Love Cats & Cats is Family

Love Cats & Cats is Family Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Love Cats & Cats is Family, Los Angeles, CA.

Tự LựcĐôi khi đường đời chắn lốiTự mình phải biết vượt quaĐời chụp vào ta bóng tốiHãy tự thắp đèn bước ra.Lắm lúc hồn ta...
04/05/2025

Tự Lực

Đôi khi đường đời chắn lối
Tự mình phải biết vượt qua
Đời chụp vào ta bóng tối
Hãy tự thắp đèn bước ra.

Lắm lúc hồn ta nhỏ lệ
Trời.. còn sớm nắng chiều mưa!
Hãy tự lau khô phiền muộn
Tàn Đông, Xuân lại sang mùa

Có những ngày vui đã mất
Luyến lưu, tìm được chăng là ?
Hãy tự đối đầu hiện thực
Dù hiện thực đầy xót xa.

M a y m ắ n sẽ đến với những ai thả ❤️ bức hình này 🥰Cuộc đời này biết lấy gì con trảCông mẹ cha nuôi dưỡng sinh thànhBa...
04/05/2025

M a y m ắ n sẽ đến với những ai thả ❤️ bức hình này 🥰
Cuộc đời này biết lấy gì con trả
Công mẹ cha nuôi dưỡng sinh thành
Bao vất vả mẹ cha dành nhận lấy
Để cho con được thấy ánh mặt trời.
Tình của người rộng lớn như biển khơi
Công nuôi dưỡng cao hơn là núi thái.
Đưa con đi hết những quãng đường dài
Để đời con luôn tươi màu thắm mãi.
Rồi lại bao vất vả gánh trên vai
Không có ai để cho người san sẻ
Các con thơ vẫn đang còn nhỏ bé
Đành âm thầm lặng lẽ giấu n i ề m đ a u
Đời chúng con biết phải sống làm sao?
Nếu một mai mẹ cha già khuất bóng
Các con thơ lại âm thầm lẳng lặng
Nhớ thương người nơi núi vắng rừng sâu!!

Ta vẫn vậy buồn vui trong cõi tạmĐều bộc bạch trút cạn niềm tâm tưNhững ẩn tình chỉ bày tỏ cùng thơĐã từ lâu dường như t...
04/05/2025

Ta vẫn vậy buồn vui trong cõi tạm
Đều bộc bạch trút cạn niềm tâm tư
Những ẩn tình chỉ bày tỏ cùng thơ
Đã từ lâu dường như thành quen thói
Dù chua chát lòng đau thương chẳng nói
Dẫu ai hỏi về tăm tối cuộc đời
Mỗi mỉm cười rồi chúm chím mỉm cười
Đâu dám để cho lệ rơi tròng mắt
Phải vùi vào sâu đáy dạ chôn chặt
Nuốt đắng cay giả nét mặt tươi vui
Chuyện ngọt bùi hay là chuyện hên xui
Cứ như thế mà ngậm ngùi im lặng
Ta vẫn vậy một mình trong trống vắng
Mặc trái tim bao nhiêu nặng nỗi sầu
Gửi vào thơ qua ẩn ý từng câu
Nào than thở với ai đâu cho đặng

Chọn thiện lương đâu phải ta khờ khạoBởi nguyên sơ bản chất mỗi con ngườiAi cũng vậy khi cất tiếng chào đờiĐều lương thi...
04/05/2025

Chọn thiện lương đâu phải ta khờ khạo
Bởi nguyên sơ bản chất mỗi con người
Ai cũng vậy khi cất tiếng chào đời
Đều lương thiện như nụ cười của mẹ.
Chọn nhường nhịn đâu phải ta xem nhẹ
Một ai kia chưa hiểu lẽ ở đời
Thì vội chi gây lên những rối bời
Để con sóng không yên bình phẳng lặng.
Sống trên đời màng chi chuyện thua thắng
Để cho lòng được hưởng phút bình yên
Nhịn một chút thôi bớt những ưu phiền
Lùi một bước... biển trời còn cao rộng.
Ta tha thứ giữa dòng đời biến động
Có phải đâu nhu nhược hay yếu mềm
Mà ta muốn mọi việc được trôi êm
Sao cứ phải tuyệt tình câu ân nghĩa.
Ta khạo khờ bởi người thương kẻ thịa
Làm sao mà đong đếm hết đúng sai
Cứ mỉm cười chào đón những sớm mai
Thật hay giả chẳng so đo tính toán.
Ta chân thành để người không oán thán
Dối với lừa chỉ mệt mỏi lương tâm
Trao chân tình sẽ nhận lại tình thâm
Cứ thẳng thắn để đời không hối tiếc.
Bởi ta biết giữa cuộc người sinh - diệt
Gieo thiện lành gặt quả ngọt bình yên...!

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòaVội vàng sum họp vội chia xa.Vội ăn, vội nói rồi vội thởVội hưởng thụ mau để vội già.Vội s...
04/05/2025

Vội đến, vội đi, vội nhạt nhòa
Vội vàng sum họp vội chia xa.
Vội ăn, vội nói rồi vội thở
Vội hưởng thụ mau để vội già.
Vội sinh, vội tử, vội một đời
Vội cười, vội khóc vội buông lơi.
Vội thương, vội ghét, nhìn nhau lạ!
Vội vã tìm nhau, vội vã rời...
Vội bao nhiêu kiếp rồi vẫn vội
Đuổi theo hạnh phúc cuối trời xa.
Ngoài hiên, đâu thấy hoa hồng nở
Vội ngày, vội tháng, vội năm qua.
Cứ thế nghìn thu đời vẫn vội
Mặt mũi ngày xưa không nhớ ra.
'' Đáy nước tìm trăng'' mà vẫn lội
Vội tỉnh, vội mê, vội gật gà...
Vội quên, vội nhớ vội đi, về
Bên ni, bên nớ mãi xa ghê!
Có ai Giác lộ bàn chân vội
'' Hỏa trạch'' bước ra, dứt não nề.

TIẾC GÌ MỘT 💖NGƯỜI DÂN QUỲ ĐẢNH LỄ THẦY RẤT TRANG NGHIÊMKhông vợ không con mà ngập tràn hạnh phúcKhông cửa không nhà mà ...
04/05/2025

TIẾC GÌ MỘT 💖
NGƯỜI DÂN QUỲ ĐẢNH LỄ THẦY RẤT TRANG NGHIÊM
Không vợ không con mà ngập tràn hạnh phúc
Không cửa không nhà mà tâm vẫn an vui
Không gia đình họ hàng mà không buồn tủi
Không bạc không tiền chẳng than khổ một câu
Không bằng cấp mà muôn người kính trọng
Không việc làm chẳng ai dám coi khinh
Không mặc đồ sang chỉ dùng đồ vứt bỏ
Chân đất đầu trần mà chẳng bệnh chẳng đau
Dãi nắng dầm mưa chẳng than trời trách đất
Chỉ đi bộ hành vượt thử thách chông g*i
Chỉ xin ăn mỗi ngày một bữa
Những thứ đồ chay để nuôi sống thân mình
Lấy nghĩa địa nhà hoang làm nơi ngủ nghỉ
Chỉ ngủ ngồi giữa trời đất bao la
Mỗi bước chân đi đều gieo mầm nguyện ước
Mong cho muôn dân hạnh phúc sống an lành
Mọi thứ đều không đã làm lên nhân cách
Của bậc siêu phàm vượt thoát khỏi thế gian
Gương Đức hạnh của toàn nhân loại
Để mọi người nhìn vào và soi rõ bản thân
Một con người kết sợi dây, kết nối
Khắp cả năm châu sống trong một mái nhà
Không phân biệt màu da chủng tộc
Đã là con người sống phải biết yêu thương
Một nhân cách giúp cho toàn nhân loại
Phân biệt chánh tà có trí sáng quang minh
Một nhân cách đã làm nên lịch sử
cho cả loài người sống hướng thiện yêu thương
Để muôn dân sống thái bình an lạc
Để mọi người chấm dứt hết khổ đau
Để thế giới sẽ bình yên mãi mãi
Cùng sống yêu thương chung trong một mái nhà

𝐦 𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́ 𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̉ ❤️ 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲MẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thé...
04/04/2025

𝐦 𝐚𝐲 𝐦𝐚̆́ 𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐚̉ ❤️ 𝐛𝐮̛́𝐜 𝐚̉𝐧𝐡 𝐧𝐚̀𝐲
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI Quán Thế Âm Bồ Tát

Đừng tiếc 1❤MỘT TRÍ TUỆ SIÊU PHÀMKhông vợ không con mà ngập tràn hạnh phúcKhông cửa không nhà mà tâm vẫn an vuiKhông gia...
04/04/2025

Đừng tiếc 1❤
MỘT TRÍ TUỆ SIÊU PHÀM
Không vợ không con mà ngập tràn hạnh phúc
Không cửa không nhà mà tâm vẫn an vui
Không gia đình họ hàng mà không buồn tủi
Không bạc không tiền chẳng than khổ một câu
Không bằng cấp mà muôn người kính trọng
Không việc làm chẳng ai dám coi khinh
Không mặc đồ sang chỉ dùng đồ vứt bỏ
Chân đất đầu trần mà chẳng bệnh chẳng đau
Dãi nắng dầm mưa chẳng than trời trách đất
Chỉ đi bộ hành vượt thử thách chông g*i
Chỉ xin ăn mỗi ngày một bữa
Những thứ đồ chay để nuôi sống thân mình
Lấy nghĩa địa nhà hoang làm nơi ngủ nghỉ
Chỉ ngủ ngồi giữa trời đất bao la
Mỗi bước chân đi đều gieo mầm nguyện ước

m ay m ắn sẽ đến với bạn khi thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiM...
04/04/2025

m ay m ắn sẽ đến với bạn khi thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI Quán Thế Âm Bồ Tát

ma y m ắn sẽ đến với bạn khi thả❤️bức ảnh nàyMẸ ƠICon bây giờ vẫn nhớ những đêm khuyaCha đi vắng, mưa thét gào gió thổiM...
04/04/2025

ma y m ắn sẽ đến với bạn khi thả❤️bức ảnh này
MẸ ƠI
Con bây giờ vẫn nhớ những đêm khuya
Cha đi vắng, mưa thét gào gió thổi
Mẹ che gió, che bốn bề nước xối
Bóng mẹ hằn trên vách lá liêu xiêu....
Nhớ như in khi trời tắt nắng chiều
Khoai sắn hết , chúng con ra đầu ngõ
Đường làng to, dáng mẹ gầy bé nhỏ
Bầy con thơ bụng réo trông chờ..
Những đông nào trong buổi sớm tinh mơ
Bao khe ngòi mẹ mò cua bắt ốc
Nước mênh mông, dáng mẹ còng đơn độc
Mang thân cò gánh hết cuộc đời con.
Trong đêm khuya con vẫn mộng chập chờn
Gợi ký ức tháng năm buồn khốn đói
Con mơ thấy mùi rau đồng nóng hổi
Những ngày mưa mẹ luộc để thay cơm...
Mẹ ra đi trong một sớm mưa buồn
Bỏ lại con giữa cuộc đời trống vắng
Con thèm lắm những tháng ngày yên lặng
Thời ấu thơ đói bụng ngóng mẹ về.
Con ước mình không tỉnh những cơn mê
Để thấy mẹ mỗi đêm về thân thuộc
Ở bên mẹ nắm bàn tay gầy guộc
Cả một đời chai sạn bởi vì con.
🙏🙏🙏
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT
NAM MÔ ĐẠI BI Quán Thế Âm Bồ Tát

Đừng Tiếc 1 ❤️CUỘC ĐỜIMột sớm mai khi giật mình thức giấcChợt thấy ta bên triền dốc cuộc đờiPhía sau mình một khoảng vắn...
04/04/2025

Đừng Tiếc 1 ❤️
CUỘC ĐỜI
Một sớm mai khi giật mình thức giấc
Chợt thấy ta bên triền dốc cuộc đời
Phía sau mình một khoảng vắng chơi vơi
Ở nơi đó chứa buồn vui một thuở.
Nửa cuộc đời còn bao điều trăn trở
Những ân tình muốn trả vẫn chưa xong
Bao buồn vui còn canh cánh trong lòng
Nơi sâu thẳm có nỗi niềm chưa tỏ.
Người ta bảo trần gian là quán trọ
Biết ta còn ở lại được bao lâu
Bởi phải nhường cho người sẽ đến sau
Nên trân trọng khoảng thời gian còn lại.
Ta muốn gửi một chút tình ngang trái
Ở trong lòng đã cất giữ từ lâu
Muốn trao Người mà Người mãi tận đâu
Đành day dứt gửi vào trong nỗi nhớ.
Quá nửa đời ta còn vương chữ nợ
Nợ ân tình nợ cả những yêu thương
Phía trước ta là điểm cuối con đường
Khi đến đó chắc cõi lòng thanh thản.
Quay nhìn lại ta thấy bao người bạn
Vẫy tay chào mà mắt lệ rưng rưng
Cảm xúc kia ta vài bận đã từng
Nên đành vậy trần gian ta ở lại.


Address

Los Angeles, CA
90042

Telephone

+15735815155

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Love Cats & Cats is Family posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Love Cats & Cats is Family:

Share