói chang
Hoàng hôn xuống rồi bình minh nắng rạng
Sẽ vượt qua những khổ nhọc cơ hàn.
Chẳng ai biết đời mình dài hay ngắn
Còn được bao cái cột mốc mười năm
Sáng mở mắt còn thở là may mắn
Hãy quý trân khoảnh khắc của mỗi ngày...

Anh vẫn nợ em nửa cuộc đờiNợ câu ân nghĩa “vợ … chồng ơi”Vòng tay nồng mặn… câu ân áiNợ mối lương duyên… trọn đời này….A...
30/08/2025

Anh vẫn nợ em nửa cuộc đời
Nợ câu ân nghĩa “vợ … chồng ơi”
Vòng tay nồng mặn… câu ân ái
Nợ mối lương duyên… trọn đời này….
Anh vẫn nợ em mỗi canh dài
Câu thầm thì nói vọng bên tai
Thề non hẹn biển không chia cắt
Sông cạn đá mòn chẳng chia hai…
Anh vẫn nợ em… những tháng ngày
Bình minh thức giấc mỗi sớm mai
Nụ hôn tha thiết thời vụng dại
Yêu dấu như còn vẫn đâu đây…
Anh vẫn nợ em mộng trang đài
Khăn voan áo cưới nhẫn đeo tay
Uyên ương thắm thiết nồng chăn gôi
Ngào ngọt đôi môi… muốn yêu hoài.
Anh vẫn nợ em… cả kiếp này
Câu thì thầm hứa lúc đắm say
Nợ ngôi nhà nhỏ… đàn con nhỏ
Quấn quýt tình si… mãi yêu hoài.
Ta ngược về thời tóc chấm vai
Hoàng hôn buông xuống phía non đoài
Khói lam thơm ngát hương cơm mới
Ngượng nghịu em cười… nghe gió trêu.
Anh ước đời như giấc mộng dài
Thanh tân tỉnh giấc mỗi sớm mai
Đôi ta ríu rít duyên đôi lứa
Tay chắp ta ơn… được an bài…
ANH VẪN NỢ EM…

HOA NỞ NGÀY EM ĐẾNNgày em đến...ta nghe mùa vọng lạiKhúc hoan ca rưng rức những nghẹn ngàoKhẽ lau lệ đang tràn trên mắt ...
28/08/2025

HOA NỞ NGÀY EM ĐẾN
Ngày em đến...
ta nghe mùa vọng lại
Khúc hoan ca rưng rức những nghẹn ngào
Khẽ lau lệ đang tràn trên mắt biếc
"Qua thật rồi, Mình ạ! chỉ chiêm bao"
Ngày em đến...
hoa đời ta bừng nở
Một lời thương cứ bối rối ngập ngừng
Chiều hôm ấy nắng mềm như dải lụa
Miệng ai cười mà mắt lệ rưng rưng
Ngày em đến...
chiều hóa thành màu nhiệm
Nắng rất thơm và gió cũng rất tình
Ta sờ sững để rồi ta run rẩy
Uống ngọt ngào nơi suối mắt em xinh
Ta sẽ hóa thành cánh buồm đỏ thắm
Chở em đi tận góc biển chân trời
Ở nơi đó có vì sao HẠNH PHÚC
Ta hái về dâng em đấy... tình ơi...

Có một thời ta chẳng dễ gì quênNhững mùa hạ tô hồng lên môi mắtKỷ niệm ấy ta âm thầm góp nhặtĐể bây giờ se sắt tuổi hồn ...
22/08/2025

Có một thời ta chẳng dễ gì quên
Những mùa hạ tô hồng lên môi mắt
Kỷ niệm ấy ta âm thầm góp nhặt
Để bây giờ se sắt tuổi hồn nhiên

Thuở học sinh chưa từng vướng ưu phiền
Còn mơ mộng về một miền cổ tích
Vô tư lắm không kém phần tinh nghịch
Thích nô đùa và rất thích làm thơ

Chợt yêu ai dạ đôi lúc thẫn thờ
Ngây ngô viết những vần thơ khờ dại
Áo dài chuộng vẻ thướt tha con gái
Thơ viết rồi e ngại chẳng trao tay

Đắm nồng hương tỏa dịu ngát từng ngày
Dáng ngà ngọc áo dài bay trong gió
Dạ xao xuyến ngập ngừng như muốn ngỏ
Lời yêu thương muốn bày tỏ đong đầy

Nắng cuối ngày cứ lặng lẽ đó đây
Bâng khuâng nhớ hồn ngất ngây thầm lặng
Muốn tìm lại thuở hồn nhiên trong trắng
Niềm khát khao... trống vắng nụ hôn đầu...

ที่อยู่

Bangkok
10120

เบอร์โทรศัพท์

092270228

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Mey Gamingผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์