Timthetankofficial

Timthetankofficial Thanks You for Watching

Anh vẫn nợ em nửa cuộc đờiNợ câu ân nghĩa “vợ … chồng ơi”Vòng tay nồng mặn… câu ân áiNợ mối lương duyên… trọn đời này….A...
08/30/2025

Anh vẫn nợ em nửa cuộc đời
Nợ câu ân nghĩa “vợ … chồng ơi”
Vòng tay nồng mặn… câu ân ái
Nợ mối lương duyên… trọn đời này….
Anh vẫn nợ em mỗi canh dài
Câu thầm thì nói vọng bên tai
Thề non hẹn biển không chia cắt
Sông cạn đá mòn chẳng chia hai…
Anh vẫn nợ em… những tháng ngày
Bình minh thức giấc mỗi sớm mai
Nụ hôn tha thiết thời vụng dại
Yêu dấu như còn vẫn đâu đây…
Anh vẫn nợ em mộng trang đài
Khăn voan áo cưới nhẫn đeo tay
Uyên ương thắm thiết nồng chăn gôi
Ngào ngọt đôi môi… muốn yêu hoài.
Anh vẫn nợ em… cả kiếp này
Câu thì thầm hứa lúc đắm say
Nợ ngôi nhà nhỏ… đàn con nhỏ
Quấn quýt tình si… mãi yêu hoài.
Ta ngược về thời tóc chấm vai
Hoàng hôn buông xuống phía non đoài
Khói lam thơm ngát hương cơm mới
Ngượng nghịu em cười… nghe gió trêu.
Anh ước đời như giấc mộng dài
Thanh tân tỉnh giấc mỗi sớm mai
Đôi ta ríu rít duyên đôi lứa
Tay chắp ta ơn… được an bài…
ANH VẪN NỢ EM…

HOA NỞ NGÀY EM ĐẾNNgày em đến...ta nghe mùa vọng lạiKhúc hoan ca rưng rức những nghẹn ngàoKhẽ lau lệ đang tràn trên mắt ...
08/28/2025

HOA NỞ NGÀY EM ĐẾN
Ngày em đến...
ta nghe mùa vọng lại
Khúc hoan ca rưng rức những nghẹn ngào
Khẽ lau lệ đang tràn trên mắt biếc
"Qua thật rồi, Mình ạ! chỉ chiêm bao"
Ngày em đến...
hoa đời ta bừng nở
Một lời thương cứ bối rối ngập ngừng
Chiều hôm ấy nắng mềm như dải lụa
Miệng ai cười mà mắt lệ rưng rưng
Ngày em đến...
chiều hóa thành màu nhiệm
Nắng rất thơm và gió cũng rất tình
Ta sờ sững để rồi ta run rẩy
Uống ngọt ngào nơi suối mắt em xinh
Ta sẽ hóa thành cánh buồm đỏ thắm
Chở em đi tận góc biển chân trời
Ở nơi đó có vì sao HẠNH PHÚC
Ta hái về dâng em đấy... tình ơi...

Có một thời ta chẳng dễ gì quênNhững mùa hạ tô hồng lên môi mắtKỷ niệm ấy ta âm thầm góp nhặtĐể bây giờ se sắt tuổi hồn ...
08/22/2025

Có một thời ta chẳng dễ gì quên
Những mùa hạ tô hồng lên môi mắt
Kỷ niệm ấy ta âm thầm góp nhặt
Để bây giờ se sắt tuổi hồn nhiên

Thuở học sinh chưa từng vướng ưu phiền
Còn mơ mộng về một miền cổ tích
Vô tư lắm không kém phần tinh nghịch
Thích nô đùa và rất thích làm thơ

Chợt yêu ai dạ đôi lúc thẫn thờ
Ngây ngô viết những vần thơ khờ dại
Áo dài chuộng vẻ thướt tha con gái
Thơ viết rồi e ngại chẳng trao tay

Đắm nồng hương tỏa dịu ngát từng ngày
Dáng ngà ngọc áo dài bay trong gió
Dạ xao xuyến ngập ngừng như muốn ngỏ
Lời yêu thương muốn bày tỏ đong đầy

Nắng cuối ngày cứ lặng lẽ đó đây
Bâng khuâng nhớ hồn ngất ngây thầm lặng
Muốn tìm lại thuở hồn nhiên trong trắng
Niềm khát khao... trống vắng nụ hôn đầu...

Mỗi chiều về Em vội bước lang thangTìm giọt nắng hanh vàng còn sót lạiSợ bóng đêm phải thở dài khắc khoảiBởi đớn đau nga...
08/22/2025

Mỗi chiều về Em vội bước lang thang
Tìm giọt nắng hanh vàng còn sót lại
Sợ bóng đêm phải thở dài khắc khoải
Bởi đớn đau ngang trái cứ theo hoài

Biết khi nào nỗi nhớ mới nguôi ngoai
Tình không nợ nên lạc loài ngăn cách
Giọt mưa rơi lách luồn vào ngõ ngách
Nghe tiếng kêu tý tách ngỡ giọt sầu

Không nhau rồi, Em không biết về đâu
Thân trôi dạt nơi đầu nguồn cuối biển
Cuộc đời Em như con thuyền ẩn hiện
Bao nhớ nhung, lưu luyến đã lỡ làng

Cho Em làm giọt nắng lang thang
Luôn ấm áp lòng tràn đầy thương nhớ
Chuyện tình yêu chẳng bao giờ tan vỡ
Không đớn đau Hay trăn trở ngậm ngùi...

Người quay bước không hẹn ngày tái ngộGốc xà cừ cuối con phố lặng thinhCánh bằng lăng thương nhớ một bóng hìnhGom sắc tí...
08/21/2025

Người quay bước không hẹn ngày tái ngộ
Gốc xà cừ cuối con phố lặng thinh
Cánh bằng lăng thương nhớ một bóng hình
Gom sắc tím gửi hương tình theo gió

Góc quán vắng nơi chúng mình tương ngộ
Tách cà phê từng giọt nhỏ ưu phiền
Trách em khờ biết khó vẹn thuý uyên
Còn khao khát thắp lên quầng lửa ái

Từ dạo ấy trong căn phòng trống trải
Những vần thơ khắc khoải gọi tên người
Trăng khuyết tròn lấp lánh giọt sầu rơi
Mong cánh nhạn biền biệt trời viễn xứ

Dù muôn kiếp qua luân hồi sinh tử
Vẫn vì anh mở cửa trái tim khờ
Dẫu bóng người chỉ đến giữa cơn mơ
Con sóng nhỏ nguyện ôm bờ mãi mãi

Đừng áy náy khi để em ở lại
Chuyện nhân sinh thành bại bởi ý trời
Duyên chúng mình chỉ ngắn ngủi vậy thôi
Nhưng kỷ niệm một đời em mãi nhớ.

DUYÊN BẤT HỐI...

Nếu nước mắt khép lại được nỗi đauThì trái tim đâu nghẹn ngào vì nhớNếu tình yêu không mang nhiều trắc trởTa đâu trân tr...
08/21/2025

Nếu nước mắt khép lại được nỗi đau
Thì trái tim đâu nghẹn ngào vì nhớ
Nếu tình yêu không mang nhiều trắc trở
Ta đâu trân trọng hạnh phúc ...
Phải không anh ?

Nỗi đau nào rồi cũng sẽ trở thành
Hạt cát nhỏ mong manh nơi kí ức
Dẫu biết rằng đó là điều rất thực
Nhưng sao lòng mãi thổn thức khôn nguôi

Ta bây giờ hai khoảng cách xa xôi
Giữa khoảng lặng có bao giờ anh nhớ
Người con gái chẳng tròn cùng duyên nợ
Vẫn yêu anh như cái thuở ban đầu

Mình đôi đường duyên kiếp bởi vì đâu
Em lặng lẽ giấu giọt sầu kí ức
Mộng dang dở nhói đau sâu lồng ngực
Se sắt lòng khi gọi tiếng cố nhân...

Mỗi chiều về Em vội bước lang thangTìm giọt nắng hanh vàng còn sót lạiSợ bóng đêm phải thở dài khắc khoảiBởi đớn đau nga...
08/21/2025

Mỗi chiều về Em vội bước lang thang
Tìm giọt nắng hanh vàng còn sót lại
Sợ bóng đêm phải thở dài khắc khoải
Bởi đớn đau ngang trái cứ theo hoài

Biết khi nào nỗi nhớ mới nguôi ngoai
Tình không nợ nên lạc loài ngăn cách
Giọt mưa rơi lách luồn vào ngõ ngách
Nghe tiếng kêu tý tách ngỡ giọt sầu

Không nhau rồi, Em không biết về đâu
Thân trôi dạt nơi đầu nguồn cuối biển
Cuộc đời Em như con thuyền ẩn hiện
Bao nhớ nhung, lưu luyến đã lỡ làng

Cho Em làm giọt nắng lang thang
Luôn ấm áp lòng tràn đầy thương nhớ
Chuyện tình yêu chẳng bao giờ tan vỡ
Không đớn đau Hay trăn trở ngậm ngùi....!

Ta yêu em bằng con tim nồng cháyGiữa dòng đời nhiều nghiệt ngã Em ơiKhông.. Không muốn đâu.. những giọt lệ ...
08/20/2025

Ta yêu em bằng con tim nồng cháy
Giữa dòng đời nhiều nghiệt ngã Em ơi
Không.. Không muốn đâu.. những giọt lệ rơi
Lăn gò má làm Em buồn.. Em hỡi

Tình đôi khi cũng nghe sầu vời vợi
Thương nhau rồi mà phải chịu cách xa
Nhớ nhung ơi từng giây phút mặn mà
Rồi canh dài nghe cô đơn trống trải

Ta biết ta làm em buồn tê dại
Ta cũng sầu nào có được gì đâu
Gắng nghe em sẽ qua hết muộn sầu
Tình chung lối không bao lâu.. Em nhớ.

Ta yêu em.. yêu trong từng nhịp thở
Đã thương rồi xin đừng lỡ tơ duyên
Nhớ nhé em.. xin chờ đợi đừng phiền
Yêu mãi em.. bởi em là yêu dấu...

Anh muốn làm hạt nắng muộn tháng tưCứ mong manh cứ nhạt nhoà vậy nhéĐể hôn lên bờ môi hồng khe khẽHanh hao chiều nhè nhẹ...
08/20/2025

Anh muốn làm hạt nắng muộn tháng tư
Cứ mong manh cứ nhạt nhoà vậy nhé
Để hôn lên bờ môi hồng khe khẽ
Hanh hao chiều nhè nhẹ tóc mây vương.

Anh muốn làm một hạt nắng ẩm ương
Phút bên em cũng dường như khờ dại
Trái tim cằn trót vì ai khắc khoải
Nửa đời còn mê mải với tình si.

Anh muốn làm cơn gió nhẹ thầm thì
Ghé vành tai nói những gì thủ thỉ
Để cho em thôi không còn suy nghĩ
Thôi không còn bì tị với hờn ghen.

Anh muốn làm cơn gió để bon chen
Giữa cuộc sống bao lấn chèn lừa lọc
Để em quên tháng năm dài mệt nhọc
Mình bên nhau săn sóc giấc mơ hồng...

Nếu nói rằng ta chẳng nhớ về nhau Chắc suốt đời chỉ là lời nói dối Thừa nhận rằng trái tim mình nông nổi Những đa mang ....
08/20/2025

Nếu nói rằng ta chẳng nhớ về nhau
Chắc suốt đời chỉ là lời nói dối
Thừa nhận rằng trái tim mình nông nổi
Những đa mang ... ai đó sẽ đau lòng
Ta giấu mình trong cùng tận ước mong
Trong cảm xúc không đầu không cuối
Ánh mắt ai thoáng qua thật vội
Lạnh lòng ta tê tái cả trời buồn
Có những chiều đứng lặng dưới hoàng hôn
Nhìn chiếc lá vàng rơi lặng lẽ
Nhớ một người lặng thầm câu chuyện kể
Của một thời cho dẫu đã xa xôi.
Đừng bao giờ người nói nhớ thương tôi
Để chiều nao trái tim buồn đến thế
Hãy để tôi lặng thầm lau giọt lệ
Của ngày xưa ... trong sâu thẳm riêng mình.
Ti Gon buồn vỡ nát những mong manh
Ánh nhìn tôi nhuốm buồn từ độ ấy
Con đường xưa có còn buồn đến vậy
Khi biết mình mãi mãi chẳng cùng nhau.
Tôi lặng thầm cất giấu những niềm đau
Cất giấu hết những tháng năm từng đã
Giấu một người từng là tất cả
Vào hư vô quên lãng đã lâu rồi.
GIẤU MỘT NGƯỜI TỪNG THƯƠNG...

Mang nỗi nhớ từng đêm vào giấc muộnNghe quanh mình làn gió thổi tái têGọi tên ai trong cùng tận cơn mêChỉ dày đặc bóng đ...
08/19/2025

Mang nỗi nhớ từng đêm vào giấc muộn
Nghe quanh mình làn gió thổi tái tê
Gọi tên ai trong cùng tận cơn mê
Chỉ dày đặc bóng đêm sâu hun hút

Phương trời đó người ơi dẫu một phút
Chẳng nguôi quên trăm ngàn luyến thương chờ
Thời gian trôi trong lặng lẽ bơ vơ
Tim thổn thức vì ai từng nhịp đập

Càng cách ngăn yêu thương càng tràn ngập
Chiếm ngự hồn suốt kiếp chẳng thoát ra
Dấu yêu nào sâu nặng lẫn thiết tha
Cho đắm đuối với những đêm chờ sáng

Trao nhau rồi lời yêu thương lãng mạn
Vòng tay ôm môi khao khát nụ hôn
Biết bao giờ những mơ ước cuối hồn
Được âu yếm hòa quyện nhau tất cả.

LỜI YÊU THƯƠNG NỬA ĐÊM...

Vòng tay ấm ngày ta còn chung bướcNụ hôn đầu thổn thức trái tim emPhút thảnh thơi ngâm xướng hoạ bên thềmLắng giai điệu ...
08/19/2025

Vòng tay ấm ngày ta còn chung bước
Nụ hôn đầu thổn thức trái tim em
Phút thảnh thơi ngâm xướng hoạ bên thềm
Lắng giai điệu bình yên em nhớ mãi.

Người quay bước không hẹn ngày trở lại
Dẫu nơi này nắng vời vợi nhớ thương
Đêm tịch liêu ánh trăng phủ chân giường
Gió sột soạt giăng màn sương đáy mắt.

Tay miết khẽ nét chữ xưa mờ nhạt
Tiếng sáo ngân dè dặt nữ nhi tình
Trải thăng trầm qua vạn nẻo nhân sinh
Không thể xoá một bóng hình dẫu lỡ.

Hoa vẫn nở trên dặm dài thương nhớ
Tiếc cao xanh se nợ mỏng duyên gầy
Dù kiếp này người không trở lại đây
Em vẫn đợi mặc sầu vây lớp lớp...

Address

17506 Golf Club Drive
Houston, TX
77532

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Timthetankofficial posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Timthetankofficial:

Share

Category