THANH NHÃ TÌNH THƠ

THANH NHÃ TÌNH THƠ Thanh Nhã Tình Thơ

05/25/2026

✨ Cảm ơn BCN CLB Thơ Ca Tổng Hợp Ba Miền
Cảm ơn tiếng thơ NS Châu Loan
Xin mời quý thi hữu cùng lắng nghe diễn ngâm tiếng thơ NS Châu Loan

MÙA HẠ MỚI

✨Ta tìm lại mùa phượng bùng lửa cháy
Nắng hanh vàng khoan khoái phía trời tây
Gió hôn nhẹ chân gầy xưa trốn chạy
Cánh hoa rơi vương vãi suối tóc dầy

✨Trường lặng lẽ chỉ ve sầu vang dậy
Bụi phấn mờ phủ lấy tấm bảng đen
Có ai biết phượng hồng xen đứng đấy
Nhớ bạn xưa những mấy sách cùng đèn

✨Trang lưu bút mực xanh còn chưa vẹn
Chữ nghiêng đời e thẹn những niềm riêng
Lời từ tạ dưới hiên trường kiềm nén
Dấu yêu này đã hẹn chốn tiền duyên

✨Giờ xa cách lòng người thêm quyến luyến
Mộng ban đầu xao xuyến chợt bay xa
Khói tàu cuốn cuộc đời bao biến chuyển
Kỷ niệm xưa hòa quyện xót xa nhà

✨Chiều bên hạ nghe lòng mình lửa đốt
Mái trường nghèo lợp đợp tiếng mưa sang
Chia ly dẫu tình đang nồng dại dột
Lệ trào dâng nhồn nhột lắm ngỡ ngàng

✨Mùa hạ hỡi ta tìm về bến nhớ
Ngược thời gian rạng rỡ tuổi thơ hồng
Đôi tim cũ thôi không hoài bỡ ngỡ
Khắc tên người duyên nợ thuở nào trông

✨Tây Ninh 24/04/2026
Tg : Thanh Nhã
(Đời lạ lắm à nghen)

✨HƯƠNG TÌNH DAEGU✨Gió lồng hương nhẹ lá chao Xuân sang gõ cửa sắc màu DaeguNắng thưa rải nhẹ sương mùDòng sông Geumho há...
03/31/2026

✨HƯƠNG TÌNH DAEGU

✨Gió lồng hương nhẹ lá chao
Xuân sang gõ cửa sắc màu Daegu
Nắng thưa rải nhẹ sương mù
Dòng sông Geumho hát ru hiền hòa

✨Apsan đỉnh núi mây xa
Cỏ cây bừng tỉnh mặn mà sắc tươi
Duryu rộn rã tiếng cười
Anh đào rộ nở mười mươi sắc hồng

✨Seomun chợ tết rất đông
Người mua kẻ bán thong d**g bước đường
Teku nặng nghĩa vấn vương
Nơi xa đất khách tình thương vẫn đầy

✨Lối về Dongseongno say
Nhịp chân hối hả má hây lạ lùng
Tuyết tan trôi hết mong lung
Chồi non nảy lộc giữa vùng đất tiên

✨Chuông chùa tĩnh lặng bình yên
Lời kinh Donghwasa Lưu truyền cầu an
Hương trà tỏa ngát không gian
Xua đi vất vả gian nan tháng ngày

✨Rượu nồng cạn chén xuân nay
Cầu cho vạn sự sum vầy thắm tươi
Xuân sang rạng rỡ nụ cười
Hương xuân dệt mộng cho người viễn phương.

✨Teku 20/02/2026
Tg : Thanh Nhã
( Đời lạ lắm à nghen)
✨ DAEGU là TP lớn thứ tư của Hàn Quốc sau Seoul,Busan,lncheon. Là TP của Táo của lễ hội gà bia 🍻 Chỉ mac Festival
✨ Sông Geumho được ví như dòng sữa mẹ của DAEGU, đây là nguồn cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho TP. Công viên ven sông là nơi hẹn hò trai gái và đi xe đạp thể thao...
✨ Núi Apsan. Với những rừng thông bạt ngàn,là lá phổi xanh của TP DAEGU công viên tự nhiên Apsan với những rừng cây rậm rạp và trong lành, mùa Xuân các cung đường dẫn tới núi ngập tràn hoa Anh Đào, mùa thu ngọn núi chuyển sang màu vàng đỏ rực rỡ của lá phong và cây ngân hạnh
✨Duryu là Du đường là lá phổi xanh cũng là thiên đường giải trí và nghỉ ngơi. Công viên Duryu với thảm cỏ rộng thênh thang và hàng cây xanh rợp bóng mát,là nơi tổ chức lễ hội đèn lồng, lễ hội gà bia
✨Chợ Seomun là khu chợ lớn nhất và lâu đời nhất DAEGU, là thánh địa ẩm thực Hàn Quốc với món mì cắt tay, sủi cảo dẹt... Chợ đêm Seomun rất náo nhiệt vừa ăn đồ nướng vừa nghe nhóm nhạc đường phố (busking) biểu diễn.
✨ đường Dongseongno trái tim sôi động hiện đại nhất DAEGU đường đi bộ với những trung tâm mua bán sầm uất. Vào ban đêm các CLB (club), quán bar và karaoke luôn sáng đèn.
✨ Chùa Donghwasa, nằm ở ngọn núi Palgongsan rất linh thiêng và huyền bí nhất vùng DAEGU.khi đã no say với các khu mua sắm và ăn chơi giờ ta trở lại tìm nơi thanh tịnh. Tại đây có thể học cách lạy Phật, thưởng thức cơm chay tự viện và tham gia lễ trà đạo ... ❤️

HOA TIỀN  Hôm nay ngày 8/3Chúc cho phái đẹp Ngọc Ngà như tiên Quà tôi chỉ có hoa tiền Chị em chấp nhận đừng phiền tôi ng...
03/08/2026

HOA TIỀN
Hôm nay ngày 8/3
Chúc cho phái đẹp Ngọc Ngà như tiên
Quà tôi chỉ có hoa tiền
Chị em chấp nhận đừng phiền tôi nghe...!

Tây Ninh 08/03/2026
Thanh Nhã
(Đời lạ lắm à nghen)

✨CHUYẾN ĐÒ TÌNH KHÔNG BẾN ✨Ta rót xuống dòng sông lời từ biệtThả tình gầy theo sóng nước trôi xaCon đò nhỏ giữa dòng đời...
03/05/2026

✨CHUYẾN ĐÒ TÌNH KHÔNG BẾN

✨Ta rót xuống dòng sông lời từ biệt
Thả tình gầy theo sóng nước trôi xa
Con đò nhỏ giữa dòng đời mải miết
Chẳng về đâu là bến hay là nhà

✨Mây tím ngắt giăng ngang sầu viễn xứ
Gió lạnh lùng thổi buốt dải trường giang
Người chèo lái chở đầy niềm tâm sự
Mắt lệ rưng nhìn mây lướt ngỡ ngàng

✨Có những lúc tưởng chừng cập bến đợi
Nhưng đâu ngờ là chỉ ngọn đèn đêm
Khua tay chống dường như nhiều mệt mỏi
Sóng lòng xô đò chẳng phút êm đềm

✨Kỷ niệm cũ giờ đây thành sương khói
Mảng rêu phong phủ câu hứa năm nào
Lời yêu chẳng còn ai tìm nhắc hỏi
Chỉ nghe còn tiếng nước vỗ lao xao

✨Đò cứ thế lang thang cùng năm tháng
Chở nỗi buồn đi khắp nẻo nhân gian
Trăng mười sáu dẫu soi lòng bảng lảng
Không làm vơi bớt nỗi oán vô vàn

✨Nếu mai nọ đò chìm trong bão tố
Xin sóng đừng cuốn sạch những tàn tro
Thế gian biết còn lời khuyên tỉnh ngộ
"Có người kia... lỡ chuyến một con đò.

✨ Tây Ninh 06/03/2026
Tg : Thanh Nhã
[Đời lạ lắm à nghen]

✨LỠ MỘT CHUYẾN ĐÒ ✨Tháng ba hỡi rợp trời muôn hoa lá Phố phường vui trong tiếng nhạc rộn ràngTa đứng lặng bên dòng đời h...
03/05/2026

✨LỠ MỘT CHUYẾN ĐÒ

✨Tháng ba hỡi rợp trời muôn hoa lá
Phố phường vui trong tiếng nhạc rộn ràng
Ta đứng lặng bên dòng đời hối hả
Nghe nỗi buồn theo ngọn gió mênh mang

✨Đóa hồng thắm ngỡ tặng người tri kỷ
Mà người ơi sao lạc dưới trăng rằm
Chuyến đò muộn lỡ nhịp đường thiên lý
Để đôi mình thành hai kẻ xa xăm

✨Nay ngày tám tháng ba người đôi cặp
Tay choàng tay dạo bước khắp nẻo đường
Ta dừng lại với tâm tư đầy ắp
Gói vào lòng bao nỗi nhớ niềm thương

✨Giá ngày ấy ta đừng quá xuôi ngược
Biết nâng niu những hạnh phúc bình thường
Giờ đâu phải riêng chiều nay điếm bước
Nhìn người ta trao tặng những nồng hương

✨Chuyến đò lỡ nên bến chờ quạnh quẽ
Sóng vỗ thuyền nghe buốt cả tâm can
Món quà nhỏ giờ trở nên rất nhẹ
Lời chúc nhau đành gửi gió mây ngàn

✨Và mừng chúc cho người vào bến mới
Ngày lễ này rạng rỡ những nhành hoa
Ta trở lại đường duyên xưa chờ đợi
Tiếc từ đây đò lỡ mộng nhạt nhòa.

✨Tây Ninh 05/03/2026
Tg ; Thanh Nhã
[Đời lạ lắm à nghen]

VẮNG EM ✨Chiều nay bỗng thấy lòng sao lạ quáMột chút buồn tất tả tự nơi đâuCứ chênh chao như cánh nhạn xa cầuGiữa khoảng...
02/19/2026

VẮNG EM

✨Chiều nay bỗng thấy lòng sao lạ quá
Một chút buồn tất tả tự nơi đâu
Cứ chênh chao như cánh nhạn xa cầu
Giữa khoảng vắng hằng sâu và dai dẳng

✨Anh ngồi đếm những giọt đời thầm lặng
Đã không còn vạt nắng rót đan xen
Thiếu bàn tay em thắp sáng ngọn đèn
Gian phòng nhỏ thân quen giờ lạnh giá

✨Nhớ ánh mắt với nụ cười nghiêng ngả
Nhớ những lần đon đả nũng bên tai
Vắng em sao ngày bỗng quá lâu dài
Đồng hồ cũng chẳng lay và chẳng điểm

✨Nỗi nhớ mãi dâng trào và xâm chiếm
Làm xôn xao kỷ niệm thuở mộng mơ
Anh vẫn tìm trong ký ức từng giờ
Trong những nỗi vu vơ buồn thương nhớ

✨Có những lúc bâng khuâng lòng hớn hở
Để tâm hồn rộng mở tiếng quen hơi
Cho thấy ta không lẻ bóng giữa đời
Để muôn nỗi buồn không nơi trú ngụ

✨Gửi nỗi nhớ vào mây trời nhắn nhủ
Mong ngày sau ấp ủ mộng muôn màu
Hoa mĩm cười ôm nắng mãi bên nhau
Cho hạnh phúc ngọt ngào dâng lòng mắt.

✨Teku 19/02/2026
Tg : Thanh Nhã
(Đời lạ lắm à nghen)

02/11/2026

✨Cảm ơn BCN BQT CLB Văn Thơ Sài Gòn
Cảm ơn tiếng thơ NS Thanh Quí
Xin mời quý thi hữu cùng lắng nghe tiếng thơ NS Thanh Quí với bài thơ...

✨GỎ CỬA TÌNH XUÂN

✨Nắng khẽ chạm trên đầu xanh ngọn cỏ
Chợt xuân về nhòm ngó đợi bước sang
Ngọn heo may phủ áo mộng rộn ràng
Hoa khoe sắc thênh thang vây kín nẻo

✨Lá hớn hở vẫy mưa về chọc ghẹo
Vài giọt sương lắc lẻo rất mượt mà
Nũng nịu làm nền cho vạn đoá hoa
Một bức thảm lụa là ôm chân đất

✨Mai lấp ló nụ cười duyên thân mật
Cùng nụ đào ngây ngất thật an nhiên
Lá chen hoa rãi khúc hát dịu hiền
Trên thềm cỏ uyên thiên chờ chân khách

✨Kìa ong bướm lượn vây vòng xọc xạch
Hương nhụy nồng ngóc ngách cũng thơm lây
Lá vươn vai đón ánh nắng đong đầy
Xuân mơn trớn bủa vây nhành lan huệ

✨Cây chẳng ngại bước qua đời dâu bể
Nhựa âm thầm chảy xệ dưới nền xanh
Giữa phong ba mạch sống vẫn an lành
Cho xuân đến long lanh ngàn hoa nở

✨Chân trời mới hữu duyên mùa gặp gỡ
Mãi tuôn trào muôn thuở mộng đắm say
Hoa cỏ cây hợp bích suốt đêm ngày
Dệt khúc nhạc đón xuân khai nồng thắm.

✨Teku 08/02/2026
Tg : Thanh Nhã
(Đời lạ lắm à nghen)

NỖI NIỀM Tìm bến nhớ bên bờ sóng lặngKhói mây vờn dải nắng hanh haoCõi lòng sóng vỗ rạt ràoNgắm nhìn cảnh cũ biết bao nỗ...
02/08/2026

NỖI NIỀM

Tìm bến nhớ bên bờ sóng lặng
Khói mây vờn dải nắng hanh hao
Cõi lòng sóng vỗ rạt rào
Ngắm nhìn cảnh cũ biết bao nỗi niềm

Đời lữ khách trang nghiêm vững trải
Đứng giữa trời tê tái gió đông
Áo choàng che phủ bụi hồng
Mà sao chẳng kín nỗi lòng viễn phương

Kìa dãy núi mờ sương phủ lối
Nước hồ in bóng tối chân mây
Thanh xuân thoắt cái hao gầy
Dừng chân nhìn lại chốn này bình yên

Kính đen giấu nỗi riêng thầm lặng
Mặc thời gian nhuộm trắng mái đầu
Đời người như cuộc bể dâu
Thênh thang một bóng biết đâu bến chờ

Lời kỷ niệm hững hờ nhắc gọi
Phố vẫn chờ bóng mỏi đường xa
Tình xưa như một món quà
Gói vào ký ức làm hoa tặng đời

Tin mai mốt đôi nơi chung lối
Chẳng còn xa bến đợi thuyền khơi
Cùng nhau đi trọn phương trời
Mặt hồ soi bóng rạng ngời tình thân.

Teku 08/02/2026
Tg : Thanh Nhã
(Đời lạ lắm à nghen)

🐦Xin hoạ theo bài thơ của Thi Sĩ Ngọc Dung ❤️MỘNG ƯỚC ĐÔI BỜ❤️Đôi cửa sổ tâm hồn buồn giăng mắc Lối xưa giờ dày đặc bụi ...
02/01/2026

🐦Xin hoạ theo bài thơ của Thi Sĩ Ngọc Dung

❤️MỘNG ƯỚC ĐÔI BỜ

❤️Đôi cửa sổ tâm hồn buồn giăng mắc
Lối xưa giờ dày đặc bụi thời gian
Áng hồng vân chuyển sắc buổi chiều tàn
Hồn lạc bước miên man bờ mi lạnh

❤️Hoàng hôn dệt tím sầu thêm vạn cảnh
Nắng vàng thưa hiu quạnh tiễn đông gầy
Chốn phương này hỏi phương nớ có hay
Em cất giữ tháng ngày ôm niềm nhớ

❤️Lòng hằng ước nụ hoa tình rạng rỡ
Nhắn anh hào xin chớ phụ đời nhau
Hữu ái trao giữ lối mộng đượm màu
Cùng khoả lấp niềm đau đời ban tặng

❤️Mắt mãi dõi xa xăm chiều thanh vắng
Bến thương chờ dù chẳng được hồi âm
Trái yêu thương vẫn mãi trổ âm thầm
Mong lãng tử đồng tâm cùng nhất dạ .

❤️𝓣𝓰: 𝓝𝓰𝓸̣𝓬 𝓓𝓾𝓷𝓰. (SM)

✨SAY MỘNG ĐƯỜNG XƯA

✨Rêu phong phủ lối mòn ngày xưa cũ
Kỷ niệm nằm ấp ủ dưới chân mây
Sương mù giăng lồng lộng bóng hao gầy
Hồn bảng lảng rót đầy ly rượu đắng

✨Chiều buông xuống nhuộm vàng trang giấy trắng
Viết tên người vào khoảng lặng hư không
Gió đa đoan cứ thổi mãi trong lòng
Cho nỗi nhớ cuộn vòng lên khóe mắt

✨Ta tìm kiếm giữa dòng đời tất bật
Một bàn tay nắm chặt chẳng buông rời
Dẫu ngoài kia bão nổi phía mù khơi
Thì đây vẫn rạng ngời câu mong mỏi

✨Người lữ thứ có nghe lời réo gọi
Trái tim gầy đau nhói nhịp tình quân
Nụ hoa yêu còn ủ kín hương xuân
Chờ tri kỷ một lần về hội ngộ

✨Trăng nghiêng chếch soi chung niềm trăn trở
Dệt vần thơ muôn thuở chẳng phai màu
Nguyện cùng người hóa giải những niềm đau
Đem hạnh phúc bắc cầu sang vĩnh cửu.

✨Teku 31/01/2026
Tg : Thanh Nhã
(Đời lạ lắm à nghen)

01/10/2026

✨Xin chân thành cảm ơn BCN BQT CLB Văn Thơ Sài Gòn
Cảm ơn tiếng thơ NS Thanh Quí
Xin mời quý thi hữu cùng lắng nghe tiếng thơ NS Thanh Quí với bài thơ...

✨XUÂN ƯỚC NGUYỆN

✨Gió lướt nhẹ lay cành đào thắm
Nắng xuân về sưởi ấm thế gian
Lòng ta bỗng thấy rộn ràng
Mùa đi gõ cửa thanh an phước lành

✨Kìa én liệng trời xanh bát ngát
Khúc nhạc lòng dào dạt yêu thương
Tay cầm một đóa hoa hường
Tặng người tri kỷ vấn vương một đời

✨Kỷ niệm cũ tràn cơi nhắc lại
Thuở ban đầu nồng cháy tìm nhau
Dẫu cho cảnh sắc úa nhàu
Tình xuân vẹn giữ một màu sớm trưa

✨Ngoài ngõ nhỏ xuân vừa đan áo
Hương rượu nồng mấy dạo đắm say
Kề vai sánh bước tháng ngày
Nghe tim thổn thức nối dài ước mơ

✨Đời dẫu biết mịt mờ sương khói
Còn đôi ta chung lối đi về
Vượt ngàn bão táp sơn khê
Chẳng thay lòng dạ câu thề sắc son

✨Cầu chúc Tết vuông tròn hạnh phúc
Rước lộc tài mọi lúc bình an
Khoác tay bước giữa xuân sang
Mãi là đôi bạn nồng nàn trăm năm.

✨Teku 10/01/2026
Tg : Thanh Nhã
(Đời lạ lắm à nghen)

Address

Austin, TX

Telephone

+84867627724

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when THANH NHÃ TÌNH THƠ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to THANH NHÃ TÌNH THƠ:

Shortcuts

Share