
04/18/2025
✝️ THỨ SÁU TUẦN THÁNH – KHÚC TÌNH CA CHÚA HÁT ✝️
Kính thưa cộng đoàn Giáo Xứ Kim Mai,Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô, Ban Truyền Thông Giáo Xứ Kim Mai trân trọng giới thiệu bài thơ “Khúc Tình Ca Chúa Hát” do Thầy Phó Tế Giuse Hoàng Sơn Lâm gửi tặng. Từng vần thơ là một giai điệu sâu lắng, dẫn chúng ta chiêm ngắm tình yêu vô biên của Chúa qua mầu nhiệm Thập Giá và sự hy sinh.
Xin chia sẻ trọn vẹn bài thơ đến cộng đoàn:
KHÚC TÌNH CA CHÚA HÁT
Nắng lụi tàn, mịt mù đêm rủ xuống
Mây bàng bạc, lững thững dìu nhau đi
Vẳng đâu đây một dạ khúc tình si
Buổi chia li đắm chìm trong sầu muộn
Khúc tình ca Thầy Giêsu vẫn hát
Cho cuộc đời, cho vạn người mê say
Vậy mà sao? môn đệ còn ngất ngây:
“Con không hiểu, Thầy ơi con không hiểu!”
Con không hiểu Thầy là Chúa trên cao
Cúi mình xuống đôi bàn chân trần trụi
Lấm bụi đời, bụi thế nhân lầm lụi
Rửa cho sạch mọi vương vấn hôm nao.
Con không hiểu giờ phút Ngài đi xa
Lên ngọn đồi mênh mang một nỗi nhớ
Sao chẳng phải Ta-bo, ôi lạy Chúa!
Mà Cal-vê đẫm lệ máu thương đau.
Con không hiểu cây đàn thô Thập Giá
Tấu khúc ai ca, độc dữ, khô cằn
Ngài lại ngân khúc Tình Ca dìu dặt
Êm ái, dịu ngọt, gội mát hồn thơ.
Con không hiểu, Thầy ơi con không hiểu!
Bản di chúc Tình Yêu diệu vời quá
Mà trái tim con vẫn còn non dạ
Làm sao trọn tình, trọn nghĩa Chúa ơi!
Con chỉ hiểu khi con hát cùng Chúa
Bài ca Tình Yêu giữa đời mong manh
Giữa biển xanh, giữa hoang mạc khô cằn
Giữa vạn người đang đi tìm lẽ sống.
Hoa Thập Giá đã hé nụ trong sương
Đường tình con hẵng còn xa vời vợi
Nhưng có Chúa con chẳng cần mong đợi
Can đảm bước cuộc hành trình ngát hương.
Rm 9/4/2020
Tác giả: Thầy Phó Tế Giuse Hoàng Sơn Lâm
💜 Lời tri ân: Ban Truyền Thông xin chân thành cảm ơn Thầy Phó Tế Giuse Hoàng Sơn Lâm đã tặng bài thơ tuyệt đẹp này, như một ánh sáng soi đường trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Nguyện xin Chúa chúc lành cho Thầy và sứ vụ của Thầy.
🙏 Mời cộng đoàn cùng suy ngẫm: Hãy để những vần thơ này chạm đến trái tim, giúp chúng ta sống sâu sắc hơn mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Mời anh chị em đọc, chia sẻ và để lại cảm nhận dưới bài viết!
�✝️ Ban Truyền Thông Giáo Xứ Kim Mai